☀️ Truyện phép thuật ấm áp


Có một cậu bé học phép thuật nhưng luôn thất bại.


Gọi lửa → tắt
gọi gió → lặng
gọi ánh sáng → không có gì


Bạn bè cười chê.





Một hôm thầy hỏi:


“Con muốn phép thuật để làm gì?”


Cậu bé đáp:


“Để giúp người khác đỡ buồn.”





Thầy dẫn cậu tới bệnh xá của làng.


Cậu không làm được phép gì cả.
Chỉ ngồi cạnh một bà cụ, cầm tay bà và lắng nghe.


Bà cụ mỉm cười lần đầu sau nhiều ngày.





Thầy khẽ nói:


✨ con đã dùng phép thuật mạnh nhất rồi





Từ đó người ta gọi cậu là
“phù thủy của sự an ủi”.
.
Do AI kể cho Lung Nhi