Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    383
    Cảm ơn!
    7,239
    Thanked 9,461 Times in 380 Posts

    Mặc định

    Văn hóa phương Đông cho rằng Cửu Diệu Tinh Quân là 9 vị thần - cũng là 9 thiên thể chuyển động trên bầu trời, bao gồm: Thái Dương tinh quân, Thái Âm tinh quân; Thái Bạch tinh quân Môc Đức tinh quân; Thủy Đức tinh quân (Thủy Diệu); Thổ Đức tinh quân(Thổ Tú); La Hầu tinh quân; Kế Đô tinh quân. Mỗi năm, các Tinh quân "chiếu" xuống, theo dõi cuộc đời mỗi người trần tục và luân phiên trở lại theo chu kỳ 9 năm một lần. Nhìn ánh sáng chiếu xuống là biết người được chiếu hạn nhiều hay ít. Ánh sáng trắng, sáng thì năm đó người được chiếu may mắn, ánh sáng màu xám là năm đó có hạn, xấu hơn nữa – ánh sáng màu đen thì người được chiếu có nguy cơ đến tính mạng. Các sao được coi là xấu và đáng sợ nhất là La hầu, Kế đô và Thái Bạch. Vì thế, đối với nhiều gia đình, việc chọn những nơi tin tưởng nhất để giải hạn đầu năm là việc không thể thiếu được. Bản chất của việc giải hạn là phải tác động, thay đổi vị trí sao chiếu mệnh, từ đó thay đổi tác động với người được chiếu theo hướng sao tốt thì thêm tốt, sao xấu thì giảm bớt xấu. Giải hạn được hay không phụ thuộc 2 yếu tố:

    Thứ nhất, người đứng ra giải hạn phải là người có quyền năng lớn hơn Cửu Diệu Tinh Quân để có thể yêu cầu điều chỉnh việc chiếu mệnh vào người được giải hạn
    Thứ hai, người được giải hạn có xứng đáng được giải hạn hay không. Chỉ những người tốt mới được giải hạn. Mức độ được giải ít, nhiều hay giải hoàn toàn phụ thuộc vào sự phấn đấu của chính người được giải hạn.

    Từ khi biết tới diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, từ khi biết tới Thầy Huệ Tâm, vidieu đã hoàn toàn tin tưởng và tham gia lễ giải hạn rất khoa học của Thầy vào mỗi đầu năm mới.

    Buổi sáng, Thầy Huệ Tâm cho cả đoàn làm lễ tại Nhật Quang Điện trước. Thầy cho mời mẹ của Thầy là Cụ Hoa Thần và Bà Chúa Sao Sa; Thầy mời cha của Thầy là Cụ Như Hoa Thiên Tuế Thụ Thiên Vương và hai Thầy của Thầy trong đó có Thầy Chu Văn An về. Lễ vật dâng lên các Cụ cũng rất đơn giản chỉ có ngũ quả, hoa, trầu cau, rượu, nước báo cáo với các vị bề trên là cha mẹ và Thầy của Thầy về việc hôm nay Thầy sẽ giúp dân giải hạn.


    Ảnh: Anh Hanhthong

    Làm lễ xong cả đoàn được ban tổ chức hướng dẫn ngồi theo hàng, theo sao hạn tại tầng 1 của Nhật Quang Điện. Ngồi theo sao có thuận lợi là sao nào ngồi với sao ấy để không bị lẫn người, khi bề trên về giải hạn thì muốn tìm người thì chỉ cần tìm theo sao thôi. Việc này chính xác hơn việc điểm danh đọc số. Sau khi mọi người ngồi đúng vị trí sao của mình Thầy bắt đầu làm việc:

    - Các vía ngồi đúng theo sao của mình. Tất cả người trần tục cũng tâm niệm gọi vía của mình về, vía đồng ý đi theo mình thì gọi về đây, tức là vía của những người trong gia đình đi theo mình mà không có mặt ở đây thì gọi về đây.
    …..
    - Tất cả chúng ta ngồi thiền để giải bỏ năng lượng xấu trong cơ thể.
    ….từ từ dừng lại
    - Mời Ngọc Hoàng Thượng Đế giúp dân giải hạn, các chư thần NHẬN LỆNH về giải hạn giúp dân.
    - Tất cả các vía bắt đầu di chuyển về đúng chòm sao của mình….Ngọc Hoàng đã phát năng lượng xuống đầu mọi người để giải hạn…Năng lượng cơ thể của mỗi người đang sáng dần lên, các lớp bụi phấn trên đầu của mỗi người đang sáng dần lên để xoá giải hạn xấu cho từng người. Những sao tốt cũng sáng dần lên để toả năng lượng cho sao tốt. TINH LÂN PHẤN sáng rực rỡ lên…từ từ dừng lại, từ từ dừng lại
    - Tạ ơn các vị bề trên, tạ ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, tạ ơn chư thiên, chư thánh, chư thần đã về giúp dân giải hạn. Cảm ơn Cửu Diệu Tinh Quân.
    - Mời Thần tài phát lộc đầu năm. Cảm ơn Thần Tài.
    Thời gian giải hạn cũng chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ rất đơn giản và hợp lý.

    Làm lễ giải hạn xong, Thầy hỏi có ai nhận được gì, cảm nhận được gì trên tay không? Có một vài người chia sẻ, người thì thấy xoáy ở hai lòng bàn tay, thấy có cuốn sách cổ bằng vàng; người thì thấy tay phải cảm thấy vật vuông vuông, tay trái có vật tròn tròn đoán là món đồ công nghệ; bà Công nhìn thấy mình được quả cau vàng; người nhận được bút ký; bé Chick nhận được một hy chương nhưng bị gãy (nếu đi theo mục tiêu này mà không phấn đấu cẩn thận thì sẽ dang dở).


    Ảnh: Anh Hanhthong

    Chúng con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn tất cả các vị bề trên đã giúp chúng con được giải hạn đầu năm. Con không còn lo lắng năm mới những điều không may do sao hạn chiếu xuống nữa mà tiếp tục nỗ lực phấn đấu để vẫn tiếp tục xứng đáng được Thầy và các bậc bề trên giúp giải hạn.

  2. 12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (26-03-2026),Hanhthong (08-04-2026),hiepqf3 (27-03-2026),HoangNV (30-03-2026),Lungnhi (02-04-2026),PhongThuyGia (26-03-2026),Thanh Quang (25-03-2026),THANHTINH (08-04-2026),TinhQuang (25-03-2026),tuluyenthantam (30-03-2026),TuMinh (06-04-2026),youme (12-04-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •