Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    268
    Cảm ơn!
    5,686
    Thanked 8,410 Times in 267 Posts

    Mặc định Lễ Giải Hạn năm Bính Ngọ 2026

    Một mùa xuân mới đã đến, sự kiện đầu tiên khi Tết vẫn còn dư âm mà Thầy tổ chức cho chúng sinh đó là ngày Lễ Giải Hạn.

    Lễ Giải hạn năm này Thầy cho chúng tôi tham dự tại ngay NNLĐ, với số lượng người tham gia đông hơn năm trước. Đã có nhiều người mới đến với buổi lễ hơn, điều đó thêm khẳng định thêm người tin tưởng Thầy và Môn Phái Khí Công Tâm Linh.

    Trong buổi lễ có mặt của tất cả 680 người trong không gian và trần tục, trong đó có 170 người trần tục có mặt, 400 vía của thành viên các gia đình theo danh sách đăng ký.

    Những người có mặt tham dự được ngồi theo đúng Sao của mình mà BTC đã gửi Bảng sao ứng tuổi từ trước. Việc Giải hạn hàng năm như chúng ta đã được Thầy dạy từ những năm trước: Mỗi người đều có một sao chiếu thẳng vào đầu và đây được gọi là sao chiếu mệnh. Cho dù người đó có đi đâu và làm gì thì ngôi sao chiếu mệnh đó vẫn luôn giữ hướng chiếu cố định với người đó. Các sao này gồm: Thái dương (Mặt Trời), Thái âm (Mặt Trăng), các sao Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, sao Nam Tào (La Hầu), và sao Bắc Đẩu (Kế Đô). Chín ngôi sau này được gọi là Cửu Diệu Tinh Quân, có nhiệm vụ theo dõi và quản lý số mệnh con người trong năm.

    Trước khi buổi Lễ, Thầy cho tất cả mọi người ngồi thiền thanh lọc cơ thể khoảng 15 phút.
    Sau đó Thầy mời Ngọc Hoàng về giải hạn cho nhân dân: Ngọc Hoàng Thượng Đế sử dụng một loại bột rắc lên từng người một, lượng bột được rắc lên tùy thuộc vào đức độ của mỗi người, có người rất dày, có người mỏng. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống một người, thì loại bột này có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi. Sau khi thực hiện xong thì lớp bột này sẽ được rũ ra khỏi người.
    Cơ thể của mọi người sáng lên, các ngôi sao sẽ được dịch chuyển trên đầu mỗi người, mức độ tốt xấu sẽ phụ thuộc vào chính bản thân của người đó. Tôi mong rằng tất cả mọi người đã và đang tin tưởng đi theo Thầy đều gặp may mắn được ánh sáng tốt chiếu vào.

    Khi Giải hạn xong, Thầy không quên việc mời Thần Tài tặng quà cho bà con, tôi không biết mình nhận được gì, nhưng lòng bàn tay phải có cảm hận rõ rệt, tay nâng lên rồi nắm lại món quà đã được Thần Tài tặng.

    Con xin Tạ Ơn Thầy Huệ Tâm! Tạ Ơn Bề Trên, Tạ Ơn Ngọc Hoàng Thượng Đế, Tạ Ơn Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn cho chúng con và gia đình!

    Đầu xuân năm mới con xin Kính chúc Thầy luôn nhiều sức khỏe, luôn bình an, Thầy sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn sức khỏe ạ!
    Kính chúc sức khỏe các Vị Bề Trên!
    Kính chúc sức khỏe toàn thể các cô bác, anh chị em, các cháu Gia đình Khí Công Tâm Linh sức khỏe luôn dồi dào, hạnh phúc, may mắn và thành công!

    Một số hình ảnh tại buổi Lễ Giải hạn 2026



    Toàn cảnh buổi Lễ







    Thầy rất quan tâm, hỏi han trò chuyện với mọi người sau khi kết thúc buổi lễ.
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (07-03-2026),hiepqf3 (06-03-2026),Hoa Ban Trắng (06-03-2026),Hoasentrang (08-03-2026),lê chí công (07-03-2026),Lungnhi (07-03-2026),manhcao277 (06-03-2026),manhtuongngo (06-03-2026),Nguyệt Lan (08-03-2026),PhongThuyGia (Hôm qua),songhieu (Hôm qua),Thanh Bình (06-03-2026),thiện tai (07-03-2026),Tieutrucxinh (Hôm qua),TinhQuang (06-03-2026),TuMinh (Hôm qua),ĐoHoa (06-03-2026)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    289
    Cảm ơn!
    5,492
    Thanked 6,668 Times in 282 Posts

    Mặc định Lễ Giải Hạn Năm Bính Ngọ 2026



    Mỗi năm vào đầu mỗi năm mới, Thầy Huệ Tâm lại tổ chức giải hạn cho các gia đình học trò, những người tập luyện KCTL và nhân dân từ khắp mọi miền tổ quốc. Đây cũng là năm thứ 12 tôi được tham gia Lễ Giải Hạn này. Mỗi năm đều có những cảm xúc và kỷ niệm riêng.

    Những người tập luyện theo KCTL và học trò chúng tôi đều biết ý nghĩa của việc giải hạn, đây là một việc quan trọng của mỗi người. Mỗi một người trong một năm đều có một ngôi sao chiếu mệnh, và ngôi sao này có thể là sao tốt hoặc sao xấu. Ngôi sao này có tác động đến người đó trong tất cả mọi mặt từ sức khỏe, công việc, cuộc sống. Vậy nên khi được giải hạn, chúng tôi nếu là được sao tốt chiếu sẽ được Thầy Huệ Tâm giúp đỡ để phần tốt được tăng nhiều hơn. Còn nếu là sao xấu thì sẽ được giảm bớt phần xấu đi. Giải hạn thì không thể giải được hoàn toàn 100% tuy nhiên phần tốt hơn bao nhiêu, hay đỡ xấu hơn bao nhiêu lại còn tùy thuộc vào sự cố gắng, nỗ lực và phúc đức của mỗi người nữa.

    Năm nay về dự lễ Giải hạn có hơn 170 người, và số người được giải hạn (có mặt và không có mặt) là khoảng 560 người. Trong một gia đình phải có ít nhất một người đại diện tham gia, để có thể giải hạn cho các thành viên khác trong gia đình. Những người tham gia đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước, đều là những học trò, những người tập luyện KCTL, những người tin vào Thầy và KCTL đã được Thầy Huệ Tâm giúp đỡ trong nhiều năm, mọi người đều háo hức đầu năm trở về NNLĐ để được Thầy Huệ Tâm giúp đỡ, giải hạn cầu cho một năm cả gia đình đều được khỏe mạnh, bình an, cuộc sống và công việc đều được thuận lợi, phát triển.

    Trước khi vào buổi lễ, Thầy cho tất cả mọi người ngồi thanh lọc và làm sạch cơ thể để mọi người có một cơ thể năng lượng sạch, tốt nhất để khi vào Giải hạn được hiệu quả nhất. Sau khi được thanh lọc và làm sạch cơ thể, tôi thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, thoải mái.

    Mọi người ở sao nào sẽ được xếp ngồi thành hàng riêng của của mình để khi được giải hạn, các vị bề trên được triển khai công việc nhanh, hiệu quả nhất. Bắt đầu vào buổi lễ, Thầy Huệ Tâm mời Ngọc Hoàng Thượng Đế, 9 vì Tinh Quân và những vị bề trên về giúp dân giải hạn. Mọi người được rắc một loại Bột Lân Tinh từ đỉnh đầu Bách Hội xuống toàn cơ thể, bột lân tinh này giúp hiện rõ mức độ tốt xấu năng lượng sao của mỗi người, từ đó mỗi người sẽ được Giải hạn tùy theo các điều kiện của mỗi người.

    Trong quá trình được giải hạn, tôi cảm giác cơ thể ấm nóng, đỉnh đầu Bách Hội rung lắc nhè nhẹ, cơ thể rất thoải mái. Sau khoảng 20 phút, Thầy Hô từ từ dừng lại, tất cả mọi người đã được giải hạn xong. Tất cả mọi người đều chắp tay cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các cụ bề trên đã giúp đỡ.

    Năm nào cũng vậy,sau khi giải hạn xong Thầy cũng mời Thần Tài, Thần Lộc về ban lộc đầu năm cho tất cả mọi người. Mỗi người đều được nhận một món quà, tôi lúc nhận quà cảm nhận có một vật gì đó nặng nặng ở tay phải, có luồng khí ấm xoay tròn trên bàn tay phải của mình. Tuy không nhìn thấy được tôi được nhận món quà gì, tuy nhiên tôi cũng rất vui vì đầu năm mới được nhận quà từ Thầy Huệ Tâm và cac Cụ bề trên, là món quà may mắn, tài Lộc để một năm chúng tôi phải cố gắng phấn đấu để món quà đó trở thành hiện thực.

    Sau khi buổi lễ kết thúc, các học trò Thanh Hóa chúng tôi lại chào Thầy để ra về chúng tôi còn được Thầy mừng tuổi đầu năm mới. Quả là đầu năm mới, chúng tôi nhận được rất nhiều món quà, tình thương của Thầy dành cho gia đình.

    Gia đình chúng con vô cùng biết ơn, cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các Cụ bề trên đã độ trì, giúp đỡ chúng con giải hạn trong năm Bính Ngọ 2026 này ạ. Chúng con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, bình an, ạ.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  4. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (07-03-2026),haixuyentb (08-03-2026),hiepqf3 (Hôm qua),Hoa Ban Trắng (06-03-2026),Hoasentrang (08-03-2026),lê chí công (07-03-2026),Lungnhi (07-03-2026),manhcao277 (06-03-2026),Ngô Minh Thành (Hôm qua),Nguyệt Lan (08-03-2026),PhongThuyGia (Hôm qua),songhieu (Hôm qua),Thanh Bình (06-03-2026),thiện tai (07-03-2026),Tieutrucxinh (Hôm qua),TinhQuang (06-03-2026),TuMinh (Hôm qua),ĐoHoa (06-03-2026)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    410
    Cảm ơn!
    4,559
    Thanked 8,310 Times in 376 Posts

    Mặc định

    Lễ giải hạn đầu năm là một trong các lễ quan trọng nằm trong hoạt động hằng năm của gia đình KCTL. Đúng như kế hoạch định sẵn, ngày 13 tháng giêng năm Bính Ngọ (2026), tại Nhật Nguyệt Linh Đường, thuộc linh địa Côn Sơn, tỉnh Hải Phòng, Thầy Huệ Tâm đã tổ chức buổi lễ giải hạn đầu năm cho gia đình của các học trò, cùng những người thân quen đối với môn phái Khí công Tâm Linh.

    Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, đơn giản, hiệu quả và khoa học.

    Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, Thầy cùng mọi người thắp hương ở Nhật Quang Điện. Thầy mời các vị bề trên, Ngọc Hoàng thượng để, các mẹ, các Thầy…tham gia lễ giải hạn đầu năm giúp dân.
    Thầy thông báo theo số liệu trong không gian báo cáo: tổng số người được giải hạn năm này là 680 người. Trong đó có 170 người tham gia trực tiếp, 400 vía của thành viên các gia đình theo danh sách đăng ký, còn lại là vía những người không có trong danh sách!

    Trước khi vào buổi lễ, Thầy cho tất cả mọi người ngồi thanh lọc và làm sạch cơ thể trong tiếng nhạc thiền du dương khoảng 15 phút, để quá trình giải hạn được hiệu quả nhất.

    Khi buổi lễ giải hạn chính thức bắt đầu, Thầy mời Ngọc Hoàng Thượng đế hiển linh giúp dân giải hạn. Mọi người tĩnh tâm ngồi thiền ngay ngắn theo từng hàng-ứng với mỗi một ngôi sao, để được Ngọc Hoàng và Cửu Diệu Tinh Quân giải hạn. Sau khi phần lễ giải hạn chính kết thúc, Thầy có giải thích về cách giải hạn đó là: Ngọc Hoàng sử dụng một loại bột (Lân Tinh Quang) rắc lên những người tham gia. Khi ánh sáng của ngôi sao chiếu mệnh chiếu xuống một người, thì loại bột này có nhiệm vụ: Các ngôi sao sáng (sao tốt) thì bột này sẽ hút ánh sáng đó xuống, với ngôi sao tối (sao xấu) sẽ đẩy ngược lên để làm cho ngôi sao đó lệch hướng đi.


    Sau khi ngồi thiền xong, Thầy mời thần tài về phát lộc đầu năm cho tất cả những tham dự buổi lễ. Có người thì được tặng cây bút, quả cau vàng (bà Công), huy chương (bé Chích)...

    Buổi lễ kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, mọi người trò chuyện hỏi han nhau rất thân tình, đầm ấm. Qua buổi lễ những lo lắng về vận hạn của mọi người trong năm mới đã vơi đi. Rồi những món quà quý giá mà Thần Tài trực tiếp tặng cho mọi người chắc chắn sẽ trở thành những độc lực để mọi người cùng phát huy, cùng phấn đấu cho một năm mới thành công hơn, mãn nguyện hơn sẽ đến.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •