Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    6
    Cảm ơn!
    850
    Thanked 97 Times in 6 Posts

    Mặc định Báo cáo kết quả học tập 5 tháng đầu tiên

    Kính thưa Thầy Huệ Tâm và các anh chị trong lớp KCTL!


    Báo cáo kết quả học tập 5 tháng đầu

    Thời gian thấm thoát thoi đưa. Vậy mà đã hơn 6 tháng kể từ khi con biết đến diễn đàn KCTL, 5 tháng từ khi bắt đầu thực tập, và chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa là chúng ta sang năm mới Bính Ngọ!

    Một năm nữa sắp qua với rất nhiều thử thách, và có lẽ lại thêm nhiều gánh nặng đặt lên đôi vai Thầy.

    Phần con, con xin nhìn lại và báo cáo kết quả học tập 5 tháng đầu. Phần báo cáo này, ban đầu con định để sau phần Tạ ơn Thầy, nhưng nghĩ lại thì con thấy việc Tạ ơn Thầy tốt nhất, thành tâm nhất chính là những kết quả học tập của con. Thôi thì, dù ít nhưng cũng có một tí ạ!

    1. Nhìn lại – cách thức học tập:

    Ghi chú: Phần này con ghi tổng hợp lại cho bản thân và thêm nguồn cho các bạn mới tham khảo sau này, Thầy không phải bận tâm đọc ạ - phần kết quả sẽ nói lên được cách thức có hợp lý hay không!


    • Tu luyện theo kế hoạch: Con đặt ra kế hoạch là làm gì thì làm, ngày nào cũng phải tập ít nhất 1 bài luyện linh pháp cơ bản vào buổi sáng và vào diễn đàn học 1 bài. Cần phải đặt nền móng tốt từ khi bắt đầu thì mới có cơ hội đi xa hơn được.
      • Về việc luyện tập ít nhất 1 bài luyện / 1 ngày, 80% các ngày con đã làm được, phần lớn là tập vào sáng trước khi bắt đầu làm, lỡ thì tập lúc nghỉ trưa. 20% còn lại chưa làm được là do 2 lý do chính. (1) con chưa quyết tâm để sắp xếp những lần di chuyển đi công tác và lịch không đều; có tiến bộ với những lần công tác sau nhưng chưa đều – sẽ tiếp tục chỉnh sửa. (2) con lên kế hoạch chưa hợp lý khi tập ban đêm. Vì chồng con không ủng hộ nên con phải giấu chồng con tập; những lần để tập vào ban đêm sau khi chồng con nghỉ thì một là con nằm lên giường mệt ngủ quên không kịp ngồi dậy để tập, hai là có tập thì hiệu quả chưa cao vì có khi ngủ quên ngay cả trong lúc tập, đến gần hết bài mới dậy.
      • Con trong vòng 3 tháng đầu tập trung tập bài VP TKKT; từ 2 tháng trở lại đây con bắt đầu tập thêm bài VP CLCB, bài VP Hộ Não trận và gần đây là VP Hộ Tâm trận như bài viết hướng dẫn của chị VD. Một vài lần thấy mệt và có khả năng sắp ốm thì con tập thêm bài Lửa Thiêng VP trận. Nhưng con thấy vẫn phải tập bài VP TKKT thường xuyên nên sẽ cố gắng từ từ nâng lên 1 ngày được 2 bài.
      • Về việc hàng ngày vào diễn đàn con làm được và khá chăm, chắc chỉ lỡ 1-2 ngày trong cả giai đoạn khi đi công tác. Bonus “thưởng thêm” là con bớt thời gian đọc chuyện vô bổ trên mạng xã hội!
      • Ngoài ra, khi rảnh có thời gian (ngồi chờ trước buổi học, đứng xếp hàng) con cũng thực tập thả lỏng để cảm nhận và quán tưởng các luồng khí, nhưng chưa đều so với số thời gian có nên sẽ phải tiếp tục cố gắng

    • Chủ động tự học với các kiến thức đã có sẵn trên diễn đàn: Con đọc và học được rất nhiều kiến thức.
      • Con tập trung đọc hai nội dung chính:
        • (1) đọc các câu chuyện kể để hiểu thêm về hoạt động của thế giới tâm linh, các việc làm của Thầy, về con người Thầy, về cách làm việc của Thầy, về môn phái KCTL và các giai đoạn phát triển, các khó khăn gặp phải. Tựu chung để nuôi dưỡng niềm tin mỗi ngày và học theo kiểu “bắt chước” (Trong các tình huống - Thầy tư duy, hỏi những câu hỏi và xử lý các sự việc như thế nào, Thầy nói đúc kết những gì v.v.)
        • (2) đọc các bài viết mang tính chất “kĩ thuật” – về kiến thức cơ bản của KCTL, phương pháp luyện tập, các câu hỏi và trả lời, chia sẻ kinh nghiệm luyện tập, các câu chuyện chữa bệnh và cách thức chữa bệnh. Kiến thức phần luyện tập linh pháp con áp dụng vào việc thực hành các bài luyện để nâng cao “hiệu suất” (mặc dù “hiệu suất” vẫn chưa phải là cao lắm!)

      • Có nhiều bài hay con lưu lại và đọc đi đọc lại nhiều lần để cho “đỡ đần”. Trong giai đoạn này con mới chỉ tập trung đọc để tạo khung kiến thức tổng thể hơn một chút, mỗi mảng một tí; trong giai đoạn sau con sẽ bắt đầu ôn lại kiến thức và ghi chép có hệ thống.

    • Linh hoạt điều chỉnh theo tình huống cá nhân: Vì con ở xa và chồng con vì một số lý do mà không ủng hộ chuyện con tiếp tục tìm hiểu và học theo KCTL, nên con có một số cách thế này:
      • Xem dần dần và xem lại các video của các buổi học và buổi dã ngoại. Con rất biết ơn anh Hiệp đã bỏ công quay và dựng những tư liệu cực quý này! Bù lại việc chưa có duyên đi được trực tiếp thì con xem để “ăn theo” không khí và học dần dần từ những lần Thầy chữa bệnh và cho câu hỏi trả lời. Về lâu về dài con muốn sẽ xem lại hết và ghi chép lại cẩn thận hơn từ mỗi buổi dã ngoại.
      • Kế hoạch và mục tiêu là quan trọng nhưng phải linh hoạt. Vì chồng con không ủng hộ nên con phải khéo “lén” việc học của mình, tranh thủ được lúc nào hay lúc ấy trong lúc làm hay lúc chồng chưa dậy / làm việc khác. Có những buổi con tiếc lắm không ngồi luyện bài luyện được, hoặc đáng ra có thể tập được hơn 1 bài, hoặc có thể đăng kí tham gia sự kiện, nhưng con nghĩ phải đi đường dài. Thà mất 1 buổi, 1 dịp, hay nhiều dịp bây giờ, để mà còn cơ hội tiếp tục lâu dài thì vẫn còn hơn. Nghĩ vậy nên con bớt buồn, lại lên tinh thần để đi tiếp!


    2. Kết quả học tập sơ bộ - so với “ba rem” của Thầy đề ra

    Trong bài viết này, con xin ghi lại “ba rem” tối thiểu mà Thầy đưa ra: https://www.tukhicongdentamlinh.net/...on-KC-TL/page2

    Con chưa nghĩ là mình đã đủ tiêu chuẩn cho Giai Đoạn 1 nhưng con vẫn xin dùng ba rem để đánh giá tiến bộ và các điểm chưa được ạ.

    I/ Giai đoạn 1: Thanh khí - Khai tâm
    Sau một thời gian luyện tập phải đạt được kết quả sau:
    a/ Cảm nhận được khí chạy ở trong người tương đối rõ -->
    Đạt được một phần nhưng chưa đủ. Con có thể cảm nhận được khí từ những buổi đầu, nhưng nhìn chung khí còn “mỏng” và lượng còn “ít” nên con nghĩ nếu tập lâu hơn và “chất lượng” hơn sẽ cảm nhận rõ hơn rất nhiều. Hiện tại cụ thể thì:

    • Cơ thể khi rung lắc vào các nơi khí bị ách tắc khá là rõ
    • Con có cảm nhận rõ hơn Bách Hội nhập khí và thoát khí trong các lần luyện (cảm thấy tê tê)
    • Cảm nhận được rõ hư trược khí, kết khí, độc khí, bệnh khí thông xả ra hai tay, thỉnh thoảng hay bàn tay có thấy xoáy khí. Cảm nhận khí thông xả ra hai bàn chân thì không rõ bằng, do con nghĩ phần dưới còn tắc nhiều hơn.
    • Cảm nhận rõ vòng thanh khí chân dương và chân âm theo chiều xoay quán tưởng
    • Cảm nhận rõ môi trường thay đổi mỗi khi Thầy hô trận khí xuất hiện (phần đản trung / luân xa tim thường là rõ nhất với rung nhẹ); cảm giác rõ có gì đó được "kéo lên” khi Thầy hô xuất vía trong các bài có trận khí hai tầng
    • Có cảm giác khí xoáy nhẹ tại Đan Điền Hạ nhưng con chưa tập thực công nên chưa chú ý lắm phần này
    • Tạp niệm nhìn chung đã dần ít đi sau khi tập luyện. Tương đối ít nghĩ các chuyện “linh tinh,” và khi nghĩ thì phần nhiều biết mà sau đó thả lỏng hơn nữa, buông xuống rồi quay lại được lời dẫn hay hơi thở khi không có lời dẫn. Nhưng chuyện lớn của gia đình mà hay lo thì vẫn làm mất tập trung, lắc đầu cái lo nó lại quay lại, lắc nữa và phải một lúc sau mới xuôi xuống được (…sau khi nghĩ chán chê và thấy chẳng làm được gì và mất thời gian!).
    • Thời gian vào “vô thức” còn ít nhưng có tăng. Con đã có trải nghiệm mất không gian đang ngồi, mất tay, mất chân, mất thân người nhưng đến được mất đầu.
    • Con chưa có cảm nhận khí hình hay khí thanh. Khí hình thì chỉ là có cảm giác có ánh sáng trong lần tập trên đỉnh Yên Tử và mỗi khi Thầy hô Thanh Quang chiếu sáng cơ thể hay mặt trời xuất hiện, Linh Quang Đèn Chiều quét lần lượt…


    b/ Cơ thể cảm thấy sảng khoái nhẹ nhàng và ham muốn luyện tập. --> Đạt được ạ, nhất là phần ham muốn luyện tập.

    • Con rất thích và trân trọng những lần được ngồi luyện các bài linh pháp – con cảm tưởng mỗi lần như là được đi đến “spa” nghỉ dưỡng kết hợp bệnh viện hiện đại nhất Vũ trụ này vậy!
    • Cơ thể sau mỗi lần tập, mặc dù có thể còn đau nhức ở đâu đó nhưng sảng khoái và nhẹ nhàng. Tầm cuối tháng 12, có giai đoạn con tập được 2 bài / ngày và có môi trường tốt thì có một lần đang đi bỗng thấy cơ thể rất nhẹ, cảm giác như đang lướt sóng, và kéo dài phải đến vài ngày sau. Sau đó thì cảm giác rất nhẹ đó không còn vì chắc lại “tắc” lại!
    • Có một điều là con thấy càng tập thì cơ thể như được mở ra từng lớp, và mỗi lớp mở ra lại là một sự tắc hay căng thẳng, căng cứng “mới”. Trước có thể không cảm nhận được, nhưng nó sẽ lộ dần ra, dần ra. Con thấy là con đang ở giai đoạn được thanh lọc, vẫn nhận biết được các chỗ tắc đang được lộ dần ra, chưa đến giai đoạn “ít cảm nhận vì khí chạy rất thông trong cơ thể”


    c/ Da dẻ bắt đầu có khí sắc tốt hơn trước. --> Tạm được ạ! Con nhìn gương thỉnh thoảng thì thấy có vẻ khỏe mạnh hơn, “tươi” hơn.

    3. Kết quả học tập – các mặt khác:
    • Về mặt tinh thần:
      • Con thấy có một thay đổi hơi khó nhìn thấy, nhưng lại rất lớn, đó là về sự lạc quan mặt tinh thần. Tâm lý nói thật thì vẫn như thời tiết ạ, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc phấn khởi, lúc lo lắng v.v nhưng con thấy có một cái thay đổi: là khi có “mây mù”, có “giông bão” thì nó qua nhanh hơn, và niềm tin, lạc quan, ý chí thì lại về nhanh hơn. Và khi nào càng chăm tập, càng chăm vào diễn đàn, cơ thể càng sảng khoái, khí càng “thông”, thì “mây mù” lại càng đi qua nhanh hơn.
      • Nói thêm về mặt “tinh thần”: Thầy, cuộc sống của Thầy, con đường của Thầy là nguồn cảm hứng và nguồn động viên lớn cho con. Con hay nghĩ về Thầy trong ngày, tưởng tưởng ra nụ cười của Thầy, lấy ảnh Thầy ra xem (con rất thích ảnh của Thầy chụp trước tượng Phật Bà tại chùa Linh Ẩn mà chị hoasentrang đăng lên diễn đàn). Có lần con ăn cà rốt ngon con cũng nghĩ, ước gì mang về được cho Thầy ăn thử nhỉ! Ăn kem con cũng nghĩ đến Thầy. Thôi, con phải dừng phần này ạ, không có Thầy lại nghĩ con “cuồng tín” Thầy!

    • Về mặt cuộc sống hàng ngày:
      • Sức làm dẻo dai hơn, trí não “thông thoáng hơn”: Trước đây mỗi lần con ngồi máy tính làm lâu thì đầu thấy rất căng, người đau mệt mỏi. Bây giờ thì ngồi lâu đứng lên vẫn đau mỏi vai gáy, nhưng thả lỏng rồi đi lại một chút là đỡ, cảm giác khí lại thông hơn trở lại. Và đặc biệt là đầu thì cảm giác ít bị căng hơn đáng kể, suy nghĩ ra được ý tưởng giải quyết vấn đề tốt hơn
      • Học các thương yêu hợp lý hơn: Con hay nghe Thầy kể chuyện qua video về người mẹ già mất hết răng mà đứa con thương lại mua tặng kẹo lạc…Con nghĩ – tệ quá, mình sẽ chẳng bao giờ làm thế! Ấy thế mà…hình như con đã suýt mua kẹo lạc cho mẹ già của con Thầy ạ. Có lần, sau khi bàn chuyện căng thẳng, con nhắn cho mẹ con, “Con nghĩ mình nên thay đổi mẹ ạ! Mẹ tập bài thiền này nhé (bài TKKT), bài tốt lắm! Mẹ nên bỏ thời gian ra nhé, nằm tập cũng được. Nhưng mẹ nhớ tập nhé!” Cõ lẽ là viên “kẹo lạc” này, mặc dù rất ngon, mẹ con chưa thể có khả năng "ăn" trong hoàn cảnh đó… Sau đấy con nghĩ cách khác – mỗi lần con ngồi tập con đều thầm chắp tay xin Thầy giúp con mời vía mẹ con và gia đình về tập cùng (con đọc được qua diễn đàn cách này!); khi nói chuyện với mẹ con cố gắng nói thêm chuyện vui, đùa chuyện này chuyện kia cho mẹ khuây khỏa (con học từ Thầy ạ - Thầy khi nói chuyện với bệnh nhân con thấy Thầy rất hài hước, con nghe mà vui lây theo), gửi ảnh con đi chơi cho mẹ lên tinh thần. Chuyện thì cũng chưa đâu vào đâu Thầy ạ, nhưng mà con cảm nhận được là mẹ con tinh thần có vẻ bớt căng thẳng…Vậy là cũng tốt rồi. Con lại xin Tạ ơn Thầy một lần nữa ạ!
      • Nhờ xin Thầy…chữa bệnh: Có 4 lần con thầm chắp tay xin Thầy giúp con chữa bệnh cho người thân là chồng con, và xin được góp NNTT của của bản thân vào làm việc đó. Đó là 1 lần chồng con bị đau đầu trên máy bay; sau khi xin thì chồng con ngủ thiếp đi, dậy thì hết đau. Và 3 lần chồng con bị đau bụng với lý do ăn uống (thịt nấu chưa chín, đồ ăn không hợp), cả 3 lần đều đã “thoát hiểm”. Con tạ ơn Thầy ạ!! Có thể chồng con nghĩ là do anh uống thuốc thì hết, nhưng con tin có phần không nhỏ là nhờ công ơn Thầy giúp ạ.


    4. Kế hoạch cho 3 tháng tới: Xin Thầy và các anh chị góp ý cho con ạ!

    • Cố gắng tăng hiệu quả của mỗi lần tập và dần nâng cấp lên 2 lần / 1 ngày với các bài linh pháp cơ bản; tiếp tục thực tập thêm các bài Hộ khác
    • Tiếp tục ngày nào cũng vào diễn đàn để học tập
    • Hệ thống lại kiến thức và ghi chép
    • Chú tâm học cách yêu thương người thân có “thấu hiểu” và “tâm lý” hơn


    Kết bài - Trước thềm năm mới - Con xin TẠ ƠN THẦY

    Lúc mới biết đến diễn đàn, con có lần đọc bài viết về “Ông Số Khổ”:

    Có một ông lão sinh ra phải giờ Khổ, ngày Khổ, tháng Khổ, năm Khổ! Tóm lại là Số Khổ!
    Đã nhiều năm rồi hàng ngày ông lão có nhiệm vụ phải kéo một cái xe ba gác chở hàng lên dốc cao để đem hàng hóa đến cho đồng bào vùng cao, nơi mà ở đó dân chúng còn u mê và rất khổ!

    Trong khi ngày nào cũng phải kéo xe lên dốc nên lúc nào mồ hôi cũng nhễ nhại, nhiều khi thở còn không nổi nữa! Ngoài ra bệnh tật trong người ông mỗi ngày lại phát tác nhiều hơn!


    Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người …

    Trong khi xe đang lên dốc thì lại có người …


    Ai ngờ, chỉ vài tháng sau, con chính là một trong những người trong phần “thì lại có người…” đó!

    Tháng 11 DL, con đến tìm Thầy, trong lòng cũng đã có ý muốn “túm lấy xe” của Ông Số Khổ rồi, nhưng chưa dám mở miệng (Thầy ốm mà còn phải nói, “Thế nó đã nói cái gì đâu!”), và cũng nghĩ, mình phải tự cố gắng trước xem sao!

    Tháng 12 DL, con bắt đầu lại lo lắng về kế hoạch xử lý công việc của mình. “Mình tính chắc bằng 1/1000 Thầy tính”… Trong lúc “cái lo hơn cái ngại”, con đã mạnh dạn nhắn tin Thầy xin Thầy góp ý. Khi nghe tin Thầy ốm nặng, con buồn lắm, vì Thầy ốm nặng ai mà không buồn, và cũng vì con thấy mình kém quá, chỉ giỏi xin! Con chỉ biết nhắn lại, “Con luôn tin Thầy sẽ chiến thắng, và Thầy đừng bận tâm gì chuyện của con ạ!!”

    Tháng 2 DL, con thấy kế hoạch của con đề ra không khả thi, và có rất nhiều trở ngại ngoài khả năng trần tục của con. Được chị VD và TTX động viên khuyên bảo, con lần này mạnh dạn gọi điện xin Thầy giúp một lần nữa. Con lắp bắp trên điện thoại được vài câu; Thầy ốm mà lại phải nói, “Thế muốn giúp cái gì??”. Rốt cuộc sau 4 tháng kể từ ngày được gặp Thầy, con mới lắp bắp xin được vài câu. Thầy nói, “Rồi”. “Dạ con xin tạ ơn Thầy ạ!! Dạ…Dạ…Dạ.”

    Con nhìn lại thì hết chưa đầy 4’ điện thoại. Chỉ nghe giọng Thầy thôi, được nghe Thầy nói, “Rồi”, nhưng thật lòng con như trút được gánh nặng ngàn cân (tại chắc ngàn cân này con đã xin chuyển qua cho người Thầy của VVML…đang ốm….!!).

    Sau đó con lại nghĩ, tại sao bản thân con mở miệng xin Thầy lại khó như vậy. Nấn ná chần chừ…Đến lấy hết can đảm gọi điện xin rồi mà vẫn không xin ra hồn, lại để Thầy phải hỏi. Nếu nói trên bề nổi thì đúng là con thấy “ngại”, vì con biết Thầy vô cùng nhiều việc và trách nhiệm, và nhất là Thầy lại đang ốm nặng nữa. Con cũng muốn xem sức của mình làm được đến đâu rồi mới hỏi (và chẳng làm được gì!). Nhưng nói vậy không thì chưa đủ. Thầy đã dạy là suy nghĩ hay xử lý cái gì thì cũng phải đến gốc của vấn đề. Nếu nói về cái gốc, thì theo con có lẽ từ nhận thức còn kém:


    1. chưa chấp nhận hoàn toàn mình kém, và việc ngoài khả năng,
    2. tâm lý “mọi thứ là cuộc trao đổi công bằng” của người hiện đại – đã tạo được giá trị gì cho Thầy chưa hay lại “ăn theo nói leo” là giỏi?


    Cả hai nhận thức này đều có vấn đề! Nếu chưa chấp nhận phần mình kém thì làm sao có động lực để học tập trau dồi cho bản thân tốt hơn được? Ngoài ra, việc cần xử lý thì phải xử lý, để lâu làm chuyện tồi tệ hơn thì không hợp lý một chút nào, chỉ làm những người phải giúp xử lý tốn công tốn sức hơn. Khi lần gọi điện thoại này, con đã nói được, “Thầy ơi, con đã cố mà con không làm được ạ! Xin Thầy giúp con!”

    Còn về việc chực “xin ân huệ”, nói đúng ra thì: từ trước khi gặp Thầy, là một công dân trong Vũ Trụ này, con đã và đang luôn luôn nhận được rất rất nhiều ân huệ từ Thầy và các cụ Bề Trên rồi, chỉ là con không biết thôi. Nên từ trước đến giờ, đã không thể nào có chuyện “trao đổi công bằng” ở đây! Thời đại “kinh tế thị trường”, nhưng những điều quan trọng nhất thì không để đem ra cân đong đo đếm được.

    Thầy ơi, đến hôm nay, nhờ sự độ trì của Thầy, của các cụ Bề Trên, từ phúc đức từ Ông bà tổ tiên, nhờ các bài luyện của Thầy, từ công sức gây dựng nên trường học online của Thầy và các anh chị, hình như con được “thông não” ra một tí Thầy ạ:

    Con vẫn luôn xin nhận được ân huệ từ Thầy, và mỗi khi cần, để làm được việc TỐT, việc cần làm, cho gia đình cũng như ở ngoài, ngoài khả năng hiện tại của con, con sẽ vẫn luôn xin Thầy ạ. Cái việc XIN này sẽ là nguồn năng lượng, là động lực lớn cho con tiếp tục trau dồi bản thân, làm người tốt hơn, rèn luyện cả chữ “Tâm” và chữ “Huệ”. Khi môn phái KCTL ban tặng cho con Quả Cầu Năng Lượng, Thầy đã nói rất rõ, “Quả Cầu này không phải của con!” Con hiểu Thầy ạ. Con sẽ cố gắng để một ngày nào đó, con sẽ có khả năng góp sức vào một Quả Cầu của tương lai! Và cho đến khi đó, và sau này nữa, con xin tiếp tục “ăn bám” người giỏi nhất Vũ Trụ, là Thầy ạ. Dốt thì phải tìm Thầy để theo học, chứ không còn cách nào khác ạ!

    Đối với con, năm Ất Tỵ 2025 sẽ luôn là một năm đặc biệt nhất, vì đây là năm con được gặp Thầy ạ.
    Lần sửa cuối bởi TinhQuang, ngày 17-02-2026 lúc 20:58.

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    bần tăng (17-02-2026),hiepqf3 (19-02-2026),Hoasentrang (26-02-2026),lê chí công (19-02-2026),Lungnhi (17-02-2026),Nghệ Linh (17-02-2026),songhieu (23-02-2026),tam_thuc (26-02-2026),Thanh Bình (16-02-2026),Thanh Quang (16-02-2026),thiện tai (17-02-2026),tiendung23680 (19-02-2026),Trung Nghĩa (17-02-2026),tuluyenthantam (16-02-2026),Vidieu (17-02-2026),youme (17-02-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •