Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    374
    Cảm ơn!
    7,154
    Thanked 9,331 Times in 371 Posts

    Mặc định Gia đình KCTL gói bánh chưng đón Tết

    Vào cuối mỗi năm khi cả nước đang chuẩn bị đón mừng năm mới, Thầy Huệ Tâm đều cho phép tất cả học trò và người tham gia tập luyện Khí công Tâm linh được tham gia sự kiện gói bánh chưng. Sự kiện này đối với Vidieu như một dịp để tìm về với cội nguồn, với Thầy Huệ Tâm, với không khí ấm áp của gia đình Khí công Tâm linh trong sự yêu thương chở che của Thầy Huệ Tâm, của Quốc Tổ, Quốc Mẫu, các Vua hùng, Sư Tổ và của các Cụ, các Thầy.

    Năm nay, sức khoẻ của Thầy không tốt như những năm trước nên niềm vui được về Ngôi nhà chung đã bớt phần trọn vẹn nhưng những gì thuộc về nơi đây vẫn là những gì duy nhất không nơi nào sánh được từ con người, cảnh vật, cây cối, linh khí, con vật,,….và nếu có nơi nào đó để luôn nghĩ tới thì đối với vidieu chỉ có nơi này. Thời gian được ở gần Thầy ngày càng ngắn lại và có thể sẽ rất lâu nữa nhiều kiếp nữa mới có thể gặp lại Thầy, vidieu luôn trân quý tất cả những phút giây có thể nhìn thấy Thầy bằng da bằng thịt ngay ở kiếp trần tuc này. Năm nay, có những gương mặt quen thuộc vắng bóng nên có chút gì đó gợi buồn nhưng những đồng môn KCTL có mặt cũng đã làm nên 2 nồi bánh chưng vừa đẹp vừa ngon, chứa đựng bao tình cảm, lòng biết ơn và nhiều tâm sự.

    Được về ngôi nhà chung, nhìn những trái cây trĩu quả, là công sức của Thầy, của trò, của bao lớp người yêu mến KCTL, những em bé nhỏ ngay từ những ngày đầu trồng hoa và góp thêm những tiếng cười cho Môn phái là một niềm hạnh phúc của vidieu. Sân bánh chưng cũng là tâm huyết của bao người để mỗi năm chúng ta lại 01 lần được về đây gói những chiếc bánh, luộc những nồi bánh thơm ngon kết tinh từ tình cảm của Thầy, của Trò, của Quốc Tổ, Quốc Mẫu và các vị bề trên, Trong tiếng tí tách của lửa hồng, trong những tiếng hát từ đồng môn, những của khoai, củ ngô, dóng mía, xiên thịt được nướng trên than hồng; mọi người chia nhau cười cười nói nói, thêm vào đó là những quả táo giòn ngon ngọt lịm hái ngay tại vườn, sự bình an tràn ngập khắp muôn nơi, Đêm hôm đó, hai nhóm chia nhau ra bánh, rửa bánh, ép bánh tới gần sáng.

    Nguồn ảnh: Hoasentrang


    Nguồn ảnh: Tamminh


    Nguồn ảnh: Ngô Minh Thành

    Cuối cùng, những chiếc bánh vuông vắn, xinh xắn đã được đặt ngay ngắn thêm chút sắc đỏ của những mảnh giấy trang trí có chữ được đính lên từng chiếc bánh thật đẹp. Nhóm giã bánh giày cũng đã chuẩn bị xong, Gần trưa thì mâm bánh chưng, bánh giày, hoa quả, trầu cau và chè bà cốt đã chuẩn bị xong để dâng hương lên các Cụ. Quốc Tổ, Quốc Mẫu sau khi nhận lễ vật xong thì lại chuyển lại nhập về hai mâm bánh chưng, bánh giày cho con cháu thụ lộc.


    Nguồn ảnh: Ngô Minh Thành


    Thầy và trò làm lễ tại Nhật Quang Điện
    Ảnh: Ngô Minh Thành

    Chúng con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm, cảm ơn Quốc Tổ, cảm ơn Quốc Mẫu, Đệ nhất Sư Tổ và tất cả các vị bề trên đã xây móng, dựng nên để cháu con được hái tình thương của các Cụ. Mong ước lớn nhất của chúng con bây giờ là Thầy thật khoẻ mạnh để những niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười của chúng con được trọn vẹn ạ!

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    bần tăng (14-02-2026),Hoa Ban Trắng (12-02-2026),Lungnhi (16-02-2026),manhtuongngo (12-02-2026),PhongThuyGia (12-02-2026),Phương Nam (12-02-2026),theoThầy (18-02-2026),thiện tai (16-02-2026),TinhQuang (13-02-2026),youme (13-02-2026),Đức Tin (17-02-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •