Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    145
    Cảm ơn!
    4,613
    Thanked 3,916 Times in 138 Posts

    Mặc định KCTL chữa nhanh bệnh cảm lạnh từ xa

    Tối ngày 05.12.25, nói chuyện qua Mess, tôi thấy bố tôi(92 tuổi) có biểu hiện không bình thường. Giọng cụ khàn đục, phát ra tiếng rè rè do sức chắn của cục đờm. Mũi bên trái bị chảy nước từ xoang xuống môi, làm cụ hắt xì liên tục. Đầu nóng, cụ kêu hơi nhức đầu, cảm thấy người hơi mệt. Cụ bảo, bây giờ muộn rồi, để sáng mai tôi lên Bác sỹ(BS) H, nói nó tiêm cho 1 mũi là xong thôi, tôi ghét uống thuốc Tây.

    Bằng kinh nghiệm đã chữa bệnh cho cụ & chẩn đoán qua hình ảnh sinh hoạt. Tôi đoán ngay cụ bị cảm hàn tấn công từ lâu rồi. Bởi, cụ thường dậy lúc 3h30 sáng, thể dục đến 4h, rồi đi lễ ở nhà thờ cách nhà khoảng 500m. Bất kể ngoài trời lạnh rét, cụ vẫn giữ lịch như vậy. Trừ trời mưa to, thì cụ chờ mưa ngớt, rồi đi. Vì, cái chân đau dễ gây tai nạn cho cụ.

    Thấy thương bố quá. Nhưng phải dùng thủ thuật, vừa nói chuyện, vừa chữa. Không chậm trễ, tôi chắp tay thầm khấn Thầy cho phép con dùng HVLB & BTAS để chữa cho bệnh nhân(BN). Xin Thầy cho con: Robot sinh học, bộ dụng cụ đặc biệt để con chữa bệnh. Xin Thầy giúp con khai thông HT kinh mạch, lạc mạch; HT luân xa huyệt đạo, HT đường ống dẫn dịch, HT hô hấp, tuần hoàn, bài tiết, tiêu hóa, miễn dịch; HT cơ xương khớp cho BN. Xin Thầy cho con dùng Năng lượng TT để tăng cường hiệu quả chữa bệnh. NLTT hiển hiện trong tim ta. NLTT tràn ngập trong tim ta… NLTT phá vỡ kết cấu vùng bệnh. NLTT đi thẳng vào trái tim của BN. NLTT dồn lên vùng Phế, kết hợp với Robot sinh học, cùng với bộ dụng cụ đặc biệt của Thầy cho, nạo vét tất cả đờm dính ở cuống phổi, ngã 3 hầu họng, xoang trán, xoang mũi…Xin Thầy cho con nước VTCL để con rửa sạch các vị trí mới nạo vét. NLTT đẩy hết hư khí, độc khí, kết tụ khí xấu ra khỏi lục phủ ngũ tạng của BN. NLTT tự cân bằng âm dương cho lục phủ ngũ tạng BN...

    Cũng chừng 15’, thì tôi ngừng chữa. Tôi khuyên cụ nên nấu nồi lá xông, để xuất mồ hôi ra ngoài. Vừa nói chuyện, bố tôi vừa đi lấy quả chanh bổ đôi rồi chà sát lên cái đầu trọc nhẵn bóng. Uống xong 1 cốc nước gừng nóng, cụ bảo, bây giờ thì hết nhức đầu rồi, mũi tôi đã thông, không chảy nước mũi & hắt hơi nữa, người thấy nhẹ nhõm, khỏe ra, chắc cũng không cần xông hơi nữa đâu. Tôi thấy mồ hôi rịn ra rồi, khạc ra cả 1 cục đờm.

    Tôi nài nỉ cụ: từ nay, khi mới ngủ dậy, bố phải xoa 2 bàn tay cho nóng, rồi xoa khắp mặt, đầu, cổ gáy, uống 1 ngụm nước ấm. Khi ra ngoài, bố phải mặc áo ấm, có khăn che yết hầu, che gáy. Khi bị lạnh, bố phải uống nước gừng nóng.

    Tâm sự 1 hồi, tôi hỏi cụ: vậy, sáng mai bố có quyết tâm đi BS tiêm nữa không? Cụ cười khà khà, thôi thôi, tôi khỏi rồi anh ạ, mai không đi BS nữa.

    Niềm vui của tôi lâng lâng theo giọng cười của bố. Tôi thầm chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con chữa bệnh nhanh cho bố con.
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    Diệu Hồng (12-01-2026),lê chí công (07-01-2026),Nguyệt Lan (04-01-2026),Thanh Bình (05-01-2026),Thanh Quang (05-01-2026),TinhQuang (02-01-2026),TuMinh (05-01-2026),Đại Minh (07-01-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •