Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tết (phần 2)
Threaded View
-
31-12-2025, 17:41 #1
Nhập Môn
- Ngày tham gia
- Jul 2021
- Bài viết
- 12
- Cảm ơn!
- 1,777
- Thanked 216 Times in 11 Posts
Tết (phần 2)
Phần 2.
2. Năm nay lượt mấy ông con trai giúp dọn ban Thờ. Nhắc lại những điều tâm sự với con gái ngày xưa. Đi tảo mộ ông bà trước Tết (phong tục ở vùng quê tôi, trước ngày Tết âm lịch là con cháu tập trung lại 1 ngày, cùng nhau dọn dẹp, làm sạch khu nghĩa trang của gia đình và dòng họ), chúc Tết bà con họ hàng.
Nhắc thêm mấy ông lỏi con: biết tưởng nhớ, biết mang ơn… các ông bà Tổ Tiên có thể biết, có thể không. Nhưng làm thế với những người đang sống họ biết ngay.
Do vậy cần bày tỏ tình yêu thương, lòng biết ơn, chăm sóc, chia sẻ, đem lại niềm vui… cho ông bà và những người ruột thịt, những người thân đang còn sống… ngay và luôn, từ giờ, càng nhiều, càng sớm càng tốt… để họ còn nhận được ngay luôn, đừng chờ họ lên bàn thờ mới thể hiện!
Tôi có 2 người con trai, một cậu học đàn xuất xứ từ phương Tây hoa lệ
Cậu học đàn thì chỉ thích cổ điển mới phong cách quý tộc, tinh hoa phương Tây!
Ý khịa ông lỏi đàn: chỉ thích chơi cổ điển. Bảo học thêm mấy bài nhạc nhẹ dễ hiểu chơi ở trường hay cho những người bình thường nghe… Nó giả nhời: “Con học nhạc làm nghệ sỹ chứ không để mua vui đám đông”. Tôi chim cú: “Vầng… đám đông ấy bao gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em, người thân các anh! Toàn những người dạy dỗ, nuôi nấng, mua vui các anh hồi ị đùn cả đấy!”. Thế là hai ông im tịt!
3.
Nhiều người nói Tết Âm lịch hủ tục và tệ nạn, trì trệ phí phạm, trong khi cả thế giới họ làm việc, đình trệ sản xuất quá lâu, các quốc gia phát triển như Nhật Bản họ còn bỏ, chúng ta giữ làm gì? … Nếu luyến tiếc thì gộp Tết Tây với Tết Ta vào 1 dịp luôn, như Nhật ấy, còn dành thời gian phát triển kinh tế nữa, thấy có lý.
Người thì bảo giữ Tết là giữ truyền thống ông bà. Truyền thống cũng là văn hoá, là di sản Tổ Tiên. Mất văn hoá là mất dân tộc. Thấy cũng có lý.
Tôi thì cứ mỗi lần gần đến Tết là lại nhớ lời THẦY đã từng nói: "ngày xưa, các Cụ xem tiết trời, phát hiện ra thời điểm ngày Tết mùa Xuân là thời điểm trời đất giao hòa, âm dương cân bằng, vạn vật bước sang chu kỳ phát triển mới, là một sự khởi đầu đầy tốt đẹp của vạn vật, cho nên dịp Tết là vô cùng ý nghĩa với muôn loài..." (con chỉ nhớ nội dung có thể diễn đạt như vậy, chứ không nhớ chính xác câu nói của THẦY, với khả năng chỉ giới hạn đến đó, con kính mong THẦY thông cảm ạ!)
Tôi vẫn luôn muốn giữ cho gia đình mình ngày Tết truyền thống của dân tộc. Để lắng lại. Để đoàn viên. Để cùng nhau gặp gỡ gói bánh chưng, háo hức đón xem pháo hoa đêm giao thừa, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm mới, cùng tìm về cội nguồn!
Con kính chúc THẦY, kính chúc gia đình Khí Công Tâm Linh năm mới 2026 mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều may mắn ạ!
(Bài viết có sử dụng tư liệu từ facebook: Lý Kim Hải)View more the latest threads:
"Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì "- Thầy Huệ Tâm.
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thiện tai
bần tăng (01-01-2026),Diệu Hồng (05-01-2026),Hoasentrang (02-01-2026),KhươngDuy (11-01-2026),manhtuongngo (02-01-2026),tam_thuc (09-01-2026),Thanh Bình (05-01-2026),THANHTINH (08-01-2026),thanhvinh (05-01-2026),tuluyenthantam (13-01-2026),TuMinh (05-01-2026),Đại Minh (07-01-2026)

Trả lời kèm Trích dẫn