Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy lại cứu con lần nữa ạ!
Hybrid View
-
29-12-2025, 19:42 #1
Thầy lại cứu con lần nữa ạ!
Năm 2025 theo sách vở cát hung thì là “năm xung”, “hạn tam tai” của con ạ. Chẳng biết có phải vì vậy không mà năm nay sức khỏe của con dặt dẹo mãi không khỏi. Nhưng đúng thật là “trong họa có phúc”, họa có bùng phát thì con mới giải được nghiệp, mới thật sự trân trọng những sự giúp đỡ mà Thầy và mọi người dành cho con, để thêm nhiều động lực tu luyện hơn ạ.
Bắt đầu từ tháng 3, sau khi được Thầy, chị Tường Vân, cùng các Cụ trong không gian giúp con lấy khối hàn độc trong người, lấy khí xấu trong tâm ra; năng lượng của con bị giảm đi mất 30%. Sau 2 tháng được Thầy cho về NNLD hồi phục sức khỏe, con nghĩ là đã “thoát nạn” rùi, nhưng … “game đời” không dễ như tưởng tượng! Trở lại Hà Nội làm việc một thời gian, con trở lại dặt dẹo dễ ốm yếu, lại kết hợp với việc bắt đầu giai đoạn tiền mãn nên con bị bốc hỏa, không ngủ được, nội tiết rối loạn, tiền đình trở nên nghiêm trọng, sức khỏe suy kiệt, … Con đi làm nhưng thời gian nghỉ phải chiếm hơn một nửa. Đỉnh điểm là tháng 10 con gần như kiệt sức phải xin nghỉ gấp, gây ra bao xáo trộn khó khăn trong công việc cho mọi người trên công ty ạ! Suốt thời gian 3 tuần tiếp theo, người con lúc nào cũng lạnh vã mồ hôi cả ngày lẫn đêm, đi lại trong nhà thôi cũng phải thở dốc, không làm được việc gì ngoài nằm nghỉ... Vì Thầy vẫn chưa khỏe nên con đã cố gắng tìm đến đủ mọi loại thuốc đông, tây y nhưng… không hiệu quả. Cảm thấy bế tắc, bất lực, con đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là chờ … chết. Tới nước này con biết là chỉ có cầu cứu Thầy thôi ạ. Dù sao Thầy vẫn là điểm tựa lớn nhất (và duy nhất) trong lúc này của con! May quá, chị Tường Vân gọi bảo qua nhà Thầy luôn để Thầy kiểm tra. Mừng như người chết vớ được cọc, đang mệt nhưng con như có nguồn sinh lực để dậy chuẩn bị qua nhà Thầy …
Kết quả kiểm tra thì hệ thống năng lượng của con không giữ được năng lượng mà cứ bị mất dần đi, các luân xa bị méo mó - Đây là giai đoạn chuyển tiếp từ khỏe sang lão hóa của con người. Nguyên nhân là do con bị thiếu năng lượng dương một thời gian dài nên bị tiền mãn sớm. Cách chữa thì cần các học trò nam phát năng lượng dương để hỗ trợ; ngoài ra còn cần bổ sung nội tiết, các loại vitamin D, K, sắt, …. Và trước mắt thì các Tiểu Đồng của Thầy sẽ nẹp các khung năng lượng lại để cơ thể của con giữ được năng lượng, không bị mất năng lượng nữa.
Sau khi được chữa khoảng 15’ mà con thấy người tỉnh táo hẳn ra, người không lờ đờ đến mức vừa đi vừa thở như trước nữa ạ. Quả thật vô cùng hiệu nghiệm! Con biết mình vừa được Thầy cứu tiếp lần nữa ạ…
Những ngày sau đó, Thuấn đã phát năng lượng hỗ trợ con hồi phục. Hàng ngày con vẫn đều đặn tập TKKT, các bài Hộ, kết hợp thêm thở bụng 2 thì, 3 thì, … để bổ sung năng lượng. Do thời gian ốm yếu lâu ngày (khoảng 7,8 tháng) nên việc hồi phục của con cũng từ từ. Nhưng rồi dần dần con đã bớt sợ lạnh, đã bớt ra mồ hôi, bớt khó thở, bớt tiền đình hơn, đã ngủ được nhiều hơn, ăn cũng tốt hơn (có 2 tuần con đã ăn như ma đói ^ ^ ) … Đến nay là gần 1,5 tháng; con đã hồi phục được khoảng 70%; tuy thi thoảng vẫn còn mệt, nhất là khi lau nhà hay đi chợ, nhưng con đã có thể trở lại làm việc được rồi ạ. Từ một người “đi vài bước thôi cũng mệt” đến được như thế này, đối với con quả thật là kỳ tích và rất may mắn ạ. Tất cả là nhờ ân đức của Thầy, của các Vị bề trên, cùng các Anh Chị Em trong gđ KCTL mà có lẽ nhiều kiếp tu luyện nữa con cũng không báo đáp được hết ạ …
Con xin kể thêm chút xíu chuyện ngoài lề này. Mong Thầy và các anh chị em đừng cười chê ạ hiii. Trong quãng thời gian hồi phục đó, con đã mơ khá nhiều ạ. Con cũng nghĩ lúc ốm yếu thì các giấc mơ sẽ không còn “đúng” như trước nữa (do ngày trước con cũng mơ nhiều, và có vài giấc mơ giống như “bài học” mà các Cụ dạy con vậy ạ) . Nên một số giấc mơ nghiệp quả trong thời gian này con vẫn thấy đúng, dù ngắn vài giây thôi nhưng sau những giấc mơ đó con gần như thay đổi hẳn quan điểm và suy nghĩ của mình ạ. Con xin kể lại 2 giấc mơ điển hình, giống như “lý giải” chút nguyên nhân con phải chịu đựng sự ốm yếu này ạ.
Giấc mơ thứ nhất là có 1 kiếp con là một vị tướng (có vẻ tàn ác), cầm quân đi đón “đoàn sứ giả” nước địch. Con đã chỉ định tổ chức tiệc chào đón, trong đó có gài vào vài món hải sản có độc (mà chỉ người dân nước mình biết, nước địch không biết). Và sau bữa tiệc đó, đoàn quân nước địch ngộ độc bị chết hết (quân mình thì biết né các món độc đó ra nên không sao). Tuy nhiên trong số những người chết đó, có cả những người vô tội… Tỉnh dậy mà con còn ám ảnh với các khuôn mặt của họ, con thấy hối hận và ghê sợ tội ác của chính mình …
Giấc mơ thứ 2: ở một kiếp nào đó con làm việc cho một tổ chức giết người. Con luôn sống trong tình trạng lo sợ: ở bên ngoài thì sau khi giết người xong sẽ bị người thân của họ tìm đến trả thù, ở bên trong tổ chức thì nếu không thực hiện mệnh lệnh cũng sẽ bị giết. Con sống trong sự lo sợ như vậy tới ám ảnh. Cho tới một lần không chịu đựng nổi con quyết định trốn đi; và cách duy nhất trốn được đó là giả chết. Có 1 loại thuốc uống vào sẽ như chết thật, nhưng sau đó tỉnh dậy được. Nên trong một cuộc “chém giết” nào đó, con bèn uống thuốc vào và lăn ra … chết. Sau đó con được 1 người trong tổ chức đem xác mình vứt vào một chỗ ngập nước (số nhọ). Nên từ “giả chết” con thành “chết thật”! Tỉnh dậy sau giấc mơ đó, con cũng bàng hoàng không kém. Vì không ngờ rằng quá khứ của mình cũng nhiều “đen tối” đến như vậy!!! Cũng bàng hoàng nhận ra rằng: khao khát được sống là một người bình thường, được sống một cuộc sống tự do, vô lo, vô nghĩ – cũng đã là quá lớn, phải đánh đổi bằng mạng sống ở kiếp đó rồi!
Khi viết lại các giấc mơ này, con cũng chợt nhớ lại năm trước, con đã nói vu vơ với chị HBT là: “em cũng hay mơ về kiếp trước lắm, mà nhiều kiếp trước của em toàn chết yểu trước 40 tuổi thôi chị ạ. Kiếp này em sống qua được qua 40 tuổi là nhờ có Thầy, nhờ tập KC đấy”! Hóa ra lời nói vu vơ năm trước mà lại đúng và ứng nghiệm quá ạ! Giờ nghĩ lại thì sức khỏe của con từ nhỏ đã không tốt dù chẳng có bệnh tật gì, rồi trong tâm của con có nhiều năng lượng xấu (mà Thầy, chị TV, các Cụ đã lấy ra giúp hồi tháng 3), rồi con rất hay lo lắng sợ hãi vô cớ dù thật sự chẳng rõ mình sợ điều gì, con cũng khó khăn trong ăn uống, cũng thi thoảng bị khó thở không rõ tại sao, … Những điều đó nếu liên hệ với 2 giấc mơ mà con đã kể ra, quả thật cũng thấy có chút liên hệ nhân-quả ở đấy ạ. Con cũng biết những điều trong giấc mơ, dù đúng hay sai thì cũng đã là quá khứ, con cần lấy đó làm bài học nhân quả giúp mình tỉnh ngộ hơn, hiểu hơn về cuộc sống trần tục và quyết tâm tu tập sửa đổi bản thân cho thật tốt ạ.
Quả thật nếu không có Thầy, không có gia đình KCTL thì có lẽ kiếp này con lại tiếp tục … yểu mạng ạ! Nhìn lại thời gian hơn 10 năm qua, con tu luyện chưa được là bao, còn lười biếng chưa quyết tâm, chưa biết trân trọng những gì mình đang có, … nhưng vẫn được Thầy, được các Cụ bao dung, yêu thương, che trở, dẫn dắt con vượt qua hết kiếp nạn này tới kiếp nạn khác! Con thấy mình nhỏ bé quá, trong lòng tự thấy thật hổ thẹn ạ… Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Cụ rất rất nhiều ạ. Con cũng xin tạ lỗi với Thầy, với các Cụ vì còn ngốc nghếch chưa hiểu biết, chưa biết trân trọng phước đức mà mình đang được hưởng, những thành quả mà Thầy phải mất rất rất nhiều công sức tu luyện trong rất nhiều kiếp mới tạo dựng được ạ ... Trải qua những kiếp nạn này, con đã thấm thía và tỉnh ngộ hơn rồi ạ. Con xin kiên trì, kiên quyết, kiên tâm để tu luyện nghiêm túc hơn, trách nhiệm hơn, chuyên cần hơn ạ… Con kính mong Thầy mau khỏe ạ. Kính mong Thầy ở bên chúng con thật thật lâu; để con có thêm thời gian sửa chữa lỗi lầm và khôn lớn hơn, đền đáp được chút ít công lao to lớn của Thầy ạ.
Con xin tạ ơn Thầy, tạ ơn các Tiểu Đồng, tạ ơn các Cụ trong không gian đã cứu chữa, giúp đỡ và dẫn dắt con vượt qua kiếp nạn này ạ.
Em xin tạ ơn chị Tường Vân, tạ ơn Thuấn, tạ ơn tất cả các Anh Chị Em gđ KCTL vẫn luôn giúp đỡ, hỗ trợ, động viên và làm điểm tựa giúp em vượt qua giông bão này ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
HoangSyHiep (Hôm nay),huongtamlinh (Hôm nay),kiencuong304 (Hôm nay)

Trả lời kèm Trích dẫn