Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Giáng sinh 2025
Threaded View
-
25-12-2025, 17:26 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2025
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 473
- Thanked 41 Times in 3 Posts
Giáng sinh 2025
Nhân dịp Lễ Giáng Sinh Noel 2025, con xin kính chúc Thầy Huệ Tâm và toàn thể các anh chị gia đình KTCL thật nhiều bình an, hạnh phúc và sức khỏe!
Có một lần, con đọc được một cuốn sách mà trong đó là các câu chuyện về trải nghiệm của những người dân thường khi họ gặp và theo học cùng Đức Chúa Giê-su, qua các buổi thôi miên quy hồi tiền kiếp (“Họ đi bên Đức Chúa Giê-su” - “They walked with Jesus” của Dolores Cannon). Con không biết hoặc tin gì nhiều về phương thức này, nhưng do bố con giới thiệu tác giả và con cũng chút ít tò mò về đề tài, nên thôi đọc “cho biết”. Con đọc như đọc tuyển tập các truyện ngắn hư cấu khác. Nhưng phải công nhận, có nhiều chi tiết thật hay! Con đặc biệt rất ấn tượng về các chi tiết khi người kể chuyện được cảm nhận trực tiếp năng lượng tình thương ấm áp, dạt dào của Đức Chúa. Có người được Đức Chúa để tay lên đầu, chữa bệnh bằng năng lượng tình thương và đã khỏi bệnh. Con vừa đọc vừa ước gì, trong đời mình cũng có được lần trải nghiệm năng lượng tình thương như vậy… Đúng là…ước thế này không khác gì chuyện hư cấu!
Thế mà, đến bây giờ, con vẫn không thể tin được con đã có trải nghiệm đó: khi được gặp Thầy Huệ Tâm! Thật lòng, khi gặp Thầy con rất run - trước khi gặp Thầy trong đầu đã chuẩn bị bao nhiêu là điều để trình bày - thế mà khi gặp Thầy cái gì chuẩn bị cũng bay đi đâu hết! Con lắp bắp nổi mấy câu xin tạ ơn Thầy rồi lại ngồi nhìn xuống bàn, nắm tay để lên đùi cho đỡ run. Thầy có lần nói (con xem qua video) - Thầy mà niệm Phật thì người bệnh ngồi trước mặt cơ thể sẽ rung lên theo mỗi lời niệm. Thế đấy! Con thì Thầy chỉ cần ngồi đấy là đã cả người run lên như cầy sấy rồi. Năng lượng của Thầy rất lớn, con vừa ngồi vừa run, nhưng đồng thời con cũng cảm nhận như được bao bọc bởi một tình thương và sự khích lệ thật lớn... Một trải nghiệm thật tuyệt vời…
Trong lần gặp đó, Thầy đặt ra một câu hỏi, đại ý theo con nhớ là: “Nếu có một con đường khác TỐT hơn thì con có chuyển hướng không?” (con xin lỗi Thầy nếu con nhớ chưa chính xác ạ!). Con trả lời là: “Có chứ ạ, nhưng con phải chắc chắn là con đường đó tốt hơn”. Lúc đó con chỉ nghĩ đơn giản là, cái gì tốt hơn thì phải theo chứ! Và ngay cả đây, trước khi được biết đến Thầy, con cũng đã đi một con đường nào đó, nếu không chuyển hướng khi thấy cái tốt hơn thì sao con có cơ hội được theo Thầy? Thầy không nói gì.
Con cứ nghĩ mãi về câu hỏi này. Có khi nào ý Thầy là “con đường dễ hơn”? Theo ý, con đường này khó đi lắm, khi nào nhụt chí thấy cái khác dễ thì con có bỏ không? Nhưng nếu vậy Thầy đã không dùng từ “tốt”! Vậy là sao đây…
Ngày hôm qua - đêm Giáng sinh - trong lúc đi trên đường, con chợt “vỡ” ra một điều: ở đời này có ai bị lừa mà nghĩ mình bị lừa (nếu thế đã không gọi là “bị lừa”)? Có mấy ai không tốt mà nghĩ mình không tốt! Và khi có lựa chọn, mấy ai tự nhận mình chọn vì “dễ hơn”, vì mình “nhụt chí”, vì mình “thua” một cái gì đó? Nếu nhìn được vậy, có khi đã không bỏ. Nếu nghĩ là mình “thắng”, “thoát”, "bước tiến" cho một cái “tốt” hơn, thì mới bỏ, mới đổi hướng.
Con làm sao có thể hiểu hết ý Thầy (đấy là chưa nói có thể hiểu sai hoàn toàn!), nhưng trong thời điểm hiện tại, con xin trả lời lại là: “Con muốn theo Thầy. Đây là con đường tốt nhất rồi, nên cứ đi thôi không phải suy nghĩ. Cứ chân ra chân vào, chẳng bao giờ làm nên chuyện gì.” Nói thì luôn dễ, làm thì rất khó.
Con mới hiểu tại sao sau đó Thầy hỏi và kể chuyện Đức Bồ Đề Đạt Ma tại sao Cụ luôn mang theo chỉ 1 chiếc giầy. Và Thầy dặn con phải Kiên Tâm nếu muốn học môn này.
Dưới đây là ảnh vòng hoa Giáng Sinh mẹ chồng con và con làm nhân dịp Lễ năm nay - con xin kính dâng!
View more the latest threads:
- Giáng sinh 2025
- Lối về KTCL và Yên Tử 2025
- Sự bố thí, cho đi và giảm đi cái tôi.
- Những cây nứa Thanh Hóa đã vươn mình trên NQV
- Suy ngẫm về con đường Cụ Trần Nhân Tông đã...
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang
bần tăng (Hôm qua),Hoa Ban Trắng (Hôm qua),HoangSyHiep (Hôm qua),Hoasentrang (29-12-2025),longtadinh (29-12-2025),Ngô Minh Thành (29-12-2025),tam_thuc (Hôm qua),thiện tai (29-12-2025),tuluyenthantam (Hôm qua),Vidieu (Hôm qua),youme (29-12-2025),Đức Tin (29-12-2025)

Trả lời kèm Trích dẫn