Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    144
    Cảm ơn!
    4,584
    Thanked 3,899 Times in 137 Posts

    Mặc định KCTL cứu mạng cho chó

    Cậu Gấu(tên con chó) đi chơi xa, vắng nhà đã 2 ngày nay. Đến khi về nhà, ngày 01.10.25, thì nghẹo cái đầu về bên phải, chân trước bên phải thì đi tập tễnh. Mắt bên phải nhắm nghiền. Nửa đầu bên phải đầy máu. Máu chảy nhỏ giọt theo mớ lông bết vào máu, đỏ lòm. Thì ra, cậu bị người ta đánh bay mất 1 mảng da ngay trên mắt phải. Mắt bên phải gần như bị vô hiệu. Có lẽ xương hàm bên phải bị nứt, nên cậu chỉ hơi hé miệng để uống nước mà không ăn được. Cậu gầm gừ phản ứng khi có bạn chó khác đến gần. Nó tìm 1 chỗ đất ẩm để nằm tự chữa bệnh.

    Cậu này bị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chủ nhà nuôi cậu từ lúc 14 ngày tuổi bằng sữa bịch. Đến nay, đã 11-12 năm cậu gắn bó với chủ nhà(cạnh nhà tôi). Thấy tội nghiệp cậu, tôi thầm chắp tay khấn Thầy, xin cho con dùng HVLB & BTAS. Bàn tay tôi đặt nhẹ lên lưng cậu. Xin Thầy cho phép con dùng năng lượng TT để chữa cho Gấu. Xin cho con nước VTCL để rửa vết thương ở mắt, ở chỗ mất miếng da cho cậu. NLTT giải tỏa độc khí, kết tụ khí xấu, NL xấu ra khỏi vết thương, kích hoạt hệ thống miễn dịch. NLTT tự cân bằng âm dương cho Gấu.

    Sang ngày thứ 2, thì mùi máu, mùi thịt thối ở đầu cậu bốc ra nồng nặc. Nó đậm đặc đến mức, mà những con chó khác không dám đến gần cậu ở khoảng cách 2m. Có lẽ cậu cũng biết thân phận mình, nên lánh xa tất cả, từ cùng loài cho đến con người. Tôi cũng chuyển cách chữa cho cậu, từ trực tiếp đến chữa ở khoảng cách gần. Vừa chạy thể dục quanh sân, tôi vừa thầm khấn Thầy, xin cho con dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy cho phép con phát năng lượng TT từ 2 lòng bàn tay để chữa cho Gấu. Xin cho con nước VTCL để rửa vết thương ở mắt & chỗ mảng da bị mất cho cậu. NLTT giải tỏa độc khí, kết tụ khí xấu ra khỏi vết thương, kích hoạt hệ thống miễn dịch. NLTT tự cân bằng âm dương cho Gấu…

    Ngày 08.10.25, thì cậu mở hé được mắt phải, chỗ da bị tróc đã khô, không còn chảy nước vàng, không còn bốc mùi hôi thối, nhưng bết dính đầy lông. Thương cậu “gần đất xa trời”, cả tuần nay, bà xã tôi nấu cháo cho cậu húp. Bả vẫn dự đoán, đó là những bữa ăn cuối cùng của cậu ở kiếp này.

    Đến ngày 14.10.25, thì cậu mở hé được mắt phải. Rồi tự ăn ít cơm, đi lại gần như bình thường. Bả cứ xuýt xoa ngạc nhiên về sự phục hồi kỳ diệu của cậu Gấu.

    Ngày 19.10.25, khi vết thương cũ mới lành, thì cậu lại bị đánh bay 1 mảng da ở hàm dưới bên phải. Tôi lại chữa tiếp cho cậu. Đến ngày 23.10.25, thì cậu lại chạy như ngựa vía cùng lũ chó bạn.
    Niềm vui âm thầm lại ùa đến nhẹ nhàng, tôi thầm chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con làm một việc tốt.
    Nguyện lòng thương yêu chúng sinh

  2. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng

    hoanlinh (Hôm qua),Thanh Quang (05-12-2025),THANHTINH (05-12-2025),TinhQuang (07-12-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •