Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Giỗ Bà Chúa Sao Sa

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Đang ở
    Long Biên, Hà Nội
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    2,920
    Thanked 1,694 Times in 69 Posts

    Mặc định Giỗ Bà Chúa Sao Sa

    Năm nay Thầy không có nhà, nhưng lớp vẫn xin phép Thầy được về NNLĐ làm giỗ Bà như mọi năm. Có lẽ đây là cái giỗ đầu tiên chúng tôi không có Thầy ở bên cạnh chỉ dẫn từng chút nhưng tôi luôn tin rằng dù Thầy ở bất kỳ đâu nhưng khi Thầy đã đồng ý cho chúng tôi làm giỗ thì Thầy sẽ về và sẽ luôn hiện diện.
    Cũng như mọi khi, khâu chuẩn bị đã được nhóm sự kiện và nhóm hậu cần giao nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết đến từng cá nhân. Việc của mỗi người là hoàn thành tốt phần việc của mình là mọi thứ hoàn chỉnh, mỗi người khi được giao nhiệm vụ đều có tinh thần trách nhiệm cao, kể cả có Thầy ở nhà hay không có Thầy ở nhà, mọi việc chuẩn bị dường như đã trở thành nếp đối với học trò KCTL. Từ Hà Nội trở về CS, mỗi người một việc bắt tay vào hoàn thành công việc của mình, đúng không khí nhà có giỗ, chỉ là không nghe thấy tiếng Thầy, trong lòng mỗi người đều cảm thấy trống vắng.
    Công việc chuẩn bị xong, ở cả hai nơi cùng thắp hương vào một thời điểm, nhưng mẹ HT đã bê luôn mâm cỗ cùng các vị bề trên có mặt tại buổi giỗ hôm đó về NNLĐ, các vị bề trên đã phát năng lượng vào quả cầu và đưa vào đan điền cho Thầy, tình thương của các cụ dành cho Thầy lúc nào cũng bao la, khiến cho mỗi chúng ta đều phải suy ngẫm về điều đó. Thầy tôi, sau khi cúng cụ xong Thầy kể cho chúng tôi nghe về buổi giỗ, Thầy đã dồn năng lượng tình thương tràn ngập NNLĐ , dồn cho những người có mặt ở đây, tôi cảm nhận được hai bàn tay mình nặng dần, nặng dần, cơ thể đang nhận được năng lượng tình thương mà Thầy ở nơi xa xôi gửi về cho chúng tôi. Mặc dù, Thầy còn chưa khoẻ nhưng cũng giống như các cụ, Thầy cũng thương chúng tôi như các cụ thương Thầy. Chúng tôi, mỗi người một cảm nhận, nhưng ai cũng nhận được năng lượng yêu thương từ Thầy. Chúng con xin tạ ơn các vị bề trên, chúng con xin tạ ơn Thầy ạ

  2. 16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thutrang

    bần tăng (01-01-2026),HỌC THẦY (12-01-2026),Hoa Ban Trắng (02-01-2026),hoanlinh (06-01-2026),Hoasentrang (01-01-2026),KhươngDuy (11-01-2026),kiencuong304 (13-01-2026),manhcao277 (01-01-2026),Ngô Minh Thành (06-01-2026),tamminh (02-01-2026),tam_thuc (04-01-2026),Thanh Quang (01-01-2026),TinhQuang (01-01-2026),TuMinh (05-01-2026),youme (04-01-2026),Đại Minh (07-01-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •