Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Lễ Báo Ân 2025

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    284
    Cảm ơn!
    5,414
    Thanked 6,591 Times in 277 Posts

    Mặc định


    Lễ Báo Ân là một trong những sự kiện lớn hằng năm của lớp KCTL do Thầy Huệ Tâm tổ chức, nhằm giúp đỡ những học trò, những người tập luyện theo KCTL có dịp để báo đáp công ơn tới ông bà tổ tiên của mình. Đây là buổi lễ mà tất cả chúng tôi đều mong ngóng được tham gia, là dịp để được gặp ông bà tổ tiên của mình, để được báo đáp công ơn dạy bảo độ trì, cũng là dịp ông bà được nhận những món quà và tấm lòng của con cháu, những món quà vô cùng ý nghĩa của Thầy Huệ Tâm và BTC.

    Trước khi buổi lễ bắt đầu, tất cả mọi người làm lễ tại Nhật Quang Điện, sau đó được thanh lọc và làm sạch cơ thể trước khi vào buổi lễ.

    Thầy Huệ Tâm cho chúng tôi biết: Trong không giam hôm nay có khoảng 4000 người tham dự, trong đó có hơn 200 người là các Cụ cao cấp đang tu luyện và làm việc tại đây. Ngoài những vong trong danh sách các gia đình đã đăng ký, còn có các vong không trong các gia đình chỉ vì tin theo Thầy, tin vào cách làm của Thầy và dựa vào ngày hôm nay là Tổ chức Lễ Báo Ân nên họ đã về tham dự.

    Dịp LBA năm nay trùng với dịp 80 năm quốc khánh nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam, hòa trong không khí tưng bừng của lễ kỷ niệm rất nhiều hoạt động được tổ chức trên cả nước. Đặc biệt, tác phẩm phim điện ảnh “Mưa Đỏ” đã làm thổn thức hàng triệu trái tim, làm rạo rực thêm lòng tự hào, lòng yêu nước và sự tri ân tới tất cả các anh hùng, liệt sỹ đã hiến dâng máu xương để có sự hòa bình, độc lập, cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày hôm nay.
    Sau khi xem xong tác phẩm điện ảnh Mưa Đỏ, Thầy vô cùng xúc động trước những sự hi sinh của các chiến sỹ trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, góp phần lớn vào chiến thắng của dân tộc trên bàn đàm phán Paris, cũng như góp phần vào chiến thắng ngày 30-4-1975 sau này. Trước những hi sinh ấy, Thầy Huệ Tâm cũng đã mời vong linh các chiến sỹ về tham dự buổi lễ, và đó có hơn 400 chiến sỹ là bộ đội hi sinh trong chiến dịch bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị về tham dự buổi lễ này.

    Bắt đầu vào buổi lễ: Thầy bảo mở kho để tất cả mọi người xuất vía vào kho của Thầy, lấy tẩ cả mọi thứ mà mình mong muốn để dành tặng ông bà tổ tiên của mình. Tôi tâm niệm xuất vía vào kho, xin dành tặng mỗi ông bà một bộ quần áo, tặng ông bà mỗi người một chiếc kính để đọc sách, tặng ông bà mỗi người một viên thập toàn đại bổ linh đan, tặng mỗi ông bà một ít tiền, và cuối cùng tặng ông bà mỗi người một ít sách thơ của Thầy, các loại sách tu luyện của Thầy Huệ Tâm. Đặc biệt tôi rất yêu quý hai bà nội, ngoại của tôi nên tôi tâm niệm tặng mỗi bà một chiếc vòng ngọc trai.
    Sau khi đã lấy đồ trong kho xong, Thầy đưa vía của mọi người sang bên không gian tổ chức, nơi mà các vong đã được Thầy đón tiếp, sắp xếp vị trí từ trước. Khi sang tới nơi, tôi xin phép được chào các ông bà tổ tiên Nội – Ngoại của bố mẹ tôi, ông bà tổ tiên Nội – Ngoại bên vợ của tôi. Tôi cũng cho ông bà biết hôm nay là LBA, Thầy Huệ Tâm tổ chức buổi lễ để các con cháu có dịp báo đáp công ơn đối với ông bà tổ tiên. Cũng là dịp để các ông bà được gặp nhau, được gặp con cháu, được nhận những món quà ý nghĩa của con cháu và Thầy Huệ Tâm dành tặng. Sau đó tôi tâm niệm đã chuẩn bị rất nhiều món quà để tặng các ông bà. Trong không khí lâng lâng xúc động, tôi cảm nhận được buổi lễ trong không gian rất vui, đầm ấm. Tôi cũng tâm niệm xuất vía tặng quà cho các chiến sỹ bộ đội đã tham dự buổi lễ này, tâm niệm cảm ơn các chiến sỹ đã hi sinh để dành lại độc lập, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân ngày hôm nay.

    Sau đó Thầy Huệ Tâm mời tiệc tất cả các hơn 4000 người tham dự, tôi tâm niệm các vía của mình đi rót rượu mời các ông bà, gắp thức ăn mời các ông bà, và trò chuyện cùng các ông bà.

    Sau khi kết thúc buổi tiệc, Thầy hô mọi người chuẩn bị chia tay trở về không gian của người trần tục. Tôi tâm niệm chào các ông bà tổ tiên, cảm ơn ông bà luôn dõi theo, độ trì giúp đỡ, dạy dỗ các cháu, và hẹn gặp lại ông bà vào dịp Lễ Báo Ân sang năm tại NNLĐ.

    Trong niềm vui, xúc động tôi chắp tay chào ông bà và trở về không gian thực tại của mình. Tôi chắp tay cảm ở Thầy Huệ Tâm đã tổ chức buổi lễ, tạo ra cơ hội để chúng tôi báo đáp công ơn đối với ông bà, tổ tiên mỗi dịp tháng 7 AL về.
    "Thầy không chỉ chúc riêng con,
    Đã mấy gia đình đông đủ trên non.
    Bố, Mẹ, hai con về nơi ấy
    Đỉnh thiêng Yên Tử dấu vẫn còn."
    --------- Thầy Huệ Tâm ---------

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới manhtuongngo

    bần tăng (19-09-2025),Diệu Hồng (22-09-2025),Hanhthong (21-09-2025),Hoa Ban Trắng (18-09-2025),Lungnhi (20-09-2025),Phương Nam (24-09-2025),tamminh (18-09-2025),Thanh Quang (04-10-2025),TuMinh (25-09-2025),youme (20-09-2025),Đại Minh (26-09-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •