Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: điều gì đáng quý nhất
Hybrid View
-
29-04-2025, 03:15 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,553 Times in 56 Posts
2. NHẬP VIỆN
- Ba tháng đầu thai kỳ là thời gian cực kì quan trọng đối trường hợp đặc biệt của nhà tôi. Các hoạt động hàng ngày phải thật nhẹ nhàng, việc ăn uống đưa dinh dưỡng cho thai nhi cũng vô cùng quang trọng. Bình thường thì thai nhi có thể tự do phát triển trong tử cung. Nhưng bé nhà tôi thì lại không được may mắn như vậy , do có vách ngăn ở tử cung, nên không gian phát triển của bé chỉ còn một nửa. Thế nên việc ăn uống nuôi bé phải căn ke làm sao cho thai nhi chỉ đủ để phát triển, nếu để thai nhi phát triển không kiểm soát sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai, do không gian nhỏ ko chứa nổi … Đại khái mọi người cứ hiểu như việc trồng cây trong chậu nhỏ, nếu cho ăn quá nhiều thì có ngày vỡ chậu. Cũng do vậy mà tiệc cưới tôi cũng không dám tổ chức,chỉ làm mâm cơm báo hỉ. Mọi thứ đều tối giản, giữ cho mẹ và bé phải vất vả. Tôi thường trêu vợ : cưới được cô vợ mà thiệt thòi quá, đi đâu cũng bị trách móc, xỏ xiên… nhưng không sao. Tất cả đều vì con, sau này tổ chức cũng chưa muộn.
- Thế rồi thời kỳ nhạy cảm cũng qua, ơn giời bé vẫn phát triển an toàn trong sự kiểm soát. Phía bác sĩ giãn lịch khám thành 2 tuần/ lần. Vợ chồng tôi cũng thoải mái thả lỏng hơn. Thời kỳ này, bố mẹ cần cho bé nghe nhạc, giao tiếp nhiều hơn với bé. Thế là tôi được vợ giao cho nhiệm vụ đặt tên cho con. Với người theo KCTL thì cái tên có ảnh hưởng nhất định đến cuộc đời con người đó. Tôi giải thích cho vợ hiểu và thống nhất là tên con thì sẽ nhờ Thầy đặt. Còn tôi thì đặt tên ở nhà cho bé, với mong muốn của cô vợ đặt cho bé cái tên nào mà “ to lớn” một chút. Chứ mấy cái tên ở nhà kiểu : “ngô, khoai, sắn ” thì thôi. Thế là tôi đặt cho bé là “Cá”. Cá có thể là Kình ngư, cũng có thể là cá Chép hóa Rồng… Chứ không đơn thuần là do tôi mê nuôi cá như vợ tôi nghĩ.
- Những cũng vì Cá làm quá tốt, kiên cường phát triển, nên chúng tôi đã chủ quan. Thời tiết thay đổi, Mẹ Cá lại chủ quan để nhiễm lạnh bị ho. Tất nhiên là song song với việc dùng thuốc tây y, tôi cũng dùng các phương pháp của kctl chữa cùng. Bệnh ho cứ kéo dài dai dẳng không dứt , đỡ được một hai hôm rồi lại ho lại. Thời tiết lại thay đổi ,chuyển sang mưa phùn gió bấc. Lúc Mẹ Cá đi làm về , tôi thấy áo khoác bị ướt, liền trách : Đang ho , sao không mặc áo mưa, để ươt hết người thế kia? Mẹ Cá trả lời : mưa nhỏ với lại, mặc áo mưa nóng, bí em khó chịu lắm. Nghe câu trả lời mà tôi cũng chán chả buồn nói thêm. Biết bao nhiêu người vì chủ quan cái mưa phùn gió bấc miền bắc mà nhiễm hàn khí thấp khí , ho đến cả vài tháng trời không khỏi rồi. Tối đến , Mẹ Cá ho nhiều hơn, nặng hơn, tôi liền ngồi cạnh tập bài LTTP và tâm niệm xin chữa bệnh cho Mẹ Cá. Đêm đó, bệnh ho phát triển xấu hơn, tôi dùng năng lượng tình thương chữa bệnh cho Mẹ Cá, mời NHLĐH về thanh lọc hàn khí , thấp khí trong phế. Sau đó mời VTCL rửa sạch phế . Đến sáng thì bệnh càng nặng hơn, có hiện tượng khó thở. Mẹ Cá đi khám trên bệnh viện Sản Trung Ương và được các bác sĩ chuyển ngay về cấp cứu Bạch Mai.
- Vậy là mới hơn ba tháng tuổi Cá đã phải nhập viện cùng Mẹ. Là bệnh viện ở tuyến đầu nên lúc nào cũng quá tải. Lúc đầu chưa có giường Mẹ và Cá phải nằm ở cáng chờ, Mẹ thì được bác sĩ cho thở khí dung. Đến chiều Mẹ các được xếp chung giường với bà cụ gần 90 tuổi. Một bà bầu và một bà cụ chung cái giường bé tí teo… Mẹ Cá đành phải nhường cho cụ già nằm,còn mình thì ngủ ngồi. Trong hoàn cảnh khó khăn như thế thì mới biết việc bảo vệ sức khỏe bản thân quan trọng thế nào. Bị bệnh đi viện chưa biết có chữa được hay không nhưng nguy cơ lây chéo, hoặc “hết sức “ trước khi hết bệnh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Mẹ Cá được chuẩn đoán là bị hen cấp, và cần làm một số xét nghiệm làm rõ, trong đó có chụp X quang. Lúc này tôi thấy bất an kinh khủng, Cá mới có hơn 3 Tháng… Trước khi chụp X, bác sĩ cũng gọi vợ chồng tôi lên để giải thích, trấn an và yêu cầu kí giấy chấp nhận chụp X. Thai nhi đã hơn 3 tuổi và có mặc áo chì bảo hộ an toàn, nên sẽ không có ảnh hưởng đến thai nhi… Tuy nói vậy, nhưng không sợ vạn, chỉ sợ vạn nhất . Tôi lo lắng lắm, nhưng chuyện đã vậy rồi cũng chỉ còn cách trấn an vợ và bước tiếp : em cứ an tâm chụp X đi, Cá nhà mình kiên cường lắm, sẽ không sao đâu. Nói xong tôi đặt tay lên lưng vợ, gọi Cánh hoa sen ra bọc lấy Cá, rồi dùng toàn bộ năng lượng của bản thân tạo thành từng lớp từng lớp bao bọc lấy Cá. Cuối cùng là dùng câu Thần Chú “ Thầy ơi”. Mẹ Cá vào chụp X , mà tôi “mơ hồ thấy” các lớp năng lượng đó vỡ tan tành dưới sức xuyên phá của tia X. Chắc chỉ là hình ảnh tưởng tượng, nhưng cái cảm nhận “ mình yếu quá” thì lại rất rõ rệt.
- Ngày hôm sau, nhờ mối quan hệ mà Mẹ Cá được chuyển sang phòng dịch vụ. Thuốc thang, khí dung và cả KCTL thì sau một tuần Mẹ Cá được xuất viện. Vê nhà nghỉ ngơi một ngày ,vợ chồng tôi lại dắt nhau đi khám . Và thật may mắn là Bé Cá nhà tôi vẫn đang phát triển khỏe mạnh, và tăng trưởng ổn định. Chỉ là , vẫn còn bé tí mà đã phải năm viện rồi…View more the latest threads:
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (08-05-2025),HoangSyHiep (12-05-2025),lê chí công (05-07-2025),Lungnhi (08-05-2025),tuluyenthantam (15-05-2025),TuMinh (08-05-2025),youme (08-05-2025)

Trả lời kèm Trích dẫn