Kết quả 1 đến 10 của 12
Hybrid View
-
23-10-2023, 14:48 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 368
- Cảm ơn!
- 7,113
- Thanked 9,241 Times in 365 Posts
ƯỚC MƠ BỖNG CHỐC TRỞ THÀNH SỰ THẬT (Phần 2)
Sáng sớm ngày 14 tháng 10 năm 2023, sau khi ăn sáng buffet xong chúng con theo Thầy đi thăm vườn Quốc gia Bến En – Thanh Hóa cách thành phố 50 km, là khu du lịch sinh thái nổi tiếng cả nước ai cũng muốn đến thăm dù chỉ một lần. Với hệ sinh thái đa dạng đã cho nơi đây sự đa dạng, phong phú của các loài sinh vật với các loài động thực vật được bảo tồn nghiêm ngặt và bền vững. Sự phong phú, đa dạng về sinh học của Vườn quốc gia Bến En đã được các nhà khoa học trên thế giới đánh giá rất cao, Tiến sĩ Manfred Nienisch, Giám đốc điều hành OROVERDE - Tổ chức bảo vệ rừng nhiệt đới đã nhận xét: - “Việt Nam là nơi hiếm có với đặc điểm đa dạng, sinh học của mình. Thậm chí trên toàn thế giới cũng chỉ có rất ít quốc gia có sự phong phú tương tự như vậy về thành phần các loài động vật và thực vật hoang dại” (Trích trong tay lưu niệm của Vườn quốc gia Bến En). Ngoài ra còn nhiều kỳ quan thiên nhiên đặc biệt khác.

Cả đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Vườn Quốc gia Bến En
Những tưởng cả đoàn sẽ đi thăm khắp rừng nơi đây nhưng không phải vậy. Khi đi được một đoạn ngắn thì đoàn dừng lại ngắm cây rừng và đặc biệt tìm được một bụi nứa rất đẹp, dóng to, dài, thẳng. Dưới sự cho phép của ban quản lý rừng, một số cây nứa này đã được các học trò đánh gốc mang về và Thầy nói: “Những ống nứa này mang về vườn ở ngôi nhà chung, rồi lấy ống nướng cơm lam vào dịp gói bánh chưng thì còn gì bằng”. Vidieu không hiểu hết việc làm này của Thầy nhưng vidieu biết chắc việc làm này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Thanh Hóa, đối với mảnh đất Thanh Hóa. Những cậy nứa mà Thầy đã chọn có lẽ phải có phần linh rất sáng, rất tốt, những cây nứa này chính là linh khí của Thanh Hóa, đại diện cho Thanh Hóa được về nơi địa linh Nhật Nguyệt Linh Đường sinh sống, tuy luyện và mang những điều tốt đẹp khác về cho quê hương Thanh Hóa. Và mỗi năm, trong dịp gói bánh chưng, những dóng nứa kia lại góp phần của mình vào ngày sum họp của đại gia đình KCTL, tạo nên nén đẹp truyền thông văn hóa Việt Nam nói chung và nét đẹp truyền thống văn hóa của gia đình KCTL nói riêng.

Được sự đồng ý của Ban Quản lý rừng, Thầy trò chọn những cây nứa giống mang vềĐánh xong vài cây nứa thì trời cũng đã trưa, cũng đã tới giờ đoàn phải rời bến En để về Sầm Sơn theo kế hoạch. Trên đường về Sầm Sơn, cả đoàn dừng lại ăn trưa tại nhà hàng Thanh Thanh. Các anh em Thanh Hóa cũng đã làm việc trước với nhà hàng để đoàn được ăn trưa ở phòng riêng yên tĩnh. Nhà hàng Như Thanh tự sản xuất món nem ống nứa từ thịt lợn rừng. Bước chân vào nhà hàng Thầy có nhắc tới món nem này, lúc này Vidieu chưa hiểu dụng ý của người.

Những cây nứa giống đã được về nơi linh địa (ảnh ngô minh thành)
Ăn trưa xong, cả đoàn về khách sạn Quân Đội nghỉ ngơi. Chiều đến các học trò rủ nhau ra biển, sóng biển vỗ bờ, bãi cát dài mịn, người tắm biển lưa thưa vắng vẻ vì trời lạnh, biển Sầm Sơn yên tĩnh chứ không xô bồ, chen chúc như dịp đầu hè. Chiều tối, Bác Tuân cao tuổi mời Thầy đi dạo biển. Lâu lắm rồi, vì tuổi đã cao bác chưa dám đi đâu xa, chỉ tập thể dục quanh quẩn gần nhà. Thầy vẫn luôn dành cho bác rất nhiều tình cảm đặc biệt và bác cũng dành rất nhiều tình cảm kính trọng, biết ơn, yêu quý Thầy.
Buổi tối, sau khi ăn tối xong, học trò chuẩn bị tiệc ngọt để quây quần bên Thầy nghe Thầy kể chuyện và giải đáp thắc mắc. Có lần nào đó vidieu nằm mơ, Thầy về Thanh Hóa giảng Pháp cho người dân Thanh Hóa. Trong lòng Vidieu vẫn ước rằng hàng năm sẽ được đón Thầy về giảng pháp cho người dân Thanh Hóa. Ai cũng có rất nhiều câu hỏi nhưng khi gặp Thầy lại chỉ muốn nghe mà không biết hoặc không dám hỏi gì. Đoàn Thanh Hóa phân công nhau mỗi người phải hỏi ít nhất một câu hỏi. Mọi người lần lượt được Thầy giải đáp các câu hỏi về Lương Tri Tâm Huệ Đạo, về mồ mả, về tìm mộ, về tâm linh và tập luyện….Trong buổi tối ngày hôm nay, gia đình vidieu được Thầy ban cho một ân huệ, một may mắn rất lớn là cho phép mẹ Vidieu được vào Nhập môn, mẹ Vidieu luôn có niềm tin tuyệt đối vào Thầy, lúc nào cũng nghĩ tới Thầy, nhớ tới Thầy, tâm niệm nhờ Thầy giúp chữa bệnh và một số bệnh đều khỏi hẳn, mẹ luôn hỏi Vidieu làm sao để được theo Thầy mãi về sau kể cả sau khi chết đi? (tình cảm và cảm xúc của mẹ, mẹ đã viết được 03 bài sau khi chia tay Thầy ở Thanh Hóa và đang đợi Trung Nghĩa đăng giúp).
Sáng sớm ngày 15 tháng 10 năm 2023, các học trò bàn nhau mời Thầy đi dạo biển để thưởng thức hương vị biển buổi bình minh. Trên đường đi Thầy đã giải thích cho câu hỏi của Thành về việc làm thế nào để đuổi được bão đi? Thầy nói: “Dùng quạt chấn phong của ĐVM rồi chui vào trong mắt bão mà quạt”. Thế mà đài báo và khoa học hiện đại không giải thích được tại sao đang bão to mà bão tự dưng biến mất (hồi lũ lụt ở Miền trung chẳng hạn).

Được đi dạo biển buổi sáng cùng Thầy9h sáng cả đoàn được theo Thầy về Hậu Lộc giúp gia đình Mạnh Tường lập bàn thờ cho khu đất mới mua để kinh doanh nhà sách. Các thành viên Thanh Hóa đều có mặt đông đủ vừa để chúc mừng, vừa để giúp gia đình Mạnh Tường, vừa cũng là thể hiện tấm lòng chân thành dành cho Thầy và đoàn KCTL. Gia đình Mạnh Tường cũng là một gia đình đã tích được rất nhiều phúc đức nên mới được Thầy về làm bàn thờ và giúp gia đình nhiều tới vậy. Sau khi giúp gia đình Mạnh Tường bốc bát hương thờ Thần xong, Thầy còn mua mở hàng cho nhà sách và kêu gọi tất cả các học trò mua ủng hộ nhà sách. Vidieu nhớ lại hồi sinh viên có lần nhà bác chủ mở quán Internet nhờ vidieu mở hàng khai trương vì bác hy vọng vidieu mở hàng thì quán sẽ đông khách. Sau này theo Thầy vidieu cũng nhận ra những người đã tập luyện KCTL chăm chỉ khi mở hàng cho ai họ đều rất đông khách. Nhà sách Hồng Đức của gia đình Mạnh Tường lại được Thầy Huệ Tâm mở hàng thì không biết phúc lộc của nhà sách sẽ nhiều tới đâu...?Không chỉ thế, trong môi trường năng lượng tốt Thầy đã làm thì những ai tới đây mua hàng sẽ càng tốt cho tư duy của họ đặc biệt là các em bé (vì nhà sách này chủ yếu bán sách cho lứa tuổi còn đang đi học).

Nhà sách Hồng Đức được Thầy lập bàn thờ
Hậu Lộc có biển đánh bắt thủy hải sản, nếu biết chỗ mua thì sẽ mua được những con tôm, cua, cá, ghẹ, bề bề…tươi ngon, chắc thịt và to nữa…nên mấy chị em rủ nhau đi mua, trong lòng Vidieu định bụng sẽ mua biếu người này người kia. Đến nơi, Vidieu choáng ngợp cảnh tàu biển đông đúc, người dân buôn tấp nập, moi, cá, mực được phơi khô ngay bên đường; Cua, ghẹ, bề bề tàu mang về được hấp và sơ chế ngay tại chỗ. Nhưng lúc vào đến nhà người quen uy tín để mua thì không có nhiều để mua, Có lẽ Thầy cho ra chợ biển không phải chỉ để mua hải sản, thời gian thì cũng đã muộn. Lúc này vidieu mới chợt nhớ tới món nem nứa ở nhà hàng Thanh Thanh và hiểu ra. Lần này về Thanh Hóa được theo Thầy lên rừng xuống biển, trên rừng có đặc sản rừng, xuống biển có đặc sản biển. Ông trời đã ưu ái ban tặng cho Thanh Hóa vô vàn các loại sản vật quý hiểm. Vậy tại sao không từ đây đưa Thanh Hóa sang một bước tiến mới về kinh tế? Nhớ lại hồi sinh viên, vì quá thương quê hương mà vidieu ngày nào cũng lăn lê hết thư viện trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân đến thư viện Quốc gia chỉ để tìm ra con đường du lịch, đưa Thanh Hóa trở nên giàu có, thịnh vượng hơn. Những gì vidieu từng làm, từng nghĩ có lẽ Thầy đã đọc hết được tất cả. Nghĩ về Thầy, nghĩ về quê hương nước mắt con luôn tuôn rơi. Thầy đã cho con niềm tin, hy vọng, tình yêu, hạnh phúc và cả những con đường sáng, luôn chở che, yêu thương dạy bảo con mọi lúc, mọi nơi.

Biển Ngư Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Giờ chia tay Thầy cũng đã tới, đoàn Thanh Hóa bịn rịn chia tay nhưng không muốn rời xa. Mọi người nhắc nhở nhau chuyên cần Tu luyện để xứng đáng được tiếp tục đón Thầy về thăm Thanh Hóa mỗi năm.
Chúng con xin được cảm tạ ơn Thầy!
Càm ơn tất cả các anh chị em đã cùng Thầy về quê hương Thanh Hóa!
Vidieu cảm ơn tất cả các học trò, gia đình KCTL Thanh Hóa đã luôn đồng lòng, đoàn kết, phấn đấu Tu luyện để được đón Thầy về thăm!View more the latest threads:
- Yên tử 2025
- Hành trình về CÀ MAU
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (25-10-2023),haixuyentb (13-11-2023),Hieuhoc (30-10-2023),Hoa Ban Trắng (24-10-2023),HoangSyHiep (17-11-2023),hoanlinh (14-11-2023),hoatuyet (26-10-2023),lê chí công (19-11-2023),manhtuongngo (25-10-2023),nganuoc (29-10-2023),NguyetQuangTu (24-10-2023),PhongThuyGia (25-10-2023),PhuongThao36 (25-10-2023),Tamhuongthien (26-10-2023),Thanh Bình (25-10-2023),Thanh Quang (24-10-2023),THANHTINH (25-10-2023),thanhvinh (25-10-2023),thiện tai (25-10-2023),Thutrang (30-10-2023),tranquang1510 (31-10-2023),Trung Nghĩa (25-10-2023),tuluyenthantam (20-11-2023),TuMinh (25-10-2023),youme (30-10-2023),Đậu Đậu (31-10-2023)

Trả lời kèm Trích dẫn