Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Tâm là gì?

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định Tâm là gì?

    Xin chào cả nhà, mình xin tự giới thiệu: user của mình là: tamanh - Tâm Anh, nghĩa là Tâm Sáng.
    Nhưng thực ra tamanh cũng chưa hiểu được rõ ràng và sâu sắc về TÂM là gì? Mình thấy diễn đàn trao đổi có rất nhiều thông tin rất hữu ích và sâu sắc về các lĩnh vực về tâm linh. Tamanh nhờ các thành viên giải đáp hộ một số thắc mắc trong lòng:
    1. Tâm là gì?
    2. Tâm nằm ở đâu trong cơ thể con người?
    Rất mong nhận được sự đóng góp, chia sẻ của các thành viên.
    Chân thành cảm ơn.
    Lần sửa cuối bởi tamanh, ngày 20-09-2010 lúc 15:37.

  2. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    longtadinh (26-03-2014),thanhphong (03-07-2014)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 40 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Tâm là tim ấy bạn, lúc trước học sinh vật bạn không có học bài về tim đó sao, trái tim gồm có tâm thất tâm nhĩ, luân xa 4 có liên quan mật thiết đến tâm của bạn ấy.
    Lần sửa cuối bởi thocaixinhgai, ngày 20-09-2010 lúc 16:10.

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thocaixinhgai

    thanhphong (03-07-2014)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Tâm là gì à! Câu hỏi này thật khó mà trả lời cho thỏa đáng. Rất nhiều nhà khoa học và giới tu sĩ cũng muốn đi tìm câu trả lời. Tuy nhiên hình như tới giờ vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng thì phải.
    Khi tổ thứ hai của thiền Tông Trung Hoa -Tuệ Khả có nhờ sư phụ mình là Bồ Đề Đạt Ma
    -Xin thầy an tâm cho con!
    -Ngươi đưa tâm ra đây!
    Tuệ khả bối rối
    -Ta an tâm cho con rồi đấy!
    Hiểu tâm là tim cũng là một cách hiểu rất có căn cứ. Mình cũng rất thích cách này.
    Thôi bạn cứ đi tìm đi, có lẽ nào lại không thấy? Ai đó có thể trả lời giúp mình nhưng có lẽ mình vẫn nên tự trả lời là hơn.
    Híc, tìm tìm và tìm nhưng tìm ở đâu đây?!
    Lần sửa cuối bởi PhongThuyGia, ngày 20-09-2010 lúc 16:18.
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    tuluyenthantam (25-06-2015)

  7. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định

    - Cảm ơn bạn PhongThuyGia, bạn có một gợi ý rất hay, đó là mình nên tự đi tìm và tự trả lời là hơn. Và cách viết bài trên diễn đàn cũng là cách mình đang đi tìm câu trả lời. Còn nếu lên Google, search: Tâm là gì? Thì chắc cũng có hàng nghìn bài viết về tâm, nhưng cũng chưa có bài nào được thỏa đáng.
    - Còn nếu nói tâm là tim thì chắc đây là câu trả lời của bác sĩ giải phẩu. Nếu thế thì: Thanh khí khai tâm là Thanh khí khai tim sao? khai tâm thất, tâm nhỉ sao?Tâm linh là Tim linh sao?Những người có trái tim khỏe mạnh thì tâm khỏe, còn những người bị bệnh tim thì tâm họ không tốt hay sao?......?
    - Liệu giữa Tâm và: Lòng bao dung, Tình yêu, Trí tuệ có mối quan hệ mặt thiết nào hay không?
    Và mình cũng đang đi tìm, hy vọng là tham gia diễn đàn mình sẽ dần dần tìm ra câu trả lời
    Lần sửa cuối bởi tamanh, ngày 20-09-2010 lúc 21:13.

  8. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    thanhphong (03-07-2014)

  9. #5
    HuyenAnh Guest

    Mặc định

    Trong bài viết đầu tiên của thầy "Khí Công và Khoa Học" có nói đến việc luyện Tâm, các bạn có thể tìm đọc, mình xin trích dẫn:

    "Luyện tâm ở đây thường mang ý nghĩa rất rộng, không thể coi tâm là quả tim trong giải phẫu học, mà phải hiểu theo nghĩa của chữ TÂM. Luyện khí công thật sự là yêu cầu phải rèn luyện được ý thức của đại não, thậm chí cả các cơ quan chức năng về hoạt động ý thức, tư duy, tinh thần, tình cảm của toàn cơ thể.Có một số người còn cho rằng luyện TÂM là luyện cả những tiềm thức còn ẩn sâu trong đại não. Có lẽ trong mỗi con người đều có những mật mã di truyền, có những gien di truyền của tổ tông nhiều đời, còn được gọi là thông tin di truyền, nó được truyền từ đời nọ sang đời kia. Chính vì vậy việc luyện TÂM trong khí công còn mang ý ngfhĩa khai thác, phát huy được tinh hoa đã được đúc kết trong một gia đình, thậm chí trong một dòng tộc để được hội tụ trong một con người. Chúng ta có thể đặt ra câu hỏi : Có người nào đã đúc kết được tinh hoa của một dân tộc hay không ? Nếu có thì HỒ CHÍ MINH là một trong những con người như vậy.
    Chính vì vậy khi luyện TÂM thành công thì con người có thể có đột biến về trí tuệ, học sinh có thể học giỏi hơn, sẽ có những người có một lượng kiến thức rất rộng rất sâu mặc dù trong thực tế anh ta chưa được học những kiến thức ấy.Luyện TÂM thành công còn có thể thay đổi được tính xấu của một số người. Thí dụ như :Tính hiếu thắng,tính nóng nảy, tính khoác lác, tính đố kỵ ghen ghét, tính khoe mẽ....
    Luyện TÂM thành công tức là đã luyện cho mình trở thành một con người tốt hơn, sống đơn giản hơn, khiêm tốn hơn và thiện tâm hơn...
    Sau khi đã xác định quyết tâm theo học và đã có lòng tin thì việc đầu tiên là sửa mình. Hãy tự sửa mình từ những cái nhỏ nhất, đừng đặt ra một mục đích gì cao xa, cứ bắt đầu làm đi rồi kết quả nó sẽ đến.Ở cuộc đời trần tục này không có ai hoàn thiện được đâu, ngay cả Phật có xuống trần cũng vậy thôi, có như thế nó mới là trần tục.Nếu như mỗi ngày ta tốt hơn một chút, thì tâm ta dần dần sẽ trong hơn, dần dần sẽ sáng hơn, ta sẽ nhìn mọi hiện tượng sự vật với một cách thiện tâm hơn…Như thế tức là ta đã đang luyện Tâm đấy. "

    Về định nghĩa thế nào là Tâm, mình nghĩ nên hỏi trực tiếp thầy, đây là một câu hỏi khó, việc luyện Tâm là cực kỳ quan trọng, nếu chỉ dùng các kiến thức của sách vở và tổng hợp lại thì ai cũng tự đưa ra cho mình một định nghĩa. Nhưng nếu chỉ là nêu định nghĩa thì cũng chả giúp ích gì cho việc tu luyện. Vì thế câu hỏi về Tâm nên phát triển thành:
    1. Thế nào là Tâm (trong môn Tâm linh khí công nói riêng, và liệu có khái niệm về tâm chung cho các bộ môn tâm linh không)
    2. Tầm quan trọng của luyện Tâm trong tu luyện, so với các bài luyện khai mở các năng lực tiềm ẩn thì luyện Tâm có vai trò thế nào, mối quan hệ của nó đến sự khai mở và các quyền năng có được trong tu luyện.
    3. Luyện tâm như thế nào, và hành Tâm như thế nào (bài viết trên có nói về luyện tâm và "hành" Tâm)

  10. #6
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    - Liệu giữa Tâm và: Lòng bao dung, Tình yêu, Trí tuệ có mối quan hệ mật thiết nào hay không?
    - Câu hỏi của tamanh rất hay.
    - Có những câu hỏi hãy cứ để nguyên nó là câu hỏi thì nó mới hay,lúc ấy sẽ có rất nhiều người đi tìm câu trả lời cho nó.Khi câu hỏi nào đã có câu trả lời rốt ráo thì người ta sẽ không còn đi tìm câu trả lời cho nó nữa,lúc đó cuộc sống có thể sẽ mất vui đi.
    - Có một điểm trong cơ thể gần như là nơi giao thoa giữa não và tim,vùng đó gọi là Tuệ minh,màu sắc ánh sáng do Tuệ minh phát ra nói lên tất cả bản chất của người đó.Muốn nhìn và hiểu được Tuệ minh của người khác cần phải có Tuệ minh trí.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  11. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    longtadinh (26-03-2014),manhcao277 (22-01-2016),River (17-12-2013),Thanh Quang (03-12-2014),thanhphong (03-07-2014),tuluyenthantam (25-06-2015),Vidieu (16-11-2013)

  12. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    43
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 40 Times in 24 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi tamanh Xem bài viết
    - Còn nếu nói tâm là tim thì chắc đây là câu trả lời của bác sĩ giải phẩu. Nếu thế thì: Thanh khí khai tâm là Thanh khí khai tim sao? khai tâm thất, tâm nhỉ sao?Tâm linh là Tim linh sao?Những người có trái tim khỏe mạnh thì tâm khỏe, còn những người bị bệnh tim thì tâm họ không tốt hay sao?......?
    Cậu này hay nhĩ, nếu đã biết rồi thì đừng nên hỏi, hỏi tâm là gì rồi tự dưng ghép tâm linh .... Giữa từ đơn và từ kép nghĩa sẽ khác nhau hoàn toàn, cậu không nên gán ép như vậy. Tâm hay can chẳng qua là mượn từ hán mà thôi, thật sự nó là tim và gan thôi. Những trạng thái hĩ, nộ, ái, ố đều xuất phát từ tâm (tim) mà ra cả. Khi bạn thất tình hay bị bồ bỏ hay vợ bỏ thì cậu thấy thế nào ? Tim cậu có đau nhói hay ko?
    Vài hàng cho cậu rõ, tôi cũng chẳng quan tâm đến việc tranh luận đâu.
    Lần sửa cuối bởi thocaixinhgai, ngày 21-09-2010 lúc 09:05.

  13. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thocaixinhgai

    thanhphong (03-07-2014)

  14. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định

    "Luyện tâm ở đây thường mang ý nghĩa rất rộng, không thể coi tâm là quả tim trong giải phẫu học, mà phải hiểu theo nghĩa của chữ TÂM."

  15. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Cầu Giấy, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    4,525
    Thanked 8,153 Times in 368 Posts

    Mặc định

    Híc! Tạm dừng "trao đổi". Cái vốn khó diễn đạt bằng lời thì chẳng dễ để viết ra bằng chữ.
    Hòa khí làm đầu.
    Tranh luận thì không thể tìm ra chân lý. Bởi trong đó cái tôi lấn át tất cả rồi.
    Tu tâm, dưỡng tính chúng ta cùng thực hiện nào. Tất cả mọi người cười một cái nào
    Cười đi, bỏ qua nhé.
    Qua rồi, qua rồi, tất cả đã qua rồi...
    Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà

  16. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia

    longtadinh (26-03-2014),thanhphong (03-07-2014),tuluyenthantam (25-06-2015)

  17. #10
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Đang ở
    TP.HCM, Sđt: 0936686696
    Bài viết
    105
    Cảm ơn!
    610
    Thanked 481 Times in 87 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn NguyetQuangTu, PhongThuyGia,HuyenAnh,thocaixinhgai và TrangNTN.
    Tamanh cũng đã đọc bài viết của NguyetQuangTu về Khí công và khoa học (cảm ơn HuyenAnh đã trích lại ). Từ khi đọc bài đó mình cũng đã hiểu được phần nào về chữ TÂM. Khi đưa cơ thể mình vào trạng thái tĩnh lặng gạt bỏ hết những ý nghĩ có được từ: kinh nghiệm, kiến thức, phong tục tập quán, luật lệ hay tôn giáo vốn đã ăn sâu vào trong đầu óc nhỏ bé của mình mà chính những cái đó đã bị điều kiện hóa. Gạt bỏ hết những lo toan về mưu sinh trong cuộc sống hàng ngày, gạt bỏ hết cái tôi (bản ngã) quá lớn của mình thì dần dần cái TÂM sẽ hé mở.
    Cũng đúng là mình phải tự tìm, tự rèn luyện rồi sẽ tự trả lời được câu hỏi đó và ở phần nào đó thì câu hỏi vẫn mãi là câu hỏi.
    Hy vọng rằng khi tham gia diễn đàn TAMANH sẽ tìm được tiếng nói chung với mọi người, để cũng nhau hướng thiện.
    Lần sửa cuối bởi tamanh, ngày 21-09-2010 lúc 11:19.

  18. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamanh

    thanhphong (03-07-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •