Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    151
    Cảm ơn!
    77
    Thanked 1,170 Times in 136 Posts

    Mặc định

    Trước đây em không có thầy có bạn,nên em tu lung tung.Giờ em nhận ra thầy,ra môn em theo rồi.
    Em cũng biết em ở tình trạng lẩn quẩn này là do em tham.Nhưng bây giờ đây nếu em vẫn còn tham pháp thì em vẫn cứ chạy quanh hỏi hết pháp này pháp kia,nếu em còn tham thì em đã không post bài hỏi thầy và các bạn.Tham thì ngại lắm,tự lẩu các môn,tự giải quyết bằng các lẩu đó,ngại chẳng dám hỏi ai.
    Em vừa thiền ở vị trí khác,thấy rất tuyệt.Cũng có thể do vị trí cũ em ngồi nóng quá,khoảng trên dưới 40 độ,nên mới hẩm hẩm như vậy.
    Và đây cũng coi như bài học cho các bạn,trong đường tu không có chuyện tu chế,tu lẩu,tu ăn may(thử coi sao).Không có chuyện tình cờ để dạt được cái gì lớn cả.
    Một lần nữa,em xin cảm ơn thầy đã sửa lại dòng năng lượng cho em và em cũng vô vàn lần xin lỗi vì đã nhận nhầm thầy.Em hình dung nom thầy phải khác chứ không bình dị,mộc mạc.

  2. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương

    Phương Nam (16-12-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •