Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ Tâm trận

    Thời gian vừa qua cái bệnh đau vai gáy và đau đốt sống lưng của tôi lại có hiện tượng tái phát nhẹ. Nguyên nhân do thời gian vừa rồi tôi nhiều việc đã phải ngồi làm việc nhiều trên máy tính. Hôm nào làm việc nhiều căng thẳng là hôm đó vùng vai gáy có hiện tượng mỏi, tê bì. Tuy không đau đớn gì lắm nhưng nó lại có hiện tượng cản trở khó chịu khi ngồi thiền kể cả lúc tập thực công hay tập linh pháp. Khi ngồi thiền tôi thấy có hiện tượng khó chịu, khi ngồi tập rất mỏi, căng cứng có cảm giác không được hiệu quả như mong muốn. Thế rồi kết hợp tập bài Vạn pháp Thủy Bồn - Huệ Tâm trận cộng với tôi nghĩ mình phải hiệu chỉnh lại tư thế ngồi. Do trước đây tôi thường xuyên ngồi xếp bằng, tuy nhiên thời điểm này thấy có gì đó không ổn, lên tôi thay đổi tư thế ngồi, từ ngồi xếp bằng sang ngồi bán già thì tôi đã thấy khả quan hơn trước, nhất là cảm giác khó chịu đã giảm hẳn. Vì vậy khi tập bài Vạn pháp Thủy Bồn - Huệ Tâm trận tôi đã có được cảm nhận mà lâu lắm rồi tôi mới lại thấy xuất hiện.
    Ngay khi bước bảo trận pháp ở giai đoạn thanh lọc cơ thể, tôi thấy cuồn cuộn ở Mệnh Môn. Một cảm giác rất nhẹ nhàng thoải mái, rất thích, tuy nhiên diễn biến lại rất dứt khoát và rất nhanh. Sau đấy tôi thấy năng lượng xoáy vào vùng mũi chạy dọc xuống vùng họng và lan ra vùng cổ để loại bỏ khí xấu rất nhanh ra hai lòng bàn tay. Sau đó năng lượng dồn xuống vùng ngực. Độc khí được đẩy thoát nhanh ra khỏi cơ thể.
    Đến giai đoạn khám và chữa bênh tôi thấy mình được ngồi trong bồn nước, nước xoáy vào cơ thể làm sạch cơ thể. Vùng mũi, rồi vùng họng, vùng tâm một lần nữa được làm sạch. Rồi tôi thấy vùng Tỳ được làm sạch có hiện tượng đau tức, sau đó đến vùng sau gáy được làm sạch.
    Đến giai đoạn khai mở Đan điền, khi năng lượng tác động vào Đan Điền Trung tôi thấy Đan điền mình sáng và tối đã thấy được hình ảnh Đan điền Trung của mình ở dạng Thái cực.
    Khi năng lượng tác động vào Đan Điền Thượng tôi thấy sáng bừng lên. Tôi thấy hình ảnh con mắt mở chớp chớp, rồi thấy hình ảnh Đan điền Thượng ở dạng Thái cực, rồi tôi lại thấy ánh sáng vàng cuồn cuộn uốn lượn rất đẹp.
    Mặc dù bài tập đã hết tôi vẫn ngồi thiền tiếp mà chưa dừng lại được. Hôm đó khi tôi đi ngủ nhắm mắt lại, tôi có cảm giác sáng như ánh trăng sáng. Hôm đó tôi cũng trần trọc khó ngủ, tuy nhiên tỉnh dậy đi làm thì lại không thấy mệt mỏi gì cả.

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (31-08-2024),haixuyentb (31-08-2024),huongtamlinh (01-09-2024),Lungnhi (05-09-2024),NguyetQuangTu (31-08-2024),Phương Nam (04-09-2024),tamminh (31-08-2024),THANHTINH (04-09-2024),TuMinh (04-09-2024),youme (01-09-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •