Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Khí công-Phẫu thuật
Threaded View
-
19-05-2011, 11:00 #6FirePhoenix Guest
Hôm trước em cũng tập tành phẫu thuật lưng cho bác mẹ anh Tâm Anh.
Thực ra, xuất phát là em cũng chẳng biết mình có thể làm được gì. Em chỉ thấy bác nằm 1 mình đau đớn, mọi người ngồi bên ngoài, em lấy nước cho bác và ngồi nói chuyện với bác. Em muốn chữa bệnh cho bác, tự dưng tay nóng như có ngọn lửa đốt, sau đó tụ thành một ống như ống thép nung nóng bỏng ở lòng bàn tay ra đến ngón tay giữa. Rồi em truyền năng lượng vào người bác (không chạm vào người). Sau đó Thầy bảo em đẩy khí độc & phẫu thuật lưng cho bác. Bác bị lệch đĩa đệm gây đau ở vùng đùi. Em cũng dùng hết sức, tâm niệm rằng: Năng lượng phát mạnh vào vùng đĩa đệm bị lệch, năng lượng biến thành dạng bông mềm lau sạch vùng bị tổn thương, sau đó năng lượng hỗ trợ hoàn thiện lại vùng đĩa đệm bị khuyết tật (vì em nghĩ rằng bị lệch ra thì kiểu gì cũng bị sứt mẻ, biến dạng...), lắp lại chỗ cũ, bôi trơn bằng dịch nhờn của cơ thể. Hoàn thiện!!!
Các công đoạn phẫu thuật là tự em tư duy & suy luận logic mà ra, chắc là cũng gần đúng! Căn bản lúc đó đang rất "máu" nên cảm nhận rất rõ.
Khi em thấy tay nhẹ hơn, hỏi anh Sơn là Xong rồi phải không ạ? Anh Sơn bảo Chưa! Đang bôi thuốc.
Chắc sau vụ "y tá" tập làm bác sĩ đó, bác cũng đỡ hơn 1 chút! Thế là mừng quá rồi!!!Lần sửa cuối bởi FirePhoenix, ngày 19-05-2011 lúc 11:03.
-
23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới FirePhoenix
bocautrang (19-05-2011),Dieu Minh (20-05-2011),Hoan (31-10-2011),HoaXuan (19-05-2011),HuyenAnh (19-05-2011),longtadinh (24-08-2014),manhcao277 (18-02-2017),newebook (15-06-2014),Ngô Minh Thành (23-07-2018),nhuhainguyen (19-05-2011),PhongThuyGia (19-05-2011),tamanh (19-05-2011),tam_thuc (10-01-2014),TKKT (19-05-2011),Đại Minh (19-12-2013),ĐINHQUANG HIỆP (20-05-2011)