Kết quả 1 đến 1 của 1
-
01-04-2024, 11:46 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Apr 2016
- Bài viết
- 139
- Cảm ơn!
- 4,508
- Thanked 3,835 Times in 133 Posts
KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
Cô H, em gái tôi, đã ngoài 6 chục, bị hen suyễn mạn tính, có lẽ cũng mấy chục năm rồi. Ngày 29.12.23, đi khám ở BV ĐHYD TP.HCM. Sau 2 tiếng đồng hồ chụp chiếu, xét nghiệm, bác sỹ kết luận: khám tổng quát, các cơ quan bộ phận bình thường; Bệnh cũ là phổi hen, bị nặng hơn trước. Lý do: BS giải thích là dùng thuốc không tới, lúc bình thường không uống thuốc, không thở máy, khi bị khó thở nặng mới dùng, nên càng lúc càng bị nặng hơn. Đường phổi bị tắc nghẽn còn khoảng 30%. BS kê toa thuốc, công cụ thở, mua về dùng, tháng sau tái khám.
Buổi tối, đọc tin nhắn của cháu Cả(con trai lớn của cô) qua Messenger, tôi xác định, nhiệm vụ chính là phải thông/phá chướng ngại làm nghẽn đường thở của bệnh nhân(BN). Tôi chắp tay xin Thầy cho dùng HVLB & BTAS. Xin Thầy khai thông HT luân xa, huyệt đạo, HT đường ống dẫn NL, đường ống dẫn dịch, HT hô hấp, tuần hoàn, HT cơ xương khớp, bài tiết cho BN. Xin Thầy giúp con dùng NL tình thương phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Xin Thầy cho con dụng cụ đặc biệt & robot sinh học cùng với vía của con, lại tiếp tục làm vệ sinh đường thở, nạo vét dịch mũi, đờm từng vị trí, từ xoang mũi, vòm họng, cuống phổi. Xin Thầy giúp con giải phóng rác thải trong quá trình tẩy rửa. Xin Thầy cho dung dịch phù hợp, để thoát nước từ tế bào niêm mạc mũi bị sưng mọng nước, cho đường thở được rộng hơn, thông thoáng hơn. Xin Thầy cho con nước VTCL để rửa sạch bề mặt đã nạo vét dịch mũi, đờm.
Với cái “lô cốt” sưng tấy ở vòm họng, tôi xin Thầy cho con dùng mũi tên lửa của ĐVMP để đốt đi, đốt lại, tế bào gây viêm. Rồi, xin Thầy cho dùng liệu pháp gen, liệu pháp tế bào, để đưa tế bào mới thay thế tế bào chết…
Chữa liên tục, sau 1 tháng, đến ngày 29.01.24, tôi nhắn tin hỏi cô, hôm nay cô có đi tái khám không. Cô bảo: em thấy người trở lại bình thường rồi, không phải uống thuốc nữa, nên quên mất, mà em cũng không đi nữa.
Sau Tết, tôi điều chỉnh thời gian, giãn cách giữa các lần chữa. Đợt này, tôi xin Thầy cho con mời Bạch Viên giúp chọn thuốc phù hợp trong gùi thuốc mà Thần Tài tặng, sắc cho cô uống. Nhờ Bạch Viên hái hoa đu đủ đực còn tươi, nhựa còn đang chảy về sắc nước cho BN uống…
Đến ngày 29.02.24, nghe tiếng đọc kinh sang sảng của cô, người chủ trì trong buổi cầu nguyện, trong clip mà con trai quay lại gửi cho bác, tôi biết là cô đã sung sức trở lại.
Niềm vui với kết quả ban đầu chữa bệnh mạn tính hen suyễn, man mác trong tâm, tôi chắp tay cảm ơn Thầy đã giúp con làm một việc tốt.View more the latest threads:
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Lắng nghe thực thể mình “nói”
Nguyện lòng thương yêu chúng sinh
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bần tăng
Hoa Ban Trắng (04-04-2024),hoatuyet (16-04-2024),lê chí công (16-04-2024),Minh Toàn (05-04-2024),nganuoc (10-04-2024),Phương Nam (04-04-2024),tamminh (04-04-2024),Thanh Quang (05-04-2024),THANHTINH (04-04-2024),tranquang1510 (18-04-2024),tuluyenthantam (05-04-2024),TuMinh (04-04-2024),Vidieu (08-04-2024),youme (05-04-2024),ĐINHQUANG HIỆP (04-04-2024)