Kết quả 1 đến 10 của 29

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Vũ Hiên Xem bài viết
    Anh Nam dáng thẳng chân cò
    Người teo, lưng tóp tấm lòng lớn hơn
    Nhưng mà tốt bụng lắm nha!
    Ai nhờ cũng giúp, cũng vui vẻ làm

    Người đâu tính nóng như than
    Chưa nghe hết chuyện tam bành nổi ngay
    Sầm sầm sóng dậy rồi thôi
    Qua nhanh như thể mưa rào từng cơn

    Vì rằng tuổi tác lớn hơn
    Nên phong chức “Cụ” bởi răng ít còn
    Ngày nào anh “chát” cũng khoe:
    “Răng anh mấy cái vẫn còn nguyên xi”

    Em nào có thấy nhiều răng?
    Nhìn quanh chỉ thấy thò ra “to đùng”
    “hai răng” cơ bản anh dùng
    Đưa ra trước mặt nhìn ngay thấy liền

    Anh Nam này phải dịu hiền
    Muốn nhanh có vợ phải chiều tụi em

    Diệu Minh ngoc anh: Không thì anh ế chắc mà
    Khi nào em xuống, khao liền “chị em”.
    ............
    Các anh, chị em đọc nhanh nhé, ko thì anh Nam ẩn mất
    Mối mai, mai mối thôi thì…
    Chị em nhiều bạn,thiếu gì người quen
    Nếu mà anh kén lựa thêm
    Phải khao bữa nữa, em đây chỉ liền

    Đoạn đầu khao lẩu là ngon
    Đoạn hai, lẩu nữa chị em biểu tình
    Anh tìm món lạ mà ngon
    Ăn xong sẽ nghĩ ra người hợp thôi

    Tìm đi chẳng có người nào
    Tìm về lại thấy một vài người quen
    Chị em trong nhóm anh nhìn
    Được ai anh chọn, mối mai em làm

    Đầu tiên, tiến cử chị Hiên
    Dáng xinh ăn nói nhẹ nhàng như mây
    Lại là tuổi tý hợp ngay
    Anh xem ý chị thế nào để em…


    Thứ hai giới thiệu chị Mai
    Em chưa gặp mặt nhưng mà thật quen
    Lòng ngay dạ tốt dễ gần
    Nếu mà chị chịu, tụi em tán thành.

    Thứ ba Hoa nở mùa Xuân
    Hợp thành hai chữ Hoa Xuân đó mà
    Người xinh da trắng dáng vừa
    Anh mà kén nữa em này chịu luôn!

    Cuối cùng em giới thiệu em
    Diệu Minh em đấy, anh xem thế nào
    Em thì chẳng xấu không xinh
    Chưa chồng, vẫn sống độc thân một mình

    (Hết đoạn 2, hết năng lượng rồi, cần anh Nam khao thêm chị em thì em viết đoạn 3)
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    manhcao277 (03-11-2014),nganuoc (19-11-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    75
    Cảm ơn!
    1,677
    Thanked 691 Times in 65 Posts

    Smile

    Diệu Minh Làm Thơ Hay Quá ! Thế Này Anh Nam Mất Ngủ Rồi
    Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 19-02-2011 lúc 05:34. Lý do: NL

  4. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan


  5. #3
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Dieu Minh Xem bài viết
    Mối mai, mai mối thôi thì…
    Chị em nhiều bạn,thiếu gì người quen
    Nếu mà anh kén lựa thêm
    Phải khao bữa nữa, em đây chỉ liền

    Đoạn đầu khao lẩu là ngon
    Đoạn hai, lẩu nữa chị em biểu tình
    Anh tìm món lạ mà ngon
    Ăn xong sẽ nghĩ ra người hợp thôi

    Tìm đi chẳng có người nào
    Tìm về lại thấy một vài người quen
    Chị em trong nhóm anh nhìn
    Được ai anh chọn, mối mai em làm

    Đầu tiên, tiến cử chị Hiên
    Dáng xinh ăn nói nhẹ nhàng như mây
    Lại là tuổi tý hợp ngay
    Anh xem ý chị thế nào để em…


    Thứ hai giới thiệu chị Mai
    Em chưa gặp mặt nhưng mà thật quen
    Lòng ngay dạ tốt dễ gần
    Nếu mà chị chịu, tụi em tán thành.

    Thứ ba Hoa nở mùa Xuân
    Hợp thành hai chữ Hoa Xuân đó mà
    Người xinh da trắng dáng vừa
    Anh mà kén nữa em này chịu luôn!

    Cuối cùng em giới thiệu em
    Diệu Minh em đấy, anh xem thế nào
    Em thì chẳng xấu không xinh
    Chưa chồng, vẫn sống độc thân một mình

    (Hết đoạn 2, hết năng lượng rồi, cần anh Nam khao thêm chị em thì em viết đoạn 3)
    Diệu Minh! Em tốt quá trời !
    Giới thiệu một lúc mấy người đẹp xinh.
    Nhưng mà thiếu một chữ duyên
    Chữ phận không có, thôi đành chúc nhau...

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003


  7. #4
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    27-02-2011, 01:00 PM
    Trích dẫn Gửi bởi trannam792003 Xem bài viết
    Diệu Minh! Em tốt quá trời !
    Giới thiệu một lúc mấy người đẹp xinh.
    Nhưng mà thiếu một chữ duyên
    Chữ phận không có, thôi đành chúc nhau...
    Phải chăng "...... nói xa thì không hiểu gì " ( trích dẫn lời Thầy )

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •