Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định Chữ ký của một số đồng môn.

    Chữ ký của một số đồng môn.

    Hocdao:
    “Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.”

    Hoasentrang:
    “Đời thay đổi khi ta thay đổi”

    Firephoenix:
    “Con tái sinh từ đống tro tàn...”

    Y Xuan:
    “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Có phúc cho nên vợ theo chồng”

    Mộc Lan:
    “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!”

    Huongvdl:
    “Tình thương mới thực quyền năng lớn”

    Trannam792003:
    “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt....”

    Bảo Châu:
    “Hãy yêu dù gió có thể cuốn đi tất cả...”

    Hanhthong:
    "Tương lai chẳng phải tại Trời
    Tương lai, phụ thuộc vào người trần gian"

    Tamminh:
    “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”

    PhongThuyGia:
    “Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
    Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà”

    Nhatchimai_2405:
    “Giúp đỡ người khác cũng là giúp đỡ chính mình”

    Hoangsyhiep:
    “Mình ngồi thành thị, nết dụng sơn lâm”

    Đỗ Tương:
    “Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng, bản lĩnh trưởng thành trong bão giông”

    Đại Minh:
    “Mấy ai biết được mưa trong nắng,
    Hay là mẹ mắng đứa con yêu? ( Thơ thầy NQT)”

    Truong Khoat:
    “Tâm bất minh thì tâm khó định
    Trí bất thành thì lộ khó qua.”

    Kiencuong304:
    “Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người. Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)”

    Xuangiang14:
    “Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...”

    Nhuhainguyen:
    “Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện Phật sẽ sáng trong tâm”

    Thuận Tâm:
    “Vui mà chia sẻ, vui sẽ nhân đôi
    Buồn mà chia sẻ, buồn vơi một nửa”

    Sau_rungsau
    “Tình thương mới thực quyền năng lớn
    để mãi Thiên Hà xanh vẫn xanh.”

    Ntl06:
    http://tukhicongdentamlinh.net”

    TrangNTN:
    “Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri”

    Diệu Hồng:
    “Nhẫn một chút: gió yên sóng lặng
    Lùi một bước: biển rộng trời cao”
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    Diệu Hồng (22-09-2013),hiepqf3 (22-09-2013),hoasen (21-09-2013),hoàng yến Huỳnh (23-09-2013),july (21-09-2013),manhcao277 (21-09-2013),manhtuongngo (22-09-2013),Nganpham (21-09-2013),nganuoc (21-09-2013),Phương Nam (20-09-2013),quangdam (20-09-2013),sau_rungsau (21-09-2013),tamminh (21-09-2013),tam_thuc (21-09-2013),tanrau (07-07-2016),thànhtâm (22-09-2013),Tieutrucxinh (20-09-2013),TrangNTN (23-09-2013),tranquang1510 (24-09-2013),tuluyenthantam (24-11-2014),Vidieu (21-09-2013),Đại Minh (22-09-2013),ĐINHQUANG HIỆP (21-09-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •