Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thư giãn theo Thầy
-
24-02-2013, 21:53 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- thành phố Thái Bình
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 6,355
- Thanked 1,654 Times in 61 Posts
Thư giãn theo Thầy
Sắc chẳng mê người, người mê sắc,
Rượu chẳng say , người tự người say .
Đừng nên vui quá nói chầy
Chớ vì sướng quá vung tay làm liều .
* *
*
Sách dành cho cháu con là quý ,
Nhưng chắc gì chúng đã đọc cho.
Dành vàng cho chúng đầy kho ,
Chắc đâu chúng đã giữ cho lâu bền.
Chi bằng tích đức liền liền
Mới là cái kế lâu bền về sau
* *
*
Trên đây là mấy Câu thơ của cụ có tước vị Trình Quốc Công thời nhà Mạc lên ngôi để mọi người cùng chiêm nghiệm , suy ngẫm..
( ông từ vào đền)
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haixuyentb
dietmatam (26-02-2013),hiepqf3 (25-02-2013),Hoan (26-02-2013),hoanlinh (03-09-2017),Hua Toan (25-02-2013),KimTinh (30-12-2014),linhle264 (25-02-2013),manhcao277 (25-02-2013),Nganpham (26-02-2013),nganuoc (25-02-2013),nghiad99 (25-02-2013),Ngoạn Hiền (22-04-2013),phuongngoc (01-09-2016),Phương Nam (25-02-2013),Tamhuongthien (25-02-2013),Thanh Quang (09-04-2023),thanhphong (28-06-2014),THANHTINH (25-02-2013),tuluyenthantam (28-01-2015),Vidieu (25-02-2013),xuanthuynet (25-02-2013)