Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Nghiệp kiếp của Vân Ngư!

    .
    Nghiệp kiếp của Vân Ngư
    Có nhiều bệnh tật xuất hiện trong đời mỗi người xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ nghiệp kiếp, mà không phải: ai cũng biết, ai cũng nhận ra và ai cũng được một người Thầy có đủ quyền năng hoá giải nó.
    Có những nghiệp kiếp được giải rất nhanh nhưng cũng có nghiệp kiếp xảy ra trong một thời gian dài và người bệnh phải chịu đau đớn, chịu thử thách, chăm chỉ tập luyện, chờ đến khi đủ duyên, đủ năng lượng và gặp được một Thầy đủ quyền năng mới có thể hoá giải được nó.
    Đại dịch Covid-19 vẫn đang là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới, mỗi biểu hiện ho, sốt của một người nào đó, đều gây ra sự căng thẳng, dè chừng của những người xung quanh vì đó là một trong những biểu hiện của bệnh dịch.
    Tôi bị ho, viêm họng cộng thêm ô nhiễm môi trường làm cơn ho của tôi ngày càng dày và nặng hơn. Tôi ho ở bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi đâu. Ngại với những người xung quanh lắm, mà không biết làm gì cho hết ho. Tôi cũng chịu khó xúc miệng nước muối, ngậm thuốc, uống siro ho... làm nhiều liệu pháp, đều chẳng đỡ tí nào. Khi làm việc cùng Thầy, vẫn ho. Thầy kiểm tra, chữa một vài lần, cũng vẫn chưa thấy bệnh tiến triển tốt lên nhiều, chỉ dừng ho tí xíu rồi lại vậy. Nhưng đến hôm 19/02/20, khi đang làm việc, tôi bỗng thấy người thật mệt và khó chịu. Tôi than với Thầy: "Sao tự dưng bụng con rất khó chịu, đầu choáng váng và cả người rất không bình thường!"
    * Lúc 14 giờ 28 phút
    Thầy bảo: "Ngồi im đi"! Rồi Thầy nói tiếp:
    - Huệ Minh này hình như Vân Ngư nó bị một nghiệp kiếp gì phải không?
    - Thưa Thầy có một nghiệp kiếp giống Vân Ngư như nuốt phải một cái nút chai nhưng trong đấy nó lại là một cái chùm móc câu, khi nó nuốt vào ruột thì nó lôi toàn bộ cả ruột gan lên trên đầu rồi mắc lại, kéo lên thì nó mắc tiếp ở cái cổ. Tổn thương rất nặng!
    - Bây giờ phải về kiếp ấy để cứu nó đúng không, đã cứu được ngay bây giờ chưa?
    - Cứu được ạ!
    - Đi về đấy đi. Bây giờ Thầy sẽ lặn xuống nước nhé, Thầy vô ảnh đến khi mà Vân Ngư nó sắp đớp nút chai thì Thầy sẽ … Ồ! Có một người thả câu, mồi câu lại trông giống cái nút chai à?
    - Cái này nó không phải đơn giản như thế đâu. Hình như là nó cố tình vì nó còn tạo cả âm thanh nhử cá ở xung quanh đấy nữa ạ.
    - Ừ, nó thả mồi có hình dáng giống cái nút chai, chính là để cho cái mồi nó cứ lấp lửng lấp lửng, đúng không? Theo dõi xem ai làm việc này nhé.
    - Thưa Thầy, không đơn giản, tay người này còn cầm búp sen
    - Bây giờ Thầy sẽ lên phong tỏa bắt người này xem thế nào nhé. Bắt được chưa?
    - Bắt được rồi.
    - Lấy thông tin ở não nó ngay, rồi hỏi sau. Xong chưa? Lấy thông tin xong giam nó vào, đi cứu con cá đã.
    - Thưa Thầy xong rồi ạ.
    - Cứu con cá đi, hất được cái nút chai ra rồi đúng không?
    - Vâng.
    - Bây giờ Thầy phẫu thuật con cá này, phẫu thuật mổ bụng xong lấy các thứ ra rồi khâu lại. Chứ kéo ra làm sao được nữa!
    - Vâng.
    - Huệ Tâm phẫu thuật, phẫu thuật thu nhỏ dị vật lại xong lấy ra rồi khâu bằng loại chỉ khâu tự tiêu thật tốt.
    - Cái lưỡi câu này nó móc tan hết cả bộ ruột rồi! Cái mồi câu này là mồi câu kiểu sát thương chứ không phải để bắt cá!
    - Âm mưu giết con cá này chứ không phải bắt để ăn bình thường hoặc vô tình đi câu cá thôi!
    - Vâng, vì toàn bộ cái móc cứ kéo đến đâu nó giống như dao cắt nó cắt nát cả bộ lòng. Toàn bộ ruột của con cá nát hết rồi.
    - Bây giờ liệu có phải thay cả bộ ruột này không? Bắt đầu đỡ rồi đúng không, lấy được dị vật rồi phải không?
    - Chúng con kéo ngược cái lưỡi đấy xuống không để nó kéo lên. Nó đã kéo lên để cắt thì bây giờ ta kéo ngược nó xuống.
    - À thì nó tự làm liền vết thương à?
    - Sau bôi thuốc thì sẽ tự làm liền vết thương.
    - Rồi rồi, kéo ngược xuống hết đi, xong rồi bắt đầu thu nhỏ lưỡi câu lại, bọc nó lại rồi lấy ra. Bắt đầu lấy ra phải không?
    - Lấy ra được rồi ạ.
    - Ừ, bôi thuốc rồi khâu, sau đó để con cá nằm dưỡng thương trong môi trường nước sạch có nhiều oxy. Lại bắt đầu quẫy quẫy rồi đấy, con cá ổn chưa?
    - Thầy cứ để đấy cho nó hồi phục.
    - Tất nhiên cứ để đấy cho nó hồi phục. Bây giờ quay lại hỏi anh kia xem nó ở đâu? Sao lại tàn ác với cá thế?
    - Chúng con lấy được thông tin rồi. Thưa Thầy người đi câu này là một tên tà đạo, nó quyết tâm giết Vân Ngư bằng được vì nó thấy người Vân Ngư phát sáng! Bọn Tà thì bao giờ cũng thế: Một là theo chúng hai là chết! Giết nhầm còn hơn bỏ sót!
    - Tà thì bây giờ hết rồi, đây chỉ là phản ảnh năng lượng để chúng ta biết rõ sự việc thôi mà.
    - Thưa Thầy, vâng ạ!

    Khi giải xong nghiệp kiếp, tôi thấy mệt hơn 1 chút do mất năng lượng, nhưng họng thì dịu đi rất nhiều, không còn cảm giác ngứa họng liên tục, tức thở và đặc biệt là bụng không thấy cồn cào, khó chịu nữa. Đêm đó chỉ còn ho một vài lần, giấc ngủ đã đến, tuy không liền mạch, nhưng đỡ hơn mấy hôm trước rất nhiều. Ngay đêm hôm đó, là đêm tôi có giấc ngủ sâu, ngủ một mạch không ho một lần nào.
    Lại một lần nữa tôi hiểu thêm về câu: "Vậy mà không phải vậy!". Đây là bệnh của chính tôi, tôi chính là người trải nghiệm về nó, tôi cũng còn chẳng hiểu được vì sao nó lại xảy ra như vậy!? Tại sao Thầy lại có thể về tận một kiếp nào đó của tôi để chữa bệnh và giải nguy cho tôi? Chỉ có một điều rất thật là “Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp xong thì lập tức người trần tục ở kiếp này cảm thấy đỡ ngay!
    Đối với những người khác, những người mới biết sơ sơ hoặc những người còn chưa biết gì về KCTL, họ có bảo mình dở hơi khi nói về "Bệnh Nghiệp kiếp" cũng là chuyện bình thường.
    Con cám ơn Thầy, cám ơn các Vị Bề Trên đã luôn che chở, thương yêu chúng con!

    .

  2. 75 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    cảnh thắng (09-04-2020),Diệu Hồng (06-04-2020),haixuyentb (05-04-2020),Hanhthong (05-04-2020),Hạnh An (05-04-2020),hiepqf3 (04-04-2020),Hieuhoc (04-04-2020),Hoa Cát Tường (04-04-2020),HoangNV (06-04-2020),HoangSyHiep (04-04-2020),hoanlinh (04-04-2020),Hoasentrang (04-04-2020),hoatran (04-04-2020),hoatuyet (04-04-2020),hocdao (04-04-2020),hongvulien (07-04-2020),huongtamlinh (04-04-2020),Hương Nhu (04-04-2020),july (04-04-2020),kiencuong304 (06-04-2020),KTKTPQ (04-04-2020),lê chí công (06-04-2020),Lê Minh (04-04-2020),LinhTâm (04-04-2020),Lobbyvietnam (03-04-2020),longtadinh (04-04-2020),MaiHuong (06-04-2020),manhcao277 (04-04-2020),manhtuongngo (04-04-2020),Mùa Xuân Đến (06-04-2020),Mộc Lan (04-04-2020),Một điều lành (26-03-2023),Nganpham (10-04-2020),nganuoc (04-04-2020),Ngô Minh Thành (05-04-2020),Nghệ Linh (07-04-2020),Ngoạn Hiền (12-04-2020),NguyetQuangTu (04-04-2020),PhongThuyGia (04-04-2020),phuonganhhp (07-04-2020),phuongdet (11-04-2020),phuongngoc (06-04-2020),Phương Nam (06-04-2020),Tamhuongthien (06-04-2020),tamminh (05-04-2020),tam_thuc (04-04-2020),Thanh Bình (06-04-2020),Thanh Quang (04-04-2020),thanhngoc (05-04-2020),thanhphong (04-04-2020),THANHTINH (04-04-2020),thanhvinh (05-04-2020),thànhtâm (06-04-2020),Thutrang (12-04-2020),tiendung23680 (04-04-2020),Tieutrucxinh (12-04-2020),trangpham (04-04-2020),Trung Nghĩa (05-04-2020),trungthanh (04-04-2020),tuluyenthantam (07-04-2020),TuMinh (04-04-2020),turaunt (04-04-2020),Vidieu (04-04-2020),xuangiang14 (05-04-2020),youme (04-04-2020),Đào Hương 95 (04-04-2020),Đại Minh (05-04-2020),ĐINHQUANG HIỆP (04-04-2020)

  3. #2
    thuận tâm Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi theoThầy Xem bài viết
    .
    Nghiệp kiếp của Vân Ngư
    Có nhiều bệnh tật xuất hiện trong đời mỗi người xuất phát từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ nghiệp kiếp, mà không phải: ai cũng biết, ai cũng nhận ra và ai cũng được một người Thầy có đủ quyền năng hoá giải nó.
    Có những nghiệp kiếp được giải rất nhanh nhưng cũng có nghiệp kiếp xảy ra trong một thời gian dài và người bệnh phải chịu đau đớn, chịu thử thách, chăm chỉ tập luyện, chờ đến khi đủ duyên, đủ năng lượng và gặp được một Thầy đủ quyền năng mới có thể hoá giải được nó.
    Đại dịch Covid-19 vẫn đang là vấn đề cấp bách trên toàn thế giới, mỗi biểu hiện ho, sốt của một người nào đó, đều gây ra sự căng thẳng, dè chừng của những người xung quanh vì đó là một trong những biểu hiện của bệnh dịch.
    Tôi bị ho, viêm họng cộng thêm ô nhiễm môi trường làm cơn ho của tôi ngày càng dày và nặng hơn. Tôi ho ở bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi đâu. Ngại với những người xung quanh lắm, mà không biết làm gì cho hết ho. Tôi cũng chịu khó xúc miệng nước muối, ngậm thuốc, uống siro ho... làm nhiều liệu pháp, đều chẳng đỡ tí nào. Khi làm việc cùng Thầy, vẫn ho. Thầy kiểm tra, chữa một vài lần, cũng vẫn chưa thấy bệnh tiến triển tốt lên nhiều, chỉ dừng ho tí xíu rồi lại vậy. Nhưng đến hôm 19/02/20, khi đang làm việc, tôi bỗng thấy người thật mệt và khó chịu. Tôi than với Thầy: "Sao tự dưng bụng con rất khó chịu, đầu choáng váng và cả người rất không bình thường!"
    * Lúc 14 giờ 28 phút
    Thầy bảo: "Ngồi im đi"! Rồi Thầy nói tiếp:
    - Huệ Minh này hình như Vân Ngư nó bị một nghiệp kiếp gì phải không?
    - Thưa Thầy có một nghiệp kiếp giống Vân Ngư như nuốt phải một cái nút chai nhưng trong đấy nó lại là một cái chùm móc câu, khi nó nuốt vào ruột thì nó lôi toàn bộ cả ruột gan lên trên đầu rồi mắc lại, kéo lên thì nó mắc tiếp ở cái cổ. Tổn thương rất nặng!
    - Bây giờ phải về kiếp ấy để cứu nó đúng không, đã cứu được ngay bây giờ chưa?
    - Cứu được ạ!
    - Đi về đấy đi. Bây giờ Thầy sẽ lặn xuống nước nhé, Thầy vô ảnh đến khi mà Vân Ngư nó sắp đớp nút chai thì Thầy sẽ … Ồ! Có một người thả câu, mồi câu lại trông giống cái nút chai à?
    - Cái này nó không phải đơn giản như thế đâu. Hình như là nó cố tình vì nó còn tạo cả âm thanh nhử cá ở xung quanh đấy nữa ạ.
    - Ừ, nó thả mồi có hình dáng giống cái nút chai, chính là để cho cái mồi nó cứ lấp lửng lấp lửng, đúng không? Theo dõi xem ai làm việc này nhé.
    - Thưa Thầy, không đơn giản, tay người này còn cầm búp sen
    - Bây giờ Thầy sẽ lên phong tỏa bắt người này xem thế nào nhé. Bắt được chưa?
    - Bắt được rồi.
    - Lấy thông tin ở não nó ngay, rồi hỏi sau. Xong chưa? Lấy thông tin xong giam nó vào, đi cứu con cá đã.
    - Thưa Thầy xong rồi ạ.
    - Cứu con cá đi, hất được cái nút chai ra rồi đúng không?
    - Vâng.
    - Bây giờ Thầy phẫu thuật con cá này, phẫu thuật mổ bụng xong lấy các thứ ra rồi khâu lại. Chứ kéo ra làm sao được nữa!
    - Vâng.
    - Huệ Tâm phẫu thuật, phẫu thuật thu nhỏ dị vật lại xong lấy ra rồi khâu bằng loại chỉ khâu tự tiêu thật tốt.
    - Cái lưỡi câu này nó móc tan hết cả bộ ruột rồi! Cái mồi câu này là mồi câu kiểu sát thương chứ không phải để bắt cá!
    - Âm mưu giết con cá này chứ không phải bắt để ăn bình thường hoặc vô tình đi câu cá thôi!
    - Vâng, vì toàn bộ cái móc cứ kéo đến đâu nó giống như dao cắt nó cắt nát cả bộ lòng. Toàn bộ ruột của con cá nát hết rồi.
    - Bây giờ liệu có phải thay cả bộ ruột này không? Bắt đầu đỡ rồi đúng không, lấy được dị vật rồi phải không?
    - Chúng con kéo ngược cái lưỡi đấy xuống không để nó kéo lên. Nó đã kéo lên để cắt thì bây giờ ta kéo ngược nó xuống.
    - À thì nó tự làm liền vết thương à?
    - Sau bôi thuốc thì sẽ tự làm liền vết thương.
    - Rồi rồi, kéo ngược xuống hết đi, xong rồi bắt đầu thu nhỏ lưỡi câu lại, bọc nó lại rồi lấy ra. Bắt đầu lấy ra phải không?
    - Lấy ra được rồi ạ.
    - Ừ, bôi thuốc rồi khâu, sau đó để con cá nằm dưỡng thương trong môi trường nước sạch có nhiều oxy. Lại bắt đầu quẫy quẫy rồi đấy, con cá ổn chưa?
    - Thầy cứ để đấy cho nó hồi phục.
    - Tất nhiên cứ để đấy cho nó hồi phục. Bây giờ quay lại hỏi anh kia xem nó ở đâu? Sao lại tàn ác với cá thế?
    - Chúng con lấy được thông tin rồi. Thưa Thầy người đi câu này là một tên tà đạo, nó quyết tâm giết Vân Ngư bằng được vì nó thấy người Vân Ngư phát sáng! Bọn Tà thì bao giờ cũng thế: Một là theo chúng hai là chết! Giết nhầm còn hơn bỏ sót!
    - Tà thì bây giờ hết rồi, đây chỉ là phản ảnh năng lượng để chúng ta biết rõ sự việc thôi mà.
    - Thưa Thầy, vâng ạ!

    Khi giải xong nghiệp kiếp, tôi thấy mệt hơn 1 chút do mất năng lượng, nhưng họng thì dịu đi rất nhiều, không còn cảm giác ngứa họng liên tục, tức thở và đặc biệt là bụng không thấy cồn cào, khó chịu nữa. Đêm đó chỉ còn ho một vài lần, giấc ngủ đã đến, tuy không liền mạch, nhưng đỡ hơn mấy hôm trước rất nhiều. Ngay đêm hôm đó, là đêm tôi có giấc ngủ sâu, ngủ một mạch không ho một lần nào.
    Lại một lần nữa tôi hiểu thêm về câu: "Vậy mà không phải vậy!". Đây là bệnh của chính tôi, tôi chính là người trải nghiệm về nó, tôi cũng còn chẳng hiểu được vì sao nó lại xảy ra như vậy!? Tại sao Thầy lại có thể về tận một kiếp nào đó của tôi để chữa bệnh và giải nguy cho tôi? Chỉ có một điều rất thật là “Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp xong thì lập tức người trần tục ở kiếp này cảm thấy đỡ ngay!
    Đối với những người khác, những người mới biết sơ sơ hoặc những người còn chưa biết gì về KCTL, họ có bảo mình dở hơi khi nói về "Bệnh Nghiệp kiếp" cũng là chuyện bình thường.
    Con cám ơn Thầy, cám ơn các Vị Bề Trên đã luôn che chở, thương yêu chúng con!

    .
    Những người mới biết hay chưa biết về KCTL thì họ sẽ đến tìm hiểu để biết! Đó là người trí! theoThầy yên tâm đi, em không dở hơi đâu. Còn họ vội vàng kết luận những điều mà mình chưa hiểu hết thì đây lời Phật dạy:NGƯỜI NGU NGHĨ MÌNH NGU, NHỜ VẬY THÀNH NGƯỜI TRÍ, NGƯỜI NGU TƯỞNG CÓ TRÍ, THẬT ĐÁNG GỌI TRÍ NGU...

    /

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm

    haixuyentb (18-06-2020),Hương Nhu (11-04-2020),Lê Minh (10-04-2020),LinhTâm (14-04-2020),longtadinh (09-04-2020),manhtuongngo (10-04-2020),Ngô Minh Thành (10-04-2020),phuongdet (11-04-2020),tam_thuc (10-04-2020),Thanh Quang (10-04-2020),thanhngoc (11-04-2020),thanhphong (20-04-2020),THANHTINH (10-04-2020),thànhtâm (10-04-2020),theoThầy (10-04-2020),tiendung23680 (10-04-2020),Tieutrucxinh (12-04-2020),trangpham (11-04-2020),TuMinh (09-04-2020),youme (10-04-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •