Kết quả 1 đến 1 của 1
-
31-08-2025, 22:36 #1
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Sep 2017
- Bài viết
- 18
- Cảm ơn!
- 877
- Thanked 314 Times in 14 Posts
Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và Thầy Huệ Tâm
Trong một buổi học tập của Tổ, Tổ trưởng có định hướng về các nội dung học tập trong thời gian tới trong đó có đề cập đến chủ đề rất hay là các học trò tự kiểm điểm, đánh giá và trình bày với Tổ “kết quả học tập, tu luyện và thay đổi được gì sau quá trình được Thầy Huệ Tâm chỉ dạy và luyện tập môn khí công tâm linh”.
Con xin phép Thầy cho con được chia sẻ với mọi người trên diễn đàn về những kết quả bước đầu con đạt được khi được tiếp cận với Khí công tâm linh và được Thầy chỉ dạy ạ!
Năm 2016 lần đầu tiên tôi biết đến bộ môn khí công tâm linh. Khi ấy tôi là một bệnh nhân nan y, đã trải qua nhiều đợt điều trị bằng y học hiện đại mà không tìm ra phương pháp chữa trị dứt điểm. Trong tâm trạng vừa lo lắng vừa hy vọng, tôi không ngừng tìm kiếm những phương pháp chữa bệnh. Từ thuốc Nam, thuốc Bắc đến nhiều cách chữa trị bệnh khác nhau. Giữa hành trình ấy, tôi được giới thiệu và biết đến “khí công tâm linh” xuất hiện như một tia sáng mở ra hy vọng cho tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về khí công tâm linh trên diễn đàn. Tôi đọc từng bài viết, từng chia sẻ của những học trò đi trước, tôi cảm thấy đây là một phương pháp gần gũi, phù hợp với bản thân. Niềm tin ấy càng được lớn hơn khi tôi nhận ra khí công tâm linh không chỉ đơn thuần là một phương pháp rèn luyện thể chất, mà còn là một con đường tu dưỡng tâm hồn, một cách chữa bệnh từ gốc rễ. Từ đó tôi miệt mài tập luyện, vừa học hỏi vừa hy vọng rằng phương pháp này có thể giúp mình thoát khỏi những ngày tháng bế tắc trong bệnh tật.
Có một kỷ niệm in dấu trong tôi. Khi ấy tôi đang điều trị tại bệnh viện ở HN, cuối tuần tôi tranh thủ đi cắt Thuốc Nam ở Sài Sơn-Quốc Oai. Trên đường đi tôi có gặp ngôi chùa rất cổ kính, cảnh sắc rất đẹp và hữu tình, đó là Chùa Thầy. Tôi có vào chùa và thành tâm khấn xin các vị bề trên, chỉ lối dẫn đường cho tôi được gặp thầy, gặp thuốc để chữa bệnh, có lẽ chính lời cầu nguyện ấy đã gieo duyên lành cho tôi, bởi sau này khi vào diễn đàn, đọc những bài viết của thầy Huệ Tâm về việc thu nhận và dạy dỗ hai học trò là Phục Long và Phụng Long thì tôi lại liên tưởng ngay đến hình ảnh của ngôi chùa, cứ như Thầy đang dạy hai học trò đó ở sân phía trước của Chùa Thầy.
Đến năm 2017 trong một chuyến đi Yên Tử tôi may mắn được gặp thầy Huệ Tâm, lần gặp ấy đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Tôi xin phép thầy cho tôi được ở lại Côn Sơn để chữa bệnh và thật may mắn thầy đã đồng ý. Từ đó tôi không chỉ tiếp cận bộ môn khí công tâm linh như một phương pháp chữa bệnh mà còn được trực tiếp học từ thầy những bài tập, những triết lý sống và cả cách nhìn nhận cuộc đời, ở thầy, tôi tìm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ nhưng đầy từ bi. Thầy không chỉ dạy cách chữa bệnh cho bản thân tôi, mà còn truyền đạt phương pháp cách giúp đỡ người khác. Quan trọng hơn thầy đã dạy tôi cách tư duy, cách tiếp cận sự việc một cách sâu sắc, không vội vàng hời hợt, học được cách tìm hiểu bản chất vấn đề, cách điều chỉnh lối sống theo hướng Chân-Thiện- Mỹ. Quá trình ấy đã mang đến cho tôi một sự thay đổi lớn lao từ tư duy, nhận thức rồi đến hành động
Về tư duy: Tôi đặt trọn niềm tin vào thầy, vào bộ môn khí công tâm linh. Tôi tin vào sự linh nghiệm của các bài tập, tin vào luật nhân quả, tin vào quy luật luân hồi chuyển kiếp, tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh tồn tại song hành cùng thế giới trần tục chúng ta.
Về nhận thức: Tôi hiểu rằng con người không chỉ sống cho bản thân, mà còn quan tâm đến sức khỏe, hạnh phúc của những người xung quanh. Con người muốn phát triển tốt phải cần có cả thể trạng tốt, tâm hồn phải luôn được bồi đắp bằng những luồng tư tưởng tốt đẹp. Tôi càng hiểu rõ hơn về câu nói rất triết lý của thầy đó là “Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh, tâm linh vẫn tồn tại không cần tới khoa hoc, nhưng con người để trở nên hoàn thiện thì cẩn phải có cả hai”. Tôi học được cách trân trọng truyền thống, từ việc thờ cúng ông bà tổ tiên đến việc tìm hiểu lịch sử văn hóa một cách nghiêm túc, vấn đề gì cũng cần hiểu rõ và biết rõ bản chất vấn đề.
Về hành động: Tôi trở nên chăm chỉ hơn trong việc luyện tập, thanh lọc cơ thể, quan tâm hơn về tìm hiểu các bài thuốc nam. Tôi sống chu đáo hơn, biết quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Chú Trọng làm việc thiện, hướng đến một cuộc sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên. Nhờ được Thầy chữa trực tiếp và sự kiên trì luyện tập, bệnh tình của tôi dần thuyên chuyển, căn bệnh hiếm gặp mà y học hiện đại gần như bất lực đã có chuyển biến tích cực, tôi đã tìm thấy một lối sống lành mạnh, có định hướng rõ ràng cho bản thân và gia đình. Tôi định hướng, điều chỉnh cho con cái sống giản dị, lương thiện, trách nhiệm, biết quan tâm đến thiên nhiên và cộng đồng. Sự thay đổi ấy còn mang lại cho tôi nhiều điều đáng quý. Tôi cảm thấy được nhiều người yêu mến và tin tưởng hơn, trở nên dễ gần gũi hơn với mọi người. Lời nói và việc làm của tôi được mọi người ghi nhận, đánh giá cao, bởi chúng không còn xuất phát từ cái tôi nhỏ bé mà từ tấm lòng chân thành.
Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vô cùng biết ơn vì đã có nhân duyên biết đến khí công tâm linh và Thầy Huệ Tâm, nếu không có những trải nghiệm ấy có lẽ tôi vẫn còn loay hoay trong bệnh tật, trong sự bế tắc không lối ra. Giờ đây, tôi không chỉ khỏe mạnh hơn mà còn tìm được một phương pháp sống tích cực, an nhiên. Cuộc đời mỗi con người đôi khi lại phụ thuộc vào nhân duyên lại có thể thay đổi tất cả, cái gì đủ rồi nó sẽ đến, với tôi, được gặp Thầy Huệ Tâm chính là bước ngoặt như thế, một sự thay đổi từ thân đến tâm từ bệnh tật đến an lành, từ tuyệt vọng đến tràn đầy hy vọng và tôi tin rằng, bất cứ ai có duyên với khí công tâm linh và Thầy Huệ Tâm cũng sẽ tìm thấy cho mình một con đường sáng như tôi đã tìm thấy.
Con xin cảm ơn Thầy Huệ Tâm và các vị Bề trên đã luôn che trở, dạy bảo, giúp đỡ chúng con trên con đường tu luyện…!
View more the latest threads:
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
- Những trải nghiệm thú vị khi thăm mộ Đại...
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hieuhoc
bần tăng (02-09-2025),Hanhthong (04-09-2025),Hoasentrang (02-09-2025),Lungnhi (03-09-2025),THANHTINH (04-09-2025),theoThầy (04-09-2025),thiện tai (Hôm qua),youme (04-09-2025),ĐINHQUANG HIỆP (04-09-2025)