Kết quả 1 đến 10 của 17
Threaded View
-
04-11-2012, 14:44 #12
Thân gửi các tấm lòng nhân ái!
Ngày hôm qua chúng tôi có buổi làm việc thật vui, tự tay soạn và gấp lại từng chiếc quần, cái áo của trẻ em, hoặc người lớn đều cảm thấy xúc động vì nghĩ đồ cũ của mình sẽ là niềm mơ ước của những hoàn cảnh khó khăn. Có những gia đình rất cẩn thận còn giặt là trước khi mang đi ủng hộ, hoặc được gói gém rất gọn gàng, sạch sẽ. Thậm chí trong số đồ soan ra còn có những thứ mới tinh – chúng tôi còn đoán có khi là có gia đình mua mới để ủng hộ.
Tất cả sự ủng hộ của mọi người dù đóng góp bằng hình thức nào dù cũ hay mới đều đáng quý và trân trọng!
Tuy nhiên rút kinh nghiệm của đợt phân loại vừa rồi, thay mặt nhóm, tôi xin có ý kiến rất nhỏ đối với mọi người lưu ý khi soạn đồ làm từ thiện:
- Không nên ủng hộ váy, hoặc áo mà chúng ta có thể nghĩ người miền núi không thể mặc được ạ.
- Những đồ chơi như búp bê mất chân tay hoặc đồ chơi bị gãy, rụng, hỏng bộ phận nào đó không chơi được nữa, rất mong mọi người cân nhắc.
Nhìn lại thành quả sự đóng góp của mọi người, chúng tôi nghĩ đối với các cháu bé được chơi các đồ chơi, được mặc các quần áo của chúng ta gửi tới các bé sẽ sung sướng lắm. Chúng ta hãy dành những tình thương cho các cháu được trọn vẹn, trong phạm vi chúng ta có thể làm được.
Nhóm chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mong rằng mọi người tiếp tục cùng gia đình Khí công tâm linh của chúng ta tiếp tục hoạt động từ thiện, mang niềm vui tới vùng miền núi xa xôi, hẻo lánh.Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
Hoasentrang (04-11-2012),july (04-11-2012),kiencuong304 (05-11-2012),KIM.H.GIANG (09-11-2012),nghiad99 (05-11-2012),nhuhainguyen (05-11-2012),Phương Nam (05-11-2012),quangdam (08-11-2012),sakura_nhatrang (09-11-2012),tatatam (04-11-2012),Tieutrucxinh (06-11-2012),Vidieu (05-11-2012)