Kết quả 1 đến 10 của 182

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,570 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    Thư cảm ơn
    Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử - và các học trò cùng đi
    Chúng con rất cảm động trước sự quan tâm đặc biệt – Thầy đã giành cho chúng con : “ những người có bệnh”.
    Một quãng đường khá xa từ HN đến Quảng Ninh. Thầy không quản ngại khó khăn. Trong lúc cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, “ mưa rất to, gió cũng rất mạnh”. Mọi người ai cũng lo, không biết Thầy và các học trò của Thầy, trên đường đi có an toàn không. Nhưng thật may vừa tới đất Yên Hưng: “ mưa tạm dừng và gió cũng nhẹ dần”. khoảng 7h tối tới nơi. Thầy và các trò bắt tay vào công việc “chữa bệnh”.
    Một việc làm rất thầm lặng “không ồn ào” nhưng chứa đựng một tình thương vô bờ bến,
    Hôm nay bệnh của chúng con đã nhẹ dần, con không biết nói gì hơn. Thông qua diễn đàn này con gửi lời cảm ơn tới Thầy, anh Hải và các học trò của Thầy cùng đi.
    Con chúc Thầy mạnh khỏe sống lâu để cùng các trò đi cứu chữa những người có bệnh như chúng con.
    Kính chào Thầy, chào tất cả các học trò đáng yêu.

    Mẹ của b....
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    Dieu Minh (07-10-2011),HoaXuan (07-10-2011),huongtamlinh (07-10-2011),lê chí công (15-04-2014),mahalkita (30-11-2012),tamanh (07-10-2011),thanhphong (02-11-2014),thànhtâm (07-10-2011),tindohuongthien (08-10-2011)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,456 Times in 536 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi NguyetQuangTu Xem bài viết
    Thư cảm ơn
    Kính gửi: Thầy Nguyệt Quang Tử - và các học trò cùng đi
    Chúng con rất cảm động trước sự quan tâm đặc biệt – Thầy đã giành cho chúng con : “ những người có bệnh”.
    Một quãng đường khá xa từ HN đến Quảng Ninh. Thầy không quản ngại khó khăn. Trong lúc cơn bão số 5 đang đổ bộ vào đất liền, “ mưa rất to, gió cũng rất mạnh”. Mọi người ai cũng lo, không biết Thầy và các học trò của Thầy, trên đường đi có an toàn không. Nhưng thật may vừa tới đất Yên Hưng: “ mưa tạm dừng và gió cũng nhẹ dần”. khoảng 7h tối tới nơi. Thầy và các trò bắt tay vào công việc “chữa bệnh”.
    Một việc làm rất thầm lặng “không ồn ào” nhưng chứa đựng một tình thương vô bờ bến,
    Hôm nay bệnh của chúng con đã nhẹ dần, con không biết nói gì hơn. Thông qua diễn đàn này con gửi lời cảm ơn tới Thầy, anh Hải và các học trò của Thầy cùng đi.
    Con chúc Thầy mạnh khỏe sống lâu để cùng các trò đi cứu chữa những người có bệnh như chúng con.
    Kính chào Thầy, chào tất cả các học trò đáng yêu.

    Mẹ của b....
    Kính chào Bác,

    Cảm ơn bác và gia đình đã đón tiếp Thầy trò chúng cháu thật là chu đáo và đầm ấm trong những ngày ở Quảng Ninh. Thầy và học trò chúng cháu cũng rất mong bác nhanh chóng khỏi căn bệnh hiện tại của mình. Khi những người có bệnh chữa khỏi được thì đó mới là niềm vui lớn nhất của Thầy trò chúng cháu bác ạ. Chúc bác và gia đình dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúng cháu rất mong sẽ được gặp lại bác và gia đình.

    Cháu Nhuhainguyen
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  4. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    mahalkita (30-11-2012),tam_thuc (05-10-2014),thanhphong (02-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •