Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    1,382
    Thanked 218 Times in 14 Posts

    Mặc định NGUYỆT QUANG TỬ Trả lời - Hỏi đáp 7/2026

    Tôi “cố đấm ăn xôi” mãi cuối cùng cũng có dịp về Hà Nội. Tôi rất muốn về đúng ngày Huệ Tâm Đản, nhưng thôi, thà chậm một chút còn hơn là không về được. Tôi lấy đủ lý do trên trời dưới biển, nào là đi công tác rồi kết hợp thăm gia đình rồi là đến cả sinh nhật sớm của tôi để về. Nhưng, thâm tâm tôi biết lý do chính là để xin gặp và chúc mừng Thầy ngày Huệ Tâm Đản nên trước khi được gặp Thầy tôi cứ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên. Buổi sáng hôm đó mẹ tôi đưa đi kiểm tra sức khỏe; anh đo huyết áp nhìn chỉ số xong rồi nói, “Em đi kiểm tra sức khỏe chứ làm gì mà căng thẳng thế!” Tôi nghĩ bụng, “Anh gì ơi sao mà không căng được nếu không kịp đi gặp Thầy…!”

    Buổi chiều tôi được Thầy cho phép gặp và Thầy nhắc tôi phải chăm chỉ viết bài. Sau khi chúc mừng Thầy ngày Huệ Tâm Đản, tôi cũng tranh thủ hỏi mấy câu cơ bản về “Khoa học Tâm Linh” mà tôi vẫn thắc mắc. Khi hỏi xong tôi mới tiếc hùi hụi là không kịp ghi chép gì hết; vậy là phí công Thầy và phí mất một bài viết rồi.

    Về đến nhà tôi vẫn tiếc nên quyết tâm ghi lại nhanh xuống một vài chi tiết, nhớ được gì thì ghi, và phải đăng lên thành bài, nhỡ đâu có bạn nào cũng có câu hỏi giống tôi. Vì bản thân ít kiến thức và còn ghi chép sau nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, con xin Thầy, nhóm duyệt bài và các anh chị chỉnh sửa cho con, cho thông tin được chính xác hơn ạ. Con một lần nữa xin tạ ơn Thầy đã rất từ bi và nhẫn nại trả lời các câu hỏi "ba chấm" của con!

    Thầy trả lời Hỏi đáp:

    (A) Về trần tục

    Hỏi: Thưa Thầy, vai trò của thế giới Trần tục là gì ạ? Theo con hiểu thì có vẻ ở đây là nơi năng lượng thấp, mà sao nhiều chuyện có tầm ảnh hưởng tới cấp độ Vũ Trụ xảy ra ở đây thế ạ (ví dụ trận đánh lớn ngang tầm với việc chiến thắng Tà đạo tại Bermuda)?

    *Ghi chú: Trước đó, theo tư duy rất trần tục của tôi: nếu nói về “tầm ảnh hưởng” mang tính rộng khắp, mình hay nhìn vào các cường quốc / quốc gia lớn, ví dụ: Hoa Kỳ với thung lũng Silicon Valley và trí tuệ nhân tạo / AI, Trung Quốc v. v. để đánh giá xu hướng, chứ ít khi nghĩ đến những quốc gia còn “chậm phát triển”?

    Thầy trả lời: Nói thế là chưa đúng. Trần tục nó không phải là năng lượng thấp vì có những người rất cao cấp hiện nay đang ở tại đây. Nói cho đúng thì là nó rất phức tạp.

    *Ghi chú:

    (1) Xin trích lại một số điều Thầy chia sẻ trước đó về sự phức tạp của Trần tục trong Lễ Huệ Tâm Đản 2023:

    [Khi Thầy nói về Hệ Thống mới] Cái hệ thống mới này là gì? Cũng có sự dây nối từ hệ thống, từ Trung tâm chỉ huy về tất cả từng người một. Nhưng mà nối đến bàn tay chứ không nối đến khối óc. Đây thể hiện là chung sức cùng làm việc, chứ không phải chỉ huy như một quân cờ. Hiện nay toàn bộ hệ thống của chúng ta mặc dù trong thời gian ngắn thôi đã làm toàn Vũ Trụ được khoảng 70% rồi. Cũng với một tốc độ mà không ai tin được. Bởi vì có ngay Mẹ Thầy cũng nói là cái hệ thống mà con muốn làm được chắc phải mất 100 năm. Riêng thế giới Thứ 5, Thầy bảo riêng chỗ này Thầy phải làm trước, Thiên Hà Xanh cần phải làm trước. Bởi vì là trần tục nó ở đây mà trần tục nó phức tạp lắm. Thiên Hà Xanh này làm 97% rồi. Những chỗ khó nhất thì chúng ta phải làm trước

    (2) Chị Tieutrucxinh có chia sẻ thêm với tôi là, “Em có thể nghĩ trần tục này như một cái “võ đài”, mà các lực lượng sẽ đến đây để thử sức, tranh chấp và tỉ thí”. Tôi nghĩ cũng là một cách so sánh hợp lý, tại đúng là võ đài thì thường được đặt ở những nơi phức tạp, nhiều chướng ngại vật, mà trần tục là một nơi như vậy, như Thầy đã nói ở trên.

    Hỏi: Thưa Thầy, theo con được biết (qua đọc các bài trên diễn đàn) thì kẻ xấu còn lên kế hoạch giết Thầy ngay tại trần tục, tại sao lại phải thế ạ? Giết Thầy tại trần tục thì Thầy đâu có chết trong Không gian và đâu có ảnh hưởng gì đến năng lượng của Thầy trong Không gian? Vậy có phải chúng vì điều gì đó mà không muốn Thầy ở lại trần tục?

    Thầy trả lời: Đúng là chúng muốn giết Thầy ngay tại trần tục, để dừng các việc Thầy còn đang tiếp tục tìm hiểu và làm tại đây.

    • Vậy bài toán trần tục mà Thầy đã từng nói rốt cuộc là gì ạ? (Trích tóm tắt nhật ký của Thầy Huệ Tâm: Ngày 12/04/Â M (2015 dương lịch) họp bàn về việc giải bài toán trần tục)
    • Câu trả lời nói ra thì rất dài và vẫn đang tìm câu trả lời. Bài toán thì nó là tất cả những quy luật tại trần tục, sinh - lão - bệnh - tử là một ví dụ.
    • Nhưng theo con hiểu thì sự sống còn ở rất nhiều nơi khác. Trong Không gian họ cũng chết mà Thầy?
    • Họ chết mà không thấy khổ sở đau đớn như người trần tục. Nhìn chung, chết là một dạng di chuyển chỗ ở. Và những nơi đó không gọi là trần tục được.
    • Thế ở không gian chết “thật” nghĩa là thế nào ạ (“thật” theo nghĩa không phải là “di chuyển chỗ ở” nữa)?
    • Chết thật là tan biến, thành cát bụi.
    • Nhưng Thầy ơi thế còn thuyết bảo toàn năng lượng thì sao ạ? Người ta cứ hay nói năng lượng không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác ấy ạ?
    • Đấy là tư duy của mấy anh trần tục thôi.
    • Dạ con cảm ơn Thầy!


    (B) Về không gian

    Hỏi: Thầy ơi bây giờ con thấy ở phương Tây và như con được biết ở Trung Quốc dạo này họ hay nói về đĩa bay với người ngoài hành tinh. Liệu có đúng không Thầy?


    *Ghi chú: bạn chồng tôi và một cô bạn đồng nghiệp người Trung Quốc rất tò mò về đề tài đĩa bay và người ngoài hành tinh. Anh chồng cô đồng nghiệp này có bằng Tiến sĩ về vật lý thiên văn tại Đại học Cambridge, Anh quốc thì thấy chuyện này là chưa hợp lý với nhãn quan khoa học hiện tại. Anh chia sẻ đơn giản thế này: “Tốc độ di chuyển lớn nhất ở thế giới mà mình cầm nắm được này là tốc độ ánh sáng. Các hành tinh khác cách mình cả tỉ năm ánh sáng hoặc hơn, thế họ đến đây bằng cách nào trước khi hành tinh này đã quá thay đổi?” Tôi thấy cũng chưa giải thích được dưới góc độ trần tục nên “tiện” hỏi xin ý kiến Thầy luôn…

    Thầy trả lời: Công nghệ về đĩa bay thì trong không gian đã có rồi…

    • Nhưng mà Thầy ơi đĩa bay này phải nhìn được bằng mắt trần tục cơ ạ (Ghi chú: Tôi đọc thì có người nói thấy hình ảnh đĩa bay chụp được, hay xác người ngoài hành tinh v.v)
    • Nếu mắt trần nhìn được thì không phải là trong Không gian nữa.
    • Thế thì là thế nào ạ?
    • Thầy nghĩ có thể các anh trần tục tưởng tượng ra thôi…


    *Ghi chú:

    (1) Về “người trong không gian” nói chung: xin trích lại vài điều trong bài “Nguyệt Quang Tử trả lời”, số 25:
    https://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/8999-Nguyet-Quang-Tu-Tra-loi-25

    “...Sự sống không chỉ tồn tại ở thế giới trần tục mà nó còn tồn tại ở nhiều không gian khác nhau, trong những môi trường khác nhau, dưới những hình thái năng lượng khác nhau.”

    “...Trong Thế giới Tâm linh cũng tồn tại rất nhiều đối tượng khác nhau, cho đến nay thì chúng ta mới chỉ biết rằng “người của thế giới tâm linh” luôn ở thể khí. Chưa ai phát hiện ra ở đâu đó trong không gian có tồn tại một loại người có thực thể giống như người trần tục.”

    (2) Về “người ngoài hành tinh”: Tôi cũng được biết “Cậu bé đến từ Sao Hỏa” (link video ở dưới), vía đã từng gặp Thầy. Cậu đó cũng biết Thầy vì Thầy chính là Hỏa Tinh, người đứng đầu Sao Hỏa, 1 trong các Cửu Diệu Tinh Quân (cảm ơn chị KL đã chia sẻ thông tin!):
    https://youtu.be/mqOPqUOTJys?si=1Yg-VnA9GKcwy433

    Hỏi: Thưa Thầy năng lượng hiện tại của Thầy nó lớn cỡ nào ạ? Ví dụ như lần mà Thầy phát năng lượng đi truy tìm lực lượng Tà đạo giật dây cả vũ Trụ này, Thầy có nói: “Một cái buổi như vậy mà Thầy mất 35% năng lượng của Thầy. 35% năng lượng của Thầy thì tương đương với mức năng lượng của 50 vị Phật Tổ hoặc hơn”. Thế con tính sơ sơ năng lượng lúc đó của Thầy là khoảng tầm tương đương với 150 vị Phật Tổ hoặc hơn. Bây giờ thì sao ạ?

    Thầy trả lời: Khó nói lắm. Năng lượng của Thầy nó biến động theo thời gian. Không dùng tư duy trần tục để nói về cái này được.

    Hỏi: Học trò trong Không gian nhiều người là vía của Thầy đúng không ạ? Thế vậy Thầy có bao nhiêu vía bây giờ ạ? (Tôi vẫn chưa bỏ cuộc với tư duy “đong đếm” kiểu trần tục: có lần tôi nghe Thầy kể trong trận chiến với Tà Thầy có 928 vía tham gia đánh thì 927 vía chết…)

    Thầy trả lời: Thầy muốn bao nhiêu vía cũng được. Cả nghìn, cả vạn. Bao nhiêu cũng được. (Đến đoạn này thì tư duy trần tục của tôi đổi sang hướng khác: à vậy thì cả vạn người tập bài TKKT một lúc cũng được nhé!)

    Hỏi: Thầy ơi, con nghe Thầy nói thời gian 1 năm trong trần tục có bằng 1 ngày trên Thiên Đình… Thế ví dụ như khi Thầy giải oan cho các cung nữ sau 700 năm ở trần tục, đối với Phật Hoàng thì cũng như mới chỉ 700 ngày thôi ạ?

    Thầy trả lời: Ừ. Trong không gian tốc độ rất nhanh nên không gian và thời gian nó chỉ là tương đối.

    • Con Thấy ở trần tục mình đánh dấu 1 ngày là 1 vòng quay quanh trục của Trái đất, thế trong không gian đánh dấu thời gian kiểu gì ạ?
    • Họ sẽ theo một hệ quy chiếu khác. Nói thế này cho dễ hiểu: có thể 1 ngày của họ là 1 vòng quanh mặt trời, thay vì quanh trục. Trong Không gian có khoảng (100-200? Đoạn này tôi không nhớ rõ lắm…) mặt trời và (100-200?) mặt trăng (1). Thầy đã gặp Vua mặt trời rồi. Họ có 2 người con bị bắt và Thầy đã giải cứu
    • Một danh hiệu của Thầy là Nhật Nguyệt Tuệ Tâm, vậy có phải là Thầy đã tụ hội được tất cả các năng lượng của Mặt trăng và Mặt trời trong Vũ trụ phải không ạ? (2)
    • (Thầy không trả lời - chắc vì câu hỏi… ba chấm quá).


    *Ghi chú:

    (1) Nếu có dịp tôi sẽ xin hỏi lại Thầy về định nghĩa của "Mặt trời" và "Mặt trăng" trong Không gian. Thông thường khi chúng ta tìm hiểu với kiến thức phổ thông thì "Mặt trời" được định nghĩa là một ngôi sao có khả năng tự tạo ra nguồn (a) ánh sáng và (b) nhiệt lượng khổng lồ. Trong hệ Mặt trời của chúng ta thì chỉ có một, nhưng nếu nhìn rộng ra với phạm vi vũ trụ và với định nghĩa như trên thì các nhà khoa học hiện nay cho rằng trong cả vũ trụ có vô số "Mặt trời" (có thể lên đến hàng ty tỷ).

    (2) Xin tham khảo bài viết của Thầy đã đăng về nguồn gốc của danh hiệu NNTT: "NQT & NQT rồi đến NNTT"
    https://www.tukhicongdentamlinh.net/...BAY-GIO-MOI-KE

    Hỏi: Người trong không gian là thể khí thì làm sao mà mình nhìn ra hình dáng được ạ?
    Thầy trả lời: Khi tụ lại thì nhìn thấy được.


    • Hình dáng của Thầy trong Không gian thì thế nào ạ? Để cho tụi con còn biết mà nhận ra Thầy chứ ạ?
    • Không bao giờ gặp được đâu. Khỏi phải lo.
    • Nhưng Thầy có về Côn Sơn không ạ?
    • Thỉnh thoảng Thầy cũng về. Có Tuấn, Vinh và Trịnh Công Sơn cũng đang ở đó. Bà Công sau này cũng sẽ về đó, ở đồi trúc.
    • À thế thì mục tiêu là sau này phải được về Côn Sơn ạ để còn được gặp Thầy! Quần áo mũ mão của Thầy thế nào ạ?
    • Thầy biến thành thế nào cũng được. Thầy giống như cụ Như Tâm ở trên đá đó.


    Hỏi: Con vẫn thắc mắc, Thầy có nói là đang làm việc cải tổ Đạo Phật. Tại sao phải cải tổ ạ?
    Thầy trả lời: Phải thanh lọc những người không xứng đáng khỏi bộ máy. Ví dụ Thầy đã cách chức một loạt các vị La Hán và thu lại 40% năng lượng của một vị Phật...

    Hỏi: Sao con thấy Thầy phải làm nhiều việc thế ạ? Ở Không gian cũng thiếu người như ở trần tục ạ? Con cứ nghĩ đến như mấy công ti lớn mà cái gì cũng đến tay CEO / tổng giám đốc…
    Thầy trả lời: Có những việc phức tạp thì hiện tại chưa ai làm được thì Thầy phải làm.

    • Thế các Cụ thì sao ạ? Để các Cụ làm giúp Thầy nữa ạ?
    • Các Cụ là ai?
    • Ví dụ như là Cụ Chu Văn An ạ, các vị Phật Tổ…
    • Các Cụ cũng chưa làm được.
    • Sao con thấy bên Tà đạo thì nhiều mà bên chính đạo lúc nào cũng Thầy là chính?
    • Tà đạo tiêu diệt hết rồi.
    • À ý con là thế lực xấu. Trước con cứ nghĩ “xấu” thì gọi đơn giản chung là “Tà đạo”. Vậy nó khác Tà đạo ạ?
    • Ừ, Tà đạo không còn nữa. Nó là một cấp cao hơn rất nhiều, rất tinh vi và gian xảo.


    (C) Về tình hình hiện nay

    Hỏi: Tình hình “chiến tranh” bây giờ thế nào ạ?
    Thầy trả lời: Chiến tranh gì?


    • Con nghe Thầy có phát động chiến tranh với Q, R và RĐ mấy năm trước. Bọn chúng còn dám tấn công Thầy không ạ?
    • Bọn R thì không dám tấn công trực tiếp Thầy. Hiện nay chúng nó trà trộn vào trần tục, bắt được hết thì khó.
    • R này là R từ Vũ trụ R trốn sang phải không ạ? Hay là cả R xấu ở Vũ trụ mình?
    • R tại Vũ trụ R trốn sang mới phức tạp, chứ R của mình mà xấu thì trình độ không cao.


    Hỏi: Mẹ Thầy Cụ phục hồi năng lượng đến đâu rồi ạ?
    Thầy trả lời: Cụ đã phục hồi được hết năng lượng rồi.


    • Nhanh thế cơ ạ!
    • Làm gần chết đấy…
    • Hiện tại Mẹ Thầy đang giữ vai trò gì ạ? (nghĩ lại thì…lại là một câu hỏi thật … ba chấm…)
    • Thì làm Mẹ Thầy chứ còn làm gì nữa!
    • À thì ý con là Cụ năng lượng cao cấp thế thì chắc cũng làm gì để giúp nữa chứ ạ?
    • Cụ có việc riêng của Cụ nữa, Thầy không biết. Nhưng Cụ bây giờ về đây ở rồi thì có lẽ cách cũng khác đi.


    (D) Các thông tin khác

    Hỏi: Thầy ơi thông tin Thầy đưa lên diễn đàn nhiều như vậy không sợ kẻ xấu đọc được và mình bị lộ ạ?
    Thầy trả lời: Nó muốn biết thì còn nhiều cách tinh vi hơn nhiều (Ghi chú: tôi nghĩ ý Thầy là chuyện nó lấy thẳng từ não chẳng hạn?). Và thông tin đăng lên diễn đàn mới chỉ là rất ít thôi.

    • Chị Tieutrucxinh cũng góp ý thêm: Trong Không gian chuyện xảy ra với cường độ, tốc độ và khối lượng cực kỳ nhiều. Thầy ghi rất nhiều nhật ký lại (Ghi chú: theo tôi được biết thì riêng năm 2020 đã lên đến cả nghìn trang!), mà đấy chỉ là những phần ghi lại được thôi
    • Quy trình viết bài là gì ạ?
    • Chị Tieutrucxinh: Đầu tiên là đánh máy nhật kí của Thầy, sau đó Thầy phải bỏ rất nhiều công để xâu chuỗi các sự kiện lại và chỉnh sửa. Các chuỗi sự kiện xảy ra vào rất nhiều ngày khác nhau…Việc này ngoài Thầy ra thì chưa ai làm được.


    *Ghi chú: Về sự to lớn của Vũ trụ và tốc độ di chuyển của Thầy trong Không gian, xin trích:

    (1) Phần chia sẻ của Thầy trong ngày Huệ Tâm Đản 2023:

    “Hãy hỏi rằng Vũ trụ này nó to bằng ngần nào thì có ai trả lời được không? Ở đây có ai biết rằng tốc độ của ánh sáng là bao nhiêu không? Xấp xỉ 300km/s. Từ đây ra đến vỏ Vũ trụ mà nếu ta cầm cái đèn pin ta chiếu từ đây ra vỏ Vũ trụ thì mất rất, rất nhiều năm ra đến vỏ Vũ trụ.

    Hay nói một cách khác, khoảng cách đó là khoảng cách mà chúng ta không tưởng tượng được. Nhưng như Thầy và những người học trò của Thầy trong không gian mà muốn đi từ đây ra vỏ Vũ trụ thì chỉ mất vài giây thôi. Thế có nghĩa là tất cả mọi người ở đây chưa bao giờ gặp một tốc độ nào lớn như vậy. Và nói thẳng rằng ở trần tục này không ai hiểu được cái tốc độ đó là như thế nào.”

    (2) Phần chia sẻ của Thầy tại Lễ Báo Ân 2017:

    "Ở cấp cao thì khoảng cách gần như không còn ý nghĩa, thời gian cũng gần như không còn ý nghĩa.

    Thời gian có hai chiều: (1) Chiều đi xuôi — chúng ta toàn đi xuôi thôi, đúng không? (2) Có bao giờ đi ngược, tức về quá khứ, được không? Nếu tu luyện đến mức nào đó thì có thể đi theo cả hai chiều bình thường.

    Hai nữa, khoảng cách thì không có ý nghĩa — lắc người một cái là có khi đang ngồi họp với Ngọc Hoàng rồi; hoặc cùng một lúc vừa họp với Ngọc Hoàng, vừa đi kiểm tra với Thiên Vương. Cho nên điều đó là bình thường. Không tin thì mọi người cứ tu lên thật cao, đến lúc đó kể cho Thầy nghe nh
    é."


    Hỏi: Cụ Võ Nguyên Giáp có ở Côn Sơn không ạ?
    Thầy trả lời: Cụ ấy là từ Trời về. Cụ ấy hiện nay đang giúp việc gì đó cho Cụ Lạc Long Quân.

    *Ghi chú: Tôi nhớ Thầy có chia sẻ 1 lần là Cụ VNG từ Cung của Thái Thượng Lão Quân về và là người được giao nhiệm vụ ở trần tục.

    Chúng con xin một lần nữa Tạ ơn Thầy vì rất nhiều kiến thức không nơi nào ở trần tục này có được ạ!
    Lần sửa cuối bởi TinhQuang, ngày Hôm qua lúc 21:13.

  2. 8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    bần tăng (29-07-2026),Hoa Ban Trắng (29-07-2026),hongvulien (29-07-2026),kiencuong304 (29-07-2026),Lungnhi (29-07-2026),songhieu (29-07-2026),thiện tai (Hôm qua),Đức Tin (29-07-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •