Kết quả 1 đến 2 của 2
Chủ đề: Nguyệt Quang Tử Trả lời (25)
-
27-10-2020, 13:09 #1
Nguyệt Quang Tử Trả lời (25)
.
NGUYỆTQUANGTỬ - Trả lời TiểuTrucXinh
HỎI: Thưa thầy, cách hiểu “Thế giới Tâm linh” thế nào là đúng ạ?
TRẢ LỜI: Theo tôi hiểu thì “Thế giới Tâm linh” là khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của không gian trần tục.
Sự sống không chỉ tồn tại ở thế giới trần tục mà nó còn tồn tại ở nhiều không gian khác nhau, trong những môi trường khác nhau, dưới những hình thái năng lượng khác nhau. Năng lượng giữa các không gian này có sự tương tác qua lại với nhau, có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với nhau.
Không gian nào có mức năng lượng lớn, bao gồm cả hai loại: năng lượng xấu hoặc năng lượng tốt thì ảnh hưởng của không gian đó tới các không gian khác là lớn.
Ở các không gian phi trần tục khác họ cũng có một hệ thống chính quyền để điều hành và chi phối các hoạt động xã hội ở đấy. Khái niệm không gian là khái niệm chung để chỉ một vùng, một thể tích có kích thước rất khác nhau. Nếu ta coi khoảng không xung quanh chúng ta là không gian lớn – là không gian của sự vô cùng vô tận tức là không gia không rõ kích thước của nó! Không Gian Lớn này bao trùm toàn bộ các Vũ Trụ, trong các Vũ Trụ có các Thế Giới, trong các Thế Giới có các Thiên Hà. Không gian cũng có thể hiểu theo một nghĩa hẹp như: Không gian của một làng, không gian của một Thành phố, không gian của một chung cư và không gian của một gia đình hay không gian của một căn phòng. Có thể tưởng tượng như thế này: trong không gian lớn có rất nhiều quả bóng bay lớn, trong quả bóng bay lớn có nhiều quả bóng bay trung bình, trong quả bóng bay trung bình có nhiều quả bóng bay nhỏ …Do đặc thù như vậy cho nên mối quan hệ giữa các không gian với nhau có thể rất lỏng lẻo và cũng có thể rất chặt chẽ - khi dùng khái niệm tương đối để tư duy vấn đề này thì sẽ thấy dễ hiểu hơn.
Trong Thế giới Tâm linh cũng tồn tại rất nhiều đối tượng khác nhau, cho đến nay thì cúng ta mới chỉ biết rằng “người của thế giới tâm linh” luôn ở thể khí. Chưa ai phát hiện ra ở đâu đó trong không gian có tồn tại một loại người có thực thể giống như người trần tục. Những người ở Thế giới Tâm linh có nhiều hoạt động giống người trần tục như: Họ cũng lao động, sinh hoạt, nói cười, chuyện trò giống người trần tục…Họ cũng có nhiều hoạt động không giống người trần tục …
Tùy mức năng lượng cao hay thấp mà người của Thế giới tâm linh khác người trần tục nhiều hay ít…
Những người có mức năng lượng rất cao thì đối với họ: Khoảng cách gần như không còn ý nghĩa vì họ có thể di chuyền gần như tức thời. Thời gian cũng có ý nghĩa không giống thời gian ở trần tục vì họ có thể đi ngược về quá khứ hoặc một số ít có thể đi tới tương lai rồi lại trở về được ngay. Thông tin ở một số không gian này cũng gần như tức thời …Tại những không gian như vậy thì Thuyết tương đối Einstein gần như lúc nào cũng hiển hiện vì ở một tốc độ rất lớn thì cả không gian và thời gian đều có sự thay đổi. Chính vì thế mà thời gian một ngày tại Thiên đình bằng thời gian một năm tại trái đất của chúng ta. Còn tại những nơi xa hơn nữa và cao hơn nữa thì …Với tư duy trần tục, chúng ta sẽ không hiểu nổi!
HỎI: Kiếp sống ở trần tục có ý nghĩa như thế nào trong quá trình tu luyện của một người ạ?
TRẢ LỜI: Kiếp sống trần tục là một “trường rèn luyện” trong quá trình tu luyện của một con người. Kết quả cuối cùng được đánh giá bằng mức năng lượng mà anh ta đạt được, khi anh ta chia tay với trần thế. Khi người sống mà có mức năng lượng cao thì khi chết linh hồn anh ta bay ra khỏi thân xác sẽ đem theo một mức năng lượng cao; khi người sống mà có mức năng lượng thấp thì khi chết linh hồn anh ta bay ra khỏi thân xác sẽ đem theo một mức năng lượng thấp. Mức năng lượng của linh hồn sẽ xác định nơi linh hồn được về và nó đảm bảo sự khởi đầu cho kiếp sống tiếp theo của linh hồn ấy là tốt hay xấu.
HỎI: Có thể nói sự hiểu biết của con người trần tục về tâm linh/ về không gian khác còn nhiều hạn chế vì không phải ai cũng có khả năng giao tiếp, làm việc hay tiếp cận thế giới tâm linh. Thầy có thể cung cấp thông tin cơ bản (một cách tổng thể) về thế giới tâm linh này để mọi người dễ hình dung không ạ?
TRẢ LỜI: Trong không gian vô cùng vô tận này có rất rất nhiều các không gian nhỏ, mỗi không gian nhỏ ấy được gọi là một Vũ trụ. Trong một Vũ trụ có chứa một số không gian nhỏ hơn, mỗi không gian đó gọi là một Thế giới. Trong một thế giới có chứa một số không gian nhỏ hơn nữa gọi là Thiên hà. Trong một Thiên hà lại có chứa nhiều không gian khác rất nhỏ, gọi là các Tiểu thiên hà. Trong các Tiểu thiên hà có chứa rất nhiều các Cụm Hành tinh, thường được gọi là các Chòm sao.
Trong một Chòm sao có thể chứa nhiều Hành tinh.
Trái đất của chúng ta là một Tiểu hành tinh nằm trong hệ mặt trời, Hệ mặt trời là một phần rất nhỏ của Thiên Hà Xanh, Thiên Hà Xanh là một trong 22 Thiên hà của Thế giới Thứ 5, Thế giới Thứ 5 là một trong 8 Thế giới của Vũ trụ Muôn Màu, Vũ trụ Muôn Màu là một trong vô vàn Vũ trụ có trong không gian.
Thí dụ:
Để cho dễ hiểu tôi thí dụ thế này: Thôn Thượng cát là một thôn nằm trong Xã Cát trù, Xã Cát Trù là một xã nằm trong Huyện Cẩm Khê, Huyện Cẩm Khê là một huyện nằm trong Tỉnh Phú Thọ, Tỉnh Phú thọ là một tỉnh của nước Việt Nam, nước Việt Nam là một nước nằm trên Trái đất….
Thôn Thượng Cát so với trái đất nhỏ như thế nào?
Trái đất so với Vũ trụ còn nhỏ hơn thế rất, rất nhiều lần.
HỎI: Con người trần tục khi chết đi thì linh hồn có thể sẽ đi về những đâu ạ?
TRẢ LỜI: Sau khi chết đi con người trần tục có thể về nhiều nơi khác nhau:
Thấp nhất là về Địa ngục để chịu các hình phạt hay còn gọi là thi hành án. Sau khi thi hành án xong thì về không gian của các vong.
Thứ hai là về “Không gian của các vong”. Ở đây các linh hồn sống cuộc đời bình thường của các vong, cũng lao động, sinh hoạt, tu luyện… một hình thái sống gần giống như chúng ta và nó là Vô hình đối với hầu hết chúng ta. Các vong sau này lại có thể đầu thai trở lại trần tục hoặc sang một không gian có mức năng lượng cao hơn nếu vong đó tu luyện tốt. Thí dụ như: Được phong Thần, phong Thánh …
Thứ ba, thứ tư… là về các không gian (mà đối với chúng ta là vô hình) có mức năng lượng cao như cấp Thiên Hà, cấp Thế giới, cấp Vũ trụ tương ứng với các hình thái sống khác như: Thần, Thánh, Tiên, Phật, hoặc cao hơn nữa…cao đến đâu thì không thể biết được vì không gian là Vô cùng Vô tận.
Có những đối tượng đặc biệt thì sau khi chết ngay cả Địa ngục cũng không về được nữa. Đó là những kẻ xấu đã bị chém hết hông vía ngay khi còn đang là người trần tục! Hiện nay những người này chỉ còn thân xác thôi, sau khi tắt thở thân xác sẽ thối rữa và họ trở thành cát bụi hoàn toàn. Những người như vậy sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm người nữa, khi con cháu cúng giỗ họ cũng không bao giờ về được nữa và đương nhiên là không có chuyện phù hộ cho con cháu.
Luật Nhân - Quả đã thay đổi, “Thời nay Nhân - Quả nhãn tiền” luật này đang từng bước chuyển sang và hiển hiện tại thế giới trần tục cũng như mọi thế giới khác.
Người trần tục dù giàu hay nghèo có địa vị cao hay thấp, là trí thức hay lao động chân tay …chỉ có thể nói dối và lừa đảo lẫn nhau chứ không thể lừa dối những người có trách nhiệm trong thế giới Tâm linh được. Mọi hành vi của họ, thậm chí cả suy nghĩ của họ đều được lưu lại dưới dạng năng lượng của một cuốn phim quay chậm. Khi người trần tục chết, cuốn phim cuộc đời họ sẽ được quay lại để phục vụ cho việc “định công luận tội”. Các bạn đừng lo những người có trách nhiệm làm việc này không có thời gian để “xem phim” vì viiecj xử lý thông tin tại đây là tức thời!
HỎI: Hiện nay, rất nhiều nhà gửi ảnh/tro của người đã khuất vào chùa? Ý kiến của thầy về việc này như thế nào ạ?
TRẢ LỜI: Người ta đã hiểu sai hoàn toàn khái niệm “đưa vong lên chùa”!
Đưa vong lên chùa là một thủ tục, mời vong đến chùa rồi làm lễ để xin các Đức Phật cho phép các vong này đi theo Phật để học tập tu luyện.
Nếu vong nào đồng ý đi theo để học Phật thì nhà Phật sẽ cử người về đưa các vong này về một không gian do nhà phật quản lý, các vong này được sống ở đấy mà học tập tu luyện theo giáo lý của nhà Phật.
Đưa vong lên chùa không có nghĩa là vong về chùa để ở. Chùa là nơi Phật làm việc không phải là chỗ ở của vong.
Hiện nay có nhiều kẻ vì tham tiền, có nhiều người vì kém hiểu biết nên về mặt hình thức “họ đang biến Chùa thành Nghĩa trang!”.
Những kẻ có chủ trương và đã thực thi những hành vi sai lầm đó sẽ bị trừng phạt thích đáng.
HỎI: Thế nào là hô thần nhập tượng ạ?
TRẢ LỜI: Hô thần nhập tượng là một thủ tục: Mời phần linh của người được tạc tượng về nhập vào bức tượng của người đó.
Sau khi phần linh đã về nhận tượng thì không có nghĩa là suốt ngày đêm phần linh đều ở trong tượng ấy. Phần linh có thể làm việc ở nhiều nơi, nhưng nếu phần linh đã nhận tượng nào rồi thì khi có người thắp hương trước tượng đó…Dù ở bất cứ đâu phần linh cũng nhận được tín hiệu mời và khi thấy cần thì lại có thể về để nhập lại vào tượng ngay. Phần linh có về thì mọi tâm nguyện của chúng ta thông qua các lời khấn vái mới được thông tin trực tiếp tới người cần nhận.
Nếu tượng chưa được hô thần nhập tượng, hoặc làm đủ các trò rông dài mà “đối tượng cần nhập vẫn không nhập” thì tượng đó vẫn chỉ là khúc gỗ hoặc cục đất!
HỎI: Có phải chùa nào, đền nào cũng là đất linh không ạ? Có những đền, chùa mới được xây dựng ở nhiều nơi nhưng con không biết có phần linh hay không, làm thế nào để biết được ạ?
TRẢ LỜI: Tất cả những Chùa cũ khi được xây dựng đều được xem phong thủy để chọn đất rất cẩn thận. Hiện nay khi xây Chùa người ta cũng xem phong thủy…
Việc xây Chùa ngày xưa và xây một số Chùa ngày nay khác nhau cơ bản ở chỗ:
Chùa nào được xây dựng bằng chính lòng thành tâm hướng Phật?
Chùa nào được xây dựng để mưu cầu chuộc lại những tội lỗi đã mắc phải?
Chùa nào được xây dựng để muốn lưu lại cho hậu thế TẤM LÒNG THIỆN TO LỚN của mình, nếu không lại sợ toàn thể nhân dân không biết đến?
Chùa nào được xây dựng để “kinh doanh thần thánh” ?
Chùa nào được xây dựng mà những nguyên nhân trên, mỗi thứ đều có một ít?
Than ôi! Người trần tục ngày nay còn lập cả kế hoạch để lừa dối Thần, Thánh, Tiên, Phật, … nữa.
Người xây chùa có biết rằng, ngay khi họ có ý định xây chùa thì:
Động cơ xây chùa của họ là gì? Thế giới Tâm linh đều đã ghi nhận cả rồi!
Vì vậy chùa nào không có phần linh về thì ở đấy linh làm sao được!
/
.View more the latest threads:
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
52 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
BaoNgoc (27-10-2020),bần tăng (27-10-2020),cảnh thắng (28-10-2020),Cong Xuan (13-01-2022),haixuyentb (28-10-2020),Hạnh An (27-10-2020),Hieuhoc (03-11-2020),Hoa Cát Tường (27-10-2020),HoangNV (29-10-2020),HoangSyHiep (31-10-2020),hoanlinh (29-10-2020),hoatran (27-10-2020),hoatuyet (12-04-2021),Hương Nhu (28-10-2020),kiencuong304 (31-10-2020),lê chí công (03-11-2023),Lobbyvietnam (27-10-2020),manhcao277 (27-10-2020),manhtuongngo (27-10-2020),Mùa Xuân Đến (28-10-2020),Minh Toàn (28-10-2020),nganuoc (21-02-2021),Ngô Minh Thành (18-02-2021),Ngộ Không (16-08-2021),Nghệ Linh (27-10-2020),phuonganhhp (28-10-2020),phuongpham (27-10-2020),Phương Nam (28-10-2020),QuyenNguyen (29-10-2020),Tamhuongthien (31-10-2020),tamminh (27-10-2020),tam_thuc (29-10-2020),Thanh Bình (28-10-2020),Thanh Quang (12-11-2020),thanhngoc (27-10-2020),THANHTINH (28-10-2020),thànhtâm (28-10-2020),theoThầy (21-06-2021),Trần Kim Cương (28-10-2020),Trung Nghĩa (27-10-2020),trungthanh (27-10-2020),tuluyenthantam (28-10-2020),TuMinh (28-10-2020),turaunt (27-10-2020),Vidieu (27-10-2020),xuangiang14 (28-10-2020),youme (27-10-2020),Đào Hương 95 (27-10-2020),ĐINHQUANG HIỆP (27-10-2020)
-
27-10-2020, 16:53 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2020
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 3
- Cảm ơn!
- 105
- Thanked 55 Times in 3 Posts
Cảm ơn Thầy! Mỗi bài trả lời của Thầy là bài giảng đối với con. Thật là thú vị!
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BaoNgoc
HoangNV (29-10-2020),hoanlinh (29-10-2020),lê chí công (03-11-2023),manhtuongngo (29-10-2020),Thanh Quang (04-11-2020),tuluyenthantam (28-10-2020),TuMinh (28-10-2020)