Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    1,123
    Thanked 143 Times in 9 Posts

    Mặc định Lễ giải hạn đầu tiên của tôi - 2026

    8:55’ sáng ngày 3/1, tôi và bố chạy được đến cổng NNLĐ, thở phào là vừa kịp đến lễ giải hạn rồi! Ngay trước đó, anh lái taxi cho chúng tôi xuống chỗ KS LA: “Số em may đấy! Hôm nay đường lái vắng, thuận lợi”.

    Vì một số chuyện ngoài dự kiến nên tôi từ đi nhà rất muộn, nhiều khả năng đến không kịp. Tôi ngồi trên xe mà cảm xúc lẫn lộn, vừa háo hức, vì đây là lễ giải hạn đầu tiên tôi được đi, sắp được gặp lại Thầy và các anh chị, vừa lo lắng, vừa buồn, vì có một số thành viên gia đình không được đi cùng phút cuối.

    Đến nơi, tôi và bố ngồi vào chỗ theo đúng vị trí sao hạn của mình. Buổi lễ được tổ chức rất khoa học và ngắn gọn. Tôi có xem video của các lễ giải hạn năm trước và đọc các bài viết trên diễn đàn nên cũng có một ít kiến thức cơ bản và sự chuẩn bị. Nhưng trải nghiệm thật sự vẫn tuyệt vời hơn ngoài tưởng tượng. Tôi thiết nghĩ, đời người có mấy ai được may mắn thế này: có Thầy ở đây, ở môi trường khí tốt, có gia đình môn phái KCTL, có Ngọc Hoàng về giúp dân giải hạn, lại còn có Thần Tài trao quà…

    Mỗi lần đến NNLĐ (đây mới là lần thứ 2 với tôi), tôi đều cảm thấy như được chữa bệnh và nâng cấp năng lượng. Khi Ngọc Hoàng và các Sao về, có lúc tôi thấy sáng chói như có đèn pin chiếu ngay trước mặt (hoặc cũng có thể là hệ thống đèn của NNLĐ cực chuẩn!). Thầy đã dạy: “Những người ở tầng trên chúng ta có năng lượng sạch hơn chúng ta,muốn đến được nơi ấy thì chúng ta phải có được năng lượng sạch như những người ở đó.Tôi ngồi đó mà thấm thía, phải cố gắng hơn nữa. Lúc Thần Tài trao quà, lúc đầu tôi thấy hai bàn tay mình nặng nặng, sau đó chẳng hiểu sao có vẻ nhẹ dần. Có ý nghĩ thoáng qua, ôi đừng lấy quà của con đi ạ…! Nhưng lại nhớ lời Thầy dạy, ai càng tham càng muốn giữ thì càng không được…

    Hạnh phúc lớn của tôi lần này là có bố tham dự cùng. Mẹ bảo mẹ tôi số "làm" - bố tôi số "sướng"! Bố tôi mới đến gần NNLĐ đã nói là không khí ở đây thích thật. Sau đấy thì bố nói bố thích buổi lễ, có một không hai, và ấn tượng với Thầy, với mọi người. Ai cũng tốt, vui vẻ và thân thiện chào hỏi hướng dẫn bố tôi. Bố tôi khôn lắm nhé, vừa xong đã hỏi: Cho bố xin ảnh Thầy về “quán” được không? Và sau đó tự động đi nhoay nhoáy chụp các ảnh Thầy trong NNLĐ…Bố tôi tính thỉnh thoảng vui là hay thích “chém gió” nên nói mấy câu hơi “củ chuối” (theo tôi nghĩ) trước mặt Thầy! Bố ơi là bố. Nhưng thôi, bố vui thì tôi cũng vui.

    Còn nhiều chuyện khác xảy ra hôm đó, nhưng có một niềm vui riêng nữa mà hôm nay tôi xin được chia sẻ. Không hiểu sao từ lần đầu đến NNLĐ tôi đã rất ấn tượng với ảnh Ông cụ Đá trên NQĐ. Tôi hỏi chị hoasentrang thì chị nói với tôi đây là BNT của Thầy. Chị nói xong thì tôi rưng rưng nước mắt nhưng cố kìm lại. Cũng không hiểu tại sao. Chị nói Ông cụ Đá này không chỉ có ở một động. Các anh chị đã được đi dã ngoại và thăm với Thầy.

    Lần này, tôi lại lên chụp ảnh Ông cụ Đá và để ý thấy có cái tượng gì đó ở góc trái, nhưng chuyện này chuyện kia cuốn tôi đi nên tôi cũng không kịp hỏi.

    Hi hữu là 2 ngày sau, ngày 3/3, tôi bấm linh tinh thế nào mà lại vào được trang 17 của mục “Ghi nhận từ những chuyến đi”, và được đọc cả chuỗi bài về Hoa Lâm Động. "Bức màn" đã được vén ra: Ông cụ Đồng (góc trái ảnh) là Cụ Như Tâm, BNT của Thầy NQT, còn Ông cụ Đá là BNT của BNT, là cụ Huệ Tâm.

    Bạn mới nào muốn biết giống tôi thì tham khảo chùm bài này nhé về Hoa Lâm Động:

    https://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/5873-Hoa-Uu-Dm-da-moc-o-Hoa-Lam-Dong


    https://www.tukhicongdentamlinh.net/diendan/showthread.php/3668-Hoa-Lam-Dong-Truyen-di-ky

    Viết đến đây, tôi lại có chút thoáng buồn. Nghe giọng Thầy hôm buổi lễ, tôi đoán Thầy đã có bình phục hơn 1 chút, nhưng Thầy vẫn ốm. Tôi nghĩ chắc Thầy lại phải cố gắng lắm để có sức khoẻ trong vài hôm nay, giúp “dân đen” như tôi và bố tôi có một buổi lễ thật đẹp và trọn vẹn……

    Một lần nữa, chẳng biết nói gì hơn ngoài: con xin TẠ ƠN THẦY, các vị Bề Trên và các anh chị MP KCTL! Chúng ta cùng tiếp tục cố gắng nhé!
    Lần sửa cuối bởi TinhQuang, ngày 06-03-2026 lúc 08:21.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    bần tăng (07-03-2026),Diệu Hồng (13-03-2026),hiepqf3 (06-03-2026),Hoa Ban Trắng (06-03-2026),HoangSyHiep (28-03-2026),hongvulien (26-03-2026),huongtamlinh (26-03-2026),Lungnhi (07-03-2026),manhcao277 (06-03-2026),manhtuongngo (06-03-2026),Ngô Minh Thành (09-03-2026),PhongThuyGia (09-03-2026),songhieu (09-03-2026),Thanh Quang (09-03-2026),THANHTINH (08-04-2026),thiện tai (07-03-2026),tiendung23680 (12-04-2026),Tieutrucxinh (09-03-2026),TuMinh (09-03-2026),Vidieu (16-04-2026),youme (12-04-2026),Đại Minh (09-04-2026),ĐoHoa (06-03-2026)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2023
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    586
    Thanked 252 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Vì năm ngoái không đi được nên năm nay cũng là lần được tham dự lễ Giải Hạn đầu tiên của em.
    Bạn Tinh Quang và bố bạn đều rất dễ mến ^ ^
    Tuy năm nay em thuộc sao Thái Dương nhưng vẫn đi lễ, cái cốt là đuợc gặp Thầy và các anh chị cùng tập KCTL, thêm nữa cũng là để giải hạn cho ai sao xấu trong gia đình.
    Lần này em đi một mình, không có ai đi cùng, cũng khá thoải mái và tự nhiên vì cũng đã đi về NNLĐ kha khá lần rồi (mặc dù chưa thấm vào đâu so với các anh chị). Tuy rằng em cũng chẳng biết bản thân mình nhận được cụ thể điều gì sau buổi lễ Giải Hạn, nhưng đúng là em cảm được một chút bên tay phải, đã dần hiểu và học được cách tham gia dọn vườn và được nói chuyện vui hơn với các anh chị từ từ qua những chuyến đi về NNLĐ....
    Thật ra lòng em luôn thấy hơi buồn, vì mình không xúc động được như mọi người, qua các bài viết, em cảm nhận được sự xúc động và những gì lớn lao mà mọi người cảm nhận được khi gặp Thầy... Em cũng rất thích ở cạnh Thầy, nhưng đôi khi tự hỏi sao mình lại không thể chân thành như vậy nhỉ...

  4. 17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lungnhi

    bần tăng (08-03-2026),Diệu Hồng (13-03-2026),hiepqf3 (09-03-2026),Hoasentrang (09-03-2026),hongvulien (26-03-2026),huongtamlinh (26-03-2026),manhtuongngo (08-03-2026),PhongThuyGia (09-03-2026),Thanh Quang (09-03-2026),THANHTINH (08-04-2026),tiendung23680 (12-04-2026),TinhQuang (09-03-2026),TuMinh (09-03-2026),Vidieu (16-04-2026),youme (12-04-2026),Đại Minh (09-04-2026),ĐoHoa (09-03-2026)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2025
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    1,123
    Thanked 143 Times in 9 Posts

    Mặc định

    Rất vui được có dịp gặp bạn Lungnhi sau đi được đọc các bài của bạn trên diễn đàn. Hẹn gặp lại bạn vào một ngày không xa tại một dịp dã ngoại gần đây!

    Gần 1 tháng sau dịp lễ giải hạn, tôi có hai chuyện nhỏ muốn chia sẻ thế này.

    Chuyện thứ nhất - về bà Công
    Chả là, tôi đã nghe tiếng bà Công từ lần đầu tiên ngồi nhặt lạc trong vườn. Chị KL nói là dịp hành hương Yên Tử lần này bà Công không đi được; bà Công tu lên cao lắm rồi; bà nhìn rất giỏi và đã có công lớn giúp Thầy từ những giai đoạn đầu vô cùng khó khăn. Tôi nghe thì ngưỡng mộ lắm và tất nhiên là có tò mò. Sau khi về tôi đọc bài và xem video trên diễn đàn thì cũng đã được "biết mặt" bà Công. Chỉ xem qua ảnh và xem video tôi đã thấy bà đẹp thật đấy. Kiểu để tóc và mặc quần áo của bà cũng làm tôi nhớ đến bà ngoại tôi! (các bạn nghe đến đoạn này cũng thấy tôi hơi "gặp người sang bắt quàng làm họ" đấy nhỉ

    Thật vinh dự lần này trong lễ giải hạn 2026 bà Công có mặt tham gia. Sau buổi lễ chính thức, chị KL rủ tôi ra nhờ bà Công "nhìn" hộ xem là tôi được Thần Tài cho quà gì. Bà Công khiêm tốn nói là bà chỉ nhìn được quà cho bà thôi. Lần đầu tiên tôi được ở gần bà thế, còn được bắt tay nữa chứ. Bà ở ngoài đẹp hơn trong ảnh và trong video, và bà có nụ cười rất ấm áp.

    Chị KL nói, "Bà Công đi vào Hư Vô từ lâu rồi bà nhỉ!" Bà lại kiêm tốn chỉ cười.

    Tôi nghe nhưng cũng không hiểu lắm, và tất nhiên tư duy trần tục là: "Nhưng sao bà vẫn ngồi đây được nhỉ? Chắc là ý chị là BNT của bà đã vào "Hư Vô"? Mà "Hư Vô" là cái gì ta..." Chắc cũng vì thắc mắc như thế nên tôi vẫn nhớ câu nói này của chị KL.

    Ấn tượng lần cuối của tôi về bà Công là khi bà đi ra khỏi bữa trưa cùng Thầy. Tôi "nghe lỏm" được thì biết Thầy và bà có kiếp đã từng là chị em thì phải. Hình ảnh của bà và Thầy trong độ tuổi trần tục gọi là "xế chiều" đi ra cùng nhau rất đẹp và lóng lánh hào quang trong tâm trí tôi.

    Gần 1 tháng sau, sáng hôm qua, tôi vào công ti thì biết deadline được chuyển sang ngày hôm sau. Tặc lưỡi, tôi nghĩ, vậy mở video của Thầy lên xem đã! Việc công sở thì có bao giờ là hết đâu... Tôi tiếp tục ngồi xem video "Luyện tập và chữa bệnh tại NNLĐ 30/4-1/5 năm 2023, phần V". Và như thế tôi được nghe Thầy giải thích về xuất xứ của bà Công và định nghĩa "Hư Vô" là gì! Tôi lại "trúng số" rồi.

    Thầy kể:

    Bà Công có xuất xứ cao lắm. Ngày xưa Thầy đi tập cùng với bà. Thầy mới hỏi:

    "Cái hôm mà ông thầy đó hô là “Xuất vía đi lên!” thì bác đi đâu?"

    "Cứ thế tôi đi đi mãi, xong tôi lên tít trên cao. Trên đấy có một cái Lầu Đỏ thì tôi ngồi ở trong đấy."

    Sau này Thầy tu luyện lên thì Thầy lên được cái Lầu Đỏ. Thầy đứng giữa ở cái Lầu và gọi: “Bác Công ơi!”

    Tiếng nói từ trong không gian vọng về: “Ta đi vào Hư Vô từ lâu rồi."

    "Hư Vô" là gì? Nó là cái "Sắc Sắc Không Không" của Đạo Phật? "Hư Vô" là không có gì cả nhưng cái gì cũng có! Tại sao lại nói thế? Vì với người này thì không có gì cả, nhưng với người khác thì có, với người nữa thì có tất cả mọi thứ. Trong đó nó chứa được rất nhiều thứ, nhưng không phải ai cũng nhận biết được."


    Và tất nhiên tôi lại lên 1 chuỗi câu hỏi. Nhưng tôi biết, đây không phải chỉ là "khái niệm" để não bộ tôi có việc mà suy nghĩ rồi ra "câu trả lời".

    Chuyện thứ hai - bố tôi đã được "giảm bớt" hạn

    Cũng chiều hôm qua, tôi nhận được tin của mẹ tôi là bố tôi...mất xe đạp! Nghe kể lại thì bố tôi đi ăn sáng rồi không khóa xe thế nào đấy rồi bị lấy mất.

    Mẹ tôi nói ngay: "Cái ông này làm ăn thế nào mà lại mất xe!"

    Bố tôi trông thế mà cũng lại là khôn, phán một câu thế này: "Năm nay sao TB bị mất như vậy là nhẹ lắm rồi!"

    Tôi nghĩ đúng thật, tại bố tôi sáng nào cũng đạp xe, tai nạn giao thông thì như cơm bữa, mà mất là còn chỉ mất xe đạp chứ không phải xe máy hay cái gì khác to hơn.

    Và thế là, sáng nay mẹ tôi đã gửi ảnh xe đạp Thống Nhất mới cóng bố tôi mới tậu lại chiều qua!

    Một lần nữa, con xin cảm ơn Thầy, các vị Bề Trên và các anh chị học trò trong trần tục và không gian đã tổ chức nên một buổi lễ Giải Hạn cực kì "khoa học của khoa học" và thực tiễn cho nhân dân ạ!

  6. 11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TinhQuang

    bần tăng (26-03-2026),hongvulien (26-03-2026),huongtamlinh (26-03-2026),kiencuong304 (02-04-2026),songhieu (25-03-2026),THANHTINH (08-04-2026),tiendung23680 (12-04-2026),TuMinh (06-04-2026),Vidieu (16-04-2026),youme (12-04-2026),Đại Minh (09-04-2026)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •