Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Mặc định Hoa Ưu Đàm đã mọc ở Hoa Lâm Động

    Hoa ưu đàm là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ Trời”, có truyền thuyết nói rằng "3.000 năm mới nở một lần". Theo Kinh Phật, hoa Ưu Đàm nở để báo hiệu một vị Phật giáng sinh. Kinh điển nhà Phật có nói về loài hoa Ưu Đàm thường tượng trưng cho những gì hiếm có khác thường, hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương hoặc Chuyển Luân Thánh Vương (hay Pháp Luân Thánh Vương) xuất hiện, đó là điềm lành hiếm có của nhân gian.
    Quyển 8 kinh “Huệ Lâm Âm Nghĩa” của nhà Phật viết: “Hoa Ưu Đàm do điềm lành linh dị sinh ra; đây là một loại hoa của Trời, trên thế gian không có. Nếu một đấng Như Lai hoặc Đức Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện nơi thế giới con người, loài hoa này sẽ xuất hiện nhờ đại ân và đại đức của Ngài.”
    Kinh Phật cũng ghi lại rằng Đức Chuyển Luân Thánh Vương là vị Vua lý tưởng, người sẽ cai trị thế giới không phải bằng vũ lực mà bằng công lý. Những ai dùng thiện để đối đãi với người khác sẽ có cơ hội được gặp Đức Chuyển Luân Thánh Vương, bất kể người đó thuộc tôn giáo nào – dù là Phật giáo, Cơ Đốc giáo, hay Khổng giáo…
    Nguồn: Sưu tầm internet

    Hôm nay, ngày 5/7/2015 chúng tôi theo Thầy Nguyệt Quang Tử về thăm Hoa Lâm Động và xem hoa Ưu Đàm mới mọc trong động. Thực tế thì tôi không biết hoa Ưu đàm trông như thế nào? Trong động không có cây tại sao lại có hoa? Trong chuyến đi cùng Thầy, lúc nào cũng vậy câu nói dí dỏm, hài hước của Thầy cũng làm tôi bật cười. Khi vào trong động Hoa Lâm Thầy bảo:
    - Ai tìm được hoa Ưu đàm thì người ấy coi như đã đắc đạo
    Rồi Thầy chỉ vào để cho chúng tôi chụp ảnh những bông hoa ấy. Tôi thì cứ dán mắt vào để tìm xem hoa nó trông như thế nào. Trong thâm tâm tôi cứ nghĩ hoa trông giống đá bám vào núi, thế nên khi nhìn thấy hoa Ưu đàm tôi cứ ngỡ rễ cây nên cố gắng tìm ở chỗ khác cho tới khi được mọi người chỉ tường tận đó là hoa Ưu đàm thì mới biết. Đặc điểm của hoa rất đặc biệt “hoa trông như sợi chỉ tơ trong suốt rất nhỏ và ngắn, nhìn kỹ đầu mỗi sợi chỉ đó hơi to hơn chút đó là những bông hoa Ưu đàm. Hoa chỉ nở và phát sáng vào ban đêm, có mùi rất thơm”. Điều đặc biệt nữa là trong động Hoa Lâm có vô số bông hoa Ưu đàm, dọc bên lối đi nhỏ trong Động và cả trên những đỉnh cao nhất của Động.


    Hoa Ưu Đàm mọc trong Động Hoa Lâm - Ảnh Hiepqf3

    Sau khi thăm Động và chụp những bức ảnh kỷ niệm về loài hoa huyền thoại này xong, chúng tôi ra sân tập trung tập một trận pháp mới do Thầy trực tiếp chỉ huy. Thầy đã đưa vía của tất cả đoàn chúng tôi về Huệ Tâm Động để tập luyện. Tôi thì cảm nhận không tốt lắm nên chỉ thấy trường năng lượng rất mạnh bao phủ toàn bộ cơ thể. Khí ở bách hội và hai lòng bàn tay cứ nặng trĩu. Thiền xong thấy cơ thể khoan khoái dễ chịu, không còn thấy cảm giác thiếu nặng lượng như một tuần qua. Nghe Thầy kể “Khi vía của cả đoàn được đưa về Huệ Tâm Động, tức là được đưa về một không gian khác... Tuy nhiên, chỉ có 7 người được vào bên trong động còn lại tất cả ngồi ở bên ngoài động để thiền. Hoa Ưu Đàm đã nở ngay trên người T và bà C, hoa đã nở trên toàn bộ cơ thể rất đẹp, còn đẹp hơn cả hoa Ưu Đàm mọc ở Hoa Lâm Động nữa”

    Tôi thì tin tất cả những gì tôi đã nhìn thấy và nghe thấy ở chuyến đi về Hoa Lâm Động lần này. Còn bạn thì sao? Hãy tự tìm ra câu trả lời cho mình nhé. Tôi tin vào điều kinh Phật còn chép lại “Nếu bạn dùng thiện để đối đãi với người khác thì sẽ có cơ hội được gặp…và sẽ có cơ hội để tìm ra câu trả lời cho mình đấy”
    Lần sửa cuối bởi Vidieu, ngày 06-07-2015 lúc 11:20.

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    chuhoangvan (06-07-2015),dangthanhha (07-07-2015),dochanh (10-07-2015),dulichkhonggian (06-07-2015),haixuyentb (06-07-2015),Hạnh An (06-07-2015),HoangSyHiep (06-07-2015),HoangThang (06-07-2015),hoasen (06-07-2015),Hoasentrang (06-07-2015),HoaThai (06-07-2015),hoatran (06-07-2015),hoatuyet (06-07-2015),honglien (06-07-2015),hongvulien (06-07-2015),july (06-07-2015),Khai Tâm (06-07-2015),lê chí công (06-07-2015),Lê Minh (06-07-2015),Liên Như (06-07-2015),LinhTâm (06-07-2015),longtadinh (06-07-2015),Lungnhi (26-02-2024),manhcao277 (06-07-2015),nangbanmai (07-07-2015),newebook (08-07-2015),Nganpham (06-07-2015),nganuoc (09-07-2015),Nghệ Linh (06-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),nguyendinhtuan (06-07-2015),Phucthinh (08-07-2015),Phương Nam (06-07-2015),sau_rungsau (06-07-2015),Tamhuongthien (06-07-2015),tamminh (06-07-2015),tam_thuc (06-07-2015),Thanh Bình (12-07-2015),Thanh Quang (08-07-2015),Thanhduong (07-07-2015),thanhphong (06-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),Thiền sư KM (07-07-2015),Thien Nghia (06-07-2015),Thutrang (06-07-2015),tiendung23680 (09-07-2015),Tieutrucxinh (07-07-2015),Trần Kim Cương (06-07-2015),trungthanh (15-07-2015),tuluyenthantam (06-07-2015),TuMinh (06-07-2015),xuangiang14 (06-07-2015),youme (06-07-2015),Đại Minh (06-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2015)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    .


    Ba chữ HOA LÂM ĐỘNG được ông Trời khắc lên đá ở vách động




    VÒM ĐỘNG








    HOA ƯU ĐÀM ĐÃ NỞ
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  4. 61 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    dangthanhha (07-07-2015),dochanh (10-07-2015),dulichkhonggian (07-07-2015),haixuyentb (06-07-2015),Hạnh An (06-07-2015),HoangThang (07-07-2015),Hoasentrang (06-07-2015),hoatran (06-07-2015),hoatuyet (10-07-2015),honglien (08-07-2015),huangbruce (06-07-2015),july (06-07-2015),Khai Tâm (07-07-2015),Lê Minh (06-07-2015),Liên Như (07-07-2015),LinhTâm (06-07-2015),Lobbyvietnam (06-07-2015),longtadinh (06-07-2015),Lungnhi (26-02-2024),manhcao277 (06-07-2015),manhtuongngo (06-07-2015),nangbanmai (07-07-2015),newebook (08-07-2015),Nganpham (06-07-2015),nganuoc (09-07-2015),Ngô Minh Thành (01-11-2023),Nghệ Linh (07-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),nguyendinhtuan (07-07-2015),PhongThuyGia (06-07-2015),Phương Nam (06-07-2015),Tamhuongthien (06-07-2015),tamminh (06-07-2015),tam_thuc (07-07-2015),Thanh Bình (06-07-2015),Thanh Quang (08-07-2015),Thanhduong (07-07-2015),thanhphong (07-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),Thiền sư KM (07-07-2015),Thien Nghia (06-07-2015),Thutrang (06-07-2015),tiendung23680 (09-07-2015),Tieutrucxinh (07-07-2015),tranthanhlong181982 (06-07-2015),trungthanh (15-07-2015),tuluyenthantam (06-07-2015),TuMinh (06-07-2015),Vidieu (07-07-2015),viviannguyen (07-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),youme (06-07-2015),Đại Minh (06-07-2015),ĐINHQUANG HIỆP (07-07-2015)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Đang ở
    Nhổn, Hà Nội
    Bài viết
    401
    Cảm ơn!
    6,646
    Thanked 9,262 Times in 401 Posts

    Mặc định

    Hoa Lâm Động - Động của Thầy - cái tên thật quen thuộc với gia đình KCTL, khi câu chuyện ly kỳ về việc tìm ra nơi này được kể lại thật chi tiết trong câu chuyện dài kỳ của Firephoenix. Vì tôi chưa được tới nơi này khi nào nên khi được biết Thầy sẽ đưa cả lớp tới Hoa Lâm Động để xem hoa Ưu Đàm nở - tôi đã rất thích thú và chờ đợi.
    Và trời cũng như chiều lòng người hơn, khi lịch là ngày CN Thầy và cả lớp sẽ đi, thì tối thứ 7 đã mưa thật lớn để kết thúc đợt nắng nóng tới gần 40 độ; đến ngày CN chúng tôi đi với nhiệt độ 26-32 độ, thời tiết mát mẻ dịu nhẹ thật hiếm hoi của ngày hè.
    Những ngày hè như thế này, được đi thăm động thì thật là thích, bởi vì trong động lúc nào cũng mát lạnh, giống như có thật nhiều chiếc máy điều hòa đang cùng hoạt động vậy hiii. Và sáng nay khi chúng tôi bước vào động, một số bác lớn tuổi đã phải vội vàng chạy ra ngoài để... lấy thêm áo vì sợ lạnh! Chúng tôi thì vẫn tự tin bước vào, không phải vì mình là "thanh niên" không sợ lạnh, mà bởi vì chúng tôi biết rằng nơi này có rất nhiều linh khí, nên dù có lạnh tới đâu thì chúng tôi cũng chỉ khỏe hơn mà thôi . Và quả đúng là như vậy, trong hang động thật mát, thật dễ chịu, thi thoảng còn có giọt nước từ trên vách đá rớt xuống chạm vào người, giống như mình đang được ai đó chạm nhẹ hỏi thăm vậy, thật thú vị. Chúng tôi ai cũng háo hức như lũ trẻ con chạy vội đi khắp các ngõ ngách để "khám phá". Sau 1 hồi chạy đi ngắm nghía các nơi, chúng tôi bắt đầu tụ tập lại để nhìn ngắm các hình ảnh đầy sinh động trên các vách đá của hang động. Điều thích thú nhất ở nơi này, đó là chúng tôi biết có nhiều hình tượng đã có phần linh, không còn là các khối đá mà bàn tay thiên nhiên vô tình nhào nặn ra nữa. Bởi vậy thật là thú vị khi ngồi ngắm nhìn các khối đá và để cho đầu óc mình bay bổng.



    - Tên của động đã được tạc lên đá: Hoa Lâm Động


    - Vòm hang động với muôn vàn hình thù thú vị...


    - Đây là những hình gì nhỉ? Linh thú nào đây?


    - Đây là mô hình làng mạc thôn xóm của một vùng quê?
    (thực ra đây là 1 góc vòm hang, đã bị đảo ngược 180 độ đấy!)


    - Đây là núi vàng, biển ngọc?


    - Đây là "nhũ thạch" và "sữa của đá" (dòng nước ngọt chảy ra từ nhũ thạch)

    Và điều đặc biệt nhất, đó chính là hình ảnh hoa Ưu Đàm mỏng manh mọc ra từ vách đá của hang động. Loài hoa linh thiêng xuất hiện ở nơi linh địa này thật là một điều kỳ diệu!

    Hoa Ưu Đàm đã nở...


    và đang lan ra khắp nơi.

    Và sau đó chúng tôi được ngồi thiền, Thầy cho mọi người được xuất vía đi thăm Huệ Tâm Động. Sau đó chúng tôi được nghe Thầy kể chuyện về chuyến đi đó, về những bông hoa Ưu Đàm đã mọc và nở trên người Thầy như thế nào. Ngồi nghe Thầy kể mà thấy mình như đứa trẻ được lạc vào "xứ sở diệu kỳ" vậy. Hóa ra có thật nhiều chuyện, nhiều điều mà người ta bảo là "truyền thuyết" (như chuyện về hoa Ưu Đàm) là có thật.
    Với mỗi chuyến đi theo Thầy, chúng tôi lại thấy mình như thay đổi. Chúng tôi được trở về với cặp mắt trong trẻo và háo hức khi nhìn mọi vật, mọi việc theo góc độ khác thật tươi mới. Chúng tôi trở về với con người không toan tính, được nghe những câu chuyện huyền diệu có thật trong cuộc sống. Chúng tôi lại được là chính mình, được bao bọc trong năng lượng tràn đầy yêu thương của Thầy và các bậc bề trên... Chúng tôi thấy mình như mới hơn, cuộc sống tuy vẫn thế nhưng chúng tôi lại thấy yêu đời hơn, biết nhìn nhận và trân trọng những điều nhỏ bé mà rất ý nghĩa trong cuộc sống, thấy mình trẻ lại mà lại thấy mình khôn lớn thêm (thật là kỳ lạ nhỉ hiii....)
    Tại Hoa Lâm Động, Hoa Ưu Đàm đã nở và ngày càng lan rộng ra khắp mọi nơi. Và tôi cũng tin rằng sẽ còn nhiều bông hoa Ưu Đàm khác trong gia đình KCTL cũng sẽ đua nở trong các bài thiền của Thầy nữa...
    Lần sửa cuối bởi youme, ngày 09-07-2015 lúc 08:52.
    "Không sợ thấp, không mong cao
    Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"


    _ trích thơ Thầy Huệ Tâm _

  6. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme

    dangthanhha (09-07-2015),dochanh (10-07-2015),Hạnh An (09-07-2015),HoangSyHiep (12-07-2015),hoatuyet (10-07-2015),Lungnhi (26-02-2024),manhcao277 (09-07-2015),newebook (10-07-2015),Nganpham (09-07-2015),nganuoc (09-07-2015),Ngoạn Hiền (09-07-2015),Phương Nam (09-07-2015),tamminh (09-07-2015),Thanh Bình (12-07-2015),thànhtâm (09-07-2015),Thien Nghia (09-07-2015),Thutrang (09-07-2015),tiendung23680 (09-07-2015),trungthanh (15-07-2015),tuluyenthantam (09-07-2015),TuMinh (09-07-2015),Vidieu (09-07-2015),xuangiang14 (13-07-2015),Đại Minh (13-07-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •