Kết quả 1 đến 10 của 16
Chủ đề: Học trò của HUỆ TÂM nghĩ gì?
Threaded View
-
03-11-2023, 04:57 #8
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2014
- Bài viết
- 153
- Cảm ơn!
- 2,593
- Thanked 3,604 Times in 145 Posts
Thưa Thầy, thưa mọi người trên diễn đàn
Khi nhìn thấy tiêu đề bài này thì con nghĩ có 2 vấn đề. Vấn đề 1 là : con nghĩ gì về nội dung trong video này và vấn đề 2 : con hiểu gì về tâm linh.
Con xin đi vào vấn đề 2 trước : Với con Tâm Linh là gì ?
Tâm linh theo khái niệm của con là tất cả những gì không phải trần tục, là thế giới vô hình mà mọi người hay nhắc đến như vong, như các vị thần thánh, tiên , Phật… như những chuyện “ không thể tưởng tượng” được đang xảy ra … Trong cuộc sống, có những chuyện mà khoa học không thể giải thích được trong thế giới vô hình vậy nên “Khoa học có thể hoạt động không cần tới tâm linh, Tâm linh vẫn tồn tại không cần đến khoa học “.
Thầy đã từng giải thích khái niệm về tâm linh cho chúng con hiểu rõ :
- Trong câu trả lời số 25, Thầy giải thích
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...-Tu-Tra-loi-25
“ Theo tôi hiểu thì “Thế giới Tâm linh” là khái niệm để chỉ những hoạt động của những không gian sống phi trần tục nhưng lại có tác động ảnh hưởng rất lớn tới môi trường sống của không gian trần tục.
Sự sống không chỉ tồn tại ở thế giới trần tục mà nó còn tồn tại ở nhiều không gian khác nhau, trong những môi trường khác nhau, dưới những hình thái năng lượng khác nhau. Năng lượng giữa các không gian này có sự tương tác qua lại với nhau, có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với nhau.
Không gian nào có mức năng lượng lớn, bao gồm cả hai loại: năng lượng xấu hoặc năng lượng tốt thì ảnh hưởng của không gian đó tới các không gian khác là lớn.
Ở các không gian phi trần tục khác họ cũng có một hệ thống chính quyền để điều hành và chi phối các hoạt động xã hội ở đấy. Khái niệm không gian là khái niệm chung để chỉ một vùng, một thể tích có kích thước rất khác nhau. Nếu ta coi khoảng không xung quanh chúng ta là không gian lớn – là không gian của sự vô cùng vô tận tức là không gia không rõ kích thước của nó! Không Gian Lớn này bao trùm toàn bộ các Vũ Trụ, trong các Vũ Trụ có các Thế Giới, trong các Thế Giới có các Thiên Hà. Không gian cũng có thể hiểu theo một nghĩa hẹp như: Không gian của một làng, không gian của một Thành phố, không gian của một chung cư và không gian của một gia đình hay không gian của một căn phòng”
- Trong lần dã ngoại tại Côn Sơn dịp 30/4/2022, Thầy nhắc lại
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...i-NNLD-3042022
“Tâm linh là một hệ thống tổ chức, để điều hành và quản lý toàn bộ thế giới phi trần tục, trong thế giới phi trần tục đó bao gồm có Vong, Thần, Thánh, Tiên, Phật và những người cao hơn thế nữa. Tâm linh là hệ thống điều hành các đối tượng đó, ai làm việc gì, làm thế nào, ai là cao hay thấp…”
Tâm linh không chỉ là tôn giáo, Tâm linh không phải là điều có thể mang ra bàn luận , thảo luận dưới góc nhìn của con người trần tục. Bởi chúng ta đâu phải ai cũng có khả năng đi vào “ thế giới vô hình”, để tìm hiểu rồi bàn về nó. Thậm chí, có thể chúng ta “ nhìn” được hay “ biết” được thì chắc gì những cái chúng ta nhìn hay chúng ta biết là đúng. Để tìm hiểu về Tâm Linh thì con tìm kiếm trên mạng, tìm hiểu thông qua những lần đến nhà thầy nào đó xem, hay nghe ai đó nói về tâm linh … Nhưng mỗi lần như vậy, con đều cảm thấy những khái niệm đưa ra sao sao ấy, chưa hợp lý và chưa đủ để thỏa mãn, để con hiểu được. Cho đến khi tìm hiểu về môn Khí Công Tâm Linh. Bài viết đầu tiên khi con vào diễn đàn đọc là bài : http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...-cong-Tam-Linh
Mặc dù lúc đó vẫn hơi lơ mơ, chưa hiểu rõ lắm, nhưng thật sự lúc đó cảm giác của con là đã đi đúng đường, đã tìm đúng đến nơi để hỏi . Sau mỗi lần đọc lại bài này thì thật sự THẤM hơn một chút.
Có 1 bài viết tranh biện khá hay trên diễn đàn năm 2016 mà con đã xem lại :
http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...h-hon-tam-linh
Sau khi con đọc bài này thì con thấy hợp lý nhất là câu :
Người trần tục muốn nghiên cứu về thế giới tâm linh cần phải TRÁNH làm những việc sau:
1. Dùng tư duy trần tục để nghiên cứu!
2. Tìm đến những nơi, những người không biết gì, không liên quan gì về tâm linh để nghiên cứu!
3. Cho rằng trí tuệ con người hay khoa học hiện đại là thứ cao siêu nhất!
4. Quá tham lam, cưỡng cầu, tham vọng!
Vậy nên , đã có đầy đủ khái niệm, cách tiếp cận Tâm Linh mà Thầy đã chỉ dẫn. Còn mỗi người tiếp thu được đến đâu thì phụ thuộc vào trí tuệ và “duyên”. Có những điều “ bất khả tư nghị - không thể bàn luận được “ đúng như trong câu thơ sau :
Tâm linh chẳng phải chuyện chơi
Muốn không vạ miệng liệu lời xỏ xiên
Nói ra kính chẳng bỏ phiền
Học còn chưa học, thì nghiên cứu gì.
Trong khoa học, trong thị phi
Nào ai minh chứng tiên đề hay chưa?
( Bài thơ con giáp mười ba – NQT )
Quay lại vấn đề thứ 1 : Con nghĩ gì về nội dung trong video này ?
Con đã xem video và nhận thấy PGS ĐHH đưa ra rất nhiều dẫn chứng, rất nhiều trích dẫn để giải thích Tâm Linh theo ý kiến nghiên cứu của PGS. Nhưng gần 1 tiếng thì con chỉ hiểu theo PGS là Từ Tâm Linh ra đời phục vụ cho mục đích của Du lịch tâm linh chứ không phải tâm linh không phải là tôn giáo, là tín ngưỡng, đức tin … Bài báo của video này được đăng trên báo Công An Nhân Dân vào tháng 11 năm 2022.
Con không bàn luận hay phản bác gì về nội dung này bởi những gì con hiểu, con đã viết ở bên trên. Cách giải thích, giải nghĩa của PGS đều dựa trên “từ điển”, “chữ nghĩa” và cũng nhìn nhận vấn đề dưới góc độ trần tục, tư duy của trần tục, dựa theo sách của người trần tục …
Con cũng không phủ nhận, trong cuộc sống của con người chúng ta hiện tại, sự xuất hiện ,phát triển của du lịch tâm linh, của “ thị trường tâm linh” … các “thầy” xuất hiện khắp nơi… khiến cho nhiều thứ biến tướng nhằm kiếm lợi cho mục đích cá nhân. Sự sáng suốt và hiểu biết rất cần thiết . Con nghĩ cũng cần có thêm sự may mắn để có thể tìm được đến đúng nơi để được giải đáp.
Có 3 từ mà PGS đưa ra là : Trí tuệ, hướng thiện và minh bạch để xây dựng Đức Tin. Nhà báo PĐ đưa ra thêm 1 từ hoài nghi – “Hoài nghi để tư duy, để tin. Nếu không có Hoài nghi thì rất dễ tin mù quáng , ai nói gì cũng tin, ai dọa gì cũng sợ “. Không xét về mục đích trong video, thì con thấy từ “Hoài nghi” của nhà báo PĐ là hợp lý. Hợp lý khi chúng ta xây dựng niềm tin và đức tin trên con đường chúng ta đã chọn.
Nhà báo PĐ đã đưa ra 1 dẫn chứng là có người hỏi Đức Thế Tôn : Mỗi giáo chủ , giáo sỹ đi qua đều nói tôn giáo của họ là nhất ,theo Đức Thế Tôn : Tôn giáo nào tốt nhất , Ngài đã trả lời : “Các bạn đừng tin ai cả, họ nói thì các bạn cứ nghe, rồi các bạn nghiền ngẫm , suy nghĩ, phân tích, ứng dụng vào cuộc sống , cái nào hợp nhất với mình thì cái đó là nhất.” Chúng ta cũng vậy, hãy cứ đọc kỹ lại các bài viết, suy nghĩ thật kỹ về con đường chúng ta đang đi để xây dựng niềm tin , hình thành đức tin và vượt qua được những khó khăn, bước tiếp trên con đường mà chúng ta đang bước, để không bị lệch hướng hay bước vào những ngã rẽ.
Sau Khó Khăn sẽ là những Khó khăn cao hơn, vậy nên lòng tin, Đức tin và sự kiên định vô cùng quan trọng !Khác nhau chỉ một cách nhìn
Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph
bần tăng (03-11-2023),Diệu Hồng (07-11-2023),haixuyentb (05-11-2023),Hạnh An (06-11-2023),hiepqf3 (03-11-2023),Hoa Ban Trắng (03-11-2023),hoanlinh (05-11-2023),Hoasentrang (03-11-2023),huongtamlinh (03-11-2023),lê chí công (03-11-2023),manhtuongngo (03-11-2023),Minh Toàn (03-11-2023),nganuoc (07-11-2023),Ngô Minh Thành (03-11-2023),NguyetQuangTu (03-11-2023),PhongThuyGia (03-11-2023),Phương Nam (20-11-2023),Tamhuongthien (03-11-2023),tamminh (05-11-2023),tam_thuc (04-11-2023),Thanh Quang (07-11-2023),thanhphong (05-11-2023),thanhvinh (09-11-2023),theoThầy (03-11-2023),thiện tai (03-11-2023),Tieutrucxinh (04-11-2023),Trung Nghĩa (05-11-2023),TuMinh (03-11-2023),Vidieu (03-11-2023),youme (05-11-2023),Đại Minh (07-11-2023),Đức Tin (03-11-2023),ĐINHQUANG HIỆP (03-11-2023)

Trả lời kèm Trích dẫn