Đan điền công - vẫn là bài mới?
Luyện thực công, nghe có vẻ như đơn giản, chỉ việc rèn luyện hít thở, luyện quán tưởng và dùng mật lệnh để dẫn khí theo đúng bài vở… thế nhưng chúng tôi đã có 4 năm kể từ khi đặt ra mục tiêu luyện tập mà vẫn chưa luyện xong đan điền công. Đôi khi tôi tự hỏi mình: Có lẽ thời gian trôi quá nhanh chăng? Hay do ngoại cảnh? Hay do bản thể của mình không đủ khả năng?
Dù sao chăng nữa thì tôi (chúng tôi) không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh mà chỉ là mình không vượt được qua chính mình mà thôi! Xét ở góc độ bản thể, tôi vẫn thường tự tin vào nội lực của mình, và tôi đồng nghĩa việc sức khỏe tốt có nghĩa là đan điền tốt?! Hơn nữa tôi vẫn duy trì việc luyện tập đan điền mọi lúc mọi nơi khi tôi có điều kiện, tuy nhiên, đúng là có thử mới biết, buổi học tập vừa qua đã cho tôi thấy bản thân mình như thế nào và tôi có cơ hội để suy nghĩ thêm về phương pháp luyện tập của mình.
Buổi học của chúng tôi lại quay về với những bài luyện tưởng chừng như đơn giản đó, cũng có những người qua quá trình luyện tập đã đạt được những thành quả, nhưng phần đa mọi người (theo đánh giá chủ quan của tôi) vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn, thậm chí có một số người còn chưa biết luyện như thế nào! Cá nhân tôi, chỉ khi được Thầy cho “đọ sức” với anh HĐ bằng cách hai anh em đối công với nhau: Tôi phát khí Bách Hội - anh HĐ thu khí vào Bách Hội đồng thời anh HĐ phát khí Ấn Đường và tôi thu khí vào Ấn Đường.
Sau một hồi, chắc được vài phút tôi bắt đầu thấy đuối dần và cảm giác “sụt pin” diễn ra rất nhanh sau đó, tự dưng tôi cảm thấy mệt mỏi một cách ghê gớm, không biết sức mình có hạn hay hôm nay gặp phải “cao thủ võ lâm” nên tôi bị “yếu tố tâm lý” nữa, nhưng dù sao thì đây cũng là điểm mốc để tôi nhìn lại bản thân, nhìn lại phương pháp luyện tập và đưa ra mục tiêu cho chính mình.
Tôi đem câu chuyện này trao đổi với anh HĐ và xin anh lời khuyên cho kế hoạch luyện tập. Anh nói “trong vòng 1 tháng phải xong Đan Điền Công Ngoại Gia Quyền!” Việc này làm tôi thực sự băn khoăn, liệu có thể làm được? Trong khi tôi có thể nói thuộc diện rất chịu khó luyện thực công nhưng vấn đề là tần suất luyện hàng ngày, thời gian nào là phù hợp, phương pháp như thế nào là đúng… rất nhiều vấn đề cần đưa ra, để có thể hoàn thiện mục tiêu này, tôi phải thực sự cố gắng rất nhiều. Còn các bạn, các đồng môn thân yêu của tôi, các bạn sẽ làm gì?