PDA

View Full Version : Trận chiến tại bermuda



ThanhTrung90
30-06-2022, 10:14
/

Cách đây ít lâu, vào một đêm trăng sáng vằng vặc, tôi đặt lưng xuống giường sau một ngày dài làm việc. Giấc ngủ nhanh chóng ập đến. Trong giấc mơ, bất chợt chiếc giường tôi đang nằm bỗng vút bay đi như một chiếc phi thuyền, nó bay qua rất nhiều rừng núi, đồng bằng, rồi bay ra giữa biển khơi mênh mông sóng nước. Trong không gian bao la huyền ảo ấy, tôi bỗng nghe văng vẳng tiếng nói của vài người đang trò chuyện. Giọng họ vui lắm, như vừa có một biến chuyển lớn lao đã xảy ra… Họ kể cho nhau những điều sau:

“Sự kiện Bermuda xảy ra thời gian qua được Thầy đánh giá là một sự kiện đặc biệt, là một trong bốn thành tựu lớn nhất mà Thầy đã thực hiện được từ trước tới nay:
1. Cuộc kháng chiến chống Tà thành công.
2. Chấm dứt hoạt động của hệ thống chỉ huy Tâm Linh cũ.
3. Xây dựng hệ thống chỉ huy Tâm Linh mới.
4. Phá hủy căn cứ Berd.

Từ nhiều năm nay, Thầy đã thực hiện được muôn vàn những thay đổi ở cả Tâm Linh và trần tục, đánh bại rất nhiều thế lực xấu. Với đánh giá trên đây, ta có thể thấy tầm quan trọng của sự kiện này. Mặc dù thời gian diễn ra sự kiện này không dài, nhưng mức độ phức tạp cùng sức ảnh hưởng của sự kiện tới cả Tâm Linh và trần tục đã cho thấy đây là điều ngang hàng với ba thành tựu lớn nhất mà Thầy đã nêu trước đó.

1. Từ hàng trăm năm nay, con người đã đồn đại rất nhiều về Tam giác Quỷ Berd – một vùng biển thường xuyên xảy ra tai nạn tàu thuyền, máy bay tại phía Bắc Đại Tây Dương. Thậm chí trong một số tác phẩm truyện, phim của người trần tục cũng từng nêu những giả thuyết giả tưởng để giải thích về nơi đây.

Thời gian trước, Thầy và người của Thầy cũng đã lưu ý về vùng biển này: Từ Berd có phát ra những năng lượng tác động xấu đến không gian xung quanh gây xáo trộn năng lượng một số khu vực lớn. Đã có người tìm cách thâm nhập để tìm hiểu cấu trúc năng lượng tại khu vực này nhưng mọi cố gắng đều vô ích !!!
Trong một lần đi làm bàn thờ cho một học trò tại HN, Thầy đã phát hiện nơi đó trước đây có xác một con Rồng đen và có một cái miệng hang dẫn đi đâu đó … Lần theo đấu vết của cái hang ấy, người của Thầy đã tìm đến vùng biển Berd …
Qua việc này mọi người đã nhận định: Berd có thể là một trung tâm chỉ huy của một thế lực nào đó…Mà chúng có đủ sức vươn những vòi bạch tuộc của chúng ra mọi nơi mà chúng muốn…

2. Việc đánh vào Bermuda là điều rất khó thực hiện, hầu hết mọi loại vũ khí đều được đánh giá là không có hiệu quả. Chứng tỏ nơi đây là một căn cứ cực kỳ kiên cố và cẩn mật, do một thế lực rất mạnh chiếm đóng.
Vũ khí được lựa chọn để đánh vào Bermuda là quả cầu TĐN, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị, địch đã chủ động đánh thẳng đến quả cầu trước. Qua đây ta có thể thấy, Bermuda đã có những động thái do thám từ trước và đã lựa chọn đánh trước, khi thấy tình thế bắt đầu bất lợi cho chúng.

3. Khi chúng ta phản công và tiến sát vào Bermuda, quân địch đã dùng toàn bộ sức mạnh để chống trả. Trong một khoảnh khắc nhất định, lực chống đỡ của chúng đã cân bằng với lực phản công của ta, cho thấy mức năng lượng của Bermuda là cực kỳ lớn. Tới khi Thầy hiệu triệu sức mạnh của Vạn vật muôn loài tham gia hiệp đồng thì Bermuda bị đánh thua.

Qua đây ta càng thấy rõ, Bermuda không phải là một căn cứ Hắc ám bình thường. Tại đây chúng có lực lượng do thám với trình độ vô ảnh rất cao cấp, có mức năng lượng rất lớn để gây xáo trộn nhiều vùng không gian khác và có thể chống trả (ở mức độ nhất định) những cuộc tấn công ở cấp độ VT.

Bên cạnh đó, việc Thầy hiệu triệu sức mạnh của Vạn vật muôn loài đã thể hiện vai trò lãnh đạo tối cao của Thầy và khao khát sống thanh bình, yên ổn của Vạn vật muôn loài trong vũ trụ này.

4. Sau khi Bermuda bị phá hủy, những thế lực đứng đầu đã định rút chạy bằng một quả cầu rất kiên cố. Thầy cũng đã mất nhiều công sức để tiêu diệt nốt khối cầu này. Quả thực chúng ta đã rất may mắn khi có Thầy, vì nếu lực lượng trên kịp trốn thoát, việc chúng tập hợp lại được, tái xây dựng căn cứ bí mật ở nơi khác là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Từ tàn tích của Bermuda sau khi bị phá hủy, cũng nổi lên rất nhiều rồng, tuy đã ở tình trạng không toàn thây, nhưng chúng vẫn có những biểu hiện có thể hồi sinh trở lại. Điều này cho thấy đây có thể là lực lượng đóng vai trò như “binh lính”, nhưng chúng cũng có sức mạnh khá lớn, ngay cả sau vụ nổ có tính hủy diệt nhưng những con rồng dường như vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Và Thầy đã phải dành thời gian và công sức giải quyết những nguy cơ và tàn tích còn lại tại Bermuda.

5. Từ những chi tiết trên, ta có thể đặt ra những khả năng về nguồn gốc của Bermuda:
- Đây có thể là một căn cứ của thế lực rất mạnh bên ngoài vũ trụ Muôn Màu đang tìm cách xâm lược.
- Hoặc đây có thể là căn cứ có mối liên hệ với Tà đạo trước đây. Giả thuyết này dường như có khả năng cao hơn, vì Bermuda vốn đã nổi tiếng từ vài trăm năm nay bởi những tai nạn kỳ lạ đối với tàu thuyền và máy bay của người trần tục. Như vậy đây có lẽ là một căn cứ Hắc ám từ lâu.
Bên cạnh đó, nếu đây là một lực lượng Hắc ám nhưng không phải Tà đạo từng bị Thầy đánh tan, thì Bermuda hẳn đã phải có sự kình chống nhất định với Tà đạo khi chúng còn tồn tại. Bởi lẽ cả Bermuda và Tà đạo đều có năng lượng rất cao, đều có dã tâm và tham vọng, chắc chắn đã phải có chiến tranh giữa 2 lực lượng này nếu chúng không có mối liên hệ nào với nhau.
Vì thế, giả thuyết có thể xảy ra là Bermuda là căn cứ bí mật của Tà đạo sau khi bị Thầy tiêu diệt cách đây 14 năm.
Tuy vậy, nếu khả năng trên xảy ra, cũng có dấu hỏi đặt ra là: làm cách nào để những tàn dư của Tà đạo có thể tổ chức lại và phát triển được một căn cứ lớn như vậy? Bởi lẽ từ khi tiêu diệt Tà đạo tới nay, sức mạnh của Thầy và lực lượng của Thầy không ngừng tăng lên với cấp số nhân. Việc Bermuda có thể chống trả được ở mức độ nhất định cho thấy: nếu đây là tàn dư của Tà đạo, thì chúng cũng đã có sự hồi phục lực lượng từ sau khi cuộc kháng chiến chống Tà kết thúc. Như vậy liệu rằng có một số thế lực nào đó ở trong hoặc ngoài vũ trụ đã âm thầm tiếp sức cho lực lượng ở Bermuda phục hồi và phát triển trong những năm qua?
- Giả thuyết thứ 3 là: Bermuda là lực lượng lớn hơn và có sự dung dưỡng cho Tà đạo trước đây, và cũng có thể họ có mối liên hệ với hệ thống Tâm Linh cũ mà Thầy đã phá bỏ.

Qua câu chuyện về Bermuda và các câu chuyện khác của Thầy, ta có thể thấy những thế lực xấu vẫn còn tồn tại trong vũ trụ Muôn Màu và cả ở không gian bên ngoài nữa. Chúng ta đang được sống trong cảnh thanh bình là nhờ ơn trên của Thầy và những người của Thầy đã không ngơi nghỉ việc bảo vệ, chở che.
Thầy và các vị Bề Trên đã hy sinh rất nhiều cho Vũ Trụ Muôn Màu có được ngày hôm nay. Mong rằng Vạn vật muôn loài trong vũ trụ này sẽ mãi được hưởng thái bình và phát triển trường tồn.”

***

Tôi ước gì mình được tân mắt chứng kiến trận đánh lừng danh đã đi vào lịch sử ấy! Tôi chắp tay cầu xin "Thầy ơi! Có cách nào được xem lại trận đánh này không ạ? Nếu Thầy có quay phim lại thì hôm nào cho chúng con xem ạ!
Từ xa tôi chỉ nghe văng vẳng có tiếng cười của thầy ...


Còn tiếp