PDA

View Full Version : Nàng thơ!



hoatran
20-02-2022, 16:46
Bạn đã bao giờ ngắm nhìn 1 bông hoa mà thấy trái tim mình rung động chưa? Với tôi thì đã từng đấy!

Năm ngoái vào một ngày Tết, khi vừa ăn cơm xong đang ngồi với mấy chị em gái trong gia đình nói chuyện, ngay lúc mà những câu chuyện của mọi người không còn gây hứng thú với tôi nữa, bất giác tôi đưa mắt ngắm nhìn mấy đóa hoa Tuy Lip nhỏ xinh đang ở ngay phía trước mặt mà tôi đã mua trồng từ trước Tết. Tôi chợt nhận ra, trong chính khoảnh khắc ấy tôi thấy trái tim mình rung lên nhè nhẹ… Phải chăng chính vẻ đẹp yêu kiều của Nàng đã làm trái tim yếu đuối của tôi tan chảy. Cũng không hiểu sao lại như thế nhưng với một sự “tôn thờ” tôi phải thốt lên rằng Nàng thật đẹp, cánh của Nàng mỏng tang, óng ánh mướt như nhung, đang khum khum e ấp với sắc màu hồng sen tuyệt đẹp, đơn giản mà thật nhẹ nhàng, tinh tế. Tôi rất ngạc nhiên với việc phát hiện ra cảm xúc đó của mình. Mặc dù là người thích nhiều loài hoa và thích ngắm hoa nhưng cho đến bây giờ đó là lần duy nhất tôi có được cảm nhận đó. Điều đó thật thú vị biết bao!

Hay như khi ngồi ngắm những chú cá vàng bơi trong bể, trông chúng thật bé nhỏ, đáng yêu làm tôi chỉ muốn quờ tay ra cho nó bơi trong lòng bàn tay mình. Ấy thế mà tôi cũng lại thấy lòng bàn tay của mình nó cứ nhột nhột theo từng cái quẫy đuôi hoặc ve vẩy vây của nó. Đến lạ.

Cuộc sống thật tuyệt vời khi có những Nàng thơ như thế. Tuy Nàng thơ của mỗi người là khác nhau nhưng tôi cá rằng chúng có thể giúp chúng ta cân đối được gánh nặng của những cảm xúc xô bồ khác mà nhiều khi mình muốn vứt bỏ nó mà chưa thể làm được, tôi nghĩ thế! Bên cạnh những việc cần phải làm trong đời thì đôi khi cuộc sống cũng cần có những trải nghiệm với những phút giây thăng hoa, phiêu lãng như vậy đấy!