PDA

View Full Version : Chúng con được "Vòng lửa" bảo vệ khỏi Covid



Thanh Bình
19-12-2021, 21:23
Tình hinh Covid vẫn là điểm nóng hiện nay tại Hà nội nói riêng và cả nước nói chung. Theo Bản tin dịch COVID-19 ngày 19/12 của Bộ Y tế cho biết có 16.110 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố; Hà Nội nhiều nhất cả nước với 1.405 ca. ( Theo thông báo của Bộ y tế ngày 19/12)

Đây quả là con số đáng lo ngại khi mà Tết nguyên đán sắp đến gần, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, không biết dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp đến mức độ nào nữa. Người dân vẫn thản nhiên đi lại ăn uống chơi bời, thậm chí nhiều người còn coi nhẹ việc đeo khẩu trang,.. Nên tình trạng F1, f2 đầy đường cũng là việc rất dễ hiểu. Tôi xin kể lại việc mà tôi và con tôi được “chiếc vòng thần kỳ “ của Thầy bảo vệ tuyệt vời như thế nào.
1. Người thân học trò được “vòng lửa” của Thầy bảo vệ như nào ?
Cách đây khoảng 2 tuần con trai tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau đi sinh nhật. Cũng do dịch bệnh các cháu bị “giam giữ” trong nhà quá lâu, nên cháu cứ mong muốn được đi sinh nhật bạn. Cháu đã xin phép đi cùng các bạn, mặc dù vợ chồng tôi không muốn, nhưng cháu cứ nói mãi là bị nhốt lâu quá, không được đi đâu này nọ… nên tôi đã cho phép con đi và dặn dò con kỹ càng về việc phòng dịch. Hôm sau con nói mẹ mua cho con bộ test nhanh vì trong nhóm có bạn bị F0. Tôi cũng bang hoàng nhưng tin là con luôn được “vòng lửa” của Thầy bảo vệ. Và đúng như suy nghĩ của tôi, sau khi test nhanh, con đã có kết quả âm tính. Và theo dõi thêm thì con hoàn toàn bình thường. Tôi thở phảo nhẹ nhõm và thầm cảm ơn Thầy.
2 Đến lượt tôi được “vòng lửa” bảo vệ
Cách đây mấy hôm, do phòng của ban quản lý dự án bị mất điện, nên nhóm trực đó đã xin sang phòng chúng tôi ngôi nhờ 1 hôm. Và hôm đó mọi người cũng chuyện trò bình thường, tuy không tiếp xúc gần, nhưng đóng cừa phòng cả ngày, nên khả năng lây lan cũng cao. Hôm sau tôi được thông báo tất cả là F1 phải test PCR. Ôi trời, đúng là bệnh tâm lý xuất hiện, mấy người thi nhau lo lắng và thấy các biểu hiện như tức ngực, ho…. Tôi cũng hơi thấy tức ngực, nên tôi nhắm mắt lại tâm niệm xin vòng lửa của Thầy thu nhỏ lại đi vào vùng họng, vùng phế của tôi để thiêu cháy tất cả những loại virus vi khuẩn có hại có trong cơ thể tôi, và tôi xin nước vạn thủy cổ linh rửa sạch tất cả từ vùng mũi, họng, phế… rồi đi thẳng xuống dạ dày. Cơ thể tôi thấy nhẹ nhàng hơn. Và rồi tôi cũng nhận được kết quả âm tính. Đúng là kỳ diệu, có thể nói là học trò của Thầy đã được miễn nhiễm nếu chăm nhỉ luyện tập…

Chúng con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên luôn bảo vệ và che chở cho chúng con. Chúng con thật may mắn khi được là học trò của Thầy, được hưởng bảo hiểm y tế của Thầy ạ
Con xin kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe a!

/

tamminh
21-12-2021, 17:32
Hà nội bùng dịch trở lại gấp nhiều nhiều lần so với các đợt trước, ca mới tăng lên mỗi ngày, với tình hình như hiện nay có khi nào Hà nội sẽ mất dần kiểm soát?

Mấy ngày nay nằm ngủ tôi cũng mơ đến từ F.., F.., F vì cơ quan, cùng tòa nhà cơ quan có người bị nhiễm... công việc bị ảnh hưởng, quả là sống chung với covid không hề dễ dàng. Cứ tuần 2 lần chúng tôi lại phải test xác suất, phát sợ vì bị "chọc mũi".
Tôi luôn tự tin mình được là học trò của Thầy, có "VLVN Huệ Tâm Hành Pháp” mà dịp sinh nhật Thầy, Thầy đã tặng học trò và người thân trong gia đình gồm vợ/chồng, bố mẹ, con cái, anh chị em trong gia đình để chống lại covid-19 rồi thì rất yên tâm, nhưng vẫn phải tuân thủ thực hiện theo đúng quy định tại nơi làm việc.

Nhưng người nhà thì liệu có phải ai cũng có VLVN không?

Cách đây gần ba tuần, tôi cũng được phen hãi vì cả nhà cậu tôi có 7 người thì cả gia đình đều là FO (xuất phát từ người trong nhà thấy mệt tự test). Mà khổ nỗi trước đó 02 ngày biết tin là (+), các con cụ (là ông ngoại của tôi) tập trung để làm giỗ cụ không thiếu một ai, các cháu do hạn chế tụ tập đông người nên may không đến. Thế là cả bố tôi, các cậu, cô chú cả nhà đều là F1, coi như cả họ liên đới, vì các cô chú sống cùng các con cháu nữa. Thực sự là lo vì toàn người già, có người bệnh nền. Tôi chỉ còn biết lẩm nhẩm xin Thầy giúp, xin các Cụ phù hộ cho cả nhà bình yên.

Tôi cũng nghĩ chắc bố tôi cũng không bị nhiễm được, nhưng nghĩ lại VLVN có tác dụng thực sự chỉ với những người có niềm tin và chăm chỉ tập luyện, chứ không phải ai cũng được VL. Với bố thì tôi chưa dám đảm bảo lắm, nhỡ đâu…

Biết là dịp này Thầy đang rất bận, nghĩ mãi rồi tôi cũng mạnh dạn gọi điện nhờ Thầy kiểm tra giúp tình trạng của bố tôi có bị nhiễm không. Thầy cũng khẳng định nếu đã có VL thì không sợ bị covid. Nhưng Thầy sẽ vẫn kiểm tra.

Đúng như tôi đã dự đoán, ngày hôm sau Thầy gọi điện báo rằng bố tôi đã có nhiều virus ở họng và cổ, may báo Thầy sớm, Thầy đã làm rồi và người của Thầy sẽ tiếp tục chữa cho bố tôi. Khi đó tôi đang ở một cơ quan ở tỉnh HY, mà lo ngay ngáy.
Như vậy, có khả năng bố tôi chưa đủ điều kiện để được sử dụng VLVN. Ối trời sợ quá, may thật là may, Thầy chữa kịp thời khi mà con virus nó chưa kịp xuống phổi thì không biết sẽ như nào.

Ngày hôm sau, bên y tế phường vào lấy mẫu test PCR, 2 ngày sau họ báo kết quả âm tính. May quá, thế là nhờ có Thầy can thiệp kịp thời nên bố tôi “thoát” FO. Sau hai lần test PCR (-) bố tôi được "trở về cộng đồng" mà không phải tự cách ly nữa, sức khỏe ổn định không làm sao cả. Cả đại gia đình mọi người đã bình an!

Không có gì quý giá hơn khi được là học trò của Thầy, tôi có thẻ BHYT- NQT và thẻ còn được sử dụng cho cả gia đình nữa. Tôi nghĩ, mỗi chúng ta không nên chủ quan, hãy bảo vệ bản thân và gia đình mình bằng nhiều cách!

Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ Bề Trên đã luôn giúp đỡ con mọi lúc mọi nơi, luôn thấu hiểu nỗi lòng của chúng con!
Cảm ơn theoThầy đã giúp mình trong lúc bối rối!

haile
31-12-2021, 14:24
- Đại dịch COVID-19 là một đại dịch (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_d%E1%BB%8Bch) bệnh truyền nhiễm (https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_truy%E1%BB%81n_nhi%E1%BB%85m) với tác nhân là virus (https://vi.wikipedia.org/wiki/Virus) SARS-CoV-2 (https://vi.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2) và các biến thể của nó (https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1c_bi%E1%BA%BFn_ch%E1%BB%A7ng_c%E1%BB%A7a_SA RS-CoV-2) đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi). Khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019 với tâm dịch đầu tiên tại thành phố (https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_ph%C3%B3_t%E1%BB%89nh) Vũ Hán (https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9_H%C3%A1n) thuộc miền Trung Trung Quốc đại lục (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%8Ba_l%C3%BD_Trung_Qu%E1%BB%91c), bắt nguồn từ một nhóm người mắc viêm phổi (https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAm_ph%E1%BB%95i) không rõ nguyên nhân. Cho đến thời điểm hiện tại đã được 2 năm, các biến thể của virus này vẫn làm gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống loài người...

- Vẫn biết dịch bệnh vốn là quy luật tự nhiên, nên việc dịch bệnh lây lan từ quốc gia này sang quốc gia khác, thành phố này sang thành phố khác, cho dù có cố gắng đến mấy thì cũng chỉ hạn chế được thôi, không thể ngăn cản được. Khả năng nhiễm bệnh tuỳ thuộc vào công việc, hoàn cảnh , hệ miễn dịch, ý thức và cả phúc đức của mỗi cá nhân đó. Mỗi cá nhân chúng ta cuối cùng thì cũng vẫn phải " sống " vẫn phải giao tiếp, tiếp xúc với xã hội. Thôi thì tận lực nhưng chẳng may " đen " thì cũng phải chịu. Tôi thì có 2 cái " đen " , đó là hệ miễn dịch yếu và công việc thì tiếp xúc với nhiều người . Không rõ nguyên nhân làm sao mà hệ miễn dịch của tôi yếu kém dưới mức trung bình, đại khái là thuộc nhóm người được dịch bệnh " chào hỏi đầu tiên ". Tôi vẫn nhớ , cái hồi các cụ bảo tuổi 18 bẻ gãy sừng trâu mà tôi vẫn phải dặt dẹo bị cảm cúm 2 lần trong một tháng. Còn về công việc thì luôn phải chạy chỗ nọ chỗ kia, tiếp xúc với rất nhiều người. Với hai điểm "cộng" như vậy tôi được liệt vào "danh sách" những đối tượng "gây hại nguy cơ cao ".

- Tất nhiên là sau những năm tập KCTL , năng lượng có sự thay đổi, lại thỉnh thoảng được Thầy và các anh chị đồng môn động viên , nên tôi có chút tự tin hơn. Tự tin nhưng vẫn dè dặt, chẳng may mình nhiễm bệnh thì sao? Trước mắt là người thân chịu khổ cùng, rồi sau đó là đến hàng cơ số người mình tiếp xúc nữa, họ cũng có gia đình, cũng có công việc, các mỗi quan hệ khác nữa. Vậy là một người bị dẫn đến việc liên đới, ảnh hưởng đến nhiều việc khác. Thế nên tôi sợ, trong tâm khảm vẫn luỗn dấy lên ý thức phòng bệnh... Kết hợp nhiều yếu tố ,2 đợt dịch đầu tôi và gia đình đều an toàn. Nhưng đến đợt dịch này thì tôi rất bất an, biến thể mới được nâng cấp cả về tốc độ lẫn sức mạnh. Trong khi đó tâm lý phòng dịch của người dân giảm xuống, một phần do hai đợt dãn cách trước làm kinh tế yếu kém, bắt buộc phải lao ra đường kiếm tiền, một phần là cũng được tiêm phòng… Rất may mắn tại thời điểm then chốt này tôi và mẹ được Thầy ban cho Vòng Lửa Vạn Năng Huệ Tâm Hành Pháp – Pháp bảo có thể ngăn cản được mọi loại biến thể của virus SARS-CoV-2 (https://vi.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2). Có được Pháp bảo này tôi an tâm hơn rất nhiều. Đặc biệt là mẹ tôi , bệnh nền nhiều, lại chưa được tiêm phòng.
- Đợt dịch này chính sách thay đổi, nới lỏng hơn , xã hội hoạt động vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Dẫn đến sự bùng nổ dịch, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp xúc với virus. Và cuối cùng cái gì đến thì cũng sẽ đến. Một người thuê nhà chỗ tôi bị lây nhiễm từ bạn bè , dương tính với SARS-CoV-2 (https://vi.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2). Cả nhà tôi bị phong tỏa, xét nghiệm cho kết quả âm tính. Tiếp sau đó khoảng 1 tuần, tôi nhận được thông tin vợ anh ta (+), anh ta cũng đang sốt , test nhanh cũng (+)… Liên tiếp 2 lần như vậy, nhưng may mắn gia đình tôi tuy thấp thỏm , mọi người sức khỏe đều ổn định.
- Gia đình Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ Bề Trên đã luôn giúp đỡ , che chở cho gia đình con ạ!

Đào Hương 95
28-02-2022, 20:49
./
Hai năm vừa qua, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch covid 19. Các chủng covid ngày càng nhiều và mạnh mẽ, từng đợt vắc xin được sản xuất, thử nghiệm và nhanh chóng được sử dụng trong cộng đồng để ngăn chặn dự lây lan cũng như những thương vong do đại dịch. Dù vật, con người vẫn chật vật với các biến thể siêu lây nhiễm, biến thể kháng vắc xin và một loạt các vấn đề nan giải khác.

Từ giữa năm 2021, khi dịch covid bắt đầu lây lan nhiều và rộng tại Việt Nam (đợt bùng dịch tại các điểm trong Miền Nam), chúng tôi cũng hết sức lo lắng, bởi bây giờ không còn an toàn như trước trong khi vắc xin thì vẫn đang trong quá trình phân bổ. Gia đình tôi hạn chế tối đa việc đi ra ngoài, kể cả đi mua thực phẩm để đảm bảo phòng dịch và cũng ởi nhà có trẻ nhỏ, sợ con bị lây nhiễm thì nguy hiểm.

Thấy tình trạng ngày một phức tạp như vậy, lượng virut trong không khí ngày càng nhiều thì chất đọc chúng thải ra cũng càng lớn, chính chất độc đó cũng là nguyên nhân gây nên các biểu hiện bệnh lí trên cơ thế. Thầy Huệ Tâm đã quyết định cấp VLVNHTP cho chúng tôi để có thể chống chọi lại với dịch bệnh. Vòng lửa của Thầy được thiết kế để tiêu diệt bất kì chủng loại virut nào của Covid, bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công, xâm nhập của virut. Học trò chúng tôi rất mừng rỡ và cảm thấy yên tâm phần nào khi vẫn phải ra ngoài làm việc trong tình cảnh dịch dã phức tạp như vậy.

Vợ chồng tôi cũng thở phào nhẹ nhóm khi có thể yên tâm đi làm mà không lo rước virut về gây nguy hiểm cho thiên thần bé nhỏ ở nhà. Mỗi lần phải đi ra ngoài, chúng tôi đều xin vòng lửa bảo vệ cơ thể, ngăn chặn không cho virut xâm nhập và tạ ơn Thầy đã luôn che chở vào bảo vệ cho chúng tôi.

Đợt đó, dù chồng tôi phải ra ngoài nhiều, cũng như trong khu chung cư tôi sinh sống liên tục xuất hiện các ca lây nhiễm nhưng chúng tôi vẫn an toàn. Thậm chí, có đợt ngay tầng nhà tôi có 2, 3 căn hộ bị cách lí, không rõ mình có từng đi thang máy cùng họ không nhưng thật may mắn là gia đình vẫn bình an. Chúng tôi luôn tin tưởng vào quyền năng và tình thương của Thầy dành cho học trò.

Chúng con xin cảm ơn Thầy đã luôn dạy bảo, chỉ dẫn cho chúng con, cảm ơn Thầy đã luôn bảo vệ chúng con ạ.

Nhân dịp 27/2 chúng con xin chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an vui ạ.