PDA

View Full Version : Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”



bần tăng
02-11-2021, 15:24
Từ ngày 12/10/21- 16/10/21, tôi bị cảm, nghẹt mũi do môi trường(mưa, nắng, hàn khí) thâm nhập thực thể.
Theo Thầy dạy ở bài 4:”Khi bị bệnh ở 1 bộ phận nào thì tương ứng, chúng ta cần thanh lọc và đẩy khí xấu ở luân xa phụ trách bộ phận đó”.
Tôi nhắm ngay tới cặp LX Ấn đường-Ngọc chẩm. Và, Thầy đã “dọn sẵn” cho mình trong bài ĐĐC nội gia quyền rồi. Mỗi buổi tối, tôi ngồi luyện & tập trung đẩy khí xấu theo từng lời hô của Thầy.
Sau 5 ngày, tôi cảm nhận xoang mũi, xoang trán thông thoáng từ tận bên trong thành vách. Rồi bệnh dứt.
Rồi cứ đà đó, tôi quyết tâm tập ĐĐC để chữa chứng bệnh hay gặp này.
Nhưng, cảm giác lạ, là ĐĐ giữ được khí nén lâu hơn trước, ấm hơn trước, có hôm nó cũng to tròn như trái banh tụi con nít đá với nhau. Đây cũng là yêu cầu của bài luyện ĐĐC mà Thầy đã thiết kế.
Dù không được Thầy khai mở trực tuyến, nhưng khi bật bài lên tự luyện hăng say, thì vẫn hiệu quả. Như vậy, thì Thầy “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Con xin cảm ơn Thầy.

/.