PDA

View Full Version : Lễ dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu 2021



PhongThuyGia
20-04-2021, 12:51
Năm nay kề cận ngày giỗ Quốc Tổ-mùng 10 tháng 3, lớp học trò KCTL chúng tôi lại được Thầy Huệ Tâm đưa về đền Nội tại làng Bình Đà, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, để dâng hương tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đến công ơn sinh thành của Quốc Tổ-Quốc Mẫu.

Nhớ lần về dâng hương lên các cụ vào dịp tháng 3 âm lịch năm Mậu Tuất (2018), tại đây Quốc Tổ đã nói với Thầy Huệ Tâm: "Hôm nay, ta sẽ nói rất ngắn gọn thôi: Một trăm trứng nở ra một trăm con. Một trăm con đó có trách nhiệm phải xây dựng Đại Việt luôn luôn là Đại Việt, chứ Đại Việt không phải là Tiểu Việt." Và ngay sau lần đó đó Thầy đã cho thành lập các học viện trong không gian để đào tạo nhiều nhân tài ra giúp dân giúp nước.

Còn Quốc Mẫu đã tặng cho mỗi học trò một cành hoa Lộc Việt, Quốc Mẫu nói rằng: ...Các học trò cố gắng làm sao để mỗi cành hoa đó trở thành một cái cây để đóng góp sức mình vào công cuộc trấn hưng Đại Việt. Sau đó Thầy Huệ Tâm đã đưa “Cành Lộc Việt” vào trong Tâm của tất cả học trò và Thầy nói: “Hãy xứng đáng với tình thương của Quốc Tổ và Quốc Mẫu".

Và Quốc Mẫu còn dạy về những lễ vật khi dâng lên Quốc Tổ và Quốc Mẫu: Hôm nay là ngày giỗ Quốc Tổ thì không chỉ dâng lên Quốc Tổ mà cũng phải dâng lên cả Quốc Mẫu nữa, ngoài lễ vật Bánh chưng, bánh dày, hoa quả thì lần sau phải chuẩn bị thêm lễ vật cho Quốc Mẫu là “một quả cau và một lá trầu”.

Lần này về dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu, chúng tôi rất may mắn được chứng kiến sự kiện Quốc Tổ, Quốc Mẫu và những người con cùng tụ hội để nhìn nhận và đánh giá lại những việc làm đã được và chưa được trong suốt thời gian vừa qua.

Sau khi đoàn làm lễ ở trong đền, thì mọi người tiếp tục di chuyển ra phía khu mộ Quốc Tổ.

https://i.postimg.cc/J0J31frZ/gio-to.jpg
(Hình ảnh buổi lễ)
Vừa dâng hương, làm lễ ở khu vực mộ, Quốc Mẫu khen ngay: “Trầu năm nay rất ngon”. Trong lúc chờ đợi công việc đánh giá hoàn tất, mọi người cùng quây quần bên Thầy nghe Thầy kể chuyện. Hồi đầu thầy gặp Quốc Mẫu, Mẫu nói “con ta đây, giọt máu của ta đây”, lúc đầu Thầy chưa hiểu hết ý của Mẫu, sau thì Thầy hiểu ra: thì ra Thầy chính là người một trong những người con của Mẫu. Rồi hơn mười năm trước, Thầy đã giải cứu các vị vua Hùng bị nhốt trong một hang đá ở khu vực Đền Hùng...

Lần dâng hương này chúng tôi ai cũng vui khi nhận quà của Quốc Tổ và Quốc Mẫu. Mỗi người được Quốc Mẫu tặng cho một quả cau và một lá trầu. Còn người con thứ 99 của Quốc Tổ, Quốc Mẫu đã tặng cho chúng tôi mỗi người một chiếc khăn sạch, màu trắng- có lẽ Cụ muốn chỉ dạy chúng tôi rằng hãy dùng chiếc khăn này để tự làm sạch mình, tự lau đi những bụi bẩn của trần tục, những tư duy của trần tục đi.

Buổi dâng hương khép lại, có lẽ ai cũng nhận được bài học cho riêng mình. Bản thân tôi thì hiểu: Quốc Mẫu luôn hiền từ, luôn thương yêu những người con của mình. Còn Quốc Tổ luôn luôn mong chờ sự cố gắng, phấn đấu vươn lên của người con, người cháu...của toàn thể con dân nước Việt, để cùng chung tay xây dựng một nước Việt hùng cường.

Thutrang
30-04-2021, 23:37
Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3
Nếu như trước đây tôi cũng chỉ đơn thuần biết đến ngày giỗ tổ là một ngày Quốc giỗ và ai ai cũng được nghỉ thì giờ đây, khi theo Thầy, được nghe những câu chuyện mà chẳng sách vở nào có, bản thân tôi mới hiểu đầy đủ và sâu sắc hơn truyền thống của dân tộc ta.
Quốc Tổ, Quốc Mẫu và các vị vua Hùng không còn là hình ảnh xa lạ mà trở nên giản dị, gần gũi đời thường như chính các đấng sinh thành ra mỗi chúng ta.
Đây là lần thứ 2 tôi được theo Thầy về Bình Đà để dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu. Đoàn đi khá đông nhưng tất cả đều thực hiện đúng quy định, rất trật tự và trang nghiêm, không biết có phải là người nhạy cảm hay không nhưng khi dâng hương lên quốc Tổ, Quốc Mẫu những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, cảm thấy yêu thương và gần gũi như được trở về.

Nhớ lần giỗ tổ năm 2018, chúng tôi được Quốc Mẫu dạy bảo khi dâng hương lên thì lễ phải có cả trầu cau thì lần này chúng tôi ko thể nào quên được lời dạy đó, từng quả cau lá trầu đều được chuẩn bị kỹ và Quốc Mẫu như thấu hiểu được tấm lòng của chúng tôi, dành tặng lời khen trầu cau hôm nay rất ngon và cũng không quên tặng cho mỗi chúng tôi một quả cau một lá trầu.
Về dâng hương lần này, đúng dịp Quốc Tổ, Quốc Mẫu cùng các con đánh giá lại những việc đã làm được và chưa làm được trong suốt thời gian qua. Trong những người con không phải ai cũng làm tốt phần việc của mình nhưng có thể thấy Quốc Tổ, Quốc Mẫu luôn lo lắng cho con dân đất Việt, cho sự phát triển và hưng thịnh của quốc gia. Lần này chắc do bận việc mà Quốc Tổ chưa cho quà chúng tôi, Thầy tôi thấu hiểu được tâm lý của lũ học trò và đã xin quà cho chúng tôi. Mỗi người được Quốc Tổ tặng một chiếc khăn màu trắng gấp lại với mong muốn chiếc khăn ấy sẽ lau đi những gì còn bẩn trong cơ thể, lau đi những gì còn xấu trong tư duy tiềm thức của mỗi người. Món quà như một lời dạy bảo mỗi chúng tôi phải tu dưỡng rèn luyện cả về thân và tâm để có thể góp phần xây dựng đất nước.
Tôi mong sao, mỗi năm đều được cùng Thầy trở về đây dâng hương lên Quốc Tổ, Quốc Mẫu, được dạy bảo và được “cho quà”



/