Phù Vân
23-05-2011, 16:06
Kính gửi thầy!
Thật may mắn vì con được biết đến thầy và môn KCTL. Con muốn chia sẻ kinh nghiệm tu tập, nên không muốn viết dài dòng, tuy nhiên điều trước tiên con xin được cám ơn thầy chính vì tâm huyết giúp đời của thầy mà con có thêm lòng tin và sự kiên trì để tập luyện.
Thời gian đầu con tập bai TKKT con chỉ có cảm nhận sau mỗi lần tập cơ thể và tâm trí rất thanh thản nhẹ nhàng. Không có nhiều hiện tượng lạ như mọi người trên diễn đàn, điều đó làm con nghi ngờ có phải mình không có cơ duyên không có khả năng? Nhưng con vẫn tập vì con vẫn ước ao có thể chữa bệnh cho người khác như thầy và các học trò của thầy, đặc biệt người làm con xúc động là bạn Vũ Hiên.
Cho đến hôm vừa rồi con bị đau ở ngay sát xương bánh chè (lúc đầu tưởng là viêm khớp cấp) nhưng không phải vì không bị sưng tấy mà cứ đứng dậy là sụn xuống. Con được một học trò của thầy hướng dẫn cùng ngồi tập bài LỬA THIÊNG TRẬN PHÁP ngồi được 1 lúc thì bị "kiến" cắn khắp nơi trong lòng bàn tay, người thì cảm giác xoay tròn như kiểu hình nón trụ, con định thần lại xem là mình bị ảo giác hay không thì biết đó là cảm giác quay thật, và không ngừng cho đến lúc hết bài.
Sau khi tập xong con được truyền chân khí vào lưng và được chữa đầu gối, lúc đó đằng sau đầu nặng chĩu sau đó thì thấy nhẹ nhõm hơn ( con bị thiếu máu não, nên khi được truyền khí con nghĩ có thể lúc đó kinh mạch được thông suốt)
Thật kì diệu sau 2 lần chữa con đứng dậy và không còn đau đớn gì nữa!
Thật may mắn vì con được biết đến thầy và môn KCTL. Con muốn chia sẻ kinh nghiệm tu tập, nên không muốn viết dài dòng, tuy nhiên điều trước tiên con xin được cám ơn thầy chính vì tâm huyết giúp đời của thầy mà con có thêm lòng tin và sự kiên trì để tập luyện.
Thời gian đầu con tập bai TKKT con chỉ có cảm nhận sau mỗi lần tập cơ thể và tâm trí rất thanh thản nhẹ nhàng. Không có nhiều hiện tượng lạ như mọi người trên diễn đàn, điều đó làm con nghi ngờ có phải mình không có cơ duyên không có khả năng? Nhưng con vẫn tập vì con vẫn ước ao có thể chữa bệnh cho người khác như thầy và các học trò của thầy, đặc biệt người làm con xúc động là bạn Vũ Hiên.
Cho đến hôm vừa rồi con bị đau ở ngay sát xương bánh chè (lúc đầu tưởng là viêm khớp cấp) nhưng không phải vì không bị sưng tấy mà cứ đứng dậy là sụn xuống. Con được một học trò của thầy hướng dẫn cùng ngồi tập bài LỬA THIÊNG TRẬN PHÁP ngồi được 1 lúc thì bị "kiến" cắn khắp nơi trong lòng bàn tay, người thì cảm giác xoay tròn như kiểu hình nón trụ, con định thần lại xem là mình bị ảo giác hay không thì biết đó là cảm giác quay thật, và không ngừng cho đến lúc hết bài.
Sau khi tập xong con được truyền chân khí vào lưng và được chữa đầu gối, lúc đó đằng sau đầu nặng chĩu sau đó thì thấy nhẹ nhõm hơn ( con bị thiếu máu não, nên khi được truyền khí con nghĩ có thể lúc đó kinh mạch được thông suốt)
Thật kì diệu sau 2 lần chữa con đứng dậy và không còn đau đớn gì nữa!