PDA

View Full Version : Thế hệ 10.0



NhuMai
23-09-2020, 09:51
.


Những việc làm của THẾ HỆ 10.0


Ngày 09/09/999 - Lúc 21 giờ 01

- Huệ Minh, Hà Minh, Hoàn Ngọc về báo cáo việc chuẩn bị phá bùa đi.
- Thưa Thầy ba chúng con có mặt ạ, con Hoàn Ngọc báo cáo ạ.
- Con báo cáo đi. Thứ nhất là kế hoạch tổ chức thế nào, có những ai tham gia?
- Thưa Thầy hiện nay vía Huệ Minh của Thầy đứng đầu, sau đấy có con, Hà Minh, Thành Tâm, Long Bào, Huyền Thân, lớp Linh Tâm Hội Tụ cùng đội học trò pháp sư của Thầy và bổ sung thêm 50 các pháp sư mà con đang quản lý.
- Các con đã có dự kiến cần phải bắt giữ bao nhiêu đối tượng xấu chưa?
- Thưa Thầy ở Thiên Hà ( T H) hiện nay có khoảng 15 cái bùa tương đối mạnh, có ảnh hưởng trong phạm vi bán kính 500m.
- Nguồn gốc của những bùa này?
- Thưa Thầy trong 15 bùa này có 7 bùa là bùa của người V… tạo ra, các bùa này có bùa tìm được nguồn gốc có bùa thì không. Trong đấy các pháp sư làm bùa này thì cũng toàn là pháp sư bậc 5 trở xuống thôi, 8 cái bùa còn lại thì của một số nước ngoài, 5 cái là bùa của T…, 1 cái của M…, 1 cái của H.... Trong 8 cái này có 5 cái là còn nguồn gốc và chúng con có thể đánh dấu được nguồn gốc, còn 3 cái thì không thấy ai nhận.
- Pháp sư cao nhất của nước ngoài đã đặt những bùa này là cấp mấy?
- Có hai bùa có cấp 5 là của T…, còn đâu tất cả đều cấp 2 hết.
- Bây giờ nếu định vị được thì bắt, nếu không có thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp đánh đến nơi sản xuất. Như vậy có được không hay là nên bắt?
- Thưa Thầy theo con những người này thì cũng không đáng phải mất thời gian để bắt, con nghĩ những người này mình cứ hủy cả quyền năng luôn!
- Đúng rồi, vậy đến hôm nay các con hiểu tại sao Thầy nhắc đi nhắc lại chuyện phá bùa không? Cả V…, cả dân tộc này đang sống trong một không gian bùa! Chỗ nào cũng có bùa, nhà nào cũng có bùa, bùa để bảo vệ mình thì ít, bùa để làm hại người khác thì nhiều. Đặc biệt là những kẻ làm bùa hầu hết trình độ thì thấp nhưng dã tâm thì cao! Không thể để mãi thế này được!
- Thưa Thầy vâng con hiểu ạ! Bây giờ thì con hiểu hơn ạ.
- Đến giờ làm chưa?
- Thưa Thầy việc này tùy Thầy thôi vì chúng con đã sẵn sàng hết rồi ạ.
- Bây giờ đi ra hiện trường nhé.
- Thưa Thầy vâng.
- Đài Sen Ngũ Sắc xuất hiện…Đài sen sẽ đưa HT, HV và HĐ bay ở trên cao để theo dõi.
- Thưa Thầy mình đang đứng ở trung tâm của nơi cần giải quyết ạ! Bán kính vùng chúng ta cần giải quyết là 20km ạ!
- Chuẩn bị xong chưa?
- Thưa Thầy chúng con sẵn sàng!
- Thực hiện nhiệm vụ!
- Thưa Thầy chúng con bắt đầu phá bỏ toàn bộ bùa trong khu vực với bán kính 20km ... Mọi người đang tạo ra một cách giải bùa không phải theo chiều dọc hay chiều ngang Thầy ạ. Bây giờ không phải bùa cháy nữa mà nó tạo ra các tiếng nổ, nổ từ trên cao nổ xuống tầm thấp. Sau khi bùa nổ tất cả mọi người lại tiếp tục đi rà soát từ tầm thấp đến tầm cao để kiểm tra lại xem có còn sót không.
Để kiểm tra kết quả thì mọi người đang phát năng lượng xuống đất xong lại bắn ngược lên. Khi năng lượng đập xuống đất rồi bắn ngược lên thì tất cả những bùa còn xót lại đều bị phản ứng với năng lượng này và sẽ tiếp tục bị phá hết.
Chỉ khoảng 15p sau, Hoàn Ngọc nói:
- Thưa Thầy chúng con đã hoàn thành nhiệm vụ ạ!
- Tốt lắm! Hôm nay Thầy cho lớp Linh Tâm Hội Tụ ở đây với Thầy nhé. Còn những người khác thì trả về vị trí. Riêng những người chỉ huy hôm nay về đây Thầy bàn việc đã.
- Thưa Thầy mọi người đã giải tán, lớp Linh Tâm đang ở đây, chúng con đang ở đây.
- Trước hết ta nói chuyện với các con thế này, các con thử đánh giá trong một đêm có thể làm được mấy nơi hay chỉ khi Thầy có mặt ở đâu thì mới làm được ở đó thôi? Bới vì không phải lúc nào Thầy cũng đi được và để đi hết được khắp cả các tỉnh trong cả nước thì mất rất nhiều thời gian. Ngồi đây có thể đánh nơi khác được không?
Huyền Thân nói:
- Thưa Thầy con xin ý kiến, chúng con hiểu một điều là Thầy có thể làm ở rất nhiều tầng không gian khác nhau. Tuy nhiên riêng việc phá bùa này rất khó để mình ngồi một chỗ mà đánh chỗ xa hơn vì về cơ bản bây giờ có rất nhiều bùa trần tục. Khi chúng con đi phá bùa thì những bùa trần tục không có năng lượng thực thể của Thầy và của mọi người trần hỗ trợ thì chúng con không nhận ra được, lúc đó sẽ dễ bỏ sót.
- Nhất trí, các con còn có ý kiến gì không?
Hoàn Ngọc nói:
- Thưa Thầy con cũng đồng tình với việc như vậy mặc dù là con cũng luyện cách để nhận diện bùa tương đối hiệu quả nhưng khi có Thầy thì việc giải quyết sẽ triệt để hơn nhiều.
- Bây giờ Thầy hỏi con thế này nhé: Thí dụ Thầy có thể ngồi một chỗ còn phần linh ngồi đài sen đi cùng các con đến nơi cần phá bùa thì có được không? Hay đấy cũng chỉ là phần linh, không phải thực thể?
- Về cơ bản đấy cũng là phần linh thôi ạ!
- Thầy hiểu rồi, tóm lại là người trần vẫn phải có mặt?
- Vâng!
- Thôi được rồi các con có thể nghỉ, Thầy sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, cách làm thế nào Thầy có thể đi được. Thôi được rồi, các con nghỉ đi nhé.
- Thưa Thầy vâng, chúng con chào Thầy ạ.
- Chào con! Lớp Linh Tâm Hội Tụ về đây nói chuyện đi. Lớp trưởng báo cáo xem hiện nay lớp con có bao nhiêu người?
Lớp trưởng nói:
- Thưa Thầy hôm nay chúng con có 11 người tham gia ở đây ạ. Thưa Thầy có 3 người không phải trong lớp nhưng chúng con đưa đi để đào tạo thêm.
- Ai giao việc này cho con hay tự con làm?
- Thưa Thầy lớp chúng con thống nhất với nhau việc đưa các bạn ấy đi.
- Những bạn nào?
- Thưa Thầy bạn T… (con mẹ HT) và bạn Tun (con mẹ TB).
- Còn ai nữa?
- Thưa Thầy chúng con cho thêm em B B đi nữa ạ.
- Chúng con cho đi có nghĩa là các cô giáo không biết đúng không?
- Thưa Thầy các cô giáo có biết, chúng con cho nhưng chúng con phải được sự đồng ý của các cô cũng như chúng con xin ý kiến của tất cả 3 cô dạy chúng con ạ!
- Các con chọn người sau đó xin ý kiến cô hay cô chọn cho?
- Chúng con tự chọn ạ!
- Lần này Nhật M… có tham gia không?
- Thưa Thầy hôm nay thì Nhật M… không có đâu ạ, vì Nhật M… được đi đào tạo ở nơi khác rồi ạ!
- Ử, ừ! Hôm nay các con phá bùa thế nào, có vui không?
- Thưa Thầy hôm nay chúng con chỉ tham gia theo sự chỉ đạo của các bác. Hôm nay chúng con được phân công mỗi người phá một khu vực trong vòng bán kính 1km. Sau khi mọi người đánh giá lại nếu ai trong chúng con làm trọn vẹn được khu vực đấy thì chúng con có thể di chuyển sang khu vực khác hoặc là hỗ trợ những người cùng lớp không làm được. Tuy nhiên chỉ có 3 người mới còn yếu thì chúng con phải hỗ trợ thôi còn tất cả những người trong lớp đều hoàn thành nhiệm vụ của mình ạ.
- Tốt, tốt! Hôm nay theo con đánh giá ai là xuất sắc nhất?
- Thưa Thầy chúng con hiện nay thấy tất cả mọi người đều làm rất tốt, chỉ có trong 3 người mới có em B B có sự cố gắng nhiều hơn ạ.
- Rồi rồi, B B thì xuất xứ cũng đã không bình thường rồi mà.
- Thưa Thầy ngày hôm nay chúng con học thêm được một bài học không phải chỉ là phá bùa mà về sự tương trợ đồng đội ạ!
- Đúng thế! Đúng thế! Các con có nhớ những nguyên lý làm việc của Thầy gồm có 8 chữ, là những chữ gì không?
- Thưa Thầy chúng con nhớ ạ.
- Con chỉ định một bạn nào đọc 8 chữ đó xem nào?
- Con để em Kem đọc ạ.
- Ừ Kem đọc đi con.
- Thưa Thầy đấy là Đoàn Kết – Yêu Thương – Sức Mạnh và…
- Đúng rồi, nhưng chưa đúng thứ tự, Yêu Thương – Hợp Lý – Đoàn Kết – Sức Mạnh. Thứ tự là khác nhau đấy nhé. Thầy kể luôn cho các con nghe lúc đầu các cụ chỉ dùng 2 từ Yêu Thương và Hợp Lý thôi, nhưng sau đó Thầy suy nghĩ rất nhiều và Thầy bổ sung thêm 2 từ nữa đó là Đoàn Kết và Sức Mạnh. Cho nên 2 từ xếp sau là nó có lý do của nó đấy. Các con đã hiểu chưa?
Kem nói:
- Thưa Thầy chúng con hiểu rồi ạ. Thưa Thầy con xin nhắc lại là Yêu Thương – Hợp Lý – Đoàn Kết – Sức Mạnh ạ.
- Rồi, giỏi lắm! Các con lâu rồi mới được nói chuyện với Thầy và các bác thì có tâm sự gì không, có muốn kể chuyện, hoặc nói chuyện gì không?
Cả lưps đều giơ tay, ai cũng muốn nói.
- Trong các con, ai nói trước thì nói đi.
Lớp trưởng nói:
- Thưa Thầy, anh Th… lớn nhất để anh Th... nói trước ạ!.
- Ừ anh Th… nói đi.
- Con kính thưa Thầy, thưa các bác, chúng con là lớp đầu tiên của học trò môn phái KCTL được các Thầy và mọi người đào tạo, chỉ bảo. Chúng con rất là vui vì chúng con được học rất nhiều thứ và thực sự là nó rất bổ ích. Và chúng con mong muốn là những kiến thức chúng con học được thì sẽ được chuyển hóa sang con người trần tục để chúng con có thể thể hiện kết quả đào tạo của Thầy trong cuộc sống thực tế của mình bây giờ, cũng như là giúp gia đình và mọi người xung quanh có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà chúng con cũng băn khoăn lớp này tốt như thế nhưng mà còn nhiều em chưa được tham gia vào lớp thì chúng con cũng mong muốn là sẽ có nhiều người hơn nữa được vào lớp LTHT để có thể trở thành trò giỏi và giúp đỡ Thầy, gia đình và mọi người nhiều hơn.
- Th… giỏi lắm, nói rất hay! Thầy cũng mong như vậy! Chỉ có một điều là mình phải làm đúng luật. Tức là mình đề xuất ý kiến mình để chọn người và cố gắng chọn cho hợp lý, sau đó đề xuất ý kiến xin phép các cô giáo nhé, làm như hôm nay là chính xác Thầy hoàn toàn ủng hộ.
- Bây giờ Thầy muốn một người nữa pháp biểu, một bạn ở mức tuổi trung bình và một em bé nhất, 3 bạn phát biểu thôi bởi vì nếu tất cả phát biểu thì sẽ không có thời gian, như thế có được không?
- Thưa Thầy vâng ạ!
- Bây giờ ai phát biểu tiếp?
- Thưa Thầy chúng con lại cử Kem ạ.
- Vì sao thế, sao Kem lại được ưu tiên thế?
- Thưa Thầy vì Kem nhiều khi cũng hay chưa tập trung nên chúng con muốn….
- Được rồi Thầy hiểu, Kem phát biểu đi con.
- Con cũng thấy học lớp này vui, được chơi nhiều mà mọi người cũng yêu quý nhau. Nhưng mà con muốn là thời gian học thì nên kết hợp với việc đi thực hành nhiều hơn.
- Con còn muốn nói gì nữa không?
- Con cũng mong muốn là các anh các chị giúp các em nhiều hơn.
- Ừ đúng rồi, ý kiến đi thực hành nhiều hơn là hoàn toàn đúng con ạ. Thầy sẽ nói với các cô cho các con đi thực hành, nhưng thực hành những buổi lớn như thế này không phải lúc nào muốn làm mà làm được ngay vì cần có thời gian tổ chức. Cái thứ hai nữa là chính bản thân con cũng phải cố gắng đóng góp sức mình với lớp, trước hết mình phải làm thật tốt, chăm chú nghe giảng, chăm chỉ học tập này, chịu khó ngoan ngoãn này, yêu thương các bạn này, nghe lời thầy cô giáo và bề trên này và phải tập trung làm việc nữa nhé. Con nhớ điều đó nhé, khi đã làm cái gì phải tập trung làm cho bằng được. Thế còn việc giúp đỡ các em được thì tốt quá, nhưng mình muốn giúp đỡ người khác thì trước hết mình phải tốt và giỏi phải không?
- Vâng ạ!
- Bây giờ theo các con ai phát biểu nữa nào? Trước hết Kem có hứa với Thầy với tất cả các bác và các bạn sẽ phấn đấu tốt hơn trước không?
Kem nói: “Vâng con sẽ phấn đấu ạ!”
- Bây giờ đến lượt ai nào?
- Thưa Thầy em bé nhất thì có Moon ạ.
- Nào mời bạn Moon nào.
Hocdao nói : Khi đi qua, nó xà vào lòng ông luôn…..
- À, à ! Ông bố đúng không ? Ngồi với ông bố một tí xong mới nói hả?
Moon rưng rưng nước mắt nói : « Con nhớ ông ! »
- Ông cũng rất nhớ con ! Con yên tâm là không bao giờ ông quên con cả, không bao giờ ông quên tất cả các con, lúc nào ông cũng nhớ. Thế nhưng một trong những cách tốt nhất là phải làm thật tốt nhiệm vụ mình được giao phải không?
- Con xin hứa là con sẽ cố gắng học thật giỏi và con sẽ lớn thật nhanh!
- Đúng rồi, giỏi lắm! Chỉ thế thôi à? Con đang suy nghĩ đang băn khoăn gì con cứ nói cho ông nghe và tất cả các bạn cùng nghe nào.
- Con sẽ lớn thật nhanh, con sẽ không làm như thế…
- Không làm cái gì con?
- Con không muốn có thời gian xa ông!
Thầy Huệ Tâm ngồi lặng đi rồi mới nói: « Thế thì hai ông cháu cùng phải cố gắng để cho thời gian đó nó ngắn lại con nhé ! »
- Vâng ạ!
- Thế còn về lớp, về các bạn, về tất cả tình hình chung con có muốn nói chuyện gì không?
- Vì con vẫn còn bé nên nhiều việc con vẫn phải nhờ các anh chị giúp đỡ, nên là con chỉ muốn con lớn thật nhanh thì con sẽ học thật giỏi, con sẽ không phải làm phiền mọi người, con sẽ tự làm được.
- Cái chuyện mình bé hơn phải nhờ anh chị là điều bình thường mà con. Các anh chị bé hơn người khác lại nhờ người khác lớn hơn, giúp đỡ lẫn nhau cùng chung sống với nhau trong một không gian yêu thương như thế thì đáng quý chứ. Khi con lớn nhanh thì con lại phải giúp đỡ những em bé hơn, cứ nối tiếp nhau liên tục mà con, phải không?
- Vâng vì con muốn giúp mọi người chứ con không muốn để mọi người phải giúp con!
- Đúng rồi ý kiến đó thì tốt nhưng không phải cứ muốn là làm được, nó phải có thời gian đúng không. Hết một năm thì mới tăng 1 tuổi chứ làm sao muốn lớn nhanh thì lớn thật nhanh được. Hiện nay có những việc gì các anh chị phải giúp con nào?
- Thì có nhiều việc khi con học thì con bé con học chậm hơn mọi người phải dạy lại cho con thêm.
- Chuyện đó bình thường, ngày xưa ông bé ông cũng đi học như con cũng phải nhờ các anh các chị, thế rồi các anh các chị cũng phải nhờ người lớn hơn, điều đó có gì phải băn khoăn đâu con. Miễn là con cố gắng theo sức của mình, mà đã cố gắng rồi là đáng quý rồi, không có gì phải băn khoăn cả. Thế nó mới đúng quy luật chứ phải không? Lúc bé thì chưa làm được nhiều phải không, thì phải cố gắng lên để lớn lên làm được nhiều hơn chứ cũng không thể nào đốt cháy giai đoạn muốn làm nhiều thì làm ngay được. Mà ai cũng trải qua việc đó mà, bất kì ai cũng có lúc bé như con. Đấy là điều bình thường con nhé.
- Vâng, nhưng ông ơi toàn là những người khác giúp con thôi.
- Thế con có giúp được gì cho ai không ?.
- …Mà chị Kem thì không giúp con đâu!
- Toàn người khác giúp chứ chị Kem không giúp à?
- Vâng ạ.
- Thế chị Kem đâu rồi tại sao lại không giúp em?
- Tại con muốn để cho Moon tự làm.
- Đấy con nghe chị nói chưa, chị muốn để con tự lập. Tự lập được tức là con sẽ giỏi hơn. Thế con muốn nói điều gì nữa không?
- Con cảm ơn ông, tất cả mọi người con đều rất yêu quý.
- Tốt lắm, giỏi lắm! Yêu thương – Hợp lý – Đoàn kết – Sức mạnh đúng không? Đầu tiên phải là yêu thương. Thế bây giờ Thầy muốn nhờ lớp trưởng đánh giá về em Moon xem thế nào nào? Em là bé nhất thì các anh chị đối xử thế nào, em buồn vì hiện nay em chưa làm được nhiều việc thì chị đánh giá thế nào?
- Thưa Thầy con xin phát biểu ạ. Thưa Thầy mặc dù em Moon bé nhưng em Moon là người rất có trách nhiệm, chúng con cũng hay muốn hỗ trợ em Moon nhưng mà thường là em toàn bảo là em sẽ cố gắng. Thế nên chúng con cũng chỉ giúp ít thôi chứ chúng con không hỗ trợ nhiều. Mặc dù bé tuổi nhưng em Moon cũng không phải là người học chậm nhất lớp ạ. Nên chúng con rất yêu quý, và mặc dù chúng con lớn nhưng chúng con cũng vẫn phải học Moon về sự cố gắng của Moon ạ.
- Đấy Moon thấy chưa các anh chị cũng đánh giá về con đúng đấy
chứ. Con cố gắng nhiều rồi, ai cũng yêu quý con nên con không phải băn khoăn nhé. Thầy yêu cầu các anh chị thế này, giúp đỡ em bằng cách hướng dẫn em làm việc chứ không được là hộ. Trừ trường hợp vì sức khỏe của em yếu thì mới làm hộ thôi còn nếu không thì hướng dẫn để em tự làm. Moon có đồng ý thế không?
- Con có ạ!
- Ừ thế là tốt rồi, tốt rồi! Bây giờ các con có nguyện vọng gì nữa không nào, có cần Thầy giúp gì không nào?
- Thưa Thầy chúng con cảm ơn Thầy vì Thầy cho chúng con đi làm việc cùng Thầy. Chúng con luôn luôn mong muốn có cơ hội được đi làm như thế này cùng Thầy để giúp mọi người.
- Ừ tốt quá, Thầy sẽ dẫn các con đi cùng Thầy mãi mãi nhé.
Tất cả các bạn liền hò reo ầm ĩ lên.
- Bây giờ các con có thể sang phòng bên cạnh chơi, nghỉ ở đây với ông, với thầy, đợt này sẽ đi mấy ngày liên tục với Thầy luôn. Thế có cô giáo nào đi cùng các con không?
- Thưa Thầy có ạ.
- Rồi, thế thì tốt, nhớ nghe lời cô nhé.
- Thưa Thầy chúng con tuân thủ tuyệt đối lời cô ạ.
- Đúng thế, đúng thế, đi học là phải thế. Thôi chào các con!
- Chúng con chào Thầy ạ.
- Được rồi, thôi các con nghỉ đi nghỉ đi.

/