PDA

View Full Version : Chúc mừng sinh nhật Thầy



hiepqf3
17-07-2020, 07:42
Năm nay Sinh nhật Thầy
Thầy dặn, mình con chúc
Cả lớp đã gửi lại
Để mình con chúc Thầy
Chúc Thầy luôn vui khỏe
Chúc Thầy sống thật lâu
Trường tồn cùng Vũ trụ
Thầy tuy không là '' Phụ''
Mà có thật nhiều con
Chúc Thầy luôn vẹn tròn
Để khởi đầu luôn mới
Chúng ta cùng tiến tới
Một tương lai sáng ngời...

Video học trò đọc thơ tặng Thầy


https://www.youtube.com/watch?v=DHFkWLlQuXU&feature=share

/

Tieutrucxinh
18-07-2020, 00:46
.
Sinh nhật Thầy


Năm nay sinh nhật Thầy,
Không bánh và không hoa,
Cũng không được về nhà,
Để xum vầy như trước.


Học trò cùng thầm ước:
Thầy luôn khỏe, luôn vui!
Mong được thấy Thầy cười:
“Tuổi chỉ là con số”!


Chúng con đang rất nhớ,
Rất muốn được ở bên!
Công Thầy, chưa đáp đền
Còn phiền Thầy buồn, giận...


Chúng con đã ân hận,
Biết hối lỗi của mình,
Gửi tất cả tâm tình,
Qua lời thơ, lời hát!


Cơn gió luôn thật mát,
Lòng Thầy mãi mênh mông...
Thầy ơi, Thầy biết không?
“Tình thương là sức mạnh”!


Có được niềm vinh hạnh:
Học trò Thầy Huệ Tâm,
Chúng con đã quyết tâm:
Sửa mình cho thật tốt!


Thầy cho con nói nốt:
“Chúng con kính yêu Thầy!”
Nỗ lực hơn mỗi ngày,
Để Thầy cười: “Ừ, được!”



Con Tiểu Trúc.

/

Vidieu
17-07-2022, 21:47
Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh trăng đêm đầu sáng nay cũng trong sáng lạ kỳ, tất cả dường như cũng đang cùng chúc mừng ngày sinh của Thầy. Nhân ngày sinh nhật của Thầy, gia đình chúng con kính chúc Thầy VẠN THỌ VÔ CƯƠNG ạ.

Tieutrucxinh
18-07-2022, 14:18
NGÀY SINH NHẬT THẦY

Trong một năm, có một ngày đặc biệt nhất trong tất cả các ngày lễ, sự kiện mà học trò Khí công Tâm linh (KCTL) chúng tôi luôn ngóng chờ, đó là ngày sinh nhật người Thầy – người cha kính yêu của gia đình KCTL – Thầy Huệ Tâm. Trước khi sự kiện diễn ra, học trò trong cả nước thường sẽ ưu tiên sắp xếp thời gian, đăng ký tham gia và ngóng đợi đến ngày được trực tiếp dự sinh nhật Thầy. Năm nay sự kiện diễn ra ở NNLĐ, Côn Sơn, Hải Dương. Theo như quan sát của Ban tổ chức thì chỉ những học trò có những lý do bất khả kháng mới “phải” tham gia sự kiện và chúc mừng sinh nhật Thầy “từ xa” (như năm nay là tham gia online).

Có lẽ chúng tôi đều háo hức chờ đến ngày này, sáng 17.7.2022, mọi sự chuẩn bị cho sự kiện đã sẵn sàng, NNLĐ đông vui, rộn ràng tiếng chào hỏi, tiếng cười, tiếng nói râm ran, các học trò phải tham gia “từ xa” qua kênh online cũng đã sẵn sàng và còn thi nhau đổi hình nền có biểu tượng “mừng sinh nhật” để góp phần vào không khí tưng bừng dù trong lòng ai cũng đang “ngậm ngùi” và ước ao giờ này có mặt trực tiếp ở Côn Sơn… nói vậy thôi nhưng các vía của các học trò này cũng đã tề tựu đông đủ tại NNLĐ từ sớm rồi.


https://live.staticflickr.com/65535/52223727906_a331cb055e.jpg


Ảnh 1: Khách mời và học trò tham gia trực tiếp SN Thầy tại NNLĐ



https://live.staticflickr.com/65535/52224000674_1f56226c8f.jpg


Ảnh 2: Các học trò dự sinh nhật Thầy online (từ xa)


Đúng 9h30 Lớp trưởng xin phép Thầy làm lễ tại Nhật Quang Điện.

Sau khi chuẩn bị lễ và thắp hương, Lớp trưởng đã thay mặt tập thể khấn để báo cáo các vị bề trên, xin phép hôm nay các học trò có mặt tại đây và các học trò tham dự online cùng nhau tổ chức buổi lễ Mừng Sinh nhật Thầy Huệ Tâm.



https://live.staticflickr.com/65535/52222727627_f81d28560b.jpg

Ảnh 3: Học trò thắp hương và làm lễ tại Nhật Quang Điện


Ngay khi khấn xong, có một nguồn năng lượng từ Bàn thờ ở Nhật Quang Điện và nguồn năng lượng từ Nguyệt Quang Viên bao trùm toàn bộ cơ thể các học trò và vía các học trò đang có mặt tại đó. Sau khoảng thời gian tầm 3 phút thì năng lượng của mỗi học trò và mỗi vía phát ra hào quang hình những bông hoa sen rất đẹp. Dường như, năng lượng của các vị bề trên và năng lượng của NQĐ, NQV cùng toàn bộ năng lượng của các học trò hòa đồng với cùng một mong muốn, đó là kính dâng lên Thầy Huệ Tâm những bông hoa đẹp nhất từ tấm lòng để chúc mừng nhân ngày sinh nhật Thầy. Món quà đó thể hiện sự thành kính, biết ơn sâu sắc gửi tới Thầy Huệ Tâm vì những việc Thầy đã làm cho VTMM, cho vạn vật chúng sinh và cho tất cả học trò chúng tôi.

Sau đó, Lớp trưởng đã báo cáo thông tin lại với Thầy, Thầy rất vui.

Và, 10h00 Thầy cùng tất cả mọi người chính thức bắt đầu buổi tiệc chúc mừng sinh nhật với lời chào và lời cảm ơn của Thầy trước sự quan tâm và tham gia của rất đông khách mời và học trò đang có mặt trực tiếp, những học trò ở xa đang tham dự online, Thầy còn nhấn mạnh và gửi lời cảm ơn lần 2 cho học trò ở xa, vì Thầy rất hiểu tâm tư và “rất thương” các học trò ở xa đều đang muốn được tham gia cùng Thầy và cả lớp đến nhường nào… Thực sự Thầy quan tâm, để ý và “thấu hiểu” từng chút tới học trò, lời chia sẻ của Thầy rằng các vía đều đã có mặt từ sớm đã an ủi các học trò ở xa rất nhiều.


https://live.staticflickr.com/65535/52222727562_1747e3ec2f.jpg


Ảnh 4: Sinh nhật ấm áp tình thầy trò


Nhân ngày sinh nhật Thầy, đại diện Lớp đã tặng hoa, tặng quà và bánh mừng sinh nhật Thầy.


https://live.staticflickr.com/65535/52223747323_3a20aa91bf.jpg


https://live.staticflickr.com/65535/52223727886_69cdd53d3a.jpg


Ảnh 5&6: Đại diện lớp chúc mừng sinh nhật Thầy


Sau đó các học trò đại diện các địa phương khác nhau gửi tới Thầy những lời chúc chân thành, tốt đẹp, chúng tôi ai cũng mong Thầy luôn mạnh khỏe, vui vẻ và sống thật lâu thật lâu… Qua màn hình “online”, những lời chúc từ học trò Sài Gòn, rồi tới lời chúc đặc biệt từ Lớp trưởng Lớp LTHT, dù tuổi còn nhỏ nhưng lời chúc của UL thực sự rất sâu sắc và ý nghĩa, như nói được thay cho tất cả học trò chúng tôi. Sau đó là màn đọc thơ Thầy do BB - một học trò nhỏ tuổi với 2 bài thơ rất ý nghĩa là bài “Gia đình Khí công Tâm Linh” và bài thơ “Không gian”. Các cháu nhỏ của GĐ KCTL trong đợt trại hè cũng đã tự tay làm những tấm thiệp chúc mừng sinh nhật “ông Thầy” với tất cả sự biết ơn và yêu quý gửi tới ông.




https://live.staticflickr.com/65535/52223863038_749b54fd92.jpg

Ảnh 7: Thiệp chúc mừng của các học trò nhỏ KCTL


Sau khi trò chuyện một lúc, Thầy cùng mọi người ra vườn (NQV) chụp ảnh kỷ niệm, lúc này thì đúng là lúc mà các học trò ở xa “bó tay” ngồi “hóng” qua màn ảnh nhỏ… Mặc dù Thầy đã “chào” các học trò tham gia online, nhưng tất cả đều muốn được ngồi lại để tham gia nên Thầy đồng ý để tất cả các máy kết nối để mọi người “đợi” Thầy và cùng tham gia các chương trình tiếp theo.



https://live.staticflickr.com/65535/52224220475_4979b93eed.jpg

Ảnh 8: Thầy chụp ảnh kỷ niệm cùng mọi người (Còn rất nhiều ảnh đẹp đang chờ các nhiếp ảnh gia chia sẻ phần sau)



Đến khi tất cả quay trở lại và bắt đầu liên hoan, cắt bánh, ăn uống vui vẻ, chúng tôi cùng được nghe Thầy kể chuyện, đọc thơ và chia sẻ về những bài thơ của Thầy. Một không khí ấm áp, một năng lượng vui tươi, thân thương bao trùm, cảm thấy Thầy vui nhân một ngày đặc biệt là niềm hạnh phúc của tất cả học trò chúng tôi.




https://live.staticflickr.com/65535/52222843907_17469da9f6_z.jpg

Ảnh 9: Sự quan tâm và tấm lòng của tất cả học trò là niềm vui của Thầy.



Sau bữa ăn trưa vui vẻ, đến 2h chiều cả lớp được Thầy cho ngồi thiền bài “Vũ điệu Ưng công BĐH Trận Pháp”. 3h30 các học trò phải tạm biệt Thầy ra về, kết thúc một buổi sinh nhật Thầy với tình Thầy trò, tình cảm gắn bó gia đình thật sự tuyệt vời, ý nghĩa. Chúng tôi lại mong chờ những sự kiện tiếp theo của Gia đình KCTL cùng với Thầy và các đồng môn thân yêu.

Chúng con cảm ơn Thầy vì tất cả mọi điều, chúng con yêu Thầy!

P.s: Để hoàn thành bài viết, Tiểu Trúc xin chân thành cảm ơn:
Lớp trưởng Nguyễn Hữu Thuấn cung cấp thông tin buổi lễ và góp ý cho bài viết;
Đồng môn Ngô Minh Thành cung cấp ảnh và Nguyễn Bá Nam hỗ trợ kỹ thuật IT, up ảnh.

Thutrang
31-08-2022, 23:55
Hoa sen một biểu tượng của Nhà Phật thể hiện sự thanh cao trong tâm hồn, của tấm lòng hướng thiện, từ bi bác ái.
Tháng của sen nở cũng là tháng của sinh nhật Thầy! Có lẽ đó không phải là sự tình cờ ngẫu nhiên, tôi cho rằng như vậy. Con xin cảm ơn các vị bề trên, các bậc sinh thành đã đưa Thầy đến với chúng con ở kiếp này để chúng con được theo Thầy tu luyện, được Thầy dạy dỗ và giúp đỡ.
Lần sinh nhật này tôi hiểu được những trăn trở của Thầy. Thầy thêm tuổi đồng nghĩa với việc già đi, còn rất nhiều việc Thầy phải giải quyết, Thầy lo,lo cho học trò, lo cho Môn phái và lo cao hơn nữa.
Thầy có chia sẻ, lần đầu gặp Quốc Tổ tại Bình Đà, Quốc Tổ nói với Thầy “dựng nước là ta, giữ nước là con”, sau này Quốc Tổ cũng mong muốn phải xây dựng Việt Nam phải là Đại Việt chứ không phải “tiểu Việt”. Thầy đã hứa với Quốc Tổ và đang dần dần thực hiện điều đó. Còn với học trò của Thầy, Thầy cũng nói “dựng lên Môn phái là Thầy, giữ Môn Phái là trò”, giữ như thế nào để có ảnh hưởng tốt đến những người có mặt ở đây và những ảnh hưởng tốt này nó không chỉ ảnh hưởng đến cấp quốc gia. Chúng tôi không dám hứa chắc chắn và dứt khoát như Thầy hứa với Quốc Tổ. Nhưng trong lòng ai cũng nhủ phải cố gắng để gìn giữ và phát triển Môn phái.
Một điều nữa Thầy dặn học trò trần tục, chúng ta là những người còn sống nên năng lượng quyết định là năng lượng thực công. Có được năng lượng thực công trước tiên chữa bệnh cho bản thân để không mắc các bệnh lặt vặt, hoặc là không bị bệnh quá nặng, sau nữa là giúp cho người thân của mình. Có lẽ Thầy vẫn lo, lo lắm cho những lứa học trò còn đang loay hoay với những bài tập, chưa vượt ngưỡng để có mức năng lượng phù hợp để có thể tự lo cho bản thân. Những bài tập luyện được gửi với mong muốn mỗi học trò phải tự thân mình cố gắng, con đường tu luyện không có điểm cuối, luyện tập chăm chỉ đến một trình độ nhất định thì năng lượng ấy là năng lượng biết tư duy - giống như năng lượng của Thầy.
Tôi vẫn luôn cố gắng, tu mỗi ngày để vẫn trở thành người tốt và cố gắng tốt hơn nữa. Có những lúc vẫn trở thành nỗi lo cho Thầy với những tin nhắn “Thầy ơi”, nhưng đúng là chỉ sau những tin nhắn đấy mọi thứ với tôi lại khác ngay, giống như một liều thuốc bổ, tinh thần và sức khoẻ đều tốt lên. Con sẽ vẫn tiếp tục cố gắng và con vẫn xin được dựa vào điểm tựa vững chắc của con, Thầy nhé