tam_thuc
01-05-2020, 00:17
Cứ mỗi khi sau Tết Nguyên Đán tôi lại mong nhanh chóng đến gần Rằm tháng Giêng,để lúc đó được gặp đông đủ Thầy và các ace trong lớp KCTL cùng mọi người với những khuôn mặt thân quen ,Do năm nay dịch Covid-19 mà tôi vẫn chưa thực hiện được điều đó
Nhớ lại cách đây 7 năm ,lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng cháu bé đầu có tham gia ,khi đó để tới được chỗ tập trung ở gần nhà Thầy ,chúng tôi phải di chuyển vài chặng xe ,công với thức dậy từ sớm để kịp tới nơi lúc 7 giờ kém ,do con còn nhỏ ,bố mẹ tôi cùng gia đình đã phản đối việc cho trẻ con dậy từ 3h30 sáng với thời tiết mưa phùn rét mướt mà ra khỏi nhà vào giờ đó,có quyết tâm rồi cộng với vợ con cũng đi theo nên tôi vẫn mạnh dạn đi
Nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó 2 vợ chông thay nhau bồng con ,rồi lỉnh kỉnh ba lô khoác áo mưa tủm tỉm cười ra khỏi nhà ,tới bến xe Giap Bát mới gần 5h30 trời đã bắt đầu hửng sáng ,lúc đó tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức mà khó diễn đạt.2 vợ chồng tôi tạm nghỉ kiếm cái gì lót tạm vào bụng cho ấm
Vào đến điểm tập trung tôi đã thấy nhiều người đã đợi xe đi chung ở đó,một số anh chị đã quan tâm hỏi han chúng tôi,nhớ mãi có chị học trò đã bế giúp vợ tôi con bé và nói "đưa bác bế cho nào cũng giỏi đó chứ đưa con bé gần ngàn cây số ra để gặp Thầy với mọi người là tốt rồi!" .
Vậy mà năm nay chúng tôi vẫn chưa được tham gia.hẹn gặp các anh chị em học trò cùng mọi người ở lễ Giai Hạn đầu năm 2021 nhé.
/
Nhớ lại cách đây 7 năm ,lần đầu tiên vợ chồng tôi cùng cháu bé đầu có tham gia ,khi đó để tới được chỗ tập trung ở gần nhà Thầy ,chúng tôi phải di chuyển vài chặng xe ,công với thức dậy từ sớm để kịp tới nơi lúc 7 giờ kém ,do con còn nhỏ ,bố mẹ tôi cùng gia đình đã phản đối việc cho trẻ con dậy từ 3h30 sáng với thời tiết mưa phùn rét mướt mà ra khỏi nhà vào giờ đó,có quyết tâm rồi cộng với vợ con cũng đi theo nên tôi vẫn mạnh dạn đi
Nghĩ lại tôi vẫn thấy lúc đó 2 vợ chông thay nhau bồng con ,rồi lỉnh kỉnh ba lô khoác áo mưa tủm tỉm cười ra khỏi nhà ,tới bến xe Giap Bát mới gần 5h30 trời đã bắt đầu hửng sáng ,lúc đó tôi thấy có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức mà khó diễn đạt.2 vợ chồng tôi tạm nghỉ kiếm cái gì lót tạm vào bụng cho ấm
Vào đến điểm tập trung tôi đã thấy nhiều người đã đợi xe đi chung ở đó,một số anh chị đã quan tâm hỏi han chúng tôi,nhớ mãi có chị học trò đã bế giúp vợ tôi con bé và nói "đưa bác bế cho nào cũng giỏi đó chứ đưa con bé gần ngàn cây số ra để gặp Thầy với mọi người là tốt rồi!" .
Vậy mà năm nay chúng tôi vẫn chưa được tham gia.hẹn gặp các anh chị em học trò cùng mọi người ở lễ Giai Hạn đầu năm 2021 nhé.
/