PDA

View Full Version : Vong Sài Gòn 2



tamanh
10-05-2011, 21:19
Ngày 24/4/2011, hai Thầy trò đến nhà chị xuanhoa38 (chị Thoa), theo lời kể trong đường link:
http://tukhicongdentamlinh.net/forum...%BAp-ch%C3%A1u!

Vừa bước vào nhà, ngồi xuống bàn uống nước ở phòng khách, Thầy nói:
- Ở khu này trước đây có trận đánh nhau lớn, hình như có nhiều người bị thương lắm
- Vâng ạ, hình như có người bị đau bên chân phải, con thấy nhức nhức ở cẳng chân phải.
- Đúng rồi có nhiều vong bị thương ở chân lắm.
...
Sau cuộc trao đổi ngắn giữa hai Thầy trò và chủ nhà, thì ra chị Thoa lại là bạn thân của anh hocdao. Thầy gọi điện cho anh hocdao nói chuyện, Thầy nói:
- Thầy đang ở nhà Thoa đây, Con nhìn xem có thấy Thầy không?
- Dạ có ạ, Thầy ngồi ở tầng 1, phía bên phải từ cổng đi vào
- Đúng rồi, Thầy trò mình bắt đầu làm việc nhé
- S... đã vào nhà Con đâu Thầy, chị Thoa chen ngang
- Như thế mới là tâm linh, Thầy nói với chị Thoa và bắt đầu làm việc.
- Thần linh nhà này đâu?
Thần linh xuất hiện, Thầy hỏi:“Nhà này có vong không ?„
- Có ạ
- Vong đó đâu?
Nghe gọi vong đó ra quỳ trước mặt, Thầy hỏi tiếp :
- Con là bộ đội có phải không ?
- Đúng rồi Thầy ạ ! Vong này đội mũ cối.
- Con ở đây đã lâu chưa ?
- Con là bộ đội bị lạc đơn vị, khi chiến đấu bị chết ở đây từ năm 1974.
- Thế bây giờ con có nguyện vọng gì?
- Vong muốn về chỗ nào đông anh em
- Tại sao vong không muốn về quê?
- Quê không còn ai
- Vong có nguyện vọng gì khác không?
- Nếu được theo Thầy thì tốt
- Con nói rõ họ tên
- Dạ, Nguyễn Thành Nam ạ
Thầy nói Hồng Liên kiểm tra xem Nam đi theo Thầy có được không, Hồng Liên báo cáo là được. Thầy nói:
- Con ở lại đây kiểm tra trong xem vùng có vấn đề gì không, vài hôm sau khi quay lại làm bàn thờ thì Thầy sẽ xử lý một lần luôn.
Vong nghe nói vậy thì mặt ỉu xìu, Thầy cười rồi hỏi : " Muốn theo Thầy luôn có phải không ? " Nguyễn Thành Nam nghe nói vội ôm lấy chân Thầy rồi khóc. Thầy nói :
- Thôi con đứng dậy đi, hôm nay theo Thầy luôn rồi hôm sau ta sẽ cùng quay lại.
Nói xong Thầy trò đứng lên chào chủ nhà để ra về. Chị Thoa ngồi tròn xoe cả mắt khi được chứng kiến Thầy làm việc, lúc này đột nhiên bật nói :
- Ơ..Ơ...Thầy ơi ! Bao nhiêu năm anh ấy ở nhà con, anh ấy lại là bộ đội... Bây giờ tự nhiên Thầy đưa anh ấy đi ngay con chẳng kịp nói gì với anh ấy cả... Thầy nhìn chị Thoa cười rồi nói :
- Chắc cô lại muốn biếu anh ấy quần áo vàng mã trước khi anh ấy đi phải không ?
Chị Thoa nói như reo lên : " Vâng ! đúng rồi . "
- Khi Thầy đến làm bàn thờ thì cô biếu anh ấy luôn.
Thế rồi tất cả những người bị chết trong trận chiến đấu ở khu vực đó đã được Thầy giúp đỡ hết vào hôm Thầy đến làm bàn thờ cho nhà Chị Thoa ..........
.................................................. .....................
Hôm qua, ngày 09/5/2011 Tâm Anh và TrangNTN có quay trở lại nhà chị Thoa thì chị nói:“ Mấy hôm sau khi Thầy làm bàn thờ xong, thì chị phát hiện ra chỗ nước bị rò rĩ, chị kêu thợ đến sửa được rồi, còn nhà chị thì được S.. nhìn lại cho kỹ rồi, bây giờ sáng sủa lắm „
Qua câu chuyện trên cũng như qua nhiều lần đi cùng Thầy, Tâm Anh thấy hình như vong nào cũng muốn đi theo Thầy. Và điều quan trọng hơn là khi đi làm cho một nhà nào thì Thầy cũng làm luôn cho cả vùng Thầy đến. Do đó, thời gian Thầy ở TP.HCM, Tâm Anh thường chở Thầy đi vòng vòng trong thành phố.
Con cảm ơn Thầy vì Thầy đã làm nhiều việc cho dân TP.HCM trong thời gian qua, rất tiếc là Con chưa làm được gì để cho Thầy đỡ mệt và đỡ buồn

Lam
15-04-2012, 14:59
Thưa Thầy, mới đây con có gặp một sự việc lạ làm cho con rất phân vân và phải suy nghĩ nhiều, con mong được Thầy kiểm tra và giải đáp cho con.
Thứ 5 vừa rồi (12/4), bé trai nhà con (28 tháng tuổi) được bác cháu cho 1 bộ quần áo, cháu mặc vào buổi chiều và đến tối 20h thì đi ngủ, nhưng cứ được khoảng 20’ cháu lại mơ ngủ khóc quấy và thức dậy, vợ con phải dỗ mất 1-2’ thì cháu ngủ lại, từ trước đến giờ cháu chưa bị hiện tượng này. Sự việc cứ lặp lại cho đến hơn 22h thì vợ con nghĩ hay do bộ quần áo mới nặng vía nên thay bộ quần áo cũ thì cháu ngủ yên không còn quấy gì nữa. Sau khi thay bộ đồ cho cháu khoảng 30’ thì đến lượt con lại cảm thấy bị tức ngực, vùng Đản Trung như có một dòng năng lượng đường kính bằng đồng 5 xu tác động vào, thời gian tác động khoảng 1’ sau đấy cứ khoảng 30’ thì lặp lại. Lần đầu bị tác động con để im xem thế nào thì thấy tức ngực cũng hơi khó chịu, hiện tượng này con cũng hay gặp khi đến một số nơi nhất là nhà tang lễ thì lần nào cũng bị như vậy nhưng ra khỏi đó là hết ngay. Tối đó khi con bị tức ngực lần 2 con đã quán tưởng đẩy khí từ ngực thông xả ra hai tay thì có cảm giác ngực gần như không bị tác động gì nữa, nhưng vừa dừng quán tưởng được vài giây thì lại nhức trở lại. Lần thứ 3 bị tức ngực lại mạnh hơn hẳn 2 lần trước và con rất khó thở, con phải quán tưởng liên tục thì mới không bị ngạt thở. Đến 0h30’ con đi ngủ vừa nằm xuống được vài phút thì lại bị tức ngực lần này cảm giác bị toàn vùng ngực và phần thân người như bị bóng đè, con lo lắng nên đã mời HVLB và xin HV bảo vệ cả gia đình nếu có vong lạ phá phách hoặc làm điều xấu. Ngay khi bàn tay con căng cứng lên thì cảm giác tức ngực cũng biến mất hoàn toàn, con cảm ơn Thầy xong nhìn đồng hồ là 0h45’, rồi ngủ một mạch đến sáng và không còn bị gì nữa. Ngày hôm sau (13/4) lúc 23h con lại bị tức ngực giống hôm trước nhưng chỉ 1 lần duy nhất, sau đó cho đến tận bây giờ con không còn bị lại.
Sự việc trên làm con rất băn khoăn, không biết đó chỉ là 1 sự ngẫu nhiên bình thường hay con có những ảo giác, cảm nhận sai, hoặc có cụ nào nhà con về nhắc nhở quở trách gì mà con không biết, hoặc còn nguyên nhân nào khác v.v... Con kính mong Thầy giải đáp cho con.
Con cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.