TrangNTN
05-05-2011, 09:25
Với 1 đứa amatuer về khí công như tôi ,cộng thêm việc cũng chẳng siêng năng tập hơn ai thì việc Thiền làm sao để Định được hoặc xuất vía đi đâu đó học trên không gian thì tôi nghĩ điều đó thật xa vời, chẳng bao giờ dám nghĩ đến…Với tấm lòng quý mến và trân trọng những thành quả của Thầy, dày công truyền đạt cho học trò, tôi đã ngồi thiền 1 lần/ 1 ngày nhưng nói thật là cho đến ngày gặp Thầy ở Sg đợt này, tôi chẳng có cảm nhận gì đáng kể…
Tình cờ, Thầy kiểm tra huyệt lao cung của tôi mở rộng đến đâu bằng con lắc thì kết quả cho thấy huyệt lao cung của tôi vẫn chưa được mở, chắc có lẽ Thầy cũng thất vọng nhưng Thầy bảo tôi xòe 2 tay ra để Thầy khai mở, sau đó tôi kiểm tra lại bằng con lắc thì kết quả cho thấy hòan tòan ngược lại ban đầu, lao cung của tôi đã được mở…Sướng ( nghĩ thầm), từ nay chữa bệnh được rồi…
Lựa lúc Thầy vui, tôi lại nhờ Thầy khai mở cho tất cả các huyệt trên cơ thể, Thầy đồng ý…Làn khí nóng chạy dọc trục sinh lực, Bách Hội tê lên, ấn đường dựt dựt…Kề từ ngày đó, tôi cảm thấy ngồi Thiền khác hẳn mọi hôm…Ngày trước, khi ngồi thiền xong, tôi có cảm giác như mình trả bài cho xong mà trả bài như 1 con vẹt, chỉ mong mau mau đến đọan Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại…Còn bây giờ thì tôi có cảm nhận mình ngồi thiền sâu hơn, Bách Hội và vùng ấn đường bị kích thích cực mạnh, luôn có gió mát trên đỉnh đầu…Từ lúc ấy, tôi thấy mình bắt đầu nhạy hơn, cảm nhận được rõ ràng hơn , đi theo Thầy đến nhà vài người quen, cũng cảm nhận được khí đất nhà đó thế nào…
Tình cờ 1 lần nữa, tôi được Thầy khai mở thêm 1 lần nữa, sau đó Thầy đứng dậy và bảo tôi ngồi đấy, Thiền thêm 1 lát nữa. Eo ơi, cảm giác thật tuyệt vời, Bách Hội tê kinh khủng sau đó lại thấy rưng rức y như ai kéo tóc trên đỉnh đầu vậy, tôi nghĩ ngay chắc mình đang xuất vía , tiếp đến thấy Ấn đường, 2 bên Thái Dương cũng tê mạnh, vùng sáng xuất hiện trước mắt, chói quá, tôi nhắm mắt thật chặt rồi lại dãn ra ,mắt nó cứ thế họat động, nheo vào, dãn ra mỗi lần như thế tôi lại thấy mình như đi vào không gian nào đó (cảm giác như xem phim 4D vậy) và hình ảnh rõ nhất mà tôi biết diễn tả là hình ảnh như được bay ra khỏi Trái Đất, vào không gian và đầy sao…
Tôi ngồi 1 mình trong phòng khách, chẳng biết được bao lâu rồi và đó là lần trong số lần hiếm hoi tôi kg ý thức về thời gian khi ngồi Thiền…Nhưng tôi có nghe Thầy nói:” Trang ơi, đủ rồi. Trang ơi, đủ rồi.Muộn rồi con à”…Tôi nghe đấy, nhưng dường như vùng năng lượng xung quanh tôi đóng băng tôi như chưa muốn dừng lại, miệng tôi kg ới lên, tay cũng kg bung ra, chân thì chẳng thấy tê…Nó có phần hơi giống bóng đè, tức là mình ý thức được mọi chuyện xung quanh nhưng kg thóat ra được và cũng kg muốn thóat ra…Cảm giác thật Tuyệt vời…
Chắc Thầy hiểu vấn đề nên đặt tay lên đỉnh đầu của tôi và hô:” Thu vía nhập phách..Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại”…nói thật, lần đầu tiên , đây là câu tôi kg muốn nghe vào thời điểm đó nhất…Vì lúc đó cũng khuya và cũng để mọi người kg phải lo lắng nhiều nên tôi đành phải dừng lại…Hỏi thầy:” con ngồi bao lâu rồi ạ?” –“ hơn 1 tiếng rồi”..Eo ơi, thế mà tôi cứ tưởng chừng 20p…
Nhân đây, con xin cảm ơn Thầy đã khai mở và giúp đỡ con rất nhiều trong con đường rèn luyên bản thân cho phần thực lẫn phần linh…
Con yêu Thầy.
Trangntn
Tình cờ, Thầy kiểm tra huyệt lao cung của tôi mở rộng đến đâu bằng con lắc thì kết quả cho thấy huyệt lao cung của tôi vẫn chưa được mở, chắc có lẽ Thầy cũng thất vọng nhưng Thầy bảo tôi xòe 2 tay ra để Thầy khai mở, sau đó tôi kiểm tra lại bằng con lắc thì kết quả cho thấy hòan tòan ngược lại ban đầu, lao cung của tôi đã được mở…Sướng ( nghĩ thầm), từ nay chữa bệnh được rồi…
Lựa lúc Thầy vui, tôi lại nhờ Thầy khai mở cho tất cả các huyệt trên cơ thể, Thầy đồng ý…Làn khí nóng chạy dọc trục sinh lực, Bách Hội tê lên, ấn đường dựt dựt…Kề từ ngày đó, tôi cảm thấy ngồi Thiền khác hẳn mọi hôm…Ngày trước, khi ngồi thiền xong, tôi có cảm giác như mình trả bài cho xong mà trả bài như 1 con vẹt, chỉ mong mau mau đến đọan Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại…Còn bây giờ thì tôi có cảm nhận mình ngồi thiền sâu hơn, Bách Hội và vùng ấn đường bị kích thích cực mạnh, luôn có gió mát trên đỉnh đầu…Từ lúc ấy, tôi thấy mình bắt đầu nhạy hơn, cảm nhận được rõ ràng hơn , đi theo Thầy đến nhà vài người quen, cũng cảm nhận được khí đất nhà đó thế nào…
Tình cờ 1 lần nữa, tôi được Thầy khai mở thêm 1 lần nữa, sau đó Thầy đứng dậy và bảo tôi ngồi đấy, Thiền thêm 1 lát nữa. Eo ơi, cảm giác thật tuyệt vời, Bách Hội tê kinh khủng sau đó lại thấy rưng rức y như ai kéo tóc trên đỉnh đầu vậy, tôi nghĩ ngay chắc mình đang xuất vía , tiếp đến thấy Ấn đường, 2 bên Thái Dương cũng tê mạnh, vùng sáng xuất hiện trước mắt, chói quá, tôi nhắm mắt thật chặt rồi lại dãn ra ,mắt nó cứ thế họat động, nheo vào, dãn ra mỗi lần như thế tôi lại thấy mình như đi vào không gian nào đó (cảm giác như xem phim 4D vậy) và hình ảnh rõ nhất mà tôi biết diễn tả là hình ảnh như được bay ra khỏi Trái Đất, vào không gian và đầy sao…
Tôi ngồi 1 mình trong phòng khách, chẳng biết được bao lâu rồi và đó là lần trong số lần hiếm hoi tôi kg ý thức về thời gian khi ngồi Thiền…Nhưng tôi có nghe Thầy nói:” Trang ơi, đủ rồi. Trang ơi, đủ rồi.Muộn rồi con à”…Tôi nghe đấy, nhưng dường như vùng năng lượng xung quanh tôi đóng băng tôi như chưa muốn dừng lại, miệng tôi kg ới lên, tay cũng kg bung ra, chân thì chẳng thấy tê…Nó có phần hơi giống bóng đè, tức là mình ý thức được mọi chuyện xung quanh nhưng kg thóat ra được và cũng kg muốn thóat ra…Cảm giác thật Tuyệt vời…
Chắc Thầy hiểu vấn đề nên đặt tay lên đỉnh đầu của tôi và hô:” Thu vía nhập phách..Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại”…nói thật, lần đầu tiên , đây là câu tôi kg muốn nghe vào thời điểm đó nhất…Vì lúc đó cũng khuya và cũng để mọi người kg phải lo lắng nhiều nên tôi đành phải dừng lại…Hỏi thầy:” con ngồi bao lâu rồi ạ?” –“ hơn 1 tiếng rồi”..Eo ơi, thế mà tôi cứ tưởng chừng 20p…
Nhân đây, con xin cảm ơn Thầy đã khai mở và giúp đỡ con rất nhiều trong con đường rèn luyên bản thân cho phần thực lẫn phần linh…
Con yêu Thầy.
Trangntn