Dieu Minh
01-05-2011, 23:15
Tô i thực sự lo lắng khi nghe em tôi kể về những giấc mơ như vậy. Tôi tin đó không phải là những giấc mơ đơn thuần. Trong đầu tôi đã suy nghĩ, người duy nhất để tôi có thể nói về chuyện này chỉ có Thầy nên tôi thường xuyên gọi điện thoại, nhờ Thầy giúp đỡ hai chị em tôi. Tôi kể hết chuyện cho Thầy biết, thầy bảo cuối tuần sẽ kiểm tra giúp. Nếu có gì nguy hiểm, Thầy sẽ lên tận nhà để chấn đất đai, bảo vệ hai chị em tôi. Nghe Thầy nói vậy, tôi cũng yên tâm phần nào.
Tôi sẽ tiếp tục phần 3 của truyền thuyết những giấc mơ bằng cách trích nguyên văn lời kể của em tôi dưới đây:
“Lúc em học được võ công quay quay trở về quá khứ, em liền quay trở về thời gian nơi chị mới sinh ra. Lúc em đến thì mẹ chị mới sinh chị ra, đang truyền công lực sang cho chị. Em thấy mẹ chị tung chị lên, dùng hai tay đặt vào lưng chị, chị lúc đó chỉ là một bé gái sơ sinh ngồi trên không trong tư thế thiền. Một lát, sau khi truyền cho chị xong thì mẹ chị mệt, nằm xuống giường. Em chạy ra hỏi nhưng mẹ chị hỏi lại:
- Cháu là ai? Cháu từ đâu đến?
- Cháu là bạn của chị Q, cháu về để hỏi làm cách nào để khôi phục năng lượng cho chị Q?
- Ah, ta nhớ ra cháu rồi! Cháu muốn khôi phục năng lượng cho chị Q à? Được! Ta sẽ nói cho cháu biết.
Sau đó mẹ chị nói:
- cháu hãy bảo chị Q, mỗi ngày hãy vận khí hai lần, dặn chị Q là mỗi lần vận công phải để viên ngọc trắng trên tay. Nhưng chị Q phải luyện tập chăm chỉ cho đến một ngày viên ngọc trắng phải bay lên được và bay vòng quanh đầu chị Q thì chị Q mới khôi phục lại hết công lực.
Lúc em ra về, đúng lúc đó yêu quái tới giết mẹ chị, chúng định bắt luôn chị về hút máu, nhưng chúng không giết được chị vì năng lượng trong người chị quá lớn. Em tính ra giết chúng nhưng vì chúng đã biến mất nên em không đuổi được. Em quay lại hiện tại nói với chị, chị rất vui mừng nhưng lại buồn vì mẹ chị đã chết vì bị yêu quái giết.
Từ khi có lời mẹ dạy, ngày nào chị cũng chăm chỉ luyện tập, chẳng bao lâu chị đã khôi phục lại được 150 phép thuật. Sư phụ của chị cũng rất mừng vì chị đã khôi phục được gần hết phép thuật”
Có lúc hai chị em ngồi nói chuyện, Tôi hỏi em:
- Trong giấc mơ, làm sao em biết được nhiều chuyện thế? Sao cái gì cũng biết vậy?
- Em tra lời: Sư Phụ em dạy em, Sư Phụ nói cho em biết. Với lại do em tự đi tìm hiểu nữa đấy.
- Nếu mình tìm được viên ngọc màu xanh da trời thì tốt.
- Viên ngọc ấy như thế nào? ở đâu? Sao em biết?
- Viên ngọc ấy ở một dòng sông do Thần cá ở dòng sông cai trị. Phải vượt qua hàng ngàn thử thách khó khăn, nhưng là người phải có lòng kiên nhẫn mới đi được.
- Ở dưới lòng sông sao mà xuống lấy được?
- Nhìn vậy thôi, khi xuống qua một nửa nước tự sẽ khác thở được. Xuống đáy sông là thở được đấy.
- Ai nói những chuyện này cho em biết?
- Em có một người bạn cũng là cá ở dưới sông nói cho em biết. Lâu không gặp lại nó, hôm em gặp nó, em hỏi nên nó tiết lộ bí mật cho em.
- Làm sao em quen nó?
- Lúc em chưa có sư phụ, em còn bé, nhà em cũng ở gần sông, em hay ra bờ sông chơi lắm. Một hôm em thấy nó ngồi khóc ở bờ sông, em đến hỏi làm sao nó khóc thì nó bảo vì nó không có bạn thế là em kết bạn với nó. Lúc đó em chưa có phép thuật gì cả. Một hôm học xong, em bay đi chơi, nhìn thấy phong cảnh ở sông đẹp, em xuống chơi mới gặp lại nó đấy. Lâu lắm em mới gặp lại nó.
- Dòng sông này lớn lắm. Hơn những sông bình thường khác. Ở giữa sông có một mỏm đá cũng to, em tạm gọi là núi cũng được. Xung quanh có nhiều cây cối. Đứng trên núi ngó xuống thấy rộng bao la. Nếu lấy được viên ngọc xanh da trời sẽ biến được thành thanh kiếm có sức mạnh của nước. co dài tùy ý, có thể xì nước ra để đẩy đối thủ và giết đối thủ.
(còn nữa)
Tôi sẽ tiếp tục phần 3 của truyền thuyết những giấc mơ bằng cách trích nguyên văn lời kể của em tôi dưới đây:
“Lúc em học được võ công quay quay trở về quá khứ, em liền quay trở về thời gian nơi chị mới sinh ra. Lúc em đến thì mẹ chị mới sinh chị ra, đang truyền công lực sang cho chị. Em thấy mẹ chị tung chị lên, dùng hai tay đặt vào lưng chị, chị lúc đó chỉ là một bé gái sơ sinh ngồi trên không trong tư thế thiền. Một lát, sau khi truyền cho chị xong thì mẹ chị mệt, nằm xuống giường. Em chạy ra hỏi nhưng mẹ chị hỏi lại:
- Cháu là ai? Cháu từ đâu đến?
- Cháu là bạn của chị Q, cháu về để hỏi làm cách nào để khôi phục năng lượng cho chị Q?
- Ah, ta nhớ ra cháu rồi! Cháu muốn khôi phục năng lượng cho chị Q à? Được! Ta sẽ nói cho cháu biết.
Sau đó mẹ chị nói:
- cháu hãy bảo chị Q, mỗi ngày hãy vận khí hai lần, dặn chị Q là mỗi lần vận công phải để viên ngọc trắng trên tay. Nhưng chị Q phải luyện tập chăm chỉ cho đến một ngày viên ngọc trắng phải bay lên được và bay vòng quanh đầu chị Q thì chị Q mới khôi phục lại hết công lực.
Lúc em ra về, đúng lúc đó yêu quái tới giết mẹ chị, chúng định bắt luôn chị về hút máu, nhưng chúng không giết được chị vì năng lượng trong người chị quá lớn. Em tính ra giết chúng nhưng vì chúng đã biến mất nên em không đuổi được. Em quay lại hiện tại nói với chị, chị rất vui mừng nhưng lại buồn vì mẹ chị đã chết vì bị yêu quái giết.
Từ khi có lời mẹ dạy, ngày nào chị cũng chăm chỉ luyện tập, chẳng bao lâu chị đã khôi phục lại được 150 phép thuật. Sư phụ của chị cũng rất mừng vì chị đã khôi phục được gần hết phép thuật”
Có lúc hai chị em ngồi nói chuyện, Tôi hỏi em:
- Trong giấc mơ, làm sao em biết được nhiều chuyện thế? Sao cái gì cũng biết vậy?
- Em tra lời: Sư Phụ em dạy em, Sư Phụ nói cho em biết. Với lại do em tự đi tìm hiểu nữa đấy.
- Nếu mình tìm được viên ngọc màu xanh da trời thì tốt.
- Viên ngọc ấy như thế nào? ở đâu? Sao em biết?
- Viên ngọc ấy ở một dòng sông do Thần cá ở dòng sông cai trị. Phải vượt qua hàng ngàn thử thách khó khăn, nhưng là người phải có lòng kiên nhẫn mới đi được.
- Ở dưới lòng sông sao mà xuống lấy được?
- Nhìn vậy thôi, khi xuống qua một nửa nước tự sẽ khác thở được. Xuống đáy sông là thở được đấy.
- Ai nói những chuyện này cho em biết?
- Em có một người bạn cũng là cá ở dưới sông nói cho em biết. Lâu không gặp lại nó, hôm em gặp nó, em hỏi nên nó tiết lộ bí mật cho em.
- Làm sao em quen nó?
- Lúc em chưa có sư phụ, em còn bé, nhà em cũng ở gần sông, em hay ra bờ sông chơi lắm. Một hôm em thấy nó ngồi khóc ở bờ sông, em đến hỏi làm sao nó khóc thì nó bảo vì nó không có bạn thế là em kết bạn với nó. Lúc đó em chưa có phép thuật gì cả. Một hôm học xong, em bay đi chơi, nhìn thấy phong cảnh ở sông đẹp, em xuống chơi mới gặp lại nó đấy. Lâu lắm em mới gặp lại nó.
- Dòng sông này lớn lắm. Hơn những sông bình thường khác. Ở giữa sông có một mỏm đá cũng to, em tạm gọi là núi cũng được. Xung quanh có nhiều cây cối. Đứng trên núi ngó xuống thấy rộng bao la. Nếu lấy được viên ngọc xanh da trời sẽ biến được thành thanh kiếm có sức mạnh của nước. co dài tùy ý, có thể xì nước ra để đẩy đối thủ và giết đối thủ.
(còn nữa)