View Full Version : Duyên và thế giới tâm linh
TruongKhoat
18-04-2011, 17:04
Trong thế giới chúng ta đã nghe rất nhiều về duyên.
" Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
- Cô gái này có duyên
- Cầu thủ này vô duyên, có bàn thắng trước khung thành cũng không ghi được.
V.v.
Vậy, duyên là gì?
Mời mọi người vào tranh luận
Toàn Tâm
18-04-2011, 17:11
Chào các bạn!
Trong đời sống hàng ngày, cũng như trong các pháp môn tu tập mọi người hay nhắc đến chữ Duyên. Nổi tiếng được nhiều người nói đến là “ Hữu duyên thiên lý…, đạo Phật hay nhắc “ Vạn pháp đều do duyên sinh” , có cả một hệ thống lý luận về “thập nhị nhân duyên”, thầy Nguyệt Quang Tử cũng nói “ Muốn thiền, thiền phải có duyên…”. Thỉnh thoảng lại nghe câu: “Con cái nhà ai mà duyên thế” hoặc “ thật là vô duyên” Vậy duyên có nghĩa là gì? Làm sao để biết mình có duyên với ai đó hay pháp môn nào đó hay không?
Theo tôi hiểu Duyên: có nghĩa là những mối liên hệ được hình thành từ trước (kiếp trước). Những mối liên hệ này được tạo ra từ trước và tới một thời điểm thích hợp sẽ bộc lộ ra. Chữ Duyên này hay được mọi người nhắc tồn tại trong sự hợp lý, logic của các mối quan hệ. Các quan hệ trong đời sống xã hội: Duyên vợ chồng, duyên thầy trò, duyên mẹ con, duyên nợ…Và khi nó bất thành thì người ta hay gọi cho nó hai chữ là “vô duyên” nghĩa là không có duyên với nhau. Khi đứng một mình người ta có thể hiểu chữ Duyên với nghĩa như vậy. Tuy nhiên khi đi cùng với những từ khác thì nghĩa của từ Duyên có phần thay đổi.
Trong đạo Phật hay nhắc tới từ nhân duyên. Nhân là nguyên nhân gây ra, còn duyên là những yếu tố đưa đẩy, đóng góp vào để cái nhân đó phát triển (bộc lộ thành quả) một người khỏe mạnh, bỗng nhiên một hôm ngã quẹo chân, rồi từ đó trở đi bàn chân đó cứ dần teo đi mà không sao chữa trị phục hồi được. Việc chân anh ta không thể phục hồi được có một (nguyên) nhân từ xưa…, còn việc bị ngã, sàn mấp mô, anh ta không cẩn thận là những cái duyên đưa đẩy để kết quả anh ta có một bàn chân bị teo đi. Nhân do nhiều duyên mà bộc lộ thành “quả”, quả đó rồi lại trở thành nhân, cứ thế nối dài nhau mãi gọi là “trùng trùng duyên khởi”. Cái nhân đầu tiên của chuối trùng trùng duyên khởi đạo Phật nói là “vô minh”…
Còn một số câu bạn TK ví dụ như người này có duyên, người kia vô duyên. Chữ Duyên này là duyên trong từ duyên dáng, tức là đẹp,hấp dẫn…Không đồng nghĩa với chữ Duyên đã nói ở trên…Còn câu “cầu thủ này vô duyên…” xem ra cũng khó đoán.
Còn làm sao để biết mình có duyên với ai đó hay pháp môn nào đó hay không? Mời các bạn có thể chia sẻ thêm.
TruongKhoat
19-04-2011, 12:05
Duyên: Em xin tổng hợp lại ý bác Toàn Tâm về lý thuyết.
- (1) Là những mối liên hệ được hình thành từ trước (kiếp trước). Những mối liên hệ này được tạo ra từ trước và tới một thời điểm thích hợp sẽ bộc lộ ra. VD: tiền duyên, hữu duyên, vô duyên.
- (2) Là những yếu tố đưa đẩy, đóng góp vào để cái nhân đó phát triển. Thường nói đến luật nhân quả. VD thập nhị nhân duyên trong đạo phật.
- (3) Nét đặc sắc, thu hút của một con người. VD. Con gái có duyên, vô duyên, duyên thầm
- (4) Là sự gắn kết, hợp rơ với một cái gì đó. VD. Vô duyên với nghề này, nghề kia, Cầu thủ này vô duyên không ghi bàn...
Nói về " duyên" theo ý (1) và (4) nhé:
Khi nói đến một người có " duyên" với một môn học nào đó hay không cũng khó nói lắm. Một người mới tập vài bữa thấy khó quá, không tập nữa , người khác nhìn vào " anh ta đúng là vô duyên với môn này ". Nhưng ít thời gian sau, khi chứng kiến một sự phi thường của Thầy, anh ta chăm chỉ và thời gian ngắn có sự tiến bộ nhất định. Lại bảo " anh này đúng là có duyên với môn này rồi". Một người vào diễn đàn thấy hoang đường quá, không nghe. Nhưng có người bạn bảo " Cậu tập đi, cứ tin tớ là một thời gian chăm chỉ, cậu sẽ tiến bộ về sức khỏe và suy nghĩ đó". - Tức là người đó đã đưa " duyên" lại cho anh bạn kia rồi.
Vậy - " duyên" có thể có từ trước, hoặc được chúng ta đưa đến cho một ai đó.
Cho nên, khi thấy một điều gì hay, một cái gì tốt. Tại sao chúng ta không nên " phân phát" cho những người thân - người xung quanh. Không nên nghĩ rằng " họ vô duyên ". Mà nghĩ rằng " họ chưa có duyên" - " họ sẽ có duyên".
Vài điều suy nghĩ, mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người
câu này của Bác Hồ rất hay nè em rất tâm đắc,chữ duyên nghĩa 1 của anh TK phải chăng là ở đây đã định sẵn như triết lý ở dưới chăng
Vạn vật vẫn xoay đà chuyển sẳn
Hết mưa ắt hửng nắng lên thôi
Sống ở trên đời ai chẳng vậy
Gian nan rèn luyện ắt thành công
RiverLove
27-07-2011, 11:27
Chào các bạn!
Trong đời sống hàng ngày, cũng như trong các pháp môn tu tập mọi người hay nhắc đến chữ Duyên. Nổi tiếng được nhiều người nói đến là “ Hữu duyên thiên lý…, đạo Phật hay nhắc “ Vạn pháp đều do duyên sinh” , có cả một hệ thống lý luận về “thập nhị nhân duyên”, thầy Nguyệt Quang Tử cũng nói “ Muốn thiền, thiền phải có duyên…”. Thỉnh thoảng lại nghe câu: “Con cái nhà ai mà duyên thế” hoặc “ thật là vô duyên” Vậy duyên có nghĩa là gì? Làm sao để biết mình có duyên với ai đó hay pháp môn nào đó hay không?
Theo tôi hiểu Duyên: có nghĩa là những mối liên hệ được hình thành từ trước (kiếp trước). Những mối liên hệ này được tạo ra từ trước và tới một thời điểm thích hợp sẽ bộc lộ ra. Chữ Duyên này hay được mọi người nhắc tồn tại trong sự hợp lý, logic của các mối quan hệ. Các quan hệ trong đời sống xã hội: Duyên vợ chồng, duyên thầy trò, duyên mẹ con, duyên nợ…Và khi nó bất thành thì người ta hay gọi cho nó hai chữ là “vô duyên” nghĩa là không có duyên với nhau. Khi đứng một mình người ta có thể hiểu chữ Duyên với nghĩa như vậy. Tuy nhiên khi đi cùng với những từ khác thì nghĩa của từ Duyên có phần thay đổi.
Trong đạo Phật hay nhắc tới từ nhân duyên. Nhân là nguyên nhân gây ra, còn duyên là những yếu tố đưa đẩy, đóng góp vào để cái nhân đó phát triển (bộc lộ thành quả) một người khỏe mạnh, bỗng nhiên một hôm ngã quẹo chân, rồi từ đó trở đi bàn chân đó cứ dần teo đi mà không sao chữa trị phục hồi được. Việc chân anh ta không thể phục hồi được có một (nguyên) nhân từ xưa…, còn việc bị ngã, sàn mấp mô, anh ta không cẩn thận là những cái duyên đưa đẩy để kết quả anh ta có một bàn chân bị teo đi. Nhân do nhiều duyên mà bộc lộ thành “quả”, quả đó rồi lại trở thành nhân, cứ thế nối dài nhau mãi gọi là “trùng trùng duyên khởi”. Cái nhân đầu tiên của chuối trùng trùng duyên khởi đạo Phật nói là “vô minh”…
Còn một số câu bạn TK ví dụ như người này có duyên, người kia vô duyên. Chữ Duyên này là duyên trong từ duyên dáng, tức là đẹp,hấp dẫn…Không đồng nghĩa với chữ Duyên đã nói ở trên…Còn câu “cầu thủ này vô duyên…” xem ra cũng khó đoán.
Còn làm sao để biết mình có duyên với ai đó hay pháp môn nào đó hay không? Mời các bạn có thể chia sẻ thêm.
Dạ thưa anh liệu có cách nào có thể biết được mình có duyên với một người nào đó không anh? (như duyên vợ chồng, bạn bè... chẳng hạn). Em quan tâm tới cái này nhiều hơn.
quangkhai_gialai
28-07-2011, 10:02
Dạ thưa anh liệu có cách nào có thể biết được mình có duyên với một người nào đó không anh? (như duyên vợ chồng, bạn bè... chẳng hạn). Em quan tâm tới cái này nhiều hơn.
bạn muốn tự mình biết thì phải cố gắng tập luyện thôi...!! hiếm ai có thể tự nhiên mà có cả. mọi thứ đều được ghi chữ...! nhưng có ng đọc dc, có ng không đọc được....!!
TruongKhoat
28-07-2011, 11:14
Duyên với một người nào đó. Được hiểu nghĩa ở đây là mối liên hệ với người đó.
Mình nghĩ ràng, mối liên hệ này có tính chủ quan và khách quan.
Khách quan tức là có thể đã được chỉ định rồi, phụ thuộc yếu tố thời gian, mình không tác động hoàn toàn lên được. VD như tôi gặp anh A và đồng quan điểm về KCTL ở trên 1 chuyến xe, nói chuyện thấy hợp nhau, cùng chí hướng. Bảo là ta có duyên với nhau nhỉ. Gặp cô B yêu nhau sau bao nhiêu năm gặp lại, bảo anh và em có duyên thế. ...
Chủ quan là tự mình tạo cho mình nhiều cơ hội " khách quan" hơn bằng chính bản thân của người đó. VD, muốn có nhiều bạn tốt, mình cần phải thay đổi mình, sống hòa đồng với mọi người, cơi mở, chân thành với những người ta được gặp, trong cuộc sống năng động, đừng rụt rè... Thế thì đằng nào chả mà có nhiều bạn tốt, bạn quý. Muốn có người yêu tốt, ta cần phải có thái độ tôn trọng trong tình yêu, có những phẩm chất tốt ở mối quan hệ để chúng ta có thể có nhiều cơ hội gặp nhiều đối tượng hơn, bền vững hơn.
Nói vậy để nói rằng, cái chủ quan nó tác động nhiều lên cái khách quan. Chúng ta hãy tự thay đổi mình, hoàn thiện mình, đừng dựa dẫm vào những cái có sẵn nghĩ rằng đó là " duyên sẵn" rồi. Đó cũng chính là TU đó.
Nói như câu " Xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều".
Nói thêm, Thầy NQT đã từng nói trong bài cắt duyên âm về mối quan hệ tình cảm:
Ở mỗi một người đều có những sợi dây nối họ với những người khác, đó là những sợi dây tình cảm.Màu sắc của những sợi dây này thể hiện tình cảm của người chủ với các đối tượng quan hệ.Khi sợi dây tình cảm có màu sáng trắng thì mối quan hệ đó là bình thường,sợi dây có màu hồng thì quan hệ tình cảm là thân thiện,sợi dây có màu đỏ quan hệ là yêu thương sợi dây có màu đỏ thẫm thì tình cảm yêu thương đã sâu nặng,sợi dây có màu xám quan hệ tình cảm là xấu,sợi dây có màu đen thì tình cảm giữa những người này là hận thù.
Toàn Tâm
28-07-2011, 17:06
Chào bạn!
- Quả thực, thật khó mà có thể trả lời hết các ý câu hỏi của bạn được. Đây cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn (nữ) trước khi có một quyết định quan trọng trong cuộc đời là kết hôn - một quyết định lớn trong đời và cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
- Người đời hay nói: có duyên thì mới thành vợ thành chồng. Vậy liệu có cách nào biết trước được người ấy có duyên thành vợ thành chồng với mình không? Hay là phải đợi cho “chuyện đã rồi” mới có được xác quyết cuối cùng. E rằng lúc đó đã quá muộn mằn rồi chăng! Những thắc mắc đó, những mong muốn đó xét ra cũng là chính đáng, đã là con người ai chẳng muốn cầu lành tránh dữ, tìm quân bình tránh tiêu cực!
- Một số người cho rằng, hãy cứ yêu đi, thấy hợp thì cưới, đó chính là có duyên với nhau rồi, không cần phải bàn xét thêm nữa. Tôi cũng không phủ nhận hoàn toàn những cảm giác chủ quan trong chuyện tình cảm. Nhưng liệu chăng ở đâu đó vẫn có thể tìm được một câu trả lời, một chỗ dựa, ít nhất cũng là về mặt tinh thần.
- Lần đầu tiên, tôi tìm hiểu thực sự về vấn đề này là khi có một cô bạn nhờ tôi đoán xem…chồng cô ấy sau này là người thế nào?. Thi thoảng tôi vẫn hay dùng tử vi để đoán vài lời mua vui cho bạn bè. Câu hỏi của cô bạn, trả lời thì rất dễ nhưng để chính xác thì không phải chuyện đơn giản. Tôi lập lá số đoán thử cung Phu và xem ra có phần ứng nghiệm. Lần ấy không hiểu do lời tôi đoán hay do đâu mà ít lâu sau họ thành vợ thành chồng. Sau lần đó tôi nghĩ: một người vừa sinh ra đã ấn định ngay bởi một lá số vậy mà không ngờ nó cũng có thể… ấn định được cả đặc điểm vị hôn phu (thê) (và nhiều vấn đề khác nữa).
- Tôi mày mò thêm về Tử vi thì quả thật, môn dự đoán này có nhắc tới vấn đề duyên vợ chồng. Xin nói thêm một chút về môn này, Tử vi rất dễ học nhưng rất khó tinh thông. Từ hồi Tiên sinh Di Hy Trần Đoàn sáng lập ra trường phái Tử vi, đến nay coi như không còn nguyên gốc, rất nhiều lý luận, câu bình, câu phú chồng chất, chồng chéo lên nhau. Rất khó tìm ra đâu là những luận điểm chính xác. Một số quan điểm và cách tính của tôi đưa ra sau đây, chủ yếu mang tính kiểm nghiệm cá nhân, chỉ dùng để tham khảo không phải là cách để luận đoán tử vi gì cả.
Duyên vợ chồng theo tử vi.
Cụ thể như sau:
- Tử vi cho rằng hai người nam, nữ có duyên vợ chồng với nhau, thông thường lá số của hai người phải hội tụ được hai yếu tố: truyền cung và truyền tinh.
- Truyền cung: tức là cung mệnh của người này trùng với cung phu (thê) hoặc xung chiều hoặc tam hợp với cung phu (thê) của người còn lại
Có người dùng cách tính: Cung phu (thê) của người này giống với năm tuổi của người còn lại.
- Theo kinh nghiệm của tôi cách tính thứ nhất có phần khả chấp hơn cách tính thứ hai. Khi hai lá số có truyền cung với nhau là đã đạt được một sự tương hợp đặc biệt giữa hai người nhưng đó không phải là tất cả. Có lẽ vấn đề coi trọng hơn là truyền tinh.
- Truyền tinh (nghĩa là có sự di chuyển của tinh tú từ lá số này sang lá số kia): Lý luận của vấn đề này như sau: trên 12 cung của lá số tử vi thì có một cung gọi là cung Phu/Thê nó cho phép giải đoán các vấn đề liên quan tới người hôn phối và gia đạo của mỗi người. Đương nhiên nó cũng dùng để giải đoán các vận hạn. Thông thường có thể dùng các sao của cung này để đoán về đặc tính người hôn phối. Nếu chính tinh (một số người còn tính cả trung tinh, phụ tinh) ở cung Phu (thê) của người này lại xuất hiện trong cung Mệnh (chiếu, hợp) của người còn lại thì hai lá số đó gọi là truyền tinh với nhau.
- Đây chính là căn cứ cơ bản của bộ môn Tử vi trong vấn đề dự đoán duyên vợ chồng.
- Những lý luận trên của bộ môn Tử vi liệu có điều gì khả tín, khả chấp và khả năng ứng dụng của nó đến đâu, quả thật là khó nói hết trong một sớm một chiều. Về ứng dụng giải đoán, theo tôi nếu hai người nam nữ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà trên lá số hai người có truyền tinh, truyền cung với nhau thì hoàn toàn có thể đoán hai người này có rất nhiều cơ hội nên duyên vợ chồng. Tức là hai người sẽ cưới nhau và cùng chung sống. Mặc dù chưa có tình cảm gì mặn nồng thì vẫn có rất nhiều cơ hội đến với nhau . Còn cuộc sống vợ chồng đó có hợp nhau không, có hạnh phúc không thì vẫn còn phải cứu xét thêm.
- Một điểm đáng chú ý nữa là một lá số sẽ có rất nhiều lá số khác cùng truyền cung và truyền tinh với nó. Nghĩa là một người có thể sẽ có duyên với…rất nhiều người (theo Tử vi). Nhưng đương nhiên những đối tượng xung quanh lân cận sẽ có nhiều cơ hội hơn…
- Còn nếu hai người đó không có truyền tinh hay truyền cung thì chẳng nhẽ lại không thể lấy nhau? Thật là khó trả lời! Trên thực tế, tôi biết nhiều cặp vợ chồng không hề có truyền cung hay truyền tình gì cả nhưng họ vẫn lấy nhau. Liệu chăng Tử vi vẫn còn những chỗ khuyết, những chỗ chưa hoàn thiện…hay ẩn dấu đằng sau nó những huyền diệu mà chưa được khám phá ra? Hay mọi vấn đề chỉ là tương đối?...
- Trên đây cũng chỉ là quan điểm cá nhân của tôi về vấn đề duyên vợ chồng dưới thế giới quan của bộ môn Tử vi. Tôi biết là còn rất nhiều cách nhìn nhận khác về vấn đề này. Trình độ Tử vi của tôi rất nông cạn, những điều nói ra chưa chắc đã đúng, nếu sai cũng mong mọi người chiếu cố, bỏ qua cho.
Có lẽ bạn RiverLove đã nhận được những câu trả lời rất đầy đủ của TK và TT rồi nhỉ! Mình xin có vài ý kiến thế này:
+ Câu trả lời của TK theo triết học khá thuyết phục, còn TT thì trả lời theo tử vi tức là nhấn mạnh đến điểm "khách quan" trong câu trả lời của TK, không biết 2 người này có quen biết nhau không mà phối hợp ăn ý ghê ;)
+ Mình cũng có gặp vài chuyện như TT nên mình cũng đồng ý kiến với TT là số phận của mỗi người đã được ấn định sẵn rồi, chúng ta "khó" có thể thay đổi được số phận, mình nhớ trong 1 bài viết của Thầy NQT có nói là "trời quyết định 80%, con người 20%, nhưng đôi khi 1% lại là quyết định", trong lý luận phương tây thì người ta có câu thế này "ta không thể thay đổi các quân bài đã được chia, nhưng ta có thể thay đổi cách chơi chúng", cũng có nghĩa như chúng ta không được từ bỏ dù chỉ có 1% cơ hội vì "đôi khi 1% lại là quyết định".
+Nhưng cũng phải khẳng định 1 điều là nếu "bài xấu" quá thì "khó" tới nhất được rồi, đúng không :rolleyes:. Mình có gặp trường hợp "trái ngang" thế này: cô A quen 2 anh B và C, xét về tất cả các mặt thì anh C không là gì so với anh B: phong độ, tài năng.... nói chung là tất tần tật đều thua B, nhưng "trái ngang" là ở chỗ cuối cùng cô A lại chọn anh C! dù đã có gắng đến hết sức rồi nhưng B hoàn toàn thua cuộc kiểu "Campuchia đá bóng thắng Brazil", thế mới nói dù khả năng con người là vô hạn nhưng đôi khi vẫn không thể trái "mệnh trời".
Nói vòng đi vòng lại thì rút cuộc vai trò của con người và "ông trời" có vẻ không ngã ngũ nhỉ. Nên lời khuyên của mình cho bạn RiverLove là đừng quá chú tâm tới vấn đề có duyên hay vô duyên (với ai hay việc gì), mà hãy làm và sống hết mình là được rồi, cho dù có "thất bại" thì cũng không có gì phải bận tâm nữa.
RiverLove
29-07-2011, 17:23
Cám ơn bạn Tk đã trả lời thắc mắc của mình
Cám ơn anh TT đã có ý kiến giải đáp
Cám ơn bạn Vary đã cho ý kiến và lời khuyên
@ TT anh ơi em cũng mới tìm hiểu một chút về TV và cũng muốn học TV, anh hướng dẫn em được không ạ? Cám ơn anh!
phamgia_trang
29-07-2011, 21:31
Vạn sự tùy duyên!
Duyên do tâm sinh, mà cũng do tâm diệt.
Sống cần phải có tâm.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.