PDA

View Full Version : Thầy trấn mộ, tạ mộ cho gia đình tôi.



Diệu Hồng
02-02-2018, 16:19
Con kính chào Thầy!
Tôi chào gia đình kctl và mọi người xem diễn đàn.

Mọi người đến tuổi ngoài lục tuần thường hay quan tâm tới tâm linh và chuyện mồ mả của người thân, tôi cũng không ngoại lệ. Từ khi đăng ký nhờ Thầy trấn mộ tới nay là tôi và gia đình luôn mong ngày đó đến sớm.

Thưa các bạn, việc tâm linh, mồ mả mỗi gia đình mỗi khác, không ai giống ai. Việc của gia đình tôi laị cả âm và dương nên cực kì khó giải quyết để thỏa mãn mọi đường.
Chuyện là thế này:
- Về phần sang cát cho chồng tôi, đã nhờ Thầy giúp đỡ nên mọi chuyện rất tốt. Đến mức mọi người cứ hỏi: chị xem ông thầy mô đó?tại sao làm cho chú C. lại khỏe và dễ thế…nhưng lại vướng ở chỗ là: Theo phong tục của địa phương về phần xếp thứ tự là phần mộ chồng tôi là nằm vị trí dưới phần mộ ông bà,cha mẹ của nghĩa trang gia đình.( vì chồng tôi là con cả) Thế mà( xin ko tiện nói lý do) lại xếp vị trí phần mộ chồng tôi nằm hàng dưới cùng, trong lúc đất phía trên đang rộng.Từ ngày đó đến nay( 10_ 10 _2017 âm) là mọi người có trách nhiệm trong dòng họ và gd tôi rất bức xúc khi mỗi lần đến dâng hương. Bản thân tôi và thằng con cả thì cảm thấy có lỗi và mệt mỏi từ đó đến nay…đến mức nó nói là: ban đêm con sẽ thuê người chuyển mộ bố lên nằm đúng ví trí của bố, nếu con chết cũng được, nếu mẹ ko mời Thầy về giả quyết kịp thời.

Thầy về làm việc.
Phần tạ mộ: Thầy hỏi: tạ mộ là mục đích gì? Các thứ cúng đây là cúng ai?...mọi người lúng túng. Thầy giải thích: Khi chuyển mộ đến nơi mới là ta có tấm lòng sắm lễ để tạ ơn các vị Thần linh ở khu vực này. Lễ vật này là để cúng các vị Thần linh chứ không phải vong nhà mình hưởng. Thầy giảng cho mọi người hiểu xong rồi là Thầy mời các vị Thần linh về làm việc.
Phần trấn mộ: (đây mới là phần rắc rối)Tôi trình bày và xin ý kiến Thầy:
1…chuyển phần mộ lên đúng vị trí…
2 ..Nếu không được thì sau này người thứ bậc thấp hơn dể ở trên có được không?( vì là đât mua nên rất hiếm)
Thầy nói. Để Thầy xem, nếu để thế này tốt thì cứ để thế, nếu không tốt thì…Khi Thầy xem xong thì Thầy bảo: nên chuyển lên 20 phân, sang trái 50 ph. Rồi hỏi gia đình có đồng ý không? Mọi người đang ngơ ngác thì thầy nói: Nhưng người trần làm sai rồi không lẽ dời cả lăng mộ lên, mà để Thầy chuyển phần linh lên có được không? Gia đình tôi đồng ý. Khi Thầy làm xong thì thầy nói: Vị trí này rất tốt, vừa xuất hiên 1 mạch Phượng, mà mạch Phượng là rất hiếm vậy là ngôi mộ này rất tốt. Từ nay trở đi là phần linh của ông này nằm trên huyệt này, sau này gia đình làm gì thì phải tránh chỗ Thầy vừa chỉ ra. Lúc này mọi người và mẹ con tôi đã được giải tỏa mọi việc của tâm linh cũng như trần tục…
Trấn mộ: tôi đang bày lễ dâng hương thì nghe HuVo nói với Thầy: Trường khoát đang dâng hương( TK là con trai út của tôi đang công tác ở SG, mấy ngày nay nó hỏi thời gian làm việc và tôi dặn là 3h chiều nay con tâm niệm xuất vía về) Tiếp đến: Chồng tôi qua Huvo và Thầy nói với con cả: Tuy con là con cả nhưng mẹ còn sống thì không được tự ý quyết định, nhà này được như vầy là nhờ phúc của mẹ đấy. Con cả tôi : Dạ..con nghe lời Thầy.
Thế là xong phần mộ của chồng tôi…nhờ Thầy giúp đỡ mà mẹ con tôi thở phào nhẹ nhõm…đang còn mộ cha chồng, mộ mẹ ( cả) chồng, cháu tôi cũng rấ li kì hôm sau tôi xin viết tiếp.
Gia đình con xin cảm ơn Thầy, Huvo cùng mọi học trò của thầy về giúp gia đình ạ.

/