LinhTâm
31-12-2017, 19:25
Không còn bao lâu nữa là con phải xa gia đình của mình, xa bố mẹ , anh chị em bạn bè thân thương. Bên cạnh niềm vui vì sắp được đoàn tụ với chồng là nỗi nhớ Thầy, nhớ bố mẹ người thân và bạn bè rất rất nhiều.
Bởi vậy con đang cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho gia đình của mình, về quê thăm mộ ông bà tổ tiên, thăm bà thăm họ hàng để chào mọi người trước khi lên đường. Con cũng sẽ tranh thủ tích cực tham gia các việc của lớp tổ chức trong thời gian còn ở Việt Nam…
Đến một đất nước xa lạ, hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm… có rất nhiều thứ con sẽ phải thích nghi, rất nhiều khó khăn con sẽ phải vượt qua. Nhưng con tin là con sẽ sớm ổn định cuộc sống ở bên đó.
Điều con lo lắng nhất là sức khỏe của bố mẹ mình, ở xa con sẽ chỉ hỏi han từ xa chứ không thể trực tiếp chăm sóc 2 người được.
Điều tiếc nuối nữa là con sẽ không còn được tham gia các buổi học cùng lớp mình, sẽ không thường xuyên được gặp Thầy, nghe Thầy kể chuyện, sẽ rất khó để có dịp con được “bám” theo Thầy những buổi chữa bệnh cho bệnh nhân, lên đỉnh thiêng Yên Tử hay về nhà chung cùng gia đình khí công tâm linh của mình.
Vì vậy nên con xin Thầy chút ân huệ, mong Thầy giúp con:
- Con xin được phép gọi điện hỏi thăm, trò chuyện với Thầy khi con nhớ Thầy
- Con xin Thầy chữa bệnh cho bố mẹ con nếu ông bà bị bệnh
- Cuối cùng con xin Thầy cho phép vía của con được theo Thầy mỗi dịp đi học và làm việc ạ.
Có thể con hơi tham lam nhưng con mong Thầy hiểu cho nỗi lòng của người con khi xa xứ Thầy nhé.
Sắp bước sang năm 2018, con kính chúc Thầy của chúng con mạnh khỏe, tâm an, chúc cho gia đình ta xuất hiện nhiều hơn những học trò xuất sắc để giúp đỡ công việc cho Thầy, giúp cho môn phái Khí Công Tâm Linh của chúng ta ngày một hưng vinh!
Bởi vậy con đang cố gắng dành nhiều thời gian nhất cho gia đình của mình, về quê thăm mộ ông bà tổ tiên, thăm bà thăm họ hàng để chào mọi người trước khi lên đường. Con cũng sẽ tranh thủ tích cực tham gia các việc của lớp tổ chức trong thời gian còn ở Việt Nam…
Đến một đất nước xa lạ, hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm… có rất nhiều thứ con sẽ phải thích nghi, rất nhiều khó khăn con sẽ phải vượt qua. Nhưng con tin là con sẽ sớm ổn định cuộc sống ở bên đó.
Điều con lo lắng nhất là sức khỏe của bố mẹ mình, ở xa con sẽ chỉ hỏi han từ xa chứ không thể trực tiếp chăm sóc 2 người được.
Điều tiếc nuối nữa là con sẽ không còn được tham gia các buổi học cùng lớp mình, sẽ không thường xuyên được gặp Thầy, nghe Thầy kể chuyện, sẽ rất khó để có dịp con được “bám” theo Thầy những buổi chữa bệnh cho bệnh nhân, lên đỉnh thiêng Yên Tử hay về nhà chung cùng gia đình khí công tâm linh của mình.
Vì vậy nên con xin Thầy chút ân huệ, mong Thầy giúp con:
- Con xin được phép gọi điện hỏi thăm, trò chuyện với Thầy khi con nhớ Thầy
- Con xin Thầy chữa bệnh cho bố mẹ con nếu ông bà bị bệnh
- Cuối cùng con xin Thầy cho phép vía của con được theo Thầy mỗi dịp đi học và làm việc ạ.
Có thể con hơi tham lam nhưng con mong Thầy hiểu cho nỗi lòng của người con khi xa xứ Thầy nhé.
Sắp bước sang năm 2018, con kính chúc Thầy của chúng con mạnh khỏe, tâm an, chúc cho gia đình ta xuất hiện nhiều hơn những học trò xuất sắc để giúp đỡ công việc cho Thầy, giúp cho môn phái Khí Công Tâm Linh của chúng ta ngày một hưng vinh!