NguyetQuangTu
14-12-2017, 22:31
/
Ngày 18/10/ĐH (27/11/…)
Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm và Phan Bôi, hai thầy trò đến chơi nhà ông bà Thanh Thu ở Ngõ Chợ - Khâm Thiên.
Bà Thu nói rằng thỉnh thoảng cứ trông thấy có bóng người đi lại trong nhà…
Hai Thầy trò vừa bắt đầu kiểm tra thì phát hiện thấy đúng là trong nhà này có bóng ma thật mà con ma này còn mặc áo trắng. Còn đang theo dõi xem hoạt động của nó thế nào chứ chưa định bắt thì đột nhiên con ma này lăn đùng ra chết!
Nguyễn Quyết Tâm rất băn khoăn: “Ai đã giết con ma này? Giết để làm gì? Nếu là giết để bịt đầu mối thì lực lượng nào đã làm việc này?”
Kiểm tra xác chết thì xác nhận được chính xác là con ma này vừa bị tấn công xong! …
Dự đoán là bọn xấu vẫn còn quanh quẩn ngay ở đây nên Nguyễn Quyết Tâm phong tỏa năng lượng toàn khu vực và cho người lùng sục ngay. Một lúc sau thì bắt được tám tên. Tám tên này có trình độ tương đối khá, chúng biết tàng hình nên nếu chỉ kiểm tra bình thường thì không phát hiện được. Một điều lạ nữa là tám tên này không phải là vong mà chúng là người từ trên kia về…
Tuy chúng bị bắt nhưng không có vẻ sợ sệt. Chúng khai là được Đại Xích Tiên Ông cử về đây để làm việc. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Vì sao các ngươi lại giết vong vừa rồi?
- Vì sợ vong này khai ra chúng tôi nên giết để bịt đầu mối. Chúng tôi nghĩ rằng người bình thường thì không thể phát hiện ra chúng tôi được.
- Các ngươi quan hệ với vong vừa rồi như thế nào?
- Chúng tôi lợi dụng vong đó để dọa dẫm và dẫn dắt gia chủ làm việc theo ý định của mình.
- Nhiệm vụ mà Đại Xích Tiên Ông giao cho các ngươi là gì?
- Xây dựng các cơ sở ở trần tục, lôi kéo kể cả bắt ép người trần tục làm việc cho mình.
- Làm việc gì?
- Làm việc gì thì hiện nay chúng tôi chưa được biết.
Sau khi cho nhốt riêng 8 tên này vào một chỗ, Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Mời Natra.
Natra về chào hỏi Nguyễn Quyết Tâm xong Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Tôi vừa bắt được tám tên xuống trần tục quậy phá, chúng khai là người của Đại Xích Tiên Ông. Natra thông hiểu về Tiên giới hơn, hãy nói rõ cho tôi biết về Đại Xích Tiên ông, ông ta là người như thế nào?
- Thưa Ngài, Đại Xích Tiên Ông trước đây đã từng được xếp vào một trong những người đứng đầu các vị Tiên ở Tiên giới, cho nên Pháp lực của ông ta rất cao. Có điều lạ là từ khi chúng ta phát động cuộc chiến chống Tà thì người này xin nghỉ, hiện đang về ở một nơi khá biệt lập có tên là núi Côn Luân. Từ khi về ở đây thì người của ông ta cũng làm nhiều điều ngang ngược nhưng ở Thần giới không ai muốn va chạm với ông ta cả.
- Pháp lực của Đại Xích so với Natra thì thế nào?
Ngần ngừ một lát rồi Natra nói:
- Có thể nói rằng Pháp lực của ông ta bằng bốn lần Pháp lực của tôi.
- Như thế có nghĩa là muốn bắt ông ta cũng không đơn giản, các vị trên Thần giới đành im lặng cũng phải. Natra có biết rõ về chỗ ở của ông ta hiện nay không?
- Tôi cũng không rõ lắm, xin ngài cho gọi Dương Tiễn về, có thể sẽ có thêm thông tin.
Nguyễn Quyết Tâm nói: “Mời Dương Tiễn”.
Khi Dương Tiễn về, Nguyễn Quyết Tâm kể tóm tắt cho Dương Tiễn nghe sự việc vừa rồi… Sau đó ba người cùng trao đổi với nhau những thông tin về Đại Xích...
Đại Xích chiếm lĩnh núi Côn Luân là một vùng khá rộng lớn ở thượng giới. Người lạ không được vào khu vực này nếu không được sự đồng ý của Đại Xích. Có thể nói núi Côn Luân là một cứ địa vững chắc và bí hiểm, có nhiều vọng gác bố trí theo từng lớp. Quân của Đại Xích không biết rõ là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều và tất cả những người ở núi này gần như không quan hệ với bên ngoài. Chỉ nghe nói, trong lòng núi và sâu xuống mặt đất dưới núi là một hệ thống đường hầm rất phức tạp, người lạ mà vào những đường hầm này thì có nghĩa là không thể ra được nữa!
Nguyễn Quyết Tâm nêu phương án như sau:
- Bây giờ tôi sẽ đóng giả Natra rồi áp giải tám tên này về núi Côn Luân. Khi chúng ta lọt vào được bên trong thì tùy cơ ứng biến, có thể sẽ bắt hắn ngay. Natra và Dương tiễn hãy giúp tôi bí mật ém quân phong tỏa phía bên trên, nếu có sự cố gì thì đừng cho chúng chạy thoát lên phía trên, người của tôi sẽ bí mật bao vây quanh núi Côn Luân.
Natra nói:
- Ngài cố gắng nhử hắn đánh lên chứ đừng cho nó chạy xuống hầm, nếu nó chạy xuống hầm thì chúng ta sẽ không làm gì được nữa đâu.
Dương Tiễn nói:
- Ngài lưu ý, ở sân trước nhà của hắn có 4 tượng đá sư tử đặt ở bốn góc, thực chất bốn bức tượng này ẩn chứa bốn tên tướng tâm phúc của hắn, những tên này có pháp lực rất cao. Muốn đánh bắt được hắn thì phải bố trí người giỏi đánh với bốn bức tượng này.
Nguyễn Quyết Tâm gật đầu rồi cho gọi tám tướng giỏi nhất của mình gồm: Phan Bôi, Huyền Thân, Thành Tâm, Toàn Tâm, Hùng Tâm, Dũng Tâm, Trung Tâm và Nghĩa Tâm về rồi nói:
- Bây giờ ta sẽ đóng giả làm Natra còn các con đóng giả làm 8 tướng đi cùng với Natra để tìm cách đột nhập vào hang ổ của Đại Xích tại núi Côn Luân.
Nghe Nguyễn Quyết Tâm nói vậy, cả Natra và Dương Tiễn đều cười to, Natra nói:
- Từ trước đến nay tôi đi đâu cũng chỉ có bốn tướng đi theo thôi, bây giờ lại có tám tướng đi theo Natra thì hắn sẽ nghi ngay.
Nguyễn Quyết Tâm cũng cười rồi nói:
- Xin lỗi, điều này tôi không biết. Thế thì Hùng, Dũng, Trung, Nghĩa thì đóng giả làm bốn người lính để áp giải tám tên mới bị bắt vậy.
Đúng lúc đó có người đem về giao cho Nguyễn Quyết Tâm một sợi dây và nói:
- Phật Bà gửi cho Ngài Pháp bảo này, tên nó là “Thiền ý Tằm lệnh”. Đây là sợi dây được luyện bằng tơ tằm, nó có thể bắt giữ những người đã học được thuật thoát xác mà những sợi dây khác không thể trói được.
Nguyễn Quyết Tâm chắp tay trước ngực nói:
- Con xin cảm ơn “Linh ngọc dẫn đường”.
Khi đoàn của Natra* (giả) tới chân núi Côn Luân thì đã có người của Đại Xích ra hỏi, chúng không dám hống hách vì chúng biết mặt Natra*. Một tên trong bọn chúng hỏi:
- Các vị đến đây có việc gì?
Natra* nói:
- Ta có lệnh của Ngọc Hoàng đến gặp Đại Xích Tiên Ông.
Sau khi xem và xác nhận đây đúng là lệnh của Ngọc Hoàng và còn nhìn thấy tám người của chúng bị trói dẫn đi theo nên chúng chạy đi bẩm báo ngay. Chỉ một lát sau, có người ra mời vào.
Khi đi qua cửa Đại sảnh thì có người đứng chặn lại nói:
- Mời tướng quân vào, còn những người khác xin dừng lại.
Bốn tướng đi theo và bốn người lính áp giải cùng cả tám tên bị bắt đều đứng ở phòng bên ngoài, chỉ có một mình Natra* được vào phòng của Đại Xích.
Sau khi mời ngồi Đại Xích hỏi ngay:
- Tướng quân đến có việc gì?
Natra* bình thản nói:
- Vừa rồi có người kiện lên đến Ngọc Hoàng là Tiên Ông đã cho người xuống trần tục gây nên náo loạn ở trần tục, người ta còn bắt được tám người của Tiên Ông làm bằng chứng. Ngọc Hoàng cho tôi đến hỏi xem sự thật là thế nào?
Nghe xong Đại Xích cười rất to rồi nói:
- Chuyện có gì đâu, chắc là mấy đứa lại đi chơi rồi nghịch ngợm thôi mà!
Nói xong Đại Xích bảo người ra phòng ngoài để dẫn tám người của hắn đi.
Natra* nói:
- Người ta đã bắt được người của Tiên Ông và chúng cũng khai ra rồi mà Tiên Ông lại nói là “đi chơi rồi nghịch ngợm”?
Đại Xích đỏ mặt lên và nói cùn:
- Việc chúng làm chúng chịu, không liên quan đến ta.
Hắn vừa nói xong câu đó thì Natra* cũng cảm nhận được ngay có một luồng nội lực không lớn lắm nhưng đang vây quanh Natra* có ý dằn mặt.
Natra* đang ngồi liền đứng lên, đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:
- Nói thế không được!
Đại Xích Tiên Ông hơi bị bất ngờ vì cái đập bàn này của Natra*, hắn luôn nhìn Natra là kẻ thấp hơn hẳn hắn về quyền lực và cả quyền năng, thế mà hôm nay Natra lại dám đập bàn với hắn! Hắn vùng đứng dậy, hét lên một tiếng rồi rút ngay binh khí nhằm vào Natra* mà đánh tới. Natra* lùi một bước nhưng cũng rút ngay binh khí ra đánh trả. Lúc này bốn tướng của ta và bốn người lính thấy động liền bỏ chạy ra sân, cứ một tướng và một lính đứng cạnh một tượng đá sư tử chờ đợi.
Đại Xích thoáng nghĩ: “Natra mà cũng dám đánh trả hắn, thế này thì khinh thường nhau quá rồi!” Đại Xích lao vào Natra* đánh tới tấp, Natra* vừa đỡ vừa lùi ra cửa rồi bay lên cao. Đại Xích liền bay lên theo và càng đánh dữ hơn, hắn cũng mới chợt nhận ra việc đánh đỡ của Natra* tỏ ra Natra* không sợ hắn. Đúng lúc đó có một tiếng cười rất to và trước mặt hắn không phải là Natra mà là một người khác tay cầm một cây quyền trượng lớn. Chưa kịp định thần để nhận ra xem hắn đã bị ai lừa thì người đứng trước mặt hắn nói:
- Đại Xích hôm nay ta lên đây để bắt ngươi.
Nghe thấy tiếng nói ấy thì bốn con sư tử đá ở bốn góc sân rùng mình một cái và bốn tên tướng của Đại Xích xuất hiện, chúng tấn công luôn những người đi cùng Natra*. Cùng lúc đó từ dưới chân núi Côn Luân tiếng hò reo vang dội, có rất nhiều người xuất hiện và tấn công lên núi như vũ bão.
Đại Xích là con người rất kiêu ngạo, hắn chỉ thoáng nghĩ trong đầu “Nguyễn Quyết Tâm…” nhưng hắn cũng không thèm nói gì mà chỉ tấn công tới tấp…Thật không ngờ, người đánh với hắn hôm nay có pháp lực hơn hẳn nên càng đánh thì hắn càng yếu thế, …Đây là lần đầu tiên ngay tại Thần giới hắn bị rơi vào hoàn cảnh này! Liếc nhìn xuống bốn tên tướng tâm phúc của hắn ở dưới sân thì hắn hơi hoảng, cả bốn tên này đang bị vây ép bởi tám người đi cùng Natra* lúc nãy mà hắn vốn chẳng thèm để ý đến những người này. Quân từ dưới núi thì đã nhanh chóng tấn công lên đến quá lưng chừng núi rồi!...
Đại Xích quay người bỏ chạy…
Hắn bất ngờ khi người vừa đánh với hắn lại đứng lại cười chứ không đuổi theo…Chợt hắn nghe một tiếng thét “Thiền ý tằm lệnh”, ngay lập tức một sợi tơ rất mảnh cuốn ngay vào người hắn. Hắn không hề hoảng sợ, chỉ rùng mình một cái…
Hắn vốn nổi tiếng khắp Thần giới không chỉ về pháp lực mà còn vì tài thoát xác của hắn, trong tất cả mọi trận chiến mà hắn đã tham gia, chưa bao giờ hắn bị ai bắt. Nhưng cái rùng mình của hắn vừa rồi không giúp được hắn thoát ra mà ngược lại sợi tơ rất mảnh ấy càng cuốn vào người hắn chặt hơn. Rất nhanh chóng, sợi tơ càng cuốn chặt vào hắn và tạo ra một cái kén vững chắc nhốt hắn vào trong.
Đúng lúc đó thì những tên tay chân thân cận của Đại Xích kẻ thì bị bắt, kẻ thì đã bị giết… Khi nghe tin chủ nhân đã bị bắt tất cả bọn đang chiến đấu bảo vệ núi đều xin hàng. Người củaNguyễn Quyết Tâm, người của Natra, người của Dương Tiễn đã nhanh chóng chiếm lĩnh núi Côn Luân. Ngay lập tức Nguyễn Quyết Tâm cho người lục soát và đã tìm được nhiều bằng chứng chứng minh tên Đại Xích là người của Tà đạo. Hắn và đồng bọn đã quá khôn ngoan để thoát khỏi sự truy quyét của các phái chính đạo khi những phái này tiêu diệt Tà đạo và lập lại trật tự ở “Thế giới thứ 5” (T5). Đại Xích đã xin nghỉ việc và về ở ẩn tại núi Côn Luân hòng cùng đồng bọn âm mưu xây dựng lại các căn cứ của chúng với mong muốn – khôi phục lại Tà đạo.
Sau khi đã điểm huyệt tên Đại Xích, Nguyễn Quyết Tâm cho hắn ra khỏi kén tằm và trực tiếp cùng các tướng dẫn giải tên này về chỗ Ngọc Hoàng. Hôm nay Ngọc Hoàng đã đi xuống đến bậc thềm cuối cùng của Điện Linh Tiêu để đón đoàn quân chiến thắng. Ngọc Hoàng nói:
- Chúng tôi biết Đại Xích là người xấu nhưng quả thực Thần giới chưa đủ sức để đánh thẳng vào sào huyệt của ông ta.
Nguyễn Quyết Tâm thay mặt các tướng báo cáo với Ngọc Hoàng toàn bộ diễn biến của sự việc và xin giao Đại Xích lại để Ngọc Hoàng trị tội. Nghe Nguyễn Quyết Tâm nói vậy nhưng nét mặt của Đại Xích dường như không có gì thay đổi!
Các tướng nói với Nguyễn Quyết Tâm:
- Xin Ngài tước bỏ quyền năng của hắn để tránh hậu họa.
Nguyễn Quyết Tâm vừa định giơ tay về phía Đại Xích để xóa bỏ quyền năng của hắn thì Natra nói ngay:
- Tất cả pháp lực của hắn đã được thu hết về bên trong các kinh mạch rồi, muốn tước bỏ quyền năng của hắn thì phải cắt đứt kinh mạch trước.
Nguyễn Quyết Tâm dùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm để cắt kinh mạch của Đại Xích nhưng Thần kiếm này cắt không đứt! Nguyễn Quyết Tâm phải dùng đến Quang Minh Phật Vương Kiếm thì mới cắt đứt được kinh mạch của hắn. Sau khi bị cắt kinh mạch thì cơ thể Đại Xích đổ gục xuống và nhũn ra như tàu rau héo.
Đây cũng là bài học cho những kẻ đã tu lên đến bậc rất cao nhưng không bỏ được mộng bá chủ của Tà đạo!
/
Ngày 18/10/ĐH (27/11/…)
Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm và Phan Bôi, hai thầy trò đến chơi nhà ông bà Thanh Thu ở Ngõ Chợ - Khâm Thiên.
Bà Thu nói rằng thỉnh thoảng cứ trông thấy có bóng người đi lại trong nhà…
Hai Thầy trò vừa bắt đầu kiểm tra thì phát hiện thấy đúng là trong nhà này có bóng ma thật mà con ma này còn mặc áo trắng. Còn đang theo dõi xem hoạt động của nó thế nào chứ chưa định bắt thì đột nhiên con ma này lăn đùng ra chết!
Nguyễn Quyết Tâm rất băn khoăn: “Ai đã giết con ma này? Giết để làm gì? Nếu là giết để bịt đầu mối thì lực lượng nào đã làm việc này?”
Kiểm tra xác chết thì xác nhận được chính xác là con ma này vừa bị tấn công xong! …
Dự đoán là bọn xấu vẫn còn quanh quẩn ngay ở đây nên Nguyễn Quyết Tâm phong tỏa năng lượng toàn khu vực và cho người lùng sục ngay. Một lúc sau thì bắt được tám tên. Tám tên này có trình độ tương đối khá, chúng biết tàng hình nên nếu chỉ kiểm tra bình thường thì không phát hiện được. Một điều lạ nữa là tám tên này không phải là vong mà chúng là người từ trên kia về…
Tuy chúng bị bắt nhưng không có vẻ sợ sệt. Chúng khai là được Đại Xích Tiên Ông cử về đây để làm việc. Nguyễn Quyết Tâm hỏi:
- Vì sao các ngươi lại giết vong vừa rồi?
- Vì sợ vong này khai ra chúng tôi nên giết để bịt đầu mối. Chúng tôi nghĩ rằng người bình thường thì không thể phát hiện ra chúng tôi được.
- Các ngươi quan hệ với vong vừa rồi như thế nào?
- Chúng tôi lợi dụng vong đó để dọa dẫm và dẫn dắt gia chủ làm việc theo ý định của mình.
- Nhiệm vụ mà Đại Xích Tiên Ông giao cho các ngươi là gì?
- Xây dựng các cơ sở ở trần tục, lôi kéo kể cả bắt ép người trần tục làm việc cho mình.
- Làm việc gì?
- Làm việc gì thì hiện nay chúng tôi chưa được biết.
Sau khi cho nhốt riêng 8 tên này vào một chỗ, Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Mời Natra.
Natra về chào hỏi Nguyễn Quyết Tâm xong Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Tôi vừa bắt được tám tên xuống trần tục quậy phá, chúng khai là người của Đại Xích Tiên Ông. Natra thông hiểu về Tiên giới hơn, hãy nói rõ cho tôi biết về Đại Xích Tiên ông, ông ta là người như thế nào?
- Thưa Ngài, Đại Xích Tiên Ông trước đây đã từng được xếp vào một trong những người đứng đầu các vị Tiên ở Tiên giới, cho nên Pháp lực của ông ta rất cao. Có điều lạ là từ khi chúng ta phát động cuộc chiến chống Tà thì người này xin nghỉ, hiện đang về ở một nơi khá biệt lập có tên là núi Côn Luân. Từ khi về ở đây thì người của ông ta cũng làm nhiều điều ngang ngược nhưng ở Thần giới không ai muốn va chạm với ông ta cả.
- Pháp lực của Đại Xích so với Natra thì thế nào?
Ngần ngừ một lát rồi Natra nói:
- Có thể nói rằng Pháp lực của ông ta bằng bốn lần Pháp lực của tôi.
- Như thế có nghĩa là muốn bắt ông ta cũng không đơn giản, các vị trên Thần giới đành im lặng cũng phải. Natra có biết rõ về chỗ ở của ông ta hiện nay không?
- Tôi cũng không rõ lắm, xin ngài cho gọi Dương Tiễn về, có thể sẽ có thêm thông tin.
Nguyễn Quyết Tâm nói: “Mời Dương Tiễn”.
Khi Dương Tiễn về, Nguyễn Quyết Tâm kể tóm tắt cho Dương Tiễn nghe sự việc vừa rồi… Sau đó ba người cùng trao đổi với nhau những thông tin về Đại Xích...
Đại Xích chiếm lĩnh núi Côn Luân là một vùng khá rộng lớn ở thượng giới. Người lạ không được vào khu vực này nếu không được sự đồng ý của Đại Xích. Có thể nói núi Côn Luân là một cứ địa vững chắc và bí hiểm, có nhiều vọng gác bố trí theo từng lớp. Quân của Đại Xích không biết rõ là bao nhiêu, chỉ biết là rất nhiều và tất cả những người ở núi này gần như không quan hệ với bên ngoài. Chỉ nghe nói, trong lòng núi và sâu xuống mặt đất dưới núi là một hệ thống đường hầm rất phức tạp, người lạ mà vào những đường hầm này thì có nghĩa là không thể ra được nữa!
Nguyễn Quyết Tâm nêu phương án như sau:
- Bây giờ tôi sẽ đóng giả Natra rồi áp giải tám tên này về núi Côn Luân. Khi chúng ta lọt vào được bên trong thì tùy cơ ứng biến, có thể sẽ bắt hắn ngay. Natra và Dương tiễn hãy giúp tôi bí mật ém quân phong tỏa phía bên trên, nếu có sự cố gì thì đừng cho chúng chạy thoát lên phía trên, người của tôi sẽ bí mật bao vây quanh núi Côn Luân.
Natra nói:
- Ngài cố gắng nhử hắn đánh lên chứ đừng cho nó chạy xuống hầm, nếu nó chạy xuống hầm thì chúng ta sẽ không làm gì được nữa đâu.
Dương Tiễn nói:
- Ngài lưu ý, ở sân trước nhà của hắn có 4 tượng đá sư tử đặt ở bốn góc, thực chất bốn bức tượng này ẩn chứa bốn tên tướng tâm phúc của hắn, những tên này có pháp lực rất cao. Muốn đánh bắt được hắn thì phải bố trí người giỏi đánh với bốn bức tượng này.
Nguyễn Quyết Tâm gật đầu rồi cho gọi tám tướng giỏi nhất của mình gồm: Phan Bôi, Huyền Thân, Thành Tâm, Toàn Tâm, Hùng Tâm, Dũng Tâm, Trung Tâm và Nghĩa Tâm về rồi nói:
- Bây giờ ta sẽ đóng giả làm Natra còn các con đóng giả làm 8 tướng đi cùng với Natra để tìm cách đột nhập vào hang ổ của Đại Xích tại núi Côn Luân.
Nghe Nguyễn Quyết Tâm nói vậy, cả Natra và Dương Tiễn đều cười to, Natra nói:
- Từ trước đến nay tôi đi đâu cũng chỉ có bốn tướng đi theo thôi, bây giờ lại có tám tướng đi theo Natra thì hắn sẽ nghi ngay.
Nguyễn Quyết Tâm cũng cười rồi nói:
- Xin lỗi, điều này tôi không biết. Thế thì Hùng, Dũng, Trung, Nghĩa thì đóng giả làm bốn người lính để áp giải tám tên mới bị bắt vậy.
Đúng lúc đó có người đem về giao cho Nguyễn Quyết Tâm một sợi dây và nói:
- Phật Bà gửi cho Ngài Pháp bảo này, tên nó là “Thiền ý Tằm lệnh”. Đây là sợi dây được luyện bằng tơ tằm, nó có thể bắt giữ những người đã học được thuật thoát xác mà những sợi dây khác không thể trói được.
Nguyễn Quyết Tâm chắp tay trước ngực nói:
- Con xin cảm ơn “Linh ngọc dẫn đường”.
Khi đoàn của Natra* (giả) tới chân núi Côn Luân thì đã có người của Đại Xích ra hỏi, chúng không dám hống hách vì chúng biết mặt Natra*. Một tên trong bọn chúng hỏi:
- Các vị đến đây có việc gì?
Natra* nói:
- Ta có lệnh của Ngọc Hoàng đến gặp Đại Xích Tiên Ông.
Sau khi xem và xác nhận đây đúng là lệnh của Ngọc Hoàng và còn nhìn thấy tám người của chúng bị trói dẫn đi theo nên chúng chạy đi bẩm báo ngay. Chỉ một lát sau, có người ra mời vào.
Khi đi qua cửa Đại sảnh thì có người đứng chặn lại nói:
- Mời tướng quân vào, còn những người khác xin dừng lại.
Bốn tướng đi theo và bốn người lính áp giải cùng cả tám tên bị bắt đều đứng ở phòng bên ngoài, chỉ có một mình Natra* được vào phòng của Đại Xích.
Sau khi mời ngồi Đại Xích hỏi ngay:
- Tướng quân đến có việc gì?
Natra* bình thản nói:
- Vừa rồi có người kiện lên đến Ngọc Hoàng là Tiên Ông đã cho người xuống trần tục gây nên náo loạn ở trần tục, người ta còn bắt được tám người của Tiên Ông làm bằng chứng. Ngọc Hoàng cho tôi đến hỏi xem sự thật là thế nào?
Nghe xong Đại Xích cười rất to rồi nói:
- Chuyện có gì đâu, chắc là mấy đứa lại đi chơi rồi nghịch ngợm thôi mà!
Nói xong Đại Xích bảo người ra phòng ngoài để dẫn tám người của hắn đi.
Natra* nói:
- Người ta đã bắt được người của Tiên Ông và chúng cũng khai ra rồi mà Tiên Ông lại nói là “đi chơi rồi nghịch ngợm”?
Đại Xích đỏ mặt lên và nói cùn:
- Việc chúng làm chúng chịu, không liên quan đến ta.
Hắn vừa nói xong câu đó thì Natra* cũng cảm nhận được ngay có một luồng nội lực không lớn lắm nhưng đang vây quanh Natra* có ý dằn mặt.
Natra* đang ngồi liền đứng lên, đập mạnh tay xuống bàn rồi nói:
- Nói thế không được!
Đại Xích Tiên Ông hơi bị bất ngờ vì cái đập bàn này của Natra*, hắn luôn nhìn Natra là kẻ thấp hơn hẳn hắn về quyền lực và cả quyền năng, thế mà hôm nay Natra lại dám đập bàn với hắn! Hắn vùng đứng dậy, hét lên một tiếng rồi rút ngay binh khí nhằm vào Natra* mà đánh tới. Natra* lùi một bước nhưng cũng rút ngay binh khí ra đánh trả. Lúc này bốn tướng của ta và bốn người lính thấy động liền bỏ chạy ra sân, cứ một tướng và một lính đứng cạnh một tượng đá sư tử chờ đợi.
Đại Xích thoáng nghĩ: “Natra mà cũng dám đánh trả hắn, thế này thì khinh thường nhau quá rồi!” Đại Xích lao vào Natra* đánh tới tấp, Natra* vừa đỡ vừa lùi ra cửa rồi bay lên cao. Đại Xích liền bay lên theo và càng đánh dữ hơn, hắn cũng mới chợt nhận ra việc đánh đỡ của Natra* tỏ ra Natra* không sợ hắn. Đúng lúc đó có một tiếng cười rất to và trước mặt hắn không phải là Natra mà là một người khác tay cầm một cây quyền trượng lớn. Chưa kịp định thần để nhận ra xem hắn đã bị ai lừa thì người đứng trước mặt hắn nói:
- Đại Xích hôm nay ta lên đây để bắt ngươi.
Nghe thấy tiếng nói ấy thì bốn con sư tử đá ở bốn góc sân rùng mình một cái và bốn tên tướng của Đại Xích xuất hiện, chúng tấn công luôn những người đi cùng Natra*. Cùng lúc đó từ dưới chân núi Côn Luân tiếng hò reo vang dội, có rất nhiều người xuất hiện và tấn công lên núi như vũ bão.
Đại Xích là con người rất kiêu ngạo, hắn chỉ thoáng nghĩ trong đầu “Nguyễn Quyết Tâm…” nhưng hắn cũng không thèm nói gì mà chỉ tấn công tới tấp…Thật không ngờ, người đánh với hắn hôm nay có pháp lực hơn hẳn nên càng đánh thì hắn càng yếu thế, …Đây là lần đầu tiên ngay tại Thần giới hắn bị rơi vào hoàn cảnh này! Liếc nhìn xuống bốn tên tướng tâm phúc của hắn ở dưới sân thì hắn hơi hoảng, cả bốn tên này đang bị vây ép bởi tám người đi cùng Natra* lúc nãy mà hắn vốn chẳng thèm để ý đến những người này. Quân từ dưới núi thì đã nhanh chóng tấn công lên đến quá lưng chừng núi rồi!...
Đại Xích quay người bỏ chạy…
Hắn bất ngờ khi người vừa đánh với hắn lại đứng lại cười chứ không đuổi theo…Chợt hắn nghe một tiếng thét “Thiền ý tằm lệnh”, ngay lập tức một sợi tơ rất mảnh cuốn ngay vào người hắn. Hắn không hề hoảng sợ, chỉ rùng mình một cái…
Hắn vốn nổi tiếng khắp Thần giới không chỉ về pháp lực mà còn vì tài thoát xác của hắn, trong tất cả mọi trận chiến mà hắn đã tham gia, chưa bao giờ hắn bị ai bắt. Nhưng cái rùng mình của hắn vừa rồi không giúp được hắn thoát ra mà ngược lại sợi tơ rất mảnh ấy càng cuốn vào người hắn chặt hơn. Rất nhanh chóng, sợi tơ càng cuốn chặt vào hắn và tạo ra một cái kén vững chắc nhốt hắn vào trong.
Đúng lúc đó thì những tên tay chân thân cận của Đại Xích kẻ thì bị bắt, kẻ thì đã bị giết… Khi nghe tin chủ nhân đã bị bắt tất cả bọn đang chiến đấu bảo vệ núi đều xin hàng. Người củaNguyễn Quyết Tâm, người của Natra, người của Dương Tiễn đã nhanh chóng chiếm lĩnh núi Côn Luân. Ngay lập tức Nguyễn Quyết Tâm cho người lục soát và đã tìm được nhiều bằng chứng chứng minh tên Đại Xích là người của Tà đạo. Hắn và đồng bọn đã quá khôn ngoan để thoát khỏi sự truy quyét của các phái chính đạo khi những phái này tiêu diệt Tà đạo và lập lại trật tự ở “Thế giới thứ 5” (T5). Đại Xích đã xin nghỉ việc và về ở ẩn tại núi Côn Luân hòng cùng đồng bọn âm mưu xây dựng lại các căn cứ của chúng với mong muốn – khôi phục lại Tà đạo.
Sau khi đã điểm huyệt tên Đại Xích, Nguyễn Quyết Tâm cho hắn ra khỏi kén tằm và trực tiếp cùng các tướng dẫn giải tên này về chỗ Ngọc Hoàng. Hôm nay Ngọc Hoàng đã đi xuống đến bậc thềm cuối cùng của Điện Linh Tiêu để đón đoàn quân chiến thắng. Ngọc Hoàng nói:
- Chúng tôi biết Đại Xích là người xấu nhưng quả thực Thần giới chưa đủ sức để đánh thẳng vào sào huyệt của ông ta.
Nguyễn Quyết Tâm thay mặt các tướng báo cáo với Ngọc Hoàng toàn bộ diễn biến của sự việc và xin giao Đại Xích lại để Ngọc Hoàng trị tội. Nghe Nguyễn Quyết Tâm nói vậy nhưng nét mặt của Đại Xích dường như không có gì thay đổi!
Các tướng nói với Nguyễn Quyết Tâm:
- Xin Ngài tước bỏ quyền năng của hắn để tránh hậu họa.
Nguyễn Quyết Tâm vừa định giơ tay về phía Đại Xích để xóa bỏ quyền năng của hắn thì Natra nói ngay:
- Tất cả pháp lực của hắn đã được thu hết về bên trong các kinh mạch rồi, muốn tước bỏ quyền năng của hắn thì phải cắt đứt kinh mạch trước.
Nguyễn Quyết Tâm dùng Nhật Nguyệt Thần Kiếm để cắt kinh mạch của Đại Xích nhưng Thần kiếm này cắt không đứt! Nguyễn Quyết Tâm phải dùng đến Quang Minh Phật Vương Kiếm thì mới cắt đứt được kinh mạch của hắn. Sau khi bị cắt kinh mạch thì cơ thể Đại Xích đổ gục xuống và nhũn ra như tàu rau héo.
Đây cũng là bài học cho những kẻ đã tu lên đến bậc rất cao nhưng không bỏ được mộng bá chủ của Tà đạo!
/