PDA

View Full Version : Nhật ký luyện tập dành cho mọi người



PhongThuyGia
28-11-2017, 14:58
/

https://s19.postimg.org/4bx335l9v/123.jpg
Nhật ký luyện tập dành cho mọi người-Nơi kết nối những thành viên diễn đàn tukhicongdentamlinh.net


-***-
Xin chào tất cả các bạn!
Chủ đề được lập ra để dành cho tất cả các bạn, các anh chị em đã, đang và sẽ tập luyện bộ môn Khí công Tâm linh, cùng đưa lên, cùng chia sẻ, cùng trao đổi, giải đáp những vấn đề, hiện tượng, thắc mắc, suy nghĩ, trải nghiệm…có liên quan đến bộ môn Khí công Tâm Linh.
Đó có thể là những thắc mắc liên quan đến việc luyện tập KCTL, chỉ một hoặc vài ý nhỏ thôi. Nhưng bạn vẫn chưa tìm được thông tin đúng ý mình trong các bài đã đăng. Thì đây cũng là một nơi phù hợp để bạn đưa lên ý kiến.
Đó có thể là những cảm nhận khi bạn luyện tập, những suy nghĩ liên quan đến những vấn đề tâm linh, tâm thức, rất nhỏ thôi, rất ít thôi, đôi khi không rõ ràng lắm, bạn không muốn viết thành một chủ đề riêng. Thì đây là nơi thích hợp để bạn có thể chia sẻ.
Đó có thể là những chiêm nghiệm, trải nghiệm, tâm sự của bạn xung quanh việc đời đạo song tu. Một sự kiện nhỏ, một chút suy tưởng hay một vài ý niệm thoảng qua. Nhưng nếu bạn muốn ghi lại, bạn muốn chia sẻ thì đây là nơi thích hợp.
…Về cơ bản đây là một góc nhật ký mở, dành cho mọi thành viên của diễn đàn. Với mong muốn kết nối mọi thành viên tới gần nhau hơn dưới mái nhà Khí công –Tâm Linh.
Những câu hỏi được đặt ra, những cảm nhận được chia sẻ, những chiêm nghiệm được nói lên, có thể được trả lời, tham gia ý kiến bởi những thành viên khác; hoặc không thì: bạn có thể coi như đó là nhật ký nhỏ của riêng mình đi. Để biết đâu một ngày nào đó bạn nhìn lại, đọc lại, hồi tưởng lại và chợt nhận ra mình đã từng có những kỷ niệm đẹp như thế; mình đã từng gắn kết với ngôi nhà Khí công –Tâm Linh như thế; rồi chợt nhận ra mình đã trưởng thành trong ngôi trường Khí công- Tâm linh lúc nào không hay.
-***-
Cá nhân tôi xin chia sẻ mấy chuyện mở đầu cuốn nhật ký:

1/ Ngày…tháng…năm 2017.
Rảnh rang, mở thơ Thầy ra nghe, đang đến đoạn …” Phi thuyền đang bay-Kính tặng thầy Chu Văn An” thì nhóc con nhà tôi (cháu hơn 2 tuổi) vẻ mặt đầy ngạc nhiên hỏi bố: thầy Chu Văn An á?! Bố ngạc nhiên hơn hỏi con biết thầy Chu Văn An á. Con gật gật. Chả là mẹ cháu vẫn hay dậy: con có Thầy tên là gì?: thầy Nguyệt Quang Tử này, thầy Chu Văn An này.
Lại nói về thơ Thầy, nó không chỉ đơn thuần ghi lại dấu ấn năng lượng của những chặng đường mà Thầy đã trải qua. Mà về mặt ứng dụng khi bật thơ Thầy lên có tác dụng làm sạch trường khí xung quanh, giúp cho căn phòng, ngôi nhà có một trường năng lượng sạch hơn.Vì thế thi thoảng tôi vẫn mở thơ Thầy vừa nghe được thơ lại vừa làm được phong thủy cho nơi mình ở. Còn gì tuyệt vời hơn?!

2/ Ngày… tháng 11 năm 2017.
Sáng sớm dậy, nói với bà xã: hôm qua anh luyện ĐĐC rồi chuyển sang niệm pháp danh của Thầy, thấy người khỏe khoắn lắm. Vợ tò mò hỏi anh niệm pháp danh Thầy là gì. Thì là Như Hoa TPHTP.
Xin mời các bạn tiếp tục viết vào cuốn nhật ký này!

/

Bảo Bảo
28-11-2017, 21:18
Thưa Anh ! Cho e hỏi là khi bật thơ của Thầy mình nghe tai nghe hay để loa ngoài ạ.E cũng xin chia sẻ nhật kí tự luyện xin anh chị giải đáp.

Khi tập e có cảm giắc bách hội man mát ở đỉnh đầu và ở mạch đốc.1 vài chỗ như có khí chạy dưới da 1 lúc thì hết.Khi mà tập xong mà không còn nhiều cảm nhận có phải là mình tập đó đã nhuần nhuyễn ko ạ. Nhưng khi tập đúng bài mà chỗ mình đang bị bệnh thì vùng bệnh có cảm nhận liền ko như tập các bài trước đó là vùng bệnh e cảm thấy rất đau. còn 1 vấn đề nữa là e chưa thể nhập thiền sâu được.Em thấy tâm mình chưa định được, có nhiều ma chướng như cản trở ý ạ. Ví dự như e tắt máy ngồi thiền khóa cửa phòng yên tĩnh thì có người lại đập cửa gọi. Không thì mình sẽ gặp 1 cái nhân duyên gì đó với 1 người họ phá được mình thì họ lại đi. Nên em nghiệm ra là mình phải vững chí khi gặp hoàn cảnh như vậy, hạn chế vào mạng xã hội nó có nhiều tin tức làm tâm ta nhiễu loạn. Đọc sách và nghe pháp những thứ khiến tâm hồn hướng thiện trong sáng tốt đẹp. Em đọc nhiều bài thấy anh chị được nghe Thầy kể nhiều chuyện và dạy cách làm người để hoàn thiện hơn. Em thì rất cần những kiến thức như vậy để khai tấm mở huệ, để mình trở nên tốt hơn.E cảm ơn anh.

/

PhongThuyGia
02-12-2017, 08:25
Thưa Anh! Cho e hỏi là khi bật thơ của Thầy mình nghe tai nghe hay để loa ngoài ạ.
Nên để loa ngoài sẽ thoải mái hơn.

E cũng xin chia sẻ nhật kí tự luyện xin anh chị giải đáp.
Khi tập e có cảm giác bách hội man mát ở đỉnh đầu và ở mạch đốc.1 vài chỗ như có khí chạy dưới da 1 lúc thì hết.Khi mà tập xong mà không còn nhiều cảm nhận có phải là mình tập đó đã nhuần nhuyễn ko ạ. Nhưng khi tập đúng bài mà chỗ mình đang bị bệnh thì vùng bệnh có cảm nhận liền ko như tập các bài trước đó là vùng bệnh e cảm thấy rất đau. còn 1 vấn đề nữa là e chưa thể nhập thiền sâu được.Em thấy tâm mình chưa định được, có nhiều ma chướng như cản trở ý ạ. Ví dự như e tắt máy ngồi thiền khóa cửa phòng yên tĩnh thì có người lại đập cửa gọi. Không thì mình sẽ gặp 1 cái nhân duyên gì đó với 1 người họ phá được mình thì họ lại đi. Nên em nghiệm ra là mình phải vững chí khi gặp hoàn cảnh như vậy, hạn chế vào mạng xã hội nó có nhiều tin tức làm tâm ta nhiễu loạn. Đọc sách và nghe pháp những thứ khiến tâm hồn hướng thiện trong sáng tốt đẹp. Em đọc nhiều bài thấy anh chị được nghe Thầy kể nhiều chuyện và dạy cách làm người để hoàn thiện hơn. Em thì rất cần những kiến thức như vậy để khai tấm mở huệ, để mình trở nên tốt hơn.E cảm ơn anh.
Mọi việc hoàn toàn bình thường nhé! Em đang thắc mắc, đắn đo, suy nghĩ, trăn trở… về việc luyện tập cũng đồng nghĩa là em đang luyện tập, đang đồng hành cùng nó. Rồi đến một lúc nào đó em cũng sẽ tự trả lời được những thắc mắc, những câu hỏi trước kia của mình.
Em có biết không!? Việc thắc mắc, đắn đo, suy nghĩ, trăn trở…cũng là một hình thức tập luyện, tu luyện đấy. Đạo Phật có cả một dòng thiền dựa trên nguyên tắc này, đó chính là Vô Niệm Thiền hay Thiền Đốn Ngộ cũng vậy. Ở đó người Thầy thường dẫn dắt, khai ngộ cho học trò bằng những câu nói, hành động…rất khó hiểu, thậm trí không thể hiểu được; hoặc ở đó người học tự chọn cho mình một vấn đề mà thật khó hiểu, và bằng trí thông mình cũng không thể hiểu được, để rồi những môn sinh cứ ngày đêm trăn trở, đắn đo, rồi có thể tham thiền, tụng niệm, trì chú, tu học, vấn đáp…để tìm ra câu trả lời cho vấn đề thắc mắc ban đầu. Dần dà theo thời gian, môn sinh thoạt nhiên, hốt nhiên “đốn ngộ”- hiểu được vấn đề tức khắc. Thế là con đường tu học của người đó đã vượt lên một bậc rất xa rồi. Vậy nên anh mới nói, việc em đang thắc mắc, đắn đo, suy nghĩ, trăn trở… về việc luyện tập (hay bất kỳ một việc nào khác) cũng đồng nghĩa là em đang …, đang đồng hành cùng nó-đó cũng là một hình thức tập luyện. Và thật còn gì an tâm hơn nữa khi mà trên mỗi bước đi của em luôn có Thầy, có những bạn đồng môn cùng dõi theo; Và nếu thấy cần thiết mọi người sẽ luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của em, hỗ trợ em trên con đường tập luyện. Chúc em luyện tập tiến bộ.
-***-
Nhật ký PTG, Hà Nội, ngày….tháng 11 năm 2017.
…Bố (PTG) khóc giả vờ để trêu con.
Con Dâu (tên bé ở nhà) mới hỏi bố: Ai trêu bố đấy?
- Không ai trêu bố cả! Cuộc đời trêu bố con ạ!
- Con lại hỏi: Thế bố tự trêu bố à?!
Bố chỉ biết cười. Quay sang nói với mẹ Dâu: những người sắp đắc đạo phải nói được như thế.

Lại nói về trẻ con, trong các tôn giáo thường hay khuyên những tín đồ của mình: Hãy trở thành người giống như những đứa trẻ:
Chúa Giê – Su nói: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm! Vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như trẻ con ấy
Lão Tử cũng nói: "Trong nhân loại những người gần đạo nhất là đứa anh nhi, mà người nhiều đức cũng hồn nhiên như đứa trẻ vậy"
Phật hoàng Trần Nhân Tông cũng nói: “Đối cảnh vô tâm miễn hỏi thiền”
Có lẽ tu luyện, rồi đắc đạo đối với các Ngài không phải là một vấn đề gì quá cao siêu, to tát, nhiều kinh thư, điển tích. Mà đó chỉ đơn giản trở thành: hồn nhiên, tự nhiên, vô tư, vô tâm như những đứa bé vậy.

-***-

Bảo Bảo
03-12-2017, 13:38
Vâng.Theo a nói và cũng theo ý hiểu của em thì mọi hoàn cảnh trong cuộc sống và trong tu luyện đều có nghiệp gì đó phải không ạ. Đốn ngộ hay vô niệm thiền để trả lời câu hỏi mình chưa biết đáp án hình như e có trải qua 1 vài lần khi e ngồi thiền hoặc gặp 1 giấc mơ như là có người nào đó trả lời đáp án cho mình ý ạ. không biết như vậy có giống anh nói không. Khi đọc bài viết trả lời của a, e thấy 1 luồng khí đi vào bách hội lan tỏa ra cơ thể. Không biết mọi người có cảm giác như e không.:)

namnguyenduc
03-12-2017, 16:50
Trước đây em tự hỏi khi tập mà ngủ gật mãi thì có nên tiếp tục không ?. thời gian đó e cứ luyện là ngủ, ngủ ngồi ngủ nằm hoặc ngủ mà ko biết ngủ từ lúc nào. Em seach trên mạng người ta nói thế là hôn trầm, đọc ra nào thì này nọ giời bể, thôi thì các vị đạo sư các nhà sư chuyên tu thì họ làm theo được, mình chỉ người trần mắt thịt đi làm từ sáng đến chiều tối về còn lo vợ lo con lúc nào cũng nghĩ tới miếng cơm manh áo làm sao tĩnh tâm nổi. Nên thiền cứ thiền, buồn ngủ cứ ngủ. Kết quả thì tệ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn hơn là ko làm gì. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ấy thê mà vẫn khai thông dc thêm 1 vài huyệt nhờ vào các trận khí của thầy.

huongtamlinh
05-12-2017, 15:07
Em cũng có nhiều lần ngủ gật khi ngồi thiền, rồi lại tỉnh giữa bài thiền. Theo em, so sánh giữa những lần ngồi bị ngủ gật như vậy với những lần không bị ngủ gật thì ngồi xuyên suốt bài mà không bị ngủ gật có hiệu quả hơn hẳn, cảm giác cơ thể khỏe khoắn, sảng khoái hơn , những cảm nhận trong lúc ngồi thiền cũng nhiều hơn. Còn ngồi mà bị ngủ gật thế nào ngồi xong lại bị đờ đẫn sao sao. Vì vậy em luôn cố gắng để không bị ngủ gật khi ngồi thiền. Như lúc mệt quá, buồn ngủ quá thì nên làm sao để cơ thể tỉnh táo hoàn toàn đã rồi mới ngồi, không rất dễ bị ngủ gật. Anh Namnguyenduc có chia sẻ là “đi làm từ sáng đến chiều tối về còn lo vợ lo con lúc nào cũng nghĩ tới miếng cơm manh áo làm sao tĩnh tâm nổi. Nên thiền cứ thiền, buồn ngủ cứ ngủ”. Theo em anh không tĩnh tâm được thì anh càng phải ngồi nhiều hơn chứ, thiền càng nhiều càng giúp anh tĩnh tâm hơn mà. Nếu thiền cứ thiền, buồn ngủ cứ ngủ thì kết quả nó cũng sẽ lưng chừng như vậy. Đối với kinh nghiệm của bản thân em, em thấy ngồi buổi đêm khi con cái đã đi ngủ thì mình cũng mệt nên hay bị ngủ gật. Nên em chọn là dậy sớm vào buổi sáng hôm sau, những lần đầu chưa quen nhưng một thời gian quen dần thì kết quả tốt hơn hẳn. Ngồi không bị ngủ gật, ngồi xong khỏe khoắn tràn đầy năng lượng cho ngày mới.
Trong lúc ngồi thiền, có thể buồn ngủ hoặc nghĩ ngợi linh tinh, hết công việc rồi đến cuộc sống rồi đủ thứ chuyện hay mọi người thường gọi là “tạp niệm”, những lúc như thế em lại tập trung vào hơi thở, kiểu như quan sát hơi thở lúc hít vào đi xuống bụng, rồi thở ra đi qua mũi thì tạp niệm lại biến mất giúp mình tập trung trở lại. Hoặc tập trung quan sát vào điểm giữa trán (không phải là để nhìn thấy gì mà chỉ đơn giản là cứ tập trung vào điểm đó thôi) để loại bỏ các suy nghĩ không cần thiết. Ngồi thiền mà không suy nghĩ linh tinh em thấy rất dễ nhập thiền, trong lúc ngồi rất nhẹ nhàng thoải mái và thời gian ngồi cảm giác rất nhanh. Nói như vậy không có nghĩa là em đã hết hoàn toàn buồn ngủ hoặc không bị suy nghĩ về mọi thứ khi ngồi thiền, chỉ là mình cố gắng để đã ngồi thì ngồi sao cho hiệu quả hơn, vừa tốt cho bản thân mình cũng là không phụ công người đã tạo ra bài thiền.
Nhân đây em cũng xin phép các anh chị có thể chia sẻ thêm các kinh nghiệm ngồi thiền thế nào để tập trung và tránh được việc buồn ngủ để có hiệu quả tốt không ạ. Biết đâu thông qua những kinh nghiệm đó sẽ giúp được mọi người, có thể là người mới bắt đầu ngồi thiền, có thể đã ngồi nhưng vẫn chưa được như mong muốn sẽ có kết quả tốt hơn, sẽ yêu thích việc ngồi thiền hơn. Em xin cảm ơn ạ.

Nguyễn Thành Công
24-12-2017, 21:08
NHẬT KÍ LUYỆN TẬP:
Ngày…tháng…năm 2017
Sau một thời gian luyện bài Vạn pháp Hộ não trận, hôm nay cũng như mọi khi, 23h giờ mình bắt đầu ngồi luyện. Khi thầy hô “Hộ não toàn năng trận pháp xuất hiện” thì cơ thể rơi vào trạng thái mơ màng, bắt đầu cảm nhận hộp sọ được phẫu thuật cắt ngang làm đôi, toàn bộ phần não bộ và hệ thống dây thần kinh được nhấc ra khỏi hộp sọ đưa ra một không gian khác, cơ thể chìm sâu không biết gì chỉ đến khi cảm nhận hộp sọ được mở ra và phần não bộ cùng hệ thống dây thần kinh được lắp lại như cũ thì cũng là tiếng thầy hô “điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim…” mình chắp tay cảm ơn Thầy và Bề trên đã giúp mình hoàn thiện phần não bộ và hệ thống thần kinh để tiếp tục tập luyện các bài tiếp theo.

Dungnph
30-12-2017, 22:15
Ngày... Tháng... Năm 2013
Hôm nay tôi lại ngồi thiền, tôi tập bài Thanh khí khai tâm.
Mấy hôm vừa rồi tôi tập, lần nào cả người cũng lắc lư, lúc trái lúc phải , lúc gập xuống, lúc ngửa ra sau, lúc lại quay tròn. Tôi hay bị chóng mặt khi xoay tròn nhưng không hiểu sao khi ngồi thiền, có lúc tôi xoay như đảo đồng mà tôi không sao.
Lần nào tôi ngồi thiền, đầu óc tôi đều lộn xộn những hình ảnh, những tiếng nói không rõ . Nó cứ như một giấc mơ không mấy vui vẻ và khi tỉnh dậy thì tôi quên sạch. Không thả lỏng được như vậy không biết hiệu quả được bao nhiêu. Mà rõ ràng tôi đã thả lỏng, cố gắng không nghĩ gì rồi.
Hôm nay như mọi lần, tôi ngồi bán kiết và bắt đầu tập. Tôi thấy mình phiêu đãng trong không trung, cả người nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu. Tôi đang ở trong rừng trúc. Trong khu rừng ấy có 1 đình nghỉ mát . Rừng trúc ấy đẹp lắm, đẹp như trong các bộ phim cổ trang. Tôi thấy tôi trong bộ đồ cổ trang đang tranh cãi với một vị phu nhân. Tôi lúc đó quyết tâm không thay đổi ở bên ai đó.
Cảnh lại thay đổi tôi thấy một đình nghỉ mát khác. Và ở trong đình nghỉ mát có 1 chàng trai. Chàng trai đó mặc bộ đồ thời cổ đại màu trắng, đang quay lưng lại phía tôi. Tôi có cảm giác rất thân thiết với chàng trai ấy. Tim đập rộn ràng và khi nhìn thấy chàng trai thì tôi hạnh phúc. Dường như chàng trai đó là người tôi yêu. Tôi thấy chàng trai đó ôm "tôi" - 1 tôi ở thời cổ đại. Hạnh phúc lắm, " tôi" nép vào lòng chàng trai đó rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn chàng trai cho rõ mặt thì đột nhiên bị cuốn vào một vòng xoáy,. Vòng xoáy đó rất lớn đưa tôi về hiện tại. Bên tai tôi văng vẳng câu nói : anh sẽ theo em đến khi nào em thấy anh ở hiện tại.
Đúng lúc đó tôi thấy Thầy hô " điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim,. Những phần thanh nhất của thực thể đang lăn tăn rơi trở lại cơ thể... "
Tôi ngồi yên hít thở đến khi kết thúc bài luyện. Tập xong da mặt tôi hồng hào, má hồng môi đỏ, cả người khoan khoái dễ chịu. Chị tôi nói với tôi: hôm nay em tập không lắc lư người nữa. Khí sắc cũng tốt hơn hẳn.
Tôi kể cho chị nghe những gì tôi "thấy". Cảm giác cứ như tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp vậy. Kể xong tôi phát hiện ra một chuyện đau lòng :tôi quên hỏi" anh "ở đâu để tôi đi tìm - một vấn đề quan trọng của một cô gái bị liệt vào hàng ế như tôi lúc đó. Chị tôi thì bật thốt lên : sao em không cho người đó địa chỉ của em để người hiện tại ấy tìm được em nhanh hơn. Ừ nhỉ, quyết định nếu lần sau " mơ" lại thì phải hỏi anh ấy...


Vài năm đã trôi qua, gái ế ngày ấy đã lập gia đình và nhận ra : đời không như mơ vì vóc dáng của "anh ấy" và anh hiện tại khác xa nhau!


Một kỷ niệm của những ngày đầu tập luyện.
/

huongtamlinh
06-01-2018, 11:49
Một số cảm nhận khi thiền bài Thanh khí khai tâm.
Tôi không phải là người nhạy cảm và cảm nhận tốt khi ngồi thiền, nhiều khi nghe các anh chị đồng môn cũng như những người luyện tập KCTL miêu tả cảm nhận khi thiền mà thấy “thèm” lắm. Nhưng thôi, tôi vẫn xin chia sẻ một số lần cảm nhận đặc biệt của bản thân khiến mình nhớ mãi.
Nói đến TKKT thì phải kể đến lần đầu tiên biết đến diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, rồi tự mày mò đọc và tập thử . Ngay lần đầu ngồi thiền, bài dẫn đến đoạn: “Thiên địa linh kiếm xuất hiện… Thiên vương kiếm, địa vương kiếm hút thật mạnh thiên linh quang, địa linh quang đi vào trục sinh lực. Thiên địa linh quang thanh hóa trục sinh lực. …Kiếm khí mở rộng trục sinh lực.” Thì cảm nhận rõ ràng một nguồn khí, nguồn năng lượng ấm nóng lan tỏa từ trong ra ngoài , vừa xoáy vừa lan tỏa. Lúc ấy thì vừa sợ vừa sướng, người cứ run run chỉ dám nghĩ thầm kì diệu quá. Đến lần thứ 2 ngồi thiền, vẫn là TKKT, lần này lại là một cảm nhận hoàn toàn khác, tự nhiên cảm thấy rõ một dòng khí mát lạnh nốt thẳng từ giữa ngực thông lên họng đi qua mũi, nó giống như một đường ống khí mát và tê, có đường kính khoảng nửa cm (không nhìn thấy chỉ cảm thấy thôi ạ). Vậy là sau 2 lần ngồi thiền, rồi đọc kiến thức trong diễn đàn, tự nhiên tin sái cổ, quyết liên hệ với học trò của Thầy để được tham gia các hoạt động mà Thầy và học trò tổ chức.
Một thời gian sau nữa, đang ngồi thiền thì thấy cơ thể dự nhiên phình to lên và tròn xoe như quả bóng được bơm lên rất lớn, da dẻ toàn thân cũng như đang căng rất căng chỉ lo là quả bóng người nổ thật. Lại tiếp tục run và sướng ! Lần tiếp thì thấy chân vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, mà người như đang kéo dài lên tít lên cao, đầu và người cứ lơ lửng trên cao chỉ sợ rơi xuống đất. Không hiểu sợ gì mà sợ lắm thế. Bây giờ không sợ nữa muốn có cảm giác như thế thì lại không thấy đâu .
Cảm nhận khi thiền TKKT bây giờ không còn nhiều như thời gian đầu, đôi khi chỉ thấy khí chạy lăn tăn dưới da như kiến bò, bách hội tê tê hoặc khí hơi xoáy ở hai lòng bàn tay. Còn đa số là cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái. Nhưng mỗi cảm nhận dù ít hay nhiều sẽ vẫn được ghi dấu như những trải nghiệm đẹp trên con đường tu luyện của tôi , và Tôi…bước đi trên con đường ấy có thể sẽ không vồn vã năng nổ, có thể là chậm chạp nhưng sẽ là kiên trì và bền bỉ.
/

minhquan
08-01-2018, 07:36
Chào Dung,
Chúng ta lăn trôi qua muôn ngàn kiếp, duyên lành, nghiệp báo bủa vây, tác động lên cả hình tướng và tính cách. Vì thế chàng vẫn là chàng mà cũng chẳng phải chàng .
Chúc em vui, khỏe.
Ta về giữa cõi vô thường
Đào trong kỷ niệm để tìm hương xưa
……
Hương xưa vương vấn nơi nao hỡi
Để mãi tìm nhau, giữa cõi đời

PhongThuyGia
02-08-2019, 15:36
Học từ những điều nhỏ nhất.
...Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019!
Thầy gọi thông báo cho một nhóm học trò, tủ lạnh nhà Thầy nhiều đồ ăn quá, bây giờ không còn chỗ để mà để ngoài thì dễ bị hỏng. Hôm qua Thầy vừa nói: Không được đến nhà Thầy chỉ để tổ chức ăn uống! Nhưng hôm nay tình hình là bất khả kháng nên đành phải tập trung nhóm đến để giải quyết, sau đó sẽ học luôn. Thế là các học trò đăng ký tham gia ngay. Mọi người cố sắp xếp công việc hẹn nhau để đến sớm.
Đến giờ hẹn mọi người cùng nhau tập trung vào bếp để nấu nướng, có rất nhiều đồ ăn hải sản trong tủ lạnh: thịt gà, mực, chả cá...rau nhiều loại. Mỗi người phụ một việc, chẳng mấy chốc các món ăn ngon lành đã được nấu xong.
Lúc sắp sửa đến giờ ăn, mọi người mời Thầy, Thầy ra và nói với các học trò: Nấu ăn cũng cần phải học, nấu xong rồi, bày thức ăn cũng cần phải học.
Thầy bảo KL bày, sắp xếp đồ ăn để Thầy kiểm tra. Về cơ bản các món ăn KL bày được xếp sắp ngăn nắp, gọn gàng, đối xứng.
Thầy dậy: Học đạo không phải chỉ học những cái lớn, cái to mà phải học cả từ những điều nhỏ nhất. Bày xếp đồ ăn cũng phải học. Phải bày đồ ăn sao cho tất cả mọi người có thể dùng được tất cả các món như nhau.
Một bài học tưởng đơn giản nhưng cũng rất cần thiết và đầy tính nhân văn. Một bài học lớn cho chúng tôi. Tôi chợt nghĩ biết đâu sau này khi làm những việc gì đó để giúp mọi người thì cũng cần phải làm để tất cả mọi người hưởng được lợi ích từ việc đó một cách đồng đều và như nhau.

Bữa ăn đã sẵn sàng, các học trò nhỏ lại quây quần bên Thầy trong một bữa tối ấm cúng, đượm tình thầy trò và những bài học quý giá.

https://i.postimg.cc/FK89c5gP/123.jpg
(Ảnh: Các học trò cùng chuẩn bị bữa tối)
....Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019.
Tôi chìm đắm trong tiếng nhạc du dương, thoáng chút u tịch của bài Luyện: Như Ý Bạch Minh trận pháp. Dòng suy tưởng cứ thấp thoát chợt ẩn, chợt hiện.
- Những giai điệu, những âm thanh quen thuộc, gợi nhớ về khoảng thời gian 9 năm về trước khi số lượng những bài tập của Thầy chưa nhiều, thì đây là một bài tập thường xuyên xuất hiện...
- Một buổi trăng rằm, vào những ngày cuối năm 2010, tôi ngồi thiền cũng các bác ở Thái Bình, chính trên mảnh đất Thái Bình. Một cảm giác tự hào khi đó- thiền toàn với những người có năng lượng cao.
- Một không gian hồi ức, tôi ngồi thiền cùng Thầy, và anh Nghì trong một khách sạn ở Thái Bình trong tiếng nhạc thiền giữa một đêm trăng sáng. Mới đó mà đã 9 năm, người cũ giờ đã ở nơi nào.
- Giờ đây vẫn tiếng nhạc vang vọng, du dương ấy, tôi ngồi thiền giữa lòng thành phố đã lắng lại mọi sự vồn vã khi màn đêm đã dần phủ xuống. Cạnh tôi là người vợ tôi thương, cả hai cùng hòa mình trong tiếng nhạc thiền êm dịu. Thời gian cứ êm đềm lặng lẽ trôi...
/

huongtamlinh
27-05-2020, 10:37
https://i.postimg.cc/tCv6CsR8/Phat-Di-Lac1.jpg


Tâm sự một buổi Thiền.
Tôi còn nhớ hôm ấy mình có chuyện buồn, nguyên nhân thì cũng không to tát gì. Cơ mà bản thân vốn không có gì nổi trội ngoài khả năng làm quá mọi chuyện thì tôi tự thấy nó TO. Ấm ức lắm, buồn lắm, tôi khóc, tôi chẳng ngủ được. Làm gì bây giờ? Thì đương nhiên “tìm về với thiền, làm phiền các Cụ” vậy. Tự nhiên tôi nhớ tới hình ảnh gương mặt Cụ Di Lặc thật phúc hậu với nụ cười hiền lành thế là tôi liền với điện thoại, cắm tai nghe và chọn bài luyện “ Vạn Pháp TLN QMGCDL Trận”. Bắt đầu đoạn nhạc sau lời Thầy niệm “Nam Mô QMGCDLTP” cũng là lúc tôi bắt đầu kể lể với Cụ. Tôi vừa khóc vừa kể lể. Chẳng hiểu tại tôi hay Cụ có nói gì không mà tôi thấy càng lúc tôi càng khóc nhiều và to hơn. Chắc tủi thân quá, tôi lại tự nói “Cụ giúp con với, con không muốn phải buồn và khóc như này nữa, Cụ giúp con với ạ.” Tôi cứ lặp đi lặp lại cái câu ấy trong đầu và một lúc sau thì thấy mình bắt đầu lắng xuống. Tim đập chậm hơn, bớt thổn thức đi và bình tĩnh dần. Sau đó thấy cơ thể nhẹ hơn, cảm giác bay bổng, lâng lâng…. Cơ mà nước mắt tôi vẫn chảy chầm chậm, từ từ, trong đầu tôi vẫn đang tâm sự với Cụ, tôi vẫn cứ ấm ức mà kể lể. Nhạc thiền tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua nhưng hình như tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời cho mình. Tôi vẫn khá loay hoay bứt dứt với suy nghĩ bên trong, với đầy những câu hỏi làm sao thoát ra khỏi những suy nghĩ và cảm xúc như hiện tại.

….Rồi bất chợt, thật sự rất bất ngờ, trong đầu tôi bỗng xuất hiện ý nghĩ “Con hãy cứ cố gắng thật tốt, cứ vui vẻ và hạnh phúc với mỗi giây phút hiện tại. Việc mà con đang lo lắng lúc này chắc gì trong tương lai đã làm con bận tâm đến thế.” Ồ đúng rồi, tôi chợt hiểu ra và thông suốt tất cả! Việc tôi cần phải làm là bản thân hãy tự cố gắng phấn đấu, vui vẻ và hạnh phúc ngay lúc này. Tôi đang buồn chủ yếu là do tôi nghĩ đến viễn cảnh tương lai nó không như mình mong muốn. Nhưng tôi của ngày mai, của ngày kia, tôi của những ngày sau đâu còn là tôi bây giờ. Tôi của những ngày sau chắc gì đã buồn dù chuyện kia có xảy ra thật đi chăng nữa. Thế là tôi nở nụ cười, mắt vẫn còn ướt nhưng đầy sáng tỏ, và hoàn toàn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ngay sau đó là lời hô “Điều hòa hô hấp trở lại…điều hòa hô hấp trở lại” của Thầy.

Kết thúc bài thiền, tôi chắp tay cảm tạ Thầy, cảm tạ cụ Di Lặc và các vị bề trên đã luôn độ trì dạy bảo và giúp đỡ chúng tôi. Đây là một trải nghiệm thật sự đáng nhớ! Và tôi tin rằng trên con đường tu luyện của mỗi người, chỉ cần còn muốn đi và tiếp tục cố gắng sẽ luôn có bóng dáng của những người Thầy lớn bên cạnh, bằng cách này hoặc cách khác!

PhongThuyGia
25-12-2020, 08:51
Hàng năm, mỗi mùa giáng sinh về là không khí tươi vui của một năm mới sắp đến lại tràn ngập trên khắp phố phường, tôi ngồi đọc lại những kỷ niệm về những dịp đón giáng sinh đã qua:

Nhật Nguyệt Linh Đường, Hải Dương ngày 24/12/2016.
Mọi người cùng đi theo Thầy về nước Chúa. Trẻ con lớp LTHT đi trước, những người lớn đi theo sau. Các con đều được mặc những bộ quần áo của thiên thần.
Đức Chúa đã chào mừng Thầy và nói với Thầy: “Các học trò của Ngài hôm nay đến đây đều là con chiên của Chúa. Ngài hãy dạy bảo họ để họ trở thành những sứ giả của Thiên Chúa”.

Thái Hà, Hà Nội, ngày 24/12/2017.
Thầy cho mọi người bám lấy Đài Sen Ngũ Sắc theo Thầy về nước Chúa.
Đức chúa nói: “Cám ơn Thầy Huệ Tâm đã đến chúc mừng Giê Su. Sự có mặt này là lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các con chiên của ta hãy cố gắng được như học trò của Thầy Huệ Tâm. Xin phép Thầy tặng cho mỗi người một phần quà là một cây Thánh Giá. Mỗi người hãy nhìn vào cây Thánh Giá để biết rằng đường tu không bao giờ là đơn giản. Xin hãy đặt cây Thánh Giá vào trong tâm của mỗi người.”

Ngôi nhà Xanh, Hà Nội ngày 24/12/2018.
Thầy dùng “ĐP Vạn Năng” tạo ra một con thuyền buồm để đưa tất cả học trò về nước Chúa:
Đức Chúa nói rằng: Không chỉ Thầy mà chính Đức Chúa cũng rất tự hào về học trò lớp KCTL. Đức Chúa tặng mỗi người một “Đôi Cánh Thiên Thần”.

Xuân Đỉnh, Hà Nội ngày 24/12/2019.
Thầy tạo ra một con thuyền buồm 3 cột để đưa tất cả học trò về nước Chúa.
Đức Chúa nói: “ Tất cả học trò của thầy Huệ Tâm đều là sứ giả của Đức Chúa”
Đức Chúa cầm cành Nguyệt Quế giơ lên, lá từ cành Nguyệt Quế rơi vào mọi người.
Bé Chíc, đại diện đoàn, một chân quỳ và tay chắp trước ngực nói: Chúng con những học trò của thầy Huệ Tâm, chúc mừng Đức Chúa nhân dịp lễ giáng sinh, chúc Đức Chúa mạnh khỏe và một mùa giáng sinh an lành.

Nguyễn Văn Ngọc, ngày 24/12/2020.
Mùa giáng sinh năm nay, mặc dù chúng tôi không về nước Chúa nhưng lớp chúng tôi lại quây quần xung quanh Thầy nghe thầy giảng về bài Thơ “Lời thề Tam Giáo”:
“ Phật tâm vô chí vô thương sát
Chúa Tâm ban phước tới muôn dân
Tiên tâm khuya sớm chuyên cần
Vì dân hành đạo mười phân vẹn mười...
Sau đó Thầy kể cho chúng tôi về những kỷ niệm của Thầy với Đạo Thiên Chúa: Từ lúc Thầy gặp Đức Mẹ, được Đức Mẹ giao nhiệm vụ đi giảng bài giáo hóa chúng sinh, rồi Thầy được Đức Chúa giao “Quyền Trượng Vạn Năng” và phong Thầy là sứ giả của Thiên Chúa...
Những bài học chúng tôi được thầy dậy luôn là ngọn lửa giúp chúng tôi vững tin trên con đường tu đã chọn.


Chúc tất cả các thành viên của diễn đàn một mùa Giáng Sinh an lành!
https://truyenhinhnghean.vn/file/4028eaa46735a26101673a4df345003c/4028eaa467f477c80167f4aa053f0c68/122019/bhgktt_201912248235.jpg

/

huongtamlinh
11-06-2021, 15:15
Cảm nhận khi tập bài luyện Pháp Cực Trận Đồ
Pháp Cực Trận Đồ là một bài luyện có tác dụng hòa hợp năng lượng giữa nam và nữ, giúp cân bằng âm dương trong cơ thể cũng như hỗ trợ chữa bệnh cho người tập. Để tập Pháp cực trận đồ 2 người nam - nữ ngồi đối diện trong tư thế ngồi thiền, tay trái của người nam đặt úp lên tay phải của người nữ và ngược lại theo quy tắc âm thăng dương giáng.
Tôi có ghi lại một số cảm nhận khi tập PCTĐ với đồng môn cùng nhà xin chia sẻ với mọi người:
Ngày…tháng …năm…(tập PCTĐ tại nhà)
Ngay khi bắt đầu vào bài luyện, tôi cảm thấy có luồng khí xoáy tròn khá mạnh ở phía trên 2 tay đặt vào nhau cả bên phải rồi bên trái. Thực sự đây gần như là lần cảm nhận khí rõ rệt nhất của tôi từ trước đến giờ, cảm thấy rõ luồng khí xoáy tròn và di chuyển lên trên. Sau đó thấy cơ thể mình dường như quay tròn từ trái sang phải vài vòng rồi lại từ phải sang trái rất nhanh sau đó kết thúc buổi tập, cảm nhận nhập thiền khá tốt.

Ngày…tháng…năm…(cùng đồng môn tập PCTĐ tại nhà Thầy, Thầy chỉ huy trận)
Lần tập này tôi tâm niệm hòa đồng năng lượng với đồng môn. Thời gian đầu của buổi tập tôi vẫn thấy cơ thể mình dường như quay từ trái sang phải rồi lại từ phải sang trái. Thời gian sau dường như có một quả cầu năng lượng xuất hiện ở giữa hai người, năng lượng cứ dội qua dội lại. Mất một lúc không tập trung vì các luồng suy nghĩ lung tung bắt đầu xuất hiện. Kết thúc buổi tập được thông báo năng lượng của tôi có ý muốn chỉ huy năng lượng của đồng môn, tuy nhiên năng lượng của tôi không ổn định trong khi của đồng môn rất ổn định và vững vàng hơn tôi nhiều. Rõ ràng mình không tâm niệm chỉ huy nhưng năng lượng thể hiện ra như vậy nên cũng cần nhìn nhận lại vấn đề để việc tập luyện có hiệu quả tốt hơn.

Ngày…tháng…năm…(tập PCTĐ tại nhà)
Đầu tháng mới, tôi và đông môn cùng tập PCTĐ. Cũng như lần trước, tôi tâm niệm hòa đồng năng lượng để hiểu nhau yêu thương nhau hơn. Lần này tôi hơi hơi cảm nhận được việc giao thoa năng lượng qua lại giữa tôi vào đồng môn. Từ đoạn giữa đến cuối bài luyện tôi nhập thiền khá tốt. Trước mắt như hiện ra một khoảng không rộng lớn nhưng vẫn tối, không thấy màu sắc hoặc ánh sáng nào cả, chỉ cảm nhận thấy có khoảng không trước mặt. Rồi trong khoảng không tối đó bỗng hiện lên hình ảnh giống như các chùm có các sợi dây nhỏ li ti màu hơi trắng xám cứ cuốn vào nhau từng chùm từng chùm, hình ảnh liên tưởng giống bản đồ gen. Việc này xuất hiện chỉ trong vài phút, đây là lần đầu tiên tôi có cảm nhận này nên thích lắm, tim đập thình thịch chỉ sợ nó biến mất. Những buổi thiền sau cũng cố gắng tập trung xem có xuất hiện tiếp không thì không thấy như vậy thêm lần nào nữa, buồn ghê. Quay lại cảm nhận trong buổi tập này, sau khi hình ảnh kia không còn, đoạn cuối tôi cảm thấy có một luồng năng lượng nóng ấm từ phía đồng môn từ từ đi vào người mình, đầu tiên đi vào vùng bụng làm toàn bộ vùng bụng cũng ấm nóng rồi di chuyển lên ngực rồi lên đầu. Rất nhanh sau đó là lời Thầy hô Điều hòa hô hấp trở lại. Một buổi thiền nhiều cảm nhận mới lạ và khó quên!

/

phuongngoc
28-06-2021, 15:15
Trước khi Thầy cho tập Pháp Cực Trận Đồ thì tôi chưa bao giờ tự tập bài luyện này. Vì bài này bắt buộc phải có sự tham gia của cả nam và nữ, nhằm mục đích hòa hợp và cân bằng năng lượng âm dương.
Hôm đó, người tập cùng là một đồng môn, nên tôi có chút lăn tăn lúc bắt đầu, không hiểu ý hòa hợp năng lượng giữa nam và nữ là như thế nào, tâm lý bước vào luyện tập không hoàn toàn thả lỏng, thoải mái, tự nhiên. Tất nhiên, trong quá trình tập, do có tác động của Thầy nên trận khí rất mạnh, mình cũng dần bị cuốn theo, không còn suy nghĩ nữa. Khí lưu thông theo dòng chảy: nhận khí từ nam ở bên trái và phát khí sang nam từ bên phải. Sau khi Thầy kiểm tra, kết quả luyện tập đối với cặp của tôi khiến chính bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ. Không phải cặp của tôi là cặp luyện tập hiệu quả nhất, mà chính là suy nghĩ lăn tăn, không thoải mái lúc ban đầu nên vía của tôi đã tự bọc lấy năng lượng của mình. Tôi không thể tin là chỉ một suy nghĩ thoáng qua mà cũng có sức mạnh như thế. Vậy, mình có thể làm gì để sử dụng sức mạnh của ý nghĩ (tâm niệm) hiệu quả hơn, nhất là trong luyện tập?

Trước đây, tôi không thường xuyên luyện tập cùng các pháp bảo, vì không nghĩ là mình có thể gọi ra được. Nhưng sau câu chuyện trên, tôi đã thử thiền các bài nhạc không lời và tâm niệm gọi các pháp bảo mình được tặng ra để hỗ trợ. Và kết quả tương đối khả quan.
Đầu tiên là cánh sen của Cụ Trần Nhân Tông. Tôi tâm niệm cánh sen xuất hiện và đi vào huyệt Linh Đài, cánh sen giúp đẩy tất cả khí độc ở vùng tâm phế ra hai lòng bàn tay và ra đỉnh đầu Bách hội. Cảm nhận được ngay lập tức và rất mạnh dòng chảy của khí.
Thứ hai là chiếc khăn trắng mà Thầy tặng trong dịp giỗ Quốc Tổ. Do vận động nên tôi bị đau đầu gối và bả vai. Tôi tâm niệm chiếc khăn trắng xuất hiện và đi vào vùng đau, lau sạch vết thương, hút sạch khí xấu, khí bệnh. Cảm nhận khí bệnh từ vùng đau bốc lên, hút dần dần ra, nhẹ nhàng.
Thứ ba là quả cau và lá trầu của Quốc Mẫu tặng. Tôi vừa mới tâm niệm pháp bảo xuất hiện, thấy nặng nặng ở lòng bàn tay phải, chưa kịp nghĩ xem nên đưa về đâu thì đã thấy ở bụng dưới như hút cái gì đó vào. Tôi đoán là trầu cau hỗ trợ chữa bệnh cho phụ nữ rất tốt nên chắc là pháp bảo đã tự đi vào vùng bụng để chữa.
Ban đầu, tôi chủ yếu luyện tập với 3 pháp bào này. Về sau khi đã quen dần thì tôi cảm thấy chỉ cần nghĩ đến pháp bảo và nghĩ đến vùng đau là pháp bảo đã tự đi về đấy. Không biết có chính xác không.
Tuy không phải hôm nào tập cũng có cảm nhận rõ và mạnh như vậy. Nhưng việc này giúp cho tôi có động lực tự luyện tập, thích học về các pháp bảo. Hy vọng một ngày nào đó mình có thể ứng dụng được càng nhiều càng tốt.

/

Dungnph
30-06-2021, 23:55
Tập bài Tam Giáo Đồng Tâm
Buổi chiều 30 Tết Tân Sửu, 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi là Chồng con đã xin nghỉ việc. con thật sự lo lắng nếu điều đó là sự thật. Bởi đã trải qua 1 lần khi anh ấy nghỉ việc, cuộc sống của 2 vợ chồng con kéo theo nhiều rắc rối. Rắc rối về tiền bạc thì là điều đương nhiên rồi, còn rắc rối về cả tinh thần mẹ chồng và tinh thần của con – 1 người hay lo lắng. Nhất là đúng dịp Tết vừa rồi 1 đợt covid lại diễn ra. Công việc , thu nhập của rất rất nhiều người bị ảnh hưởng.
Đến buổi tối, con nhỏ nhẹ gọi chồng ra 1 chỗ riêng và hỏi rất nhỏ là : anh nghỉ việc rồi à ? Vừa hỏi vừa cầu khấn : trả lời không đi, trả lời không đi ...Câu trả lời nhận được sau 1 lúc ngập ngừng là : Ừ ! Lúc đó con tức giận lắm, kìm nén lắm và lúc sau thì lại to tiếng với nhau : lý do chỉ là : sao anh không đi tìm được chỗ khác trước rồi nghỉ ? Mà lại nghỉ đúng thời điểm này ? Giờ giao thừa cũng nặng nề đến. Mọi năm 2 vợ chồng hứng khỏi chuẩn bị bàn trà để nếu Thầy xuất vía ghé chơi thì mời Thầy, thì năm nay mỗi đứa 1 góc, tay cầm điện thoại và kệ nhau. Hơn 1h đêm, Tự nhiên con thấy phòng mình sáng lên, bảo chồng : anh chuẩn bị bàn trà đi, có ai đến thăm thì phải ! Chuẩn bị xong , rồi tự rót, tự uống . Chồng con bảo : trà năm nay ko nhạt như mọi năm. Chắc Cụ đi rồi, không uống. Thu dọn và cho bạn nhỏ đi ngủ, con bảo : a ngồi dạy đi : 2 vợ chồng tập Tam Giáo Đồng Tâm, mà phải cầm tay nhau tập. Cụ bảo thế ( cái này lúc đấy con bịa bởi chỉ muốn năng lượng tương đồng rồi đỡ tức hơn, thông cảm cho nhau hơn , năm mới mà chưa gì đã khẩu chiến nặng rồi ). Nếu không nói Cụ bảo, chắc gì anh ấy đã chịu tập cùng .( Con đã nhẩm xin phép được bịa )
Khi nắm tay nhau, cảm giác miễn cưỡng lắm. Khi mới vào trận, trong đầu con không tĩnh tâm được, các suy nghĩ nhảy loạn lên, phần lớn là oán trách, tức giận, than thở, kể lể như có Thầy ở đấy. Con kể nhiều lắm, uất ức nhiều lắm ...Và rồi sự tức giận dần dần vơi đi. Khi đến đoạn :
“Từ Đồng Tâm Bảo Tháp : Linh Quang An Lành Hạnh Phúc xuất hiện.
Linh Quang An Lành Hạnh Phúc phát mạnh vào vùng trận
Xoáy vào tất cả mọi người
Một cảm giác an lành, hạnh phúc tràn ngập cơ thể
Chúng ta như bay lên, như tan ra, hòa đồng với nhau, hòa đồng với Vũ Trụ.
Hưởng trọn niềm vui an lành hạnh phúc cùng tất cả mọi loài, cùng tất cả mọi chúng sinh. »
Con và chồng đều cảm nhận được luồng khí bao quanh cơ thể , rồi luồng khí đó đi vào từ bách hội, đi xuống Tâm, Tâm ấm hơn nhưng không bốc hỏa đập nhanh như lúc ban đầu, cảm giác trên da mặt cũng mát hơn ( lúc đầu con tức đến đỏ mặt, cảm giác mặt nóng bừng bừng ) và sự bực bội khó chịu dần vơi đi. Con hít sâu, thở nhẹ nhàng và bắt đầu buông bỏ dần... Tay cũng tự động nắm chặt với chồng hơn.
Âm thanh của bài luyện tiếp tục vang lên, lúc đó chỉ còn là những tiếng nhạc không lời. Tâm dần dần bình tĩnh hơn, dần dần con hiểu cho suy nghĩ của chồng con hơn. Sự trách móc trở thành sự cảm thông ... Kết thúc bài luyện, mặc dù vẫn mỗi người 1 góc nhưng tâm trạng đã khá hơn rất nhiều và mùng 1 Tết nhà con không có sự bực dọc khó chịu nữa. 1 cái Tết an lành giữa 2 vợ chồng diễn ra.
Thầy từng nói : Năng lượng của 2 vợ chồng con tương đồng ở dạng hiếm, không dễ gì chia cắt được, Nhưng cuộc sống trần tục luôn luôn có những lúc va chạm như vậy. Không giữ vững và củng cố sao bước tiếp được cùng nhau ? Cám ơn Thầy đã tạo ra bài luyện để chúng con có thể cân bằng lại cảm xúc những lúc không vui. Để chúng con đồng lòng, đồng tâm hơn nữa ! « Tam giáo đồng tâm sáng đất trời », vợ chồng con đồng tâm hy vọng bớt cãi nhau hơn !
Và khi đồng tâm thì kết quả là hơn 10 ngày sau chồng con tìm được 1 chỗ làm mới có thể nói là tốt hơn chỗ cũ !

manhtuongngo
01-07-2021, 00:07
Cảm nhận bài luyện Pháp Cực trận Đồ

Pháp cực trận đồ là bài luyện để hòa hợp năng lượng giữa một người Nam và một người nữ. Mỗi lần tập đều cho tôi những cảm nhận khác nhau, sau đây là những cảm nhận của mình tôi xin phép được chia sẻ với mọi người.

Ngày đầu tiên tập PCTĐ là tại nhà Thầy, hôm đó nhóm chúng tôi được Thầy sắp thành các đôi một nam và một nữ cùng tập với nhau. Tôi được sắp xếp tâp cùng với chị PD, đây là lần đầu tiên tôi được tập bài này nên có nhiều cảm nhận mới rất thích. Tôi cảm giác được phần năng lượng dương của mình đi từ lòng bàn tay của mình sang bên tay của chị Dung, và phần năng lượng âm của chị Dung đi vào bàn tay của tôi. Năng lượng âm dương được giao hòa tại đan điền, rồi tiếp tục đi ra khắp cơ thể. Cơ thể nóng ấm dần lên, và đẩy khí xấu đi ra khỏi bách hội. Kết thúc buổi tập, chúng tôi được Thầy kiểm tra về hiệu quả của từng cặp một, thì tôi được biết phần linh của tôi và chị PD chưa được hiệu quả tốt lắm, do có sự chỉ huy năng lượng của chị PD trong quá trình tập làm cho năng lượng bị xáo trộn trong bài tập ngoài ra đến giai đoạn sau của bài tập, phần vía của tôi nhớ vợ nên xúc động quá, ảnh hưởng tới kết quả của buổi tập.

Lần thứ 2 tập PCTĐ, tôi tập cùng vợ tại nhà. Hai vợ chồng chúng tôi hay thiền cùng nhau, nên sau buổi tập PCTĐ lần trước tôi rủ vợ tập cùng để hai vợ chồng hòa hợp năng lượng tốt hơn, cũng là một cách để chữa bệnh cho vợ. Lần này khi tập, tôi và vợ đều có cảm nhận rất tốt, năng lượng âm từ vợ đi sang tay tôi, năng lượng dương đi từ tôi sang tay vợ, tại đan điền của mỗi người đều nóng lên. Bên đan điền của tôi thì nóng ấm, và khí nóng lan ra khắp cơ thể, còn đan điền của bên vợ tôi rất nóng, và xả rất nhiều khí xấu ra BH và ra toàn cơ thể. Đến cuối bài, cơ thể của tôi và vợ đều trở lại trạng thái rất nhẹ nhàng, thoải mái. Riêng đến cuối trận, vợ tôi cảm nhận được như có một mặt trời vàng rực ở phía trước chiếu sáng vào vùng mắt và ấn đường. Đây là lần thứ hai vợ tôi cảm nhận được như thế, lần thứ nhất cũng có cảm nhận như vậy cách đây 2 năm khi ngồi thiền tại đỉnh Long Đình.

Lần thứ 3 tập PCTĐ, tôi cũng tập cùng vợ cách đây 2 hôm. Có thể do dịp này cơ thể cả hai vợ chồng nhiều khí xấu nên khi tập trận, cơ thể chúng tôi xả ra khá nhiều khí xấu, khí xấu thoát hết ra toàn thân, đến cuối trận cơ thể cũng dần dần nhẹ nhàng và ổn định trở lại. Cảm nhận việc giao lưu nặng lượng của hai người cũng có không được như hai buổi trước. Tuy nhiên sau buổi tập, tôi và vợ đều có cảm giác khỏe hơn, cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Bài PCTĐ là bài tập rất hay và tốt dành cho mỗi người. Nếu được tập thường xuyên cơ thể sẽ nhận được những phần năng lượng âm hoặc dương mà mình thiếu hụt, để đưa cơ thể về trạng thái cân bằng năng lượng. Mà cơ thể năng lượng được cân bằng sẽ giúp ích rất nhiều cho tu luyện, cho việc chữa bệnh và cho cuộc sống tinh thần được tốt hơn. Không chỉ thế, việc tập PCTĐ với vợ hoặc chồng trong gia đình cũng là một cách để hai vợ chồng yêu thương nhau hơn, hiểu nhau hơn, giảm bớt mâu thuẫn và giúp cho cuộc sống gia đình hòa hợp.

Đây là một món quà quý giá mà Thầy dành cho chúng con, chúng con sẽ thường xuyên tập không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn cho cả gia đình chúng con nữa ạ.

lê chí công
31-10-2021, 17:40
Cảm nhận tập bài TKKT vào sáng chủ nhật ngày 11/07/2021
Tôi xin chia sẻ kinh nghiệm của mình trước mỗi buổi tập các bài linh pháp , sau khi chọn một không gian thông thoáng, quần áo sao cho gọn gàng không quá bị gò bó ngồi ngay ngắn tôi thường chắp tay xin Thầy cho con được tập bài … Sau đó;
Trong khi luyên tập khi mà có lời dẫn luyện của Thầy tôi thường chú ý lắng nghe và tưởng tượng theo
Khi mà nghe Thầy hô: “Tập trung lên đỉnh đầu bách hội, Tập trung lên đỉnh đầu bách hội. Vòng thanh khí của Huệ Tâm Dược sư xuất hiện. Từ trên rất cao vòng thanh khí quay theo chiều thiên chuyển đưa một luồng thiên linh khí chân dương thật nóng, thật nóng xoáy thẳng xuống đỉnh đầu Bách Hội’’.Tôi thường tưởng tượng ra có một dòng xoáy khí từ trên rất cao xoáy thẳng vào đỉnh đầu BH của mình còn thanh dương khí quay theo chiều thiên chuyển thì tôi hơi nghiêng đầu về bên phải theo chiều kim đồng hồ quay một vòng nhẹ từ phải sang trái.
Còn khi Thầy hô Thanh âm khí quay theo chiều địa chuyển thì tôi cũng làm tương tự nhưng ngược lại từ trái qua phải. Cứ như vậy qua nhiều lần tôi thấy cơ thể mình rất dễ nhập thiền và các buổi thiền đa phần đạt được hiệu quả.

Hôm đó sáng chủ nhật ngày 11/07/2021 khi đến phần nhạc không lời của bài Thanh Khí bất chợt trong đầu tôi nghĩ đến xin Thầy đi vào trong kho sách để được đọc và được học. Vì thật sự giai đoạn này vì dịch bệnh lên kinh tế rất khó khăn rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng , công ty bên chúng tôi cũng không ngoại lệ . Chỉ trong vòng nửa năm mà hầu như tất cả các giá nguyên liệu đều tăng chóng mặt từ 20% đến 40%. Cũng một phần do chi phí vận chuyển tăng cao…Thời gian này cũng là giai đoạn dịch bệnh covid quay lại đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế Việt Nam.
Vì vậy nếu chúng ta không chịu nỗ lực cố gắng thì rất dễ bị đào thải
Tôi tâm niệm nếu có duyên con xin Thầy cho vía vào kho sách để đọc xin Thầy được đọc về những cuốn sách kinh doanh bán hàng ngay lập tức tôi cảm nhận thấy có gì có khác lạ người tôi khẽ rùng mình một cái nhưng chỉ lắc nhẹ sau đó dần dần tôi cảm thấy mình cơ thể mình đi vào trạng thái nhập thiền đầu tiên tôi cảm thấy mất phần đầu tôi không cảm nhận thấy phần đầu của mình đâu nữa sau đó là nửa người phía trên cuối cùng là mất luôn cả phần chân tay, ngôi đó như không phải ngồi đó chỉ còn tiếng nhạc thiền bên tai .Tôi ước chừng trạng thái đó được khoảng 3-4 phút. Sau đó dần dần trở lại bình thường tôi thấy 2 lòng bàn tay mình nóng ấm rất dễ chịu. khi đến gần hết phần nhạc không lời tôi thấy mình như vừa chút được gánh nặng , mọi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống gần như tan biến người cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuối bài tập tôi chỉ biết chắp tay cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên.
Thầy đã cho chúng con được học lại từ đầu. Thầy muốn tất cả các học trò được học lại những kiến thức một cách bài bản nhất và đây cũng là tâm huyết cả cuộc đời Thầy cho dù Thầy còn bận rất rất nhiều công việc và đó cũng là thử thách trong tu luyện xem chúng ta có giám… mở ra trang trắng hay không.

/

PhongThuyGia
11-12-2021, 09:54
Nhật ký luyện tập: Hà Nội, một ngày giữa tháng 11/2021...

Hôm nay là một buổi học trực tuyến của tổ B, chúng tôi được Thầy cho luyện tập trận pháp Vạn Pháp Đan Điền Trận. Đây là một trận pháp mà Thầy mới hoàn thiện, cũng là lần đầu tiên tôi được luyện tập bài luyện này. Đây là một bài luyện tập trung chính vào việc khai mở, hoàn thiện 3 trung tâm đan điền, gồm Đan Điền hạ, Đan Điền trung và Đan Điền thượng, trong quá trình khai mở 3 đan điền, bài luyện còn kết hợp thanh lọc toàn bộ cơ thể; khắc phục nhược điểm của Tâm bằng liệu pháp gen, khai tâm; thanh lọc não bộ, kích phát tiềm năng con người, khắc phục nhược điểm của não bộ và tủy sống bằng liệu pháp gen, thanh hóa trục sinh lực, khai mở hệ thống luân xa... Các pháp bảo chính được Thầy sử dụng trong bài luyện này là Nhật Quang ĐĐ, Nhật Quang CC, Càn Khôn LBN...

Lúc luyện tập, tôi thấy toàn bộ cơ thể nóng lên, các luồng khí tập trung di chuyển trong cơ thể theo chiều từ dưới lên trên. Một điều lạ nữa là trong buổi tối hôm đó, bất giác tôi nhìn thấy phần bụng dưới của mình phình to ra và giữ nguyên một cách tự nhiên mà không cần dùng sức hay cần có có ý thức điều khiển gì cả, sang ngày hôm sau thì hiện tượng này không còn. Những ngày kế tiếp sau đó khi tôi quán thu khí, điều khí trong cơ thể thì thấy cơ thể thông thoáng hơn trước.

Sau đó khoảng mươi ngày, cơ thể tôi lại có một hiện tượng lạ nữa xảy ra đó là: Khi đó tôi đang nằm, bỗng nhiên tôi cảm thấy có một luồng gió mát thổi vào Ấn Đường, mới đầu tôi nghĩ chắc do gió mùa đông bắc về rồi và có một luồng không khí qua khe cửa tràn vào nên tạo ra cảm giác như vậy. Nhưng vài ngày tiếp theo để ý, thì vẫn thấy có luồng gió mát thổi vào Ấn Đường, bây giờ vẫn vậy. Quả là một trải nghiệm, một cảm giác thú vị (tuyệt vời).

Một điều nữa về cảm nhận khi luyện bài Vạn Pháp Đan Điền Trận là rất dễ nhập thiền. Mấy lần tôi để ý cứ đến đoạn: “Nhật Quang ĐĐ từ Đan Điền hạ, đi lên Đan Điền trung...” là tôi bắt đầu có cảm giác đi vào trạng thái nhập thiền...

Quả thực, dù đã theo học và luyện tập bộ môn Khí Công Tâm Linh một thời gian khá dài, nhưng những cảm nhận về sự biến chuyển trong cơ thể khi luyện tập, vẫn làm tôi cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ và thú vị. Thế mới hiểu sự học bao la, rộng lớn biết dường nào, vẫn luôn cần sự cố gắng, nỗ lực không ngừng.

Qua bài viết, con cũng xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã luôn dạy dỗ, dẫn dắt, tạo những nền tảng vững chắc cho chúng con trên con đường tu tập.

/

Thanh Bình
14-12-2021, 19:47
Nhật ký luyện tập ĐĐC của tôi!

Từ sau khi được Thầy khai mở cho các tổ thông qua con lắc, quả cầu năng lượng …. Cảm nhận của tôi cũng thấy rõ rệt hơn khi tập. Mỗi lần tập DDC tôi thấy thở nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lần đầu tiên tôi được tập bài Đan Điền Trận của Thầy tôi cảm nhận rất rõ rệt, cơ thể ấm nóng , khí xả ra rõ rệt theo 2 cánh tay, 2 chân . Và nhất là cánh tay phải, khí xả ra ầm ầm. Do tôi bị bệnh đau vai cổ gáy đã nhiều năm, mỗi khi tôi ngồi tập là chỗ đó thỉnh thoảng lại nhói đau, và khí xả ra từ đó cũng nhiều

Sau mỗi lần tập bài Đan Điền trận xong thì tôi tập tiếp các bài Thầy mới làm như BH- BH. BH – AD , AD – BH, AD – AD. Việc thở vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có điều cứ tập đến bài nào liên quan đến AD như AD – AD là tôi thấy phần AD rất tức, nó cứ tức tức tại vùng trước mặt cảm giác làm tôi không tập trung được.

Điều làm tôi cảm thấy rõ nhất là trước kia mỗi khi tôi đi đến đâu đó nhất là vào vùng khí xấu thì tôi cảm thấy rất rõ cơ thể mệt mỏi, 2 cánh tay tôi liên tục tê buốt. Kiểu như bị khí xâu tấn công dồn dập, chân tay tê buốt, và nếu phải ở lâu thì về là người tôi rã rời. Sau khi ra khỏi khu vực đó tôi phải tâm niệm xin xả khí ngay, hoặc về nhà là tôi phải ngồi thanh khí.

Nhưng từ khi tôi chăm chỉ tập DDC thì tôi cảm thấy hiện tượng này đã đỡ hẳn, tôi không cảm thấy chân tay tê buốt rần rần khí xấu ào ạt đi vào cơ thể tôi như trước nữa. ( Có thể là vệ khí của tôi cũng được dày lên) nên cơ thể tôi cũng được bảo vệ tốt hơn.

Nên việc tập luyện DDC là hết sức quan trọng, cần phải chăm chỉ luyện tập và chỉ có mình mới điều khiển được hơi thở của chính mình sao cho phù hợp với cơ địa và thể trạng của mình được

Con xin cảm ơn Thầy và các Cụ bề trên đã luôn độ trì dạy bảo dẫn dắt chúng con trên con đường tu luyện ạ !

phuongdet
17-12-2021, 09:28
Trước khi tôi chính thức tham gia lớp học thì tôi ở nhà cũng tập các bài linh pháp và thực công của Thầy. Cảm nhận cũng không nhiều nhưng tôi thấy mình cũng thở được theo lời dẫn của Thầy mà ko bị trở ngại gì. Nhưng thời gian gần đây mỗi lần tôi thở tôi cảm thấy rất tức ngực, mỗi lần quán tưởng thì khí đi vào vùng ngực, tôi có cảm giác như khí đi vào 1 cái ống nhưng trong cái ống lại có một lỗ hổng, nên khí ko đi hết vào vùng bụng mà chạy vào vùng ngực. Mỗi lần như vậy tôi cảm thấy rất đau ngực, khó thở. Khó thở sang tận mấy ngày sau, và cảm thấy đau nhức vùng ngực.
Khi lớp chúng tôi bắt đầu bước sang thở đan điền công ở bài học số 5, tôi cũng đã chia sẻ với Thầy và cả lớp về vấn đề tập thở của tôi Thầy bảo tôi có bệnh hoặc khuyết tật về đường thở nên sẽ có 1 buổi khám và chữa bệnh riêng.
Tôi biết là trong luyện tập thở khí công thì việc thở 4 thì rất quan trọng, nên mặc dù mỗi lần tập thở xong bị đau ngực nhưng tôi vẫn cố gắng tập thở. Từ khi Thầy làm các bài tập mới, tôi hàng ngày vẫn cố gắng tập bài thở BH-BH, AD-AD, tôi thấy việc thở của mình cũng có tiến bộ hơn, mặc dù vẫn đau tức ngực, vẫn khó thở nhưng mức độ không nhiều như những lần trước đây. Khi tôi quán tưởng khí thì khí không còn ở nhiều ở vùng ngực và đã quán tưởng được khí xuống đan điền. Có lẽ Thầy và các cụ bề trên vẫn dõi theo và chữa bệnh cho tôi.
Con mong sẽ được Thầy và các cụ bề trên khám, chữa khỏi bệnh để con có thể tập thở 4 thì được như các đồng môn khác ạ!
Con xin cảm ơn Thầy và các cụ bề trên ạ!

/

PhongThuyGia
28-01-2022, 08:20
Ngày 26/1/2022, Hà Nội những ngày cuối năm Tân Sửu!

Những ngày tết đến đã cận kề rồi, không khí xuân cũng đã tràn ngập trên khắp phố phường. Dường như trong lòng mỗi người cũng có vẻ hân hoan hơn, vui tươi hơn.

Hôm nay vợ chồng chúng tôi cùng nhau tập bài “Pháp Cực Trận Đồ”. Đây là bài luyện rất đặc biệt, khi luyện tập cần tạo thành một cặp- một người nam và một người nữ để tập luyện cùng nhau. Khi ngồi thiền người nam và người nữ ngồi đối diện với nhau. Đồng thời tay trái của con trai đặt úp lên tay phải của con gái và ngược lại (để đảm bảo theo nguyên tắc di chuyển Âm thăng-Dương giáng của tính chất dòng khí). Khi trận khí động phát động, với chế độ tự động, trận khí có chương trình luyện tập phù hợp với cơ địa, tính chất của những người tham gia luyện tập. Bài luyện có tác dụng: Giúp thanh lọc cơ thể, cân bằng năng lượng âm dương trong cơ thể, hòa hợp năng lượng giữa 2 người cùng tập...

Và buổi luyện tập hôm nay tôi có cảm nhận khá rõ ràng, nên ghi lại trong mục nhật ký luyện tập, để lưu lại và cùng chia sẻ thêm với mọi người.

Ngay khi trận khí được phát động, tôi cảm nhận có một luồng năng lượng cứ dội qua dội lại hai người ở vùng ngực. Một lúc sau thì có những dòng năng lượng cứ vun đều từ phía chỗ ngồi lên phần đỉnh đầu. Cảm giá này giống như các dòng năng lượng tạo ra một mô hình giống hình một chiếc nón, dòng năng lượng này cứ vun đều, vun đều từ phía dưới lên và hơi quay tròn nhè nhẹ. Sau đó tôi cảm nhận thấy có khối năng lượng xoay đều ở giữa trận theo chiều ngang. Tiếp đến là dòng năng lượng lại xoay đều chầm chậm theo chiều dọc. Trong lúc ngồi thiền tôi nhận ra: Ồ có một quả cầu năng lượng có đường kính khoảng chừng 2m đang bao xung quanh mình. Trong tiếng nhạc thiền du dương, tôi đi vào trạng thái hư tĩnh, rồi tiếp đó có một khoảnh khắc rất đẹp đã xuất hiện: Trước mặt tôi cả một không gian tràn ngập sắc màu, giống như hàng nghìn chiếc chong chóng đủ màu sắc rực rõ đang xoay tròn, xoay tròn...Tôi hít thở một hơi thật dài thì vừa đúng lúc nghe tiếng Thầy hô: “Điều hòa hô hấp trở lại...”. Quả là một lần luyện tập đáng nhớ!

Cám ơn các cô bác, anh chị em đã bỏ thời gian ra để đọc bài viết này. Vậy là một năm cũ chuẩn bị sắp qua, đón chào một năm mới sắp đến. Kính chúc mọi người một năm mới sức khỏe, bình an, vạn sự như ý! Chúc mừng năm mới Nhâm Dần -2022!

https://live.staticflickr.com/65535/51847732700_3247029e82_m.jpg
Ảnh minh họa: Chong chóng sắc màu

PhongThuyGia
28-07-2023, 10:06
Hà Nội, thứ 5, ngày 14/7/2023!

Hôm nay là ngày học hàng tuần của tổ C chúng tôi. Trong đợt học này, chúng tôi cùng nhau, tìm hiểu, chia sẻ và phân tích nội dung bài luyện “ Tình thương của các Đức mẫu mẹ”.

Đây là trận pháp hội tụ năng lượng tình thương của các Đức Mẫu Mẹ để thanh lọc, Khai Tâm Mở Huệ, khắc phục nhược điểm bản thể và làm đẹp cho người tập.

Các Đức Mẫu Mẹ ở đây là những phụ nữ cấp cao ở các Đạo. Những người được gọi là Mẫu như: Đệ Nhất Thánh Mẫu, Đệ Nhị Thánh Mẫu, Đệ Tam Thánh Mẫu.... Đạo Phật có Phật Bà..., đạo Thiên Chúa có Đức Mẹ Maria...trong bài luyện này thì các Cụ về tùy duyên. Một đặc trưng rõ rệt nhất của bài luyện là có tình yêu thương của nhiều người Mẹ dành cho những đứa con của mình – thứ tình cảm thiêng liêng, cao cả và vĩ đại.

Đây là bài luyện gần như tôi không bao giờ tập, bởi tôi đã hiểu sai khi cho rằng bài tập này chỉ dành cho con gái-phái nữ. Khi trong bài luyện có câu: ” Các đức Mẫu Mẹ dùng Lưu Ly Thủy Dịch Bình và những pháp bảo khác để làm đẹp cho con gái, các đức Mẫu Mẹ làm đẹp cho con gái”. Thế nhưng sau khi cùng cả tổ tìm hiểu, trao đổi, phân tích thì mới thấy rằng, bài tập này dành cho tất cả mọi người không phân biệt giới tính. Tuy nhiên bài luyện cũng có ưu tiên về việc làm đẹp cho phái nữ.

Sau khi cùng nhau tìm hiểu và phân tích bài luyện thì chúng tôi cùng nhau ngồi thiền bài luyện này. Thật lạ là hôm nay tôi có cảm nhận khá tốt khi luyện tập:
Khi vào đầu bài luyện, tôi cảm thấy phía xa xa có một dòng xoáy khí xoáy vào, sau đó xoáy vào vùng ngực, vùng tim. Một lúc sau thì thấy có dòng khí xoáy đều ở trong não theo chiều từ dưới lên. Nó khác so với xoáy khí của vòng thanh khí-thường thì tôi chỉ cảm nhận ở phía ngoài cơ thể.

Trong lúc đi sâu vào trong bài thiền, tôi cảm nhận ra được những nguồn năng lượng thật nhẹ nhàng, thoải mái, và thư giãn. Nó giống như những lời thì thầm của những người mẹ dành cho những đứa con của mình: Hãy nằm xuống đây và nghỉ ngơi, con đã về nhà rồi...

Khi gần kết thúc bài luyện, tôi lại cảm nhận có một dòng năng lượng từ phía trên chảy xuống dọc cơ thể, lăn tăn như những sóng nước nhẹ nhàng...

Những buổi học của tổ, cùng nhau tìm hiểu nội dung bài luyện, là cơ hội để chúng tôi hiểu rõ hơn về những trận pháp và Thầy Huệ Tâm đã dày công tạo dựng. Cũng là cơ hội để các thành viên trong tập thể KCTL gần gũi và gắn kết với nhau hơn nữa, trong mái nhà Khí Công Tâm Linh.

PhongThuyGia
21-09-2023, 09:14
Ông già Noel có thật không?


Hà Nội, ngày 20/9/2023
Cô con gái nhỏ của chúng tôi năm nay cũng học lớp 3 rồi, năm nào cũng vậy con cũng rất mong chờ đến dịp Giáng sinh để được nhận quà từ ông già Noel. Đến nỗi, điều đó trở thành động lực để con học tiếng anh chăm chỉ hơn vì con muốn viết thư cho ông già Noel bằng tiếng anh.

https://i.postimg.cc/vTHjqRVr/1-crop.jpg


(Thư con gửi ông già Noel)


Bỗng nhiên buổi tối, con liền hỏi chúng tôi: Ông già Noel không phải là người có thật ở đời thực này phải không bố? Vì con thấy trên phố có rất nhiều ông già Noel đi phát quà! Trước một câu hỏi khá bất ngờ, vì trước nay tôi và vợ luôn nói rằng ông già Noel là có thật và khi đó con còn nhỏ nên chúng tôi cũng không nói rõ ràng về việc này. Và con cũng rất tin điều đó. Câu hỏi đó báo hiệu con đã trưởng thành hơn, biết tư duy hơn, và có có thể tiếp nhận thông tin một cách toàn diện.

Tôi trả lời với con:
- Thực ra ông già Noel đã từng là người sống ở đời thực này, đó là thánh Nicolas, sống ở Hy Lạp và thế kỷ thứ 4. Người ta kể rằng vào thời đó, thánh Nicolas là người rất tốt bụng, thường mang quà đến tặng cho mọi người, đặc biệt là trẻ em. Từ đó người đời sau muốn tiếp tục lưu giữ và tiếp nỗi những điều tốt đẹp mà thánh Nicolas đã làm, nên hình tượng hóa ra ông già Noel như con thấy bây giờ.

- Vậy nên con có thể hiểu thánh Nicolas chính là hóa thân của ông già Noel khi xuống trần. Mặc dù bây giờ ông già Noel ở trần tục chỉ còn nhiều ý nghĩa về biểu tượng, văn hóa gắn liền với đạo Thiên chúa. Nhưng trong không gian vẫn luôn có ông già Noel. Ông vẫn đi thu thập lời thỉnh cầu của những đứa trẻ, đặc biệt là những em bé ngoan, để rồi ông sẽ chuẩn bị quà và phát cho chúng vào mỗi dịp giáng sinh về. Những món quà này con cần hiểu đó là những món quà ở trong không gian, mắt thường chúng ta không thấy được những bố tin chắc chắn là các con sẽ nhận được. Như trong lớp KCTL, mỗi dịp giáng sinh đều mời ông là Noel về phát quà cho các con đó. Lúc đó các con không chỉ nhận được quà ở trần tục mà các con còn được nhận cả quà ở trong không gian nữa.

- Con đã hiểu ông già Noel thực sự tồn tại như thế nào chưa!
- Vâng con hiểu rồi! Ông già Noel đã từng là một người trần tục, và bây giờ ông vẫn ở trong không gian và vẫn đi phát quà cho các con và dịp giáng sinh.
- Đúng rồi! Thế con có cố gắng để trở thành một em bé ngoan và muốn nhận quà từ ông già Noel chứ!
- Vâng con muốn!


Qua những câu chuyện nhỏ hằng ngày, nếu phù hợp chúng tôi luôn muốn nhẹ nhàng truyền tải ý niệm cho con rằng: Thế giới trần tục này chỉ là một phần song hành cùng thế giới tâm linh; và để con biết rằng: con muốn hoàn thiện thật sự thì cần hiểu cả trần tục và cả trong không gian tâm linh.

PhongThuyGia
16-05-2024, 09:29
Nhật ký luyện tập, Hà Nội, ngày 15/5/2024!


“Tốc độ và hiệu quả của chữa bệnh bằng linh pháp”


Công việc ở công ty bận rộn quá, phải tư duy khá nhiều, xế chiều mà hắn đã cảm thấy đầu óc bức bối và khó chịu. Đã từ rất lâu rồi cái cảm giác bức bối ở vùng đầu mới xuất hiện trở lại.

Tối về nhà, cái cảm giác đó vẫn không hề thuyên giảm mà còn có chiều hướng rõ rệt hơn- chuyển thành cảm giác đau đầu. Ăn tối xong được một lúc, cái bụng hắn xuất hiện triệu chứng đầy bụng, và ợ hơi. Do hơi trong dạ dày nhiều mà không thoát ra được sẽ tạo ra hiện tượng bị tức ngực. Trong trường hợp này, thông thường uống vài ngụm nước sẽ hết. Tuy nhiên lần này thì không thực sự hiệu quả.

Nghỉ ngơi 1 chút, hắn ngồi điều khí thông xả vùng đầu với hy vọng khắc phục được cơn đau đầu. Còn hiện tượng đầy bụng hy vọng qua sự vận động của cơ bụng trong lúc thở sẽ ổn hơn. Hắn ngồi thở khá nghiêm túc và cận thận, vận khí vài vòng Nhâm Đốc, sau đó điều khí lên đầu, thông xả thật mạnh ra bách hội, thoát hết ra khỏi cơ thể. Nhưng hắn không cảm nhận được sự thay đổi ở vùng đầu nó vẫn bì ra như vậy. Phải chuyển phương án mới được. Linh pháp!

TT Ấn xuất hiện, TT Ấn xuất hiện, TT Ấn xuất hiện, TT Ấn bay lên đỉnh đầu bách hội, thanh lọc cơ thể, trước hết là giải tỏa độc khí, bệnh khí, kết tụ khí xấu năng lượng ra khỏi vùng đầu. Hắn cảm nhận rõ có xoáy khí ở vùng đỉnh đầu, sau đó xoáy khí dần đi sâu hơn vào vùng đầu. Cả não bộ phập phồng như một quả tim đang co bóp. Chừng vài phút sau, hắn lắc lắc cái đầu xem sao, thì thật bất ngờ nó đã thông thoáng và hết đau. Thực sự nhanh và hiệu quả. “Rồi tới công chuyện luôn”:

Ống TT Quang xuất hiện, Ống TT Quang xuất hiện, Ống TT Quang xuất hiện,
Ống TT Quang đi vào thực quản xuống dạ dày, một đầu ống ở dạ dày, một đầu ống ở miệng. Ống TT Quang dẫn hơi thừa, khí thừa từ dạ dày thoát ra khỏi cơ thể. Chỉ chừng vài phút sau, hiện tượng ợ hơi và tức ngực đã không còn. Thực sự nhanh và hiệu quả.

Trực tiếp trải nghiệm, chỉ trong khoảng 5 phút, sử dụng linh pháp đã có thể loại bỏ được ngay lập tức 2 triệu chứng khó chịu của cơ thể, cho tôi một cái nhìn rõ ràng về sức mạnh của các pháp bảo, và khả năng tương tác của các pháp bảo lên cơ thể của mình. Không chỉ thực pháp mới có tốc độ giải quyết bệnh tật nhanh mà linh pháp cũng có tốc độ và hiệu quả chữa bệnh nhanh không kém (thậm chí là hơn).

PhongThuyGia
25-12-2024, 16:14
Hàng năm, mỗi mùa giáng sinh về là không khí đón giáng sinh và năm mới sắp đến lại tràn ngập trên khắp phố phường, thì đây cũng là thời điểm mà tôi thêm nhớ về những lời dạy của Đức Chúa.

Trong đó có một lời dạy của Đức Chúa cho những học trò chúng tôi vào mùa Noel năm 2017 mà tôi rất tâm đắc. Xin chia sẻ cùng mọi người:
Đây là lời dạy của Đức Chúa nói về sự gian nan mà mỗi người sẽ gặp phải trên con đường tu luyện. Mỗi lần gặp khó khăn tôi lại nhớ đến để tiếp thêm cho mình động lực:

Năm đó vào ngày lễ Noel, tại một ngôi nhà tại phố Thái Hà, Hà Nội
Thầy Huệ Tâm cho mọi người lên Đài Sen Ngũ Sắc theo Thầy đi về nước Chúa để chúc mừng lễ giáng sinh.
Tại buổi lễ
Đức chúa nói: “Cám ơn Thầy Huệ Tâm đã đến chúc mừng Giê Su. Sự có mặt này là lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các con chiên của ta hãy cố gắng được như học trò của Thầy Huệ Tâm. Xin phép Thầy tặng cho mỗi người một phần quà là một cây Thánh Giá. Mỗi người hãy nhìn vào cây Thánh Giá để biết rằng đường tu không bao giờ là đơn giản. Xin hãy đặt cây Thánh Giá vào trong tâm của mỗi người.”

Những lời dạy của Đức Chúa thật vô cùng quý giá và sâu sắc:
Ở câu: “Hãy nhìn vào cây Thánh Giá để biết rằng đường tu không bao giờ là đơn giản”.
Tôi hiểu rằng: Hình ảnh cây Thánh Giá gắn liền trực tiếp với sự hy sinh của Chúa Giêsu. Đó là sự đại diện cho tất cả những đau khổ, khó khăn, thử thách và đột cùng nhất là từ bỏ mạng sống mà Chúa Giêsu phải chịu đựng trong cuộc đời tu đạo và hành đạo của Ngài.

Thực tế Trong trong kinh sách còn lưu lại tới nay, Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh rằng những ai muốn theo Ngài sẽ phải “từ bỏ mình, mang vác thập giá của mình và đi theo Ngài”. Và tôi chắc chắn rằng con đường tu đạo không bao giờ là dễ dàng, ai cũng phải tự vác thập giá của riêng mình để mà đi (để đi trên con đường tu yêu cầu mọi người đều phải mang theo những khó khăn, thử thách của chính mình mà vượt qua nó).

Ở câu: “Xin hãy đặt cây Thánh Giá vào trong tâm của mỗi người.”
Tôi hiểu rằng: Cần phải luôn luôn tỉnh táo nhận ra rằng, khó khăn trên con đường tu là chuyện hết sức hiển nhiên, mà ai cũng phải đối mặt. Nhưng cho dù có gặp những cản trở, khó khăn đó thì đường tu vẫn luôn phải đặt trong tâm, giữ vững và trở thành một điều không thể thiếu của cuộc sống. Và tôi cũng hiểu rằng để hóa giải những khó khăn, đau khổ ấy thì không gì khác đó là tình yêu vô điều kiện, sự hy sinh, và lòng tha thứ. Giống như chúa Giêsu đã dành cho loài người.


Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành!
https://baogiaothong.mediacdn.vn/603483875699699712/2024/12/23/giang-sinh2-17349407339931292091008.jpg

tamminh
31-12-2024, 17:53
Người ta thường nói rằng: “Hơi thở là cầu nối giữa thân và tâm.” Với tôi, hành trình luyện thở đan điền không chỉ là một bài tập, mà còn sự kiên trì bền bì của bản thân.

Trước kia, tôi đã tập đều đặn mỗi bổi sáng đến bài Nội Chu Thiên Pháp, rồi chững lại khi gián đoạn do khi chữa bệnh thì sẽ phải tập nhiều linh pháp hơn. Đến khi quay trở lại tập thở đan điền lại như người mới tập, rồi lai luyện thở từ đầu hai thì, bốn thì… , lại dở dang khi mà lại tập linh pháp nhiều chữa bệnh…

Chuyện thở là nan giải, tôi vẫn nói với một chị đồng môn là chỉ mong đến khi thở được trơn tru là mãn nguyện rồi. Tôi bắt đầu lắng nghe cơ thể mình nhiều hơn, tập trung vào cảm giác nhẹ nhàng thay vì cố gắng "thành công" trong việc thở. Rất may thời gian này, Thầy cũng đã tổ chức dạy lại cho lớp, cho những người thở chưa tốt, việc tập thở ĐĐC bắt đầu hành trình mới.

Năm 2024, theo định hướng của Thầy, các tổ tập trung chủ yếu vào luyện thở, và Thầy đặt ra đến hết năm mọi người phải thở được hết Đại Chu Thiên,

Từ khi các tổ cùng đưa ra phòng trào tập thực công tập thể từ hồi tháng 4, Tổ tôi chia ra hai đợt sang và tối. Tôi tham gia tập buổi sáng, được 1 thời gian, tôi tự thấy mình chỉ được 6/7 buổi – nhưng như thế đã là thấy có động lực để mình tập được đều đặn hơn và tốt hơn. Sau đó, tôi tự điều chỉnh là chọn giờ mà mình tập phù hợp nhất, nhưng tự tập sẽ dễ bị lỡ, có hôm lại tặc lưỡi “thôi thì…”, rồi tôi bị gián đoạn 1 tháng khi đó tôi bị trục trặc về vấn đề sức khỏe. Sau đó, tôi cũng tự tập cho đến khi được bài ĐCT.

Cho đến khi thời điểm cuối năm, lớp có ý tưởng các tổ cùng tổ chức tập Đan điền vào buổi sáng, đưa ra các bài tập quay vòng trong 1 tuần, sau 3 ngày tôi mới thu xếp tham gia, từ hôm đó thấy hiệu quả rõ rệt. Tôi luôn mặc định trong đầu phải tập, trong tuần tôi vẫn có 1 ngày không tập cũng được, nhưng luôn nhớ mình đang thiếu bài đó và cố gắng thu xếp tập bù.
Tuy là buổi sáng sớm có nhiều hạn chế,, không nói chuyện với anh chị em, nhưng tôi chỉ cần đeo tai nghe và vào được zoom tập thế là ok rồi.
Tôi đã thở được nhẹ nhàng hơn, người cũng thấy khỏe khoắn dẻo dai hơn. Hơi thở đan điền không chỉ giúp cải thiện chức năng hô hấp mà còn tác động sâu đến hệ thần kinh và tuần hoàn. Khi luyện tập, năng lượng được kích hoạt và phân bổ đồng đều khắp cơ thể, giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm căng thẳng, và cân bằng cảm xúc. Với tôi điều dễ thấy nhất là hệ tiêu hóa cải thiện rõ ràng, bây giờ tôi không còn thấy sợ khi luyện thở nữa.

Tôi muốn nói cảm ơn Thầy rất nhiều đã tạo ra lộ trình các bài luyện thở Đan điền rất nhiều công sức của Thầy, mỗi bài tập tôi đã hiểu tại sao qua các nấc thang như vậy.

Cảm ơn các đồng môn đã có ý tưởng để cho mọi người cùng nhau luyện tập, cùng tạo động lực để tập luyện được tốt hơn, gắn bó hơn.

Tổng kết của năm học, tôi có lẽ chỉ là tập ĐĐC tự thấy có tiến bộ hơn, còn chưa giúp được gì cho Thầy và môn Phái, có đôi khi ở ngưỡng gần “sát nút” của việc tu tập. May mắn là tôi vẫn đang được là học trò của Thầy, vẫn bên Thầy và các đồng môn.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm 2025, con xin kính chúc Thầy và gia đinh KCTL một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, nhiều hạnh phúc và niềm vui. Chúc các đồng môn chăm chỉ tập luyện, thành công con đường ĐỜI và có sự bứt phá trên con đường ĐẠO!