TrangNTN
07-04-2011, 18:32
Sau đây là những sự việc mình đc tham gia cùng thầy( ve tam linh):
1/ Chuyện thứ nhất : Cắt tiền duyên
Thongoc là một giáo viên mầm non,thường xuyên thấy vong 1 người đàn ông đứng đầu giường và ngủ cùng với mình…Vong ấy cũng có giúp đỡ thongoc trong nhiều tình huống khó khăn, nhưng chỉ mỗi đường tình duyên thì kg giúp thui, thậm chí còn phá hoại…Tuy nhiên, việc tình duyên lận đận của thongoc phần lớn là do vong í tác động nhưng nói 1 cách khách quan thì bản thân thongoc cũng góp phần kg nhỏ cho đg tình duyên thêm lắc léo ( về phần này thì thongoc có tâm sự trên diễn đàn rồi í và cũng nhận ra khuyết điểm của mình)…Lần đầu tiên,thongoc đến gặp thầy đã kg quên vác theo 1 tư tưởng đề phòng và nghi ngờ vì em đã từng trải qua lắm thầy ba voi múa mép nên lòng tin cũng vơi dần…Tiếp chuyện với em 15p, thầy bảo em về đi, thầy đã đuổi con ma đó đi rồi,tuy nhiên ngày mai thầy sẽ điều tra xem vong đó lai lịch thế nào( với những việc tương tự như thế ,theo mình biết Thầy chỉ giải quyết trong 30s, nhưng lúc đó thầy đang bận xử lí 1 ca phẫu thuật ung thư ở HN nên việc thongoc tạm gác hôm sau), thongoc ngồi chưng hửng, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ gặp 1 ông thầy “ quái” như thế, chẳng làm gì cả mà lại nói là xong rồi, chắc là thongoc kg tin.Những ông thầy khác mà Thongoc đã gặp thì ông nào cũng hay xập xèng kiêng chẻng, đốt bùa uống nước v.v…,thế mà có giải được đâu!
Hôm sau, thầy thông báo cho thongoc biết vong đó là chồng của thongoc 3 kiếp trước vì thế thường xuyên giúp đỡ cho thongoc nhưngchỉ xin mỗi 1 điều đó là em kg đc lấy chồng… hihi..chung thủy nhỉ…
Sau đó , thongoc gọi đt cho mình í éo bảo chị ơi:” em ngủ ngon lắm, e kg còn thấy gì nữa, chi ơi, em vui lắm..” Thế đấy…Đóng lại chuyện thỏ ngọc ở đây…
Chuyện thứ 2 : " MA ":
Chả là thế này, hay tin Thầy vào, ông bố mình cũng bon chen mời thầy giúp cho vụ cái salan nằm nghỉ dưỡng đã đc 1 time khá lâu vì kg hiểu sao cứ hễ kí hợp đồng cho thuê là y như rằng kg thành công mà lại phải trả phí thuê kho thuê cảng ngày càng tăng… Thì salan ấy có sự kiện thế này, lúc đang đóng salan thì có 1 anh công nhân bị chết, cty cũng đã thuê nhiều thầy đến cầu siêu nhưng mãi từ đó đến nay đã lâu rồi mà kg cho thuê đc, thì ông bố mình mới đứng ra nhờ thầy xem dùm có gì trục trặc kg?Đến tận cái salan ấy,một cái salan to đùng chiều dài là 56m chiều rộng 16m nó có thể trở được 1000 tấn hàng.Thầy đi 1 vòng rồi phán :” kg đi đc là đúng rồi, nó bị xích lại rồi (sợi xích vô hình chứ kg phải hữu hình nhé)”…Thầy hẹn , hôm sau sẽ cho biết tường tận vụ này cách làm của thầy luôn đc kiểm chứng và nắm bắt 1 cách chắc chắn, kg chủ quan theo ý mình..
Hôm sau đó, thầy gọi cho bố ( mình ngồi trên xe bên cạnh thầy ):” thông báo với anh là cái salan đã đc gỡ bỏ xích ra rồi, đúng là do từ anh công nhân đó, tuy nhiên anh ta kg cố tình vì khi anh í chết đã rơi trúng ngay vùng có năng lượng xấu nên......nó tạo ra những sợi xích đó” (kg biết ông bố nghe có hiểu gi kg)…
Ông bố cảm ơn rối rít, thoát bớt 1 nỗi lo…
Trước khi về HN Thầy nói với mình “ chỉ khi nào cái salan đó đi làm việc thì bố con mới tin là thật,con cứ yên tâm nó sẽ đi làm việc”
Chuyện thứ 3: " MA nữa "
Mẹ chồng bé Ngọc (đồng nghiệp cũ của mình) thường xuyên thấy có bóng người đi lại trong nhà và tiếng khóc 1 người con gái nên mời thầy về dọn dùm vong đó đi chỗ khác và lập bàn thờ trong nhà…Vừa vào đến nhà, thầy bảo :” ở đây gần sông kg?” “...!...?... “ có ạ”….” Tiếng khóc phát lên từ gốc cây lan này đúng kg?” “ đúng ạ!...”
“Nhà này có tới 2 vong chứ kg phải 1, 1 vong là ông chài đánh cá, trong giỏ đầy cá và 1 cô gái tên Ngọc Lan, cô ấy vừa tặng thầy 1 cành hoa lan đấy!...”Chủ nhà tái xanh mặt mũi…
Lập bàn thờ xong, ra về, thầy bảo xong xuôi rồi đấy, kg còn con ma nào dám bước vào đây đâu, chủ nhà cũng chưng hửng như thongoc vậy…hê hê hê…
Chuyện thứ 4: Chữa bệnh cho bé susu
Nói thật là đi bên thầy , đt của thầy bận liên tục, người này người kia đăng kí giành giựt thầy, mình cũng bon chen nhảy vô chiến đấu,giống như câu chuyện cái vong trẻ con nhập vào chị Ngân vậy, em bé đó bảo “để gặp thầy con đã phải đánh nhau với nhiều vong khác …” cuối cùng mình cũng giành thầy đc, để nhờ thầy chữa cho bé susu, susu từ khi sinh đến giờ, lúc nao mình gọi đt hỏi thăm cũnglà lúc đang ở bệnh viện, vào viện thì khỏe, ra viện thì yếu…thương bé, mình mới đưa thầy chữa bệnh cho bé…Thấy thầy, susu nhảy vào ngồi vào lòng thầy (khôn thật), thầy ôm bé trong lòng,nhắm mắt gật gù, mở mắt ra thầy bảo :” bệnh này, giáo sư, tiến sĩ cũng bó tay, vì có 1 vong em bé nẳm ngay trong họng susu, đang giương cung bắn vào họng, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn đến ung thư phổi”, mẹ bé susu cũng bán tín bán nghi nhưng cũng bon chen xin thầy chữa cho cái họng, nhà có 5 người mà hết 4 người bị viêm họng, thầy lại nhắm mắt gật gù 1 tí ,rồi Thầy hỏi Trang mẹ của SuSu “thế nào họng đỡ chưa ?” Mẹ SuSu giật mình ngơ ngác vì không ngờ Thầy đã chữa cho mình rồi.Trang nói :”bình thường con vẫn thấy đau...ừ nhỉ bây giờ hết đau rồi...”Thầy hỏi tiếp “ có phải họng con bị đau lâu rồi nhưng ó chỉ hơi đau,gây ngứa khó chịu nhưng không bao giờ bị sưng tấy đau nặng có phải không ?” “ vâng đúng là như vậy “ Thầy cười rồi nói tiếp “ bây giờ nó khỏi rồi đấy,bệnh này có đi viện thì họ cũng chẳng biết được nguyên nhân đâu”.Mẹ SuSu quay sang nói với bố SuSu và bà vú “ đúng rồi nó khỏi thật rồi bây giờ không thấy đau nữa”Thầy đứng dậy bảo về thui, xong rồi…Bà mẹ trẻ ngạc nhiên, kiểm tra lại cổ họng đúng là hết đau thật…Khi thầy về, susu cứ lẽo đẽo theo sau thầy,thấy vậy Thầy quay lại bế bé lên cả nhà đấy tiễn thầy đến tận cổng chung cu…Thương hình ảnh bé SuSu chạy theo Thầy,nên sáng hôm sau , mình lại đưa thầy đến chữa cho susu mặc dù nhà kg có ai, mỗi bà dzú…Bà dzú kể lại “ sáng nay chú ấy bảo đưa toa thuốc để đi mua nhưng cô bảo hết đau rồi không phải mua thuốc nữa”.Lại ôm SuSu vào lòng chưa bao lâu, thầy bảo :” về thui, tạm biệt thiên thần nhỏ” …Mình hỏi Thầy sao thầy lại nói vậy,Thầy bảo”bản nguyên thần của bé là một thiên thần”...( hèn chi khôn thế, thiên thần lận mà)
Sáng hôm sau, cô bạn mình thông báo susu đã đỡ rồi...
10 ngày theo thầy, mình thấy ở cương vị của thầy cũng có những nỗi niềm riêng khó giải thích…Cách làm việc của thầy đúng là chưa ai từng làm đc, nó quá lạ , quá mới : chỉ ngồi gật gù vài cái, đứng dậy bảo xong rồi, thế nên mấy ai tin…người đời đã bị bọn lừa đảo qua mặt quá nhiều, những điều đó ăn sâu vào tiềm thức của họ quá lâu rồi nên ai ai cũng nghĩ việc tâm linh này phải huyền bí và quan trọng hóa lên thì mới hiệu quả cao, còn thầy thì có thấy làm gì đâu,chẳng công cán gì, toàn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất…
Vậy đấy, họ kg bao giờ nghĩ rằng thầy ngồi rãnh rang đấy nhưng thực chất thầy đang làm việc giúp họ …chỉ là chúng ta bị hạn chế bởi nhãn quan và nhĩ quan mà thôi…
Mong là người Đời ngày càng sáng suốt...
1/ Chuyện thứ nhất : Cắt tiền duyên
Thongoc là một giáo viên mầm non,thường xuyên thấy vong 1 người đàn ông đứng đầu giường và ngủ cùng với mình…Vong ấy cũng có giúp đỡ thongoc trong nhiều tình huống khó khăn, nhưng chỉ mỗi đường tình duyên thì kg giúp thui, thậm chí còn phá hoại…Tuy nhiên, việc tình duyên lận đận của thongoc phần lớn là do vong í tác động nhưng nói 1 cách khách quan thì bản thân thongoc cũng góp phần kg nhỏ cho đg tình duyên thêm lắc léo ( về phần này thì thongoc có tâm sự trên diễn đàn rồi í và cũng nhận ra khuyết điểm của mình)…Lần đầu tiên,thongoc đến gặp thầy đã kg quên vác theo 1 tư tưởng đề phòng và nghi ngờ vì em đã từng trải qua lắm thầy ba voi múa mép nên lòng tin cũng vơi dần…Tiếp chuyện với em 15p, thầy bảo em về đi, thầy đã đuổi con ma đó đi rồi,tuy nhiên ngày mai thầy sẽ điều tra xem vong đó lai lịch thế nào( với những việc tương tự như thế ,theo mình biết Thầy chỉ giải quyết trong 30s, nhưng lúc đó thầy đang bận xử lí 1 ca phẫu thuật ung thư ở HN nên việc thongoc tạm gác hôm sau), thongoc ngồi chưng hửng, tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên vì chưa bao giờ gặp 1 ông thầy “ quái” như thế, chẳng làm gì cả mà lại nói là xong rồi, chắc là thongoc kg tin.Những ông thầy khác mà Thongoc đã gặp thì ông nào cũng hay xập xèng kiêng chẻng, đốt bùa uống nước v.v…,thế mà có giải được đâu!
Hôm sau, thầy thông báo cho thongoc biết vong đó là chồng của thongoc 3 kiếp trước vì thế thường xuyên giúp đỡ cho thongoc nhưngchỉ xin mỗi 1 điều đó là em kg đc lấy chồng… hihi..chung thủy nhỉ…
Sau đó , thongoc gọi đt cho mình í éo bảo chị ơi:” em ngủ ngon lắm, e kg còn thấy gì nữa, chi ơi, em vui lắm..” Thế đấy…Đóng lại chuyện thỏ ngọc ở đây…
Chuyện thứ 2 : " MA ":
Chả là thế này, hay tin Thầy vào, ông bố mình cũng bon chen mời thầy giúp cho vụ cái salan nằm nghỉ dưỡng đã đc 1 time khá lâu vì kg hiểu sao cứ hễ kí hợp đồng cho thuê là y như rằng kg thành công mà lại phải trả phí thuê kho thuê cảng ngày càng tăng… Thì salan ấy có sự kiện thế này, lúc đang đóng salan thì có 1 anh công nhân bị chết, cty cũng đã thuê nhiều thầy đến cầu siêu nhưng mãi từ đó đến nay đã lâu rồi mà kg cho thuê đc, thì ông bố mình mới đứng ra nhờ thầy xem dùm có gì trục trặc kg?Đến tận cái salan ấy,một cái salan to đùng chiều dài là 56m chiều rộng 16m nó có thể trở được 1000 tấn hàng.Thầy đi 1 vòng rồi phán :” kg đi đc là đúng rồi, nó bị xích lại rồi (sợi xích vô hình chứ kg phải hữu hình nhé)”…Thầy hẹn , hôm sau sẽ cho biết tường tận vụ này cách làm của thầy luôn đc kiểm chứng và nắm bắt 1 cách chắc chắn, kg chủ quan theo ý mình..
Hôm sau đó, thầy gọi cho bố ( mình ngồi trên xe bên cạnh thầy ):” thông báo với anh là cái salan đã đc gỡ bỏ xích ra rồi, đúng là do từ anh công nhân đó, tuy nhiên anh ta kg cố tình vì khi anh í chết đã rơi trúng ngay vùng có năng lượng xấu nên......nó tạo ra những sợi xích đó” (kg biết ông bố nghe có hiểu gi kg)…
Ông bố cảm ơn rối rít, thoát bớt 1 nỗi lo…
Trước khi về HN Thầy nói với mình “ chỉ khi nào cái salan đó đi làm việc thì bố con mới tin là thật,con cứ yên tâm nó sẽ đi làm việc”
Chuyện thứ 3: " MA nữa "
Mẹ chồng bé Ngọc (đồng nghiệp cũ của mình) thường xuyên thấy có bóng người đi lại trong nhà và tiếng khóc 1 người con gái nên mời thầy về dọn dùm vong đó đi chỗ khác và lập bàn thờ trong nhà…Vừa vào đến nhà, thầy bảo :” ở đây gần sông kg?” “...!...?... “ có ạ”….” Tiếng khóc phát lên từ gốc cây lan này đúng kg?” “ đúng ạ!...”
“Nhà này có tới 2 vong chứ kg phải 1, 1 vong là ông chài đánh cá, trong giỏ đầy cá và 1 cô gái tên Ngọc Lan, cô ấy vừa tặng thầy 1 cành hoa lan đấy!...”Chủ nhà tái xanh mặt mũi…
Lập bàn thờ xong, ra về, thầy bảo xong xuôi rồi đấy, kg còn con ma nào dám bước vào đây đâu, chủ nhà cũng chưng hửng như thongoc vậy…hê hê hê…
Chuyện thứ 4: Chữa bệnh cho bé susu
Nói thật là đi bên thầy , đt của thầy bận liên tục, người này người kia đăng kí giành giựt thầy, mình cũng bon chen nhảy vô chiến đấu,giống như câu chuyện cái vong trẻ con nhập vào chị Ngân vậy, em bé đó bảo “để gặp thầy con đã phải đánh nhau với nhiều vong khác …” cuối cùng mình cũng giành thầy đc, để nhờ thầy chữa cho bé susu, susu từ khi sinh đến giờ, lúc nao mình gọi đt hỏi thăm cũnglà lúc đang ở bệnh viện, vào viện thì khỏe, ra viện thì yếu…thương bé, mình mới đưa thầy chữa bệnh cho bé…Thấy thầy, susu nhảy vào ngồi vào lòng thầy (khôn thật), thầy ôm bé trong lòng,nhắm mắt gật gù, mở mắt ra thầy bảo :” bệnh này, giáo sư, tiến sĩ cũng bó tay, vì có 1 vong em bé nẳm ngay trong họng susu, đang giương cung bắn vào họng, nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn đến ung thư phổi”, mẹ bé susu cũng bán tín bán nghi nhưng cũng bon chen xin thầy chữa cho cái họng, nhà có 5 người mà hết 4 người bị viêm họng, thầy lại nhắm mắt gật gù 1 tí ,rồi Thầy hỏi Trang mẹ của SuSu “thế nào họng đỡ chưa ?” Mẹ SuSu giật mình ngơ ngác vì không ngờ Thầy đã chữa cho mình rồi.Trang nói :”bình thường con vẫn thấy đau...ừ nhỉ bây giờ hết đau rồi...”Thầy hỏi tiếp “ có phải họng con bị đau lâu rồi nhưng ó chỉ hơi đau,gây ngứa khó chịu nhưng không bao giờ bị sưng tấy đau nặng có phải không ?” “ vâng đúng là như vậy “ Thầy cười rồi nói tiếp “ bây giờ nó khỏi rồi đấy,bệnh này có đi viện thì họ cũng chẳng biết được nguyên nhân đâu”.Mẹ SuSu quay sang nói với bố SuSu và bà vú “ đúng rồi nó khỏi thật rồi bây giờ không thấy đau nữa”Thầy đứng dậy bảo về thui, xong rồi…Bà mẹ trẻ ngạc nhiên, kiểm tra lại cổ họng đúng là hết đau thật…Khi thầy về, susu cứ lẽo đẽo theo sau thầy,thấy vậy Thầy quay lại bế bé lên cả nhà đấy tiễn thầy đến tận cổng chung cu…Thương hình ảnh bé SuSu chạy theo Thầy,nên sáng hôm sau , mình lại đưa thầy đến chữa cho susu mặc dù nhà kg có ai, mỗi bà dzú…Bà dzú kể lại “ sáng nay chú ấy bảo đưa toa thuốc để đi mua nhưng cô bảo hết đau rồi không phải mua thuốc nữa”.Lại ôm SuSu vào lòng chưa bao lâu, thầy bảo :” về thui, tạm biệt thiên thần nhỏ” …Mình hỏi Thầy sao thầy lại nói vậy,Thầy bảo”bản nguyên thần của bé là một thiên thần”...( hèn chi khôn thế, thiên thần lận mà)
Sáng hôm sau, cô bạn mình thông báo susu đã đỡ rồi...
10 ngày theo thầy, mình thấy ở cương vị của thầy cũng có những nỗi niềm riêng khó giải thích…Cách làm việc của thầy đúng là chưa ai từng làm đc, nó quá lạ , quá mới : chỉ ngồi gật gù vài cái, đứng dậy bảo xong rồi, thế nên mấy ai tin…người đời đã bị bọn lừa đảo qua mặt quá nhiều, những điều đó ăn sâu vào tiềm thức của họ quá lâu rồi nên ai ai cũng nghĩ việc tâm linh này phải huyền bí và quan trọng hóa lên thì mới hiệu quả cao, còn thầy thì có thấy làm gì đâu,chẳng công cán gì, toàn ngồi nói chuyện trên trời dưới đất…
Vậy đấy, họ kg bao giờ nghĩ rằng thầy ngồi rãnh rang đấy nhưng thực chất thầy đang làm việc giúp họ …chỉ là chúng ta bị hạn chế bởi nhãn quan và nhĩ quan mà thôi…
Mong là người Đời ngày càng sáng suốt...